1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... Chỉ riêng anh và em (*^_^*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Be_Chocolate, 27/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký... Chỉ riêng anh và em (*^_^*)

    26/7/04
    Cưng yêu,
    Anh có nhớ đã có lần anh nói với em rằng em hãy viết nhật ký đi, viết để sau này nếu xa nhau thì anh còn được đọc những lời tâm sự của em, viết để biết anh có tật xấu gì và em đã vui, đã buồn về anh ra sao.... Em rất muốn viết, nhưng mà ko fải để anh biết anh tốt anh xấu chỗ nào đâu cưng àh. Em viết để lưu lại những kỷ niệm giữa 2 chúng mình, những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, những giọt nước mắt buồn tủi..... Em muốn giữ những khoảnh khắc này bên em, bên người con trai mà em rất yêu, rất quan tâm và hết lòng vì anh.
    Anh biết không, em đã ko nghĩ rằng em có thể yêu anh, em đã không nghĩ rằng 2 chúng mình lại đến với nhau như thế này. Nhưng cái gì đến cũng đến rồi phải không cưng. Em cũng đã rất hạnh phúc, đang hạnh phúc và em tin em sẽ còn được hạnh phúc hơn khi được ở bên anh. Em nhớ nhiều lắm những lần anh quan tâm đến em, nhưng lời nói dịu dàng anh dành cho em.... Anh àh, anh là người rất nóng tính, nhiều khi anh nói với em như quát em ấy, em buồn lắm. Em biết anh không cố ý nhưng mà nhiều khi vẫn buồn rất nhiều. Mỗi lần khi em định góp ý với anh thì anh lại cáu lên, em sợ lắm, chẳng dám nói gì cả. Thế nên đối với em, những lần được anh dịu dàng với em, được anh quan tâm tới em là em cảm thấy vui vô cùng.......
  2. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    26/7/04
    Anh iu, biết nói gì đây khi hôm nay thật là một ngày tuyệt vời đối với em. Anh bên em và cười với em, anh nhìn em và ôm em. Còn gì hạnh phúc hơn. Chúng mình đấu basketball với nhau, nhưng mùh cuối cùng thì anh vẫn thắng em. Xì, cái đồ đáng ghét. ANh toàn ỷ vào chiều cao hơn em nên dành banh của em. Chẳng thèm nhường em gì cả. Ứ cần nữa. Chẳng ai như anh cả
    Một cơn mưa ào ào đổ xuống. hic hic Em vẫn gọi anh trong tiếng gió vù vù và những tia chớp + sét sáng trưng trên bầu trời đen kịt. Một mình em đứng co gio trong góc sân mà nhìn bọn anh chới ===> cảm thấy tủi thân lắm vì ứ được chơi cùng các anh. Mà lạnh quá anh àh, em muốn về lắm. Anh lại ôm em rồi 2 đứa cong đuôi chạy, ướt như chuột lột luôn. hì hì Mưa thì như là lũ ý, sợ quá đi mất, em càng cong đít chạy nhanh hơn. Anh giữ lại, kêu em ngốc, ngã thì sao. hì hì Buồn cười thật, mỗi lần em chạy là anh lại kêu đi chậm lại ko thì ngã dập mặt như hồi trước. Nhớ lại cũng vui anh nhỉ. Cái lần đó em vác hẳn cái balo to tướng, toàn máy tính với vả sách vở. Đuổi nhau với anh kiểu gì mà em cắm đầu chạy, chẳng còn biết trời đất là gì thì.... Tùm, thôi xong, em đã hít đất. Đau đớn thật đó. Có lẽ sau cái lần bị ba lô đè bẹp dí, em ít chạy hơn thật. Lần đó anh còn kêu em ngoan vì em ngã mà ko khóc nhè. hihihihi Cứ làm như em là trẻ con lên 3 ấy
    Rồi 2 đứa mình cùng ngồi nghe nhạc. Được ôm anh trong vòng tay, được anh thì thầm những lời hát rồ man tích can''t get you off out of my mind,..... eye on me..... there you''ll be.... toàn bài nhẹ nhàng ko àh, Đã lâu lắm rồi em ko nghe những bản nhạc đó, em đến với anh cũng một fần vì sở thích âm nhạc, hồi đó anh đã nhồi cho em một tá hip hop, giờ thì 2 đứa mình lại ôm nhau nghe những bài như thế này. Thật ko còn gì diễn tả được nữa. Chỉ thiếu mỗi ánh đèn nến thôi nhỉ. Ôm nhau được một lúc thì đồng hồ đã chỉ hơn 12h đêm rùi, chán thía ko biết. Anh fải về rồi. Hic, chẳng muốn anh về chút nào, chỉ muốn được anh ôm mãi mãi như thế này thôi. Thôi thì ko được xị cái mẹt xuống nhé, ko thì cưng của anh sẽ xí lắm fải ko? Cười lên nào, kiss nite nite nào
  3. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    27/7/04
    "Anh đến lâu chưa?"
    Anh chẳng nói chẳng gì cả, chỉ khoanh tay đứng nhìn em.
    Không biết hôm nay anh sao nhỉ, đứng như mấy ông security ko bằng ấy, " Sao anh lại nghỉ làm, anh xin nghỉ sớm àh?"
    Anh gật đầu rồi nhìn em. Anh càng làm em tò mò hơn.
    " Anh sao vậy? Bị đuổi việc àh?"
    Anh cũng lại gật. Chẳng hiểu sao nữa. Trông mắt anh có vẻ buồn buồn, ko biết boss anh lại mắng anh hay sao nữa...
    " Anh có đói không?" Em cố gạ hỏi anh, thật ra em chỉ muốn nói chuyện với anh thui mà, vậy mà anh chẳng nói năng gì, chỉ gật và lắc, ko thì nhìn.
    " Be quite," anh bắt đâu nói. Em biết là chắc anh đang khó chịu chuyện gì nên mới thế mùh. Mà thôi, ko nói thì thôi vậy. Nhưng mà em chẳng muốn nhìn cái mẹt ỉu xìu như bánh bao nguội của anh đâu...
    " Đêm qua anh ngủ mấy giờ vậy? Sáng nay dậy mấy giờ??" Anh càng ko nói, em càng hỏi. Anh tỏ vẻ khó chịu. hic hicc Biết ngay mà. Anh kêu em nói lắm, anh kêu em zip cái miệng của em lại nhưng làm sao mà zip được khi ko biết anh đang gặp chuyện gì. Đáng ghét ghê, quan tâm mà còn xí xỏn. Thôi thì em chẳng nói nữa vậy. Cứ thể, 2 đứa mình ngồi ăn mà không khí yên lặng.
    " Ăn xong, anh chở em đi thi nhá"
    "Ùh" Cuối cúng cũng cậy được cái mồm ra. Khó khăn thế đó.
    Lúc chờ để thi, em cũng hơi run vì sợ trượt, chẳng biết lúc nào mới có thể đi thi lại. Anh đã 3 lần đưa em đi và cả 3 lần đều ko thi được bởi cái tính nóng như lửa của anh ý, rồi 2 lần thì đi muộn. Đau đớn. nhưng mà hôm nay chắc chắn thi được rồi hìh hì. Em nhận kết quả thi luôn và biết là mình passed. hehhe Đừng có mà coi thường em nhá, em ko có kém đâu. Em cười tươi roi rói.
    "Làm bài thế nào? Trượt rồi chứ gì" Anh hỏi với cái bản mặt rõ ghét.
    "Trượt sao mà trượt, em sai có 5 câu thôi" hehhe
    " Kém thế, hồi xưa anh sai có 3 cấu" Anh tinh tướng nói.
    Eo ơi, đáng ghét. Kệ anh chứ. Miễn là em đã đỗ hì hì thế là giờ được tập lái xe rồi. Thích ơi là thích.
    " Hay vào thi lái xe luôn đi, lần sau đỡ fải đến", anh cười một cách bí hiểm.
    " Thi cái gì cơ, em đã biết đỗ xe, biết lái đâu mà thi"
    "Thì vào đâm cho mấy cú cho người ta sợ, người ta cho pass luôn ý mà" hohho Anh zui tính thật đó. Lười đưa em đi thi nữa chứ gì. Đáng ghét.
    Ngồi chờ lấy cái permit, anh nhìn đồng hồ liên tục. Lâu thật đó. Tự nhiên ngồi lẩm bẩm, đến lần thứ 5 mới thi được, đúng là số của em hihihìh Lần này mà thi trượt chắc fải đến lần thứ 6 mất.
    " mốc xì, trượt lần này thì tự đi bus nhé" Giọng anh chanh chua.
    Eo ơi, đanh đá quá đi mất thôi.
    Chị anh gọi điện, em hỏi thăm, em hỏi có chuyện gì. Anh lại lên giọng với em. hic Em ghét anh lắm, lúc nào cũng như vậy thôi. Giờ chẳng hỏi gì nữa đâu. Giờ chuyện của em, em cũng chẳng kể cho anh nghe nữa. Tự chuyện của ai giữ riêng vậy. Hôm nay mọi người hỏi em định mua xe thế này thế nọ. Thật sự em chán anh lắm. Cái mồm cứ bô bô khắp nới ý. Đúng là chẳng tin được anh. hic hic Em chỉ kể chuyện riêng cho anh thôi chứ đã có bằng lái đâu mà mua xe, Thế mà anh đã nói với mọi người rồi. Hâm thế đó.
    " Chơi Basketball ko?" Anh gạ gạ hỏi mọi người. Em vẫn ngồi đó xem anh định chơi với ai.
    Thế là một mình anh vác bóng xuống nhà, hehhe Biết ngay mà, được một lúc lại quay lên, " Em chơi bóng với anh ko? " hihì Thế là cũng biết là rủ mình rồi đó, chơi thì chơi. hihihih Giờ mọi người kêu anh là coach của em hí hí. Coach gì mà đánh dở ẹc. Hơi một tí là My Bad hihihihf Buồn cười lắm.
    Anh vẫn trẻ con lắm cưng àh. Trẻ con thế này thì ko biết bao giờ mới lớn được đây. Giờ em biết thế này, sau này anh đọc lại chắc ko ngờ mình con nít thế, cưng nhỉ
  4. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    28/7/2004
    Cả ngày hôm nay lại ko gặp anh, cũng ko nói chuyện với anh rùi. Hồi chiều em có gọi điện cho anh nhưng anh ko nhấc máy. Em đoán anh đang ngủ. KO biết tối nay cưng ăn gì nhỉ??? Em lại húp mỳ gói rồi, chán thế cớ chứ. Thôi goodnite cưng nhé. Chắc weekend này em không lên nhà anh đâu, em nhiều bài fải làm quá, huhuhu Còn 1 tuần nữa là được nghỉ học. Dun give up
  5. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    22h20.....
    Anh gọi điện, hì hì Biết ngay là vừa ngủ dậy đây mùh. Ngủ dậy rồi gọi điện để kêu đói, làm em đã quên được đói rồi ( ăn mỳ hông có đủ) lai nói ra làm ruột em cồn cào hic hic.
    Thế là anh đến đón, hì hì Chúng mình đi ăn gì giờ.
    '' Ăn Mexican food nhé," Anh gạ gạ hỏi.
    " Nope, ko ăn cái đó nữa đâu." Em biết ngay mùh. Anh lúc nào cũng Mexican food để vào đó chơi game. Lúc nào cũng game, game. Chơi đến nát cả điện tử của người ta ra rồi, chơi đến nối người ta quá nhớ mẹt rồi. Mùh người ta cũng khôn ha, cho mấy cái game vào, thu được bao nhiêu xiền, điển hình là anh Hì hì, sau này em có mở quán ăn, emcũng bắt chước như vậy
    Rồi được đi lái xe nữa chứ hihì. Nhưng mà sợ chết đi được. Thú thật thì em run lắm. Sợ sợ kiểu gì ý. Nó mà đâm cho 1 fát chắc đời mình đi teo mất. Mà anh toàn mắng em thui àh. Em biết anh ko fải mắng em, chỉ là nói to với em thui nhưng mà em vẫn thấy sợ. Anh giống hệt ba em, ba em cũng nói to như vậy. Nhưng giờ em hiểu vì sao mọi nguồi lại nói to như vậy rùi, chẳng qua cũng vì muốn tốt cho em, lo cho em nên mới vậy đúng ko cưng? Em nhớ hồi xưa em tập tennis cũng thế, em nghỉ tập cũng vì ba em tập cho em má cứ quát em, sợ lắm. Mẹ kêu thuê người dạy nhưng ba bảo để ba tập cho cũng được. thế là em ứ chịu ===> khỏi tập
    Mà chân cưng bị đau, em thươnglắm á. Anh nhờ em cái gì em cũng muốn giúp àh, nhưng mà em thừa biết anh toàn lợi dung chân anh đau để thành lười thôi. ko có đâu nhá cưng. cái gì tự làm được thì fải tự lắm nhé, như là đánh răng ý, lại còn kêu em đánh hộ, hơn cả em bé 4 tuổi. Chịu thua anh rồi đó cưng àh`
  6. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cưng àh,
    HÔm nay ngồi đợi bus, có một ông hỏi em tiền để mua hamburger nhưng em kêu em ko có tiền lẻ. Thế là tự dưng em nhớ đến cái hồi trước đây, khi mà em và anh chỉ mới là bạn bè với nhau thôi ý. Em nhờ anh mua hamburger và ice cream hộ em. Thế là anh cũng xuống mua ( giờ mà nhờ thế, em cá là còn lâu anh mới đi mua, right?? ). Đến lúc anh lên thì ..... where í my ice cream???? Anh lại còn nhe răng ra cười nữa chứ. What happened w/ my ice cream???? he` he`, đi đường nó chảy nên anh fải ăn luôn <=== good reason hủh????
    Em nhớ lại mà em thấy vui vui, em thấy hồi đó vui lắm, anh chiều em nữa chứ. Giờ ko biết có chiều ko, nhưng mà em ghét cái câu của anh :" Chiều nhiều thành hư nên ko chiều " Xì```, em chẳng bao giờ hư cả. Cưng của anh lúc nào cũng ngoan nè
  7. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    4 pm ... 30/7/04
    Cưng iu,
    Giờ chắc anh đi làm về rồi nhỉ. Tối hôm qua trước khi đi ngủ em gọi cho anh nhưng anh cố tình ko bắt máy thì phải. Có chuyện gì vậy?? Chân anh đỡ đau chưa anh. Thương cưng của em lắm mà chẳng giúp được gì cả Chắc hôm nay cũng chẳng gặp nhau nữa, thấy chân anh đau, em chẳng dám gọi điện nhờ anh qua đón em. Mỗi lần như vậy anh khó chịu lắm đúng ko. THôi cũng sắp chuyển nhà rồi, lúc đó em sẽ ở gần anh hơn, em sẽ có dịp chăm sóc anh dễ hơn anh nhỉ.
    Em vừa làm bài xong, nhưng mà chưa có hết đâu, em còn tận 5 cái papers nữa fải làm. hic hic Can tội weekend trước đi chơi tít mít wá, giờ cắm đầu vào làm, chẳng biết có kịp ko nữa đây. Đang làm đến viết bài về một bài hát và cảm nhận của mình, em lại mở bài Thần Điêu Đại Hiệp ra. Chẳng hiểu sao nghe bài này, em nhớ anh quá, nhớ anh 7 tháng về trước, nhớ anh cái hồi NOel năm ngoái ý, hồi đó sáng nào anh cũng đón em lên nhà anh chơi và tối lại chở em về. Vui nhỉ anh nhỉ. Em thèm thời gian quay lại lắm, em thích hồi đó vì được anh quan tâm hơn, được anh chăm sóc em hơn. Mà thôi, giờ em cũng lớn rồi, em fải tự lo cho bản thân mình chứ anh nhỉ. Thôi càng nghĩ càng mong thời gian trôi nhanh để đến Noel, mà NOel này cũng ko có anh bên cạnh rùi. Thôi vậy, ko nghĩ lung tung nữa. Giờ fải cố gắng học cho xong đã, sau này muốn làm gì tính sau anh nhỉ.
    Hy vọng được gặp anh sớm. MISS U!
  8. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    12:30 pm 2/8/04
    Oái, giờ đã tháng 8 rùi cơ á?? hic hic Thời gian trôi nhanh quá àh, vậy là anh và em iu nhau được hơn nửa năm rùi đó á hihihi Chỉ còn 1 năm nữa bên anh thui, rùi ko biết anh tốt nghiệp, anh sẽ đi đâu nhỉ???
    Weekend cứ nghĩ anh ko đến, các anh lại chơi basketball với nhau rùi. Thấy chân anh hết đau là em vui rùi, nhưng vẫn thương lắm á Anh lại còn kêu em gày nữa chứ hic hic Mà mình gày thật, chẳng ăn uống gì. Làm gì có gì để ăn đâu huhuh Suốt ngày húp mỳ hic hic. Được anh đưa đi ăn thích nhỉ. Em thích được anh chăm em thế này lắm cưng àh. CHẳng hiểu sao nữa.
    Nằm xem film với anh, tóc em nó cứ chọc vào mặt anh, chắc anh khó chịu hic hic
    " Em cạo trọc đầu đi" Anh nói
    " Anh bị làm sao thế" Em ngạc nhiên khi anh nói thế, " anh coi em là gì chứ mà kêu em cạo trọc đầu"
    " thì cạo trọc đi cho mát mẻ, ko fải gội đầu nữa "
    " Chẳng ai nói như anh cả, anh coi em là búp bê àh??"
    " Ùh" Anh trả lời rồi anh lại ôm em.
    Em tủi thân, em đẩy anh ra, thật sự là em rất buồn khi anh kêu là Uh, em là búp bê trong mắt anh sao?? Anh biết ko, em sợ nghe từ đó lắm, búp bê như đồ chơi vậy, mà trong tình yêu, coi nhau nhu* đồ chơi là ko tốt đâu áh. Em cũng chẳng để ai coi em như đồ chơi. Em vẫn thường nghe mọi người nó với nhau rằng: Đừng để người yêu coi mình như đồ chơi, muốn chơi thì chơi, muốn vứt thì vứt. Nghe những câu như vậy, tai em lại ù lại. Và giờ đây, khi anh nói em như búp bê, tai em cũng lại ù lại. Em quá thất vọng khi anh nói vậy. Anh nghĩ sao khi anh nói thế chứ. Em ko muốn ở bên anh nữa đâu, em ko muốn làm đồ chơi của anh. Em đến với anh vì em cảm nhận tình yêu từ anh dành cho em và em cũng yêu anh chứ đâu fải vì em là búp bê của anh, phải ko anh. Vậy mà anh lại nói câu đó. Em chẳng nói gì, anh quay mặt vào tường, ko biết anh nghĩ gì. Chắc anh đang thắc mắc sao em lại tỏ thái độ khi anh nói em như búp bê àh. hic hic
    Anh lại quay lai và ôm em, em ko nói gì cả. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt của em fải ko. Đúng rùi, em chẳng cầm được nước mắt khi nghĩ đến anh coi em là búp bê, là đồ chơi của anh hic hic
    " Ơ sao lai khóc vậy??"
    Em chỉ im lặng và vẫn gạt tay anh ra. Anh càng ôm chặt hơn và nói
    " Em bị làm sao vậy, anh bảo em như búp bê là xinh xắn dễ thương, chứ có nghĩ lung tung gì đâu mà em lại khóc nhè thế "
    hic hic Búp bê xinh xắn dễ thương á, ko biết có fải ko. Nếu đúng thế thì em tha cho, chứ nghĩ kiểu kia thì thôi nhá. RỒi anh kêu em hâm, hay nghĩ lung tung. ĐÚng là em ko bỏ được những ý nghĩ lung tung của em, và em cũng dễ suy diễn nữa. Buồn nhỉ.
    Lại được nằm bên anh, được anh ôm và cả 2 cùng xem film, thích nhất là được xem film và được người yêu ôm. Và những ý nghĩ lung tung đã bay ra khỏi đầu em lúc nào chẳng biết.
    ANh đi mua đồ rồi đưa em về, kiss nite nite nhé cưng......
    Chủ nhật anh kêu anh đến mà anh chẳng đến hic hic Anh kêu từ nhà anh đến nhà em như từ sài gòn vào vũng tàu... sao mà anh dùng fép nói quá giỏi thế.
    " Đi có 15 phút chứ mấy " Em kêu anh đến
    " 15 phút đâu mà, em định cho anh đua xe àh"
    hic hic
    " THôi ko đến đâu, xa lắm cưng àh, đến chẳng làm gì cả, chán lắm " Anh nói cái giọng rất là đáng thương
    " Thôi đến đi, đến em làm pizza cho anh ăn" Em muốn anh đến lắm, đến để em được nhìn thấy anh, để em được ôm anh. Em nhớ anh lắm anh ạ.Suốt ngày gặp nhau mà lúc nào em cũng thấy nhớ anh, ko biết anh thế nào nhỉ? CHắc toàn ngồi xem cartoon, có thèm nhớ nhung gì đến em đâu, right???
    " thui mà cưng, anh sẽ gặp cưng sau nhá, nhà em xa lắm"
    " Vậy thui hic hic" Em biết có cố nói thì anh cũng ko đến mà, nên đành chịu thôi.
    " UH vậy ko đến nữa nhá, be a good girl nhá cưng "
    " Em lúc nào chẳng be good, bye bye anh vậy"
    " Uh huh, bye cưng"
    hic hic Thế là khỏi gặp nhau rùi. Chán ha.
    Nhưng mà hôm nay được gặp rùi hihihih THích lắm. Hôm nay cưng của anh cúp học để làm bài nè. Em chưa làm hết bài huhuhu Chán ơi là chán, nhiều bài ơi là nhiều bài. Đang ghét thế. Thui em học bài tiếp đây, chiều được gặp anh rùi. Yêu lắm cơ
  9. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    2/8/2004
    "Anh àh, hôm nay làm xong đón em ở thư viện nhá"
    "Okey, thế có đi cùng ai không??"<== hehhe em biết ngay là anh sẽ hỏi xem D có đi cùng em ko chứ gì
    "Có mà, bọn em fải làm bài"
    "Thôi được rồi, gặp sau nhé"
    4h chạy ra bookstore thấy anh trông phờ fạc, quần áo thì xộc xệch, chắc anh làm việc mệt lắm nhỉ. Thương quá.
    "Đêm qua có ngủ đâu" Anh kể chuyện anh ngồi xem film, rồi nghe nhạc...
    "Tại sao ko ngủ được vậy? Lại chơi game àh??
    "Đâu có, tại nhớ em", nghe xong câu này, thấy mặt anh gian dã man luôn.
    Anh cười hohho rồi hỏi " Bullsh** nhỉ" Em chẳng biết nói gì nữa. Anh k omean như vậy thì cũng được thôi nhưng nếu có nhớ em mà ko ngủ được, em cũng ko thấy nó bulls*** như anh nói. Thật sự em không hiểu tại sao anh cho rằng những câu yêu đương hay nhớ nhung là bullsh** chứ. Em chẳng biết nữa. Em thì ít khi nói ra nhưng fải nói thật rằng lúc nào em cũng nhớ anh, sự thật là vậy đó. Và em cũng thấy nó chẳng có gì là dở hơi cả. Tình yêu mà. Người ta yêu nhau, gọi điện cho nhau, chỉ để nói một câu anh nhớ em hay anh yêu em gì đó.... Có sao đâu. Ngẫm nghĩ lại thì chưa bao giờ anh nói những câu như vậy với em. Chỉ thỉnh thoảng anh gọi điện hỏi em đang làm gì và lại quay trở về câu: Thôi làm gì thì làm nốt đi, anh dập máy đây. Ko biết có ai cộc lốc như anh ko chứ. Thế mà em vẫn chịu được. Trước đây em là 1 đứa rất mơ mộng, em cứ nghĩ tinh fyêu nó fải khác khác, nhưng mà giờ em thấy nó kiểu gì ý. Anh cũng từng nói tình yêu thế nào, nó thể hiện qua hành động chứ ko fải là lời nói. Em yêu anh cũng vì anh luôn lấy hành động ra để thể hiện chứ ko nói xuông. Nhưng nhiều khi cũng nên nói nhớ nhung hay gì chứ, anh ko biết con gái yêu bằng tai àh. Chẳng biết gì cả, ngốc thật.
  10. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    8:00 a.m. 10/8/2004
    Cưng iu,
    Thế là nốt hôm nay em thi xong rồi nè. huhu Chẳng biết có được A ko nữa, chán ui là chán, nhưng mà em cũng học hết khả năng rùi, bà ấy ko thích em thì em đành fải chịu thôi chứ làm sao giờ. Chúng nó còn nộp bài muộn hơn em nhiều. Em hy vọng bà ý hiểu được những cố gắng của em. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lành.
    Weekend vừa rùi dọn nhà cho anh, nhiều thứ nhỉ nhưng cuối cùng cũng sạch sẽ rùi. Thích nhỉ, em chỉ mong đến nhà mới thui, đến nhà mới tha hồ một mình một nhà, đến nhà mới tha em sẽ tập làm mọi thứ, em sẽ ko còn bừa bộn, ko còn lười như trước nữa đâu. Em sẽ sửa á.
    Mà lần trước khóc nhè, giờ mắt em còn xưng nè. Hic hic, hôm đó đúng là ức chế lắm anh àh. Anh có biết ko? Em nhịn lâu lắm rồi, em nhịn vì em cũng nghĩ rằng anh quan tâm nên mới quát mắng em như vậy nhưng sự nhịn nhục trong em cuối cùng cũng fải bùng nổ. Em đã từng tâm sự với chị QA, chị QA có khuyên em nói lâu rùi cơ, nhưng cứ mỗi lần gặp anh, đứng trước mặt em là em chẳng thể nói được. Chán nhỉ. Nhưng dù sao cưng của em sẽ ko quát mắng em nữa đâu cưng nhỉ. Cưng thương em đúng ko?? Em sẽ ko làm cưng nổi nóng nữa đâu. Em hứa đó.
    Mấy ngày tới anh sẽ ngủ nhà anh B, hí hí, thế là em suốt ngày được nhìn cái mẹt ngốc của anh rồi. Đáng iu lắm cưng àh. Anh giống thằng nhóc lên 9 ý, trông trẻ con dã man. Hôm qua chơi basketball em lại thua anh hic hic Nhưng mà em sẽ fục thù đó, nên đừng có mà chủ quan nhá. Mà anh hay trêu em nhỉ, em ném banh mà cũng trêu em, cứ đứng giữa sân làm trò như vậy thì ai mà tập trung ném được chứ. Anh chơi xấu wá àh Nhưng mà chúng mình được cười nhiều nhỉ. Kể ra buồn cười thật đó, lâu lắm rồi mới có người làm em cười như vậy. Người ta kêu cười nhiều là trẻ ra mấy tuổi đó hihi Thích nhỉ, em thích trẻ cơ, em ko thích già đâu Mà anh trêu em giống hệt ba em trêu mẹ em á, hihihi Chỉ có điều mẹ em ko bắt đền ba em fải cõng như em đòi anh cõng em đâu. Chứng tỏ em vẫn chưa thể người lớn giống mẹ em nhỉ hihì. Mà thui làm người lớn fức tạp lắm, làm em bé thích hơn, nhưng em bé này muốn biết làm mọi chuyện cơ, chứ em bé này không có thích ngồi không, chỉ biết chơi bời đâu. Em bé này không có thích thế đâu. Em bé này muốn được anh khuyên bảo nhẹ nhàng, muốn được anh dạy nhiều điều. Em biết em fải học hỏi nhiều và em rất vui vì giờ anh nhắc nhở em, anh chẳng quát như hồi xưa nữa, Thích lắm. Như vậy em càng quyết tâm, càng nhớ lời anh dạy hơn.
    Nhiều lần em tự hỏi em với anh như người yêu hay anh em. Em yêu anh, quan tâm đến anh, nhiều lúc em chỉ muốn anh ở bên em mãi mãi thôi, nhưng mà...... Để rồi nằm ôm anh, xót xa mỗi lần nghe thấy tiếng ho của anh, em biết rằng em thương anh nhiều, em yêu anh nhiều anh àh. Không biết anh có cảm nhận được tình yêu em dành cho cưng ko.
    Em cũng thắc mắc tại sao chúng mình ko bao giờ nói yêu nhau cho nhau nghe vậy?? Tại sao lại thế hả anh? Câu đó ko cần thiết sao? Ko quan trọng sao?? Dù sao thì em cũng đã quen với những giây fút bên anh mà ko có câu đó rùi. Ít ra thì em cũng hy vọng em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, tình yêu mà chỉ bằng hành động, bằng sự quan tâm mới nói lên được. Em hiểu mà cưng.

Chia sẻ trang này