1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... Chỉ riêng anh và em (*^_^*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Be_Chocolate, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đã được anh kiss trước khi đi làm rùi, em biết hôm nay sẽ là một ngày đẹp đối với em. Em hạnh phúc lắm. Mấy hôm dọn nhà mà nhà em cũng chưa đâu vào đâu, em biết anh ko được vui vì những gì em làm. Thật là khó khi hoà hợp được với nhau trong chuyện mua đò dùng anh nhỉ. Nhưng dù sao thì hyu vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    Càng ngày càng nhiều người đến đây, D nó có thêm bạn để chơi nên em cũng ko lo lắng lắm mỗi khi đi với anh. Mà em cũng buồn nhiều khi anh lại ko thích nó, no là em gái của em mà, thật ra em ko hề muốn anh và nó lại bất hoà như vậy. Em biết anh khó chịu về nó vì anh chẳng coi nó ra gì, anh nghĩ rằng nó chẳng lo lắng, chẳng sống có trách nhiệm. em hiểu chứ, và khi em mua đồ một cách fí fạm, rồi bừa bộn, anh cũng cáu gắt với em từ chuyện nhỏ nhất, cũng là do anh đã ko thích em rồi. Phải ko. Em biết mình là con gái mình fai rnhư thê nào, em xin lỗi và em sẽ cố gắng sửa chữa, được ko cưng??
    HÔm qua chi P và em nấu phở, thấy anh vui và cười nhiều lắm nên em cũng thấy hạnh phúc. Em thích lúc nào anh cũng vui vẻ như vậy anh àh. Thật sự em muốn làm điều gì đó vui vẻ đến cho anh chứ ko fải là những lần unhappy của anh. hic hic
    Hôm nay sẽ nấu chè và nấu soup cho anh nhá, hy vọng là anh sẽ lại cười và vui vẻ như hôm qua. Yêu cưng của em
  2. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sat 21/8
    Anh àh, tại sao chúng mình vừa vui nhưng mà lại có thể buồn luôn được chứ. Em thật sự ko chịu đựng được nữa rồi, em không thể nhịn nhục mãi thế này được. Em chán lắm lắm ý. Anh đối xử nhiều lúc cứ như một người bị dở hơi ý, anh cáu lên thì anh chửi tất cả. Anh đừng nghĩ thế là hay ho anh ạ. Em ko được chứng kiến anh chửi chị G thế nào nhưng anh làm thế là ko hề được. Có lẽ em đã quen với mấy câu chửi bậy ko suy nghĩ của anh rồi nhưng người khác sẽ ko hài lòng cách anh ăn nói thế đâu, anh hiểu ko.
    Em cũng buồn nhiều, em thấy tủi thân và ghen tị nhiều. Thật ra em ko fải là ko thích anh giúp các chị khác nhưng mà anh thử nhìn lại anh đi, anh đối với em như thế nào/. Có khác nhau một trời một vực ko. Mỗi lần em nhờ anh đưa đi dâu thì anh lại càu nhàu, rồi tốn tiền gas rồi tốn đủ thứ tiền. Anh quan trọng mấy đồng như thế với người yêu anh lắm àh. Trong khi các chị chỉ cần ới một câu là anh sẵn sàng giúp. Anh làm thế để làm gì??? Để chứng tỏ anh galăng àh? Bạn gái anh lù lù đây, anh ko galăng, anh làm thế với họ để làm gì. Hay là em trở thành bạn của anh, có lẽ anh sẽ galăng, tốt bụng với em như hồi em với anh mới đi với nhau hơn, phải ko T??
    Đã nhiều người kêu em nên suy nghĩ lại đi, liệu em chịu đựng được cái tính lúc vui vẻ, lúc cáu giận thì chẳng biết đến bao giờ nữa. Giờ thì em chịu hết nổi rồi,em mệt mỏi nhiều lắm rồi. Cách anh đối xử với em ko hề coi em ra gì. Anh chẳng mời em đi chơi cùng anh thì thôi, lại còn kêu là xe ko đủ chỗ. Đến khi rủ được 2 chị kia đi, em thắc mắc về chuyện xe cộ thì anh lại kêu em đi. Nhưng mà lòng tự trọng của em đã bị anh hurt quá nhiều rồi, anh vô tâm nhiều lắm. Em chẳng đi thì anh lại chửi em bị điên. Em chỉ thành con điên trong mắt anh khi em làm những điều trái với anh muốn thôi fải ko anh? Như thế có gọi là ngươi fyêu được ko???
    Em sẽ tự lập anh àh, em sẽ cho anh thấy em hơn anh nhiều mắt, ít ra thì em cũng ko chết nếu như ko có anh ở bên cạnh em. Em ko cần một người yêu ko yêu thương và tônt rọng em, em ko hề cần cái đó. Thà em vui vẻ với những ngươi fbạn tôn trọng em còn hơn. Anh hiểu ko.
    Em mệt mỏi lắm rồi, em muốn chia tay. Anh hiểu lý do vì sao rồi đúng ko. Đừng nói những lời yêu thương với em nữa bởi trái tim em ko còn cảm nhận được nó đâu.
  3. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Morning 22/8
    Cưng,
    Anh có cần fải lạnh nhạt như vậy với em không>> Chẳng lẽ anh ko hiểu anh làm bọn em thất vọng thế nào sao/. Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng anh đúng sao/... MÀ thôi, dù sao thì chắc anh cũng đã có quyết định như em: Hai chúng mình chia tay nhau. Nhưng tại sao ko ai dám nói cho ai vậy??? Chị G tâm sự với em và cũng khuyên em nhiều, chị bảo chia tay giờ cũng chẳng giải quyết được gì, cái chính là fải sửa được tính của anh. Làm sao em khuyên được anh khi mà anh cứ nói em nhiều chuyện mỗi lần em nhắc nhở anh. Anh đâu có cần care em nghĩ gì, nói gì đâu. Đúng ko hả T??? Tại sao T lại làm em thất vọng như thế này chứ.
    Đêm qua đang ngủ thì em nằm mơ, em nghĩ đến những ngày đầu tiên em và anh bắt đầu thân với nhau và chẳng biết từ khi nào em yêu anh. Em cũng ko hiểu vì sao em yêu anh nữa cưng àh. Nhưng mà những gì cưng đối với em, em buồn và thất vọng nhiều lắm. Em ko buồn nếu giờ đây 2 chúng mình chia tay, thật sự em đã suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của chị QA cũng như chị G, em cần fải quan tâm đến tâm trạng của em. Phải rồi, em ko thể nhịn nhục mãi được, trước đây em đâu fải đứa nhịn giỏi như thế này đâu. Em ko hề muốn anh coi thường em nhưng hình như em càng ko nói gì thì anh càng được thể hay sao ấy, có đúng vậy ko??
    Thời gian tới em đi học va đi làm rồi, sẽ lấp khoảng thời gian trống để em ko còn nghĩ tới anh nữa, để em có thể tập trung vào cái em cần làm. Em đang cố gắng hết sức. Em thật sự ko biết trong mắt anh, em là như thế nào nữa. Lần trước anh tức anh giận, anh khuyên bảo em, em hiểu những lơi đó vầ em cũng cố gắng sửa. Phải chi lúc nào anh cũng nhẹ nhàng như vậy thì có thích hơn ko nhỉ. Đằng này hơi một tí là anh cáu, anh chửi, anh xem có ra cái gì không? Anh có biết người ngoài nhìn vào thì họ nghĩ gì ko?? Chị G thất vọng nhiều nhiều lắm, chị ấy kể rằng trong nhà anh chẳng ai như vậy cả, thế mà anh lại thế. Tại sao anh ko suy nghĩ và sửa những thói xấu đó đi hả cưng/?? Em nhắc nhở anh cũng chỉ muốn anh tốt hơn thôi mà. Vậy mà anh cũng chẳng coi là gì nữa. Buồn nhiều lắm.
    MÌnh sẽ thành bạn, em chẳng biết có làm được ko nhưng em sẽ cố gắng, em chỉ sợ cứ nhìn thấy anh là tất cả những kỷ niệm lại quay về. Buồn nhiều đúng ko anh? Dù sao em hy vọng khi em làm bạnc ủa anh, em sẽ làm anh vui nhiều hơn là khi em là người yêu của anh. Em cũng nhận thấy rằng em chưa mang lại niềm vui nào cho anh cả. Anh thất vọng lắm đúng ko? Cho em xin lỗi nhé, xin lỗi vì thơi gian 2 ta ở bên nhau quá ngắn ngủi, 8 tháng yêu nhau đã có quá nhiều xích mích cãi vã, đã có quá nhiều nước mắt rơi, thật buồn và cay đắng. Em ko muốn tiếp tục như thế nữa. Em muốn trở về em ngày xưa, vui vẻ và nhí nhảnh, lúc nào cũng cười và ko con fải rơi những giọt nước mắt buồn tủi vì anh nữa. Anh hãy vui vẻ lên nhé, em vẫn ở đây, theo dõi từng bước đi của anh, em mong muốn được thấy anh thành công. Em biết anh làm được, đúng ko cưng???
  4. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    5:25a.m. 23/8
    Cưng,
    đang ngủ thì mơ tới cái gì đó có anh nên em ko thể ngủ tiếp được, em nghĩ tới anh. Khoảng thời gian tĩnh lặng ban đêm này làm em thấy mình thật cô đơn và bé nhỏ. Em sợ. Em không hề muốn 2 chúng mình như thế này. Em vẫn yêu anh nhiều nhưng anh đâu biết rằng em muốn chia tay chỉ vì anh đã thật quá đáng với em. Em nhớ tới trước đây có một người nói với em rằng: Khi yêu, em là đứa yêu rất mãnh liệt. Em sẽ chẳng bao giờ là người nói lời chia tay đầu tiên trừ khi đối phương đã dồn em đến chân tường, làm em ko thể chịu đựng được nữa thì mới fải nói những lời cay đắng ra. Và giờ đây người đó là anh, anh có biết ko???
    Em tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, và không cần có anh nhưng khi màn đêm xuống, em trở về chính em và em lại khóc khi biết rằng anh và em giờ không còn là một đôi nữa.
    "Anh ơi, chúng mình chia tay được không?" Em nói mà tim em thắt lại, em buồn, em đã ko thể chịu được nữa nên đã muốn giải thoát một cái gì đó từ anh. Nhưng khi nói xong, em biết em làm vậy chỉ để chạy chốn anh trong cuộc sống hàng ngày, tình cảm của em vẫn hướng đến anh và em ko thể ko nghĩ đến anh
    Không biết có lúc nào ngồi một mình, nghe những giai điệu buồn, anh nghĩ tới em không?? Không biết có bao giờ anh tự hỏi tình cảm anh dành cho em là thế nào không?? Tại sao anh lại làm em buồn vậy chứ.
    "Ok, do whatever you want. F***" Anh tức tối trả lời sau khi nghe lời chia tay của em. Em nhớ đến bài hát mà anh hay nghe " Không yêu xin đừng nói lời cay đắng"....
    " Mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu nhưng với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em..." Em mong anh quay lại với em nếu như anh còn yêu em, nhưng nếu không còn, em mong anh hãy tìm cho anh được hạnh phúc riêng bên người con gái có thể mang niềm vui đến cho anh. EM cũng chúc anh thành công trong cuộc sống này, trước mắt là sự nghiệp học hành của anh, đừng để ba mẹ anh và chị QA thất vọng anh nhé.Riêng bản thân em, em đang nỗ lực hết sức, em vẫn nhớ những lời khuyên bảo của anh. Em sẽ không làm anh thất vọng vì em đâu ( không biết anh còn care em thế nào nữa ko )
  5. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    30.8.2004
    Hôm nay bé đi học và chuận bị đi làm, bé sắp có tiền tiêu rùi. Bé sẽ cố gắng hết sức để thành công trong học kỳ này và sẽ tự sửa đổi chính mình để trưởng thành hơn. Bé cũng thấy mình chẳng lớn lên chút nào, thỉnh thoảng còn nhõng nhẽo anh, anh không thích phải không. Bé sẽ ko như thế nữa đâu, bé gần 20 rùi mùh.
    Thôi anh ở nhà ăn uống rùi đi học ngoan nhé. Chiều bé về với anh và nấu cơm cho anh ăn. Yêu anh
  6. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Night 30/8
    Bé vừa đi học về mà anh đã hỏi người ta, bé tức lắm. Bé thấy lúc nào anh cũng quan tâm đến người ta nhưng bé biết bé tức cũng hơi vô lý, anh cũng có lý do của anh mùh.
    Bé bỏ về phòng, để quên chìa khoá nhà anh ở bên nhà anh, anh tức anh lại nghĩ bé trả lại anh khoá nhà, thế là anh cắt mạng của bé để bé fải chạy sang nhà anh. Sao mà anh khôn lỏi thế anh. Bé dỗi ko thèm nói chuyện với anh nữa đâu.
    Anh biết ko, lúc bé đứng nấu cơm, cứ nghĩ anh ngồi trong fòng chơi game, bé giận lắm. Giận vì anh chẳng ra giúp bé phụ bếp gì cả, chẳng thèm ra hỏi thăm bé luôn. Bé mặc kệ. Đến khi cơm nấu xong, bé kêu D nó vào gọi anh thì chẳng thấy anh ở trong fòng. hic hic Xe anh vẫn ở ngoài kia, ko lẽ anh đi học vào giờ này. Giờ cũng đã hơn 8h rùi còn đâu.
    Bé để D ăn trước, tuy tức nhưng bé vẫn chờ anh về ăn. Anh thấy bé có dễ thương ko? Cuối cùng thì anh đã về, anh cáu gắt rồi lại ngọt như cái kẹo. Anh ăn rõ lắm, tận 3 bát tô lận, lần đầu tiên được anh khen cơm ngon, bé vui lắm. Nhưng mà anh lại trách bé nấu cơm ngon, anh ăn nhiều rồi anh lại buồn ngủ. hì hì anh như heo ý, ăn no rồi buồn ngủ Bé thấy anh vô lý chết đi đc, nấu cơm chán thì bị chê lên chê xuống, nấu cơm ngon cũng bị trách, ko biết anh muốn gì. Nhưng bé biết hôm qua anh vui lắm, vui vì bé nấu cơm ngon cho ăn mà. Có ai sướng như anh ko? Đi học về là có cơm ăn nhá. Rồi anh có còn muốn sang ăn chung với người khác ko. Bé ghét anh những lần anh cứ hay so sánh bé với người khác lắm. Bé biết bé ko biết nấu ăn nên nấu ăn dở hơn người khác rùi. Nhưng mùh bé cũng đang học nấu ăn mà, nấu cho anh ăn, anh ko thich ssao. Anh có hiểu những gì bé đang làm ko??
    Anh lại động đến TTVN này, anh ghét cái trang web này nhỉ, bé thì nghĩ đây là một nơi để bé tâm sự. Nhưng ko sao, anh cũng chẳng lo bé online đâu vì giờ bé vừa đi học, đi làm và ca thời gian học bài + chơi game với anh , làm sao mà có thời gian online suốt chứ, anh nhỉ??
    Được anh ôm và anh kiss, bé hạnh phúc lắm. Bé hy vọng anh trân trọng những giây phút bé và anh ở bên nhau thế này. Bé hạnh phúc lắm
  7. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Morn'' 3/9/2004
    Anh!
    Em tức anh lắm anh biết không. Em chẳng quan tâm đến anh nữa đâu, quan tâm lại còn bị anh mắng nữa chứ, oan ức không chịu nổi luôn. hic hic
    Mỗi lần anh nhắc nhở em, thậm chí anh còn quát em ( em hiểu vì anh lo cho em thui), em biết em sai, em cố gắng sửa đổi, em cố gắng sống tốt hơn cho bản thân mình. Còn anh thì sao??? Cũng chẳng có ai là hoàn hảo, cũng chẳng có ai là tuyệt đối mà, em nhắc nhở anh cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thui, vậy mà anh đối với em như thế nào??? Em chẳng là gì đúng ko?? Vậy em hiểu rồi, em chẳng có quyền nhắc nhở anh, chẳng có quyền góp ý với anh, anh bảo thủ và ngang ngược lắm. Chẳng ai nói được anh đâu, như thế thì chẳng bao giờ anh tiến bộ được đâu anh ạ.
    Anh từng mắng em rằng em phí phạm tiền và công sức của ba mẹ em khi mà em sang đây mà ko học. giờ đây em vừa học vừa làm, còn anh thì sao??? Anh ngồi chơi game suốt ngày, anh chẳng học hành gì cả. Phải đến lúc em giục lên thì anh mới chịu học, em chẳng hề muốn như vậy chút nào. Em chỉ muốn làm người yêu anh chứ ko muốn làm mẹ của anh. Nhưng người yêu anh cũng lo cho anh lắm, anh có nghĩ đến công sức ba mẹ anh và chị anh bỏ ra để lo cho anh như thế nào ko??? Em nhiêu fkhi định nói với chị anh nhưng cũng chẳng nói vì như vậy anh lại nghĩ em nhiều chuyện thôi. Chuyện anh anh muốn làm thế nào thì làm, giờ em cũng sẽ ko care nhiều đâu, chẳng care nữa vậy. Như thế anh vừa được tự do, em cũng đỡ fải bận tâm. Tốt nhất cho cả 2, anh nhỉ?
  8. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    NIght 3/9
    Em giận anh lắm, nói đúng hơn là ghen. Sao chẳng bao giờ anh quan tâm em nghĩ gì vậy chứ. Suốt ngày chơi game rồi, lại còn chơi với đứa đâu đâu, ông xã bà xã loạn cả lên, tức chết đi được ý. Em biết trên mạng chẳng là gì nhưng anh thử nghĩ mà xem..... Em thì lục đục trong bếp nấu ăn, anh chẳng ra giúp em thì thôi, lại còn ngồi chat chit với đánh game. Anh hơn em 3 tuổi chứ có fải là bé gì đâu, sau anh lúc nào cũng ham chơi như vậy nhỉ Rồi như chẳng có gì xảy ra, anh lại kéo em vào lòng và kiss em. Hic, tức lắm lắm ý. Anh kêu em dở hơi khi tức cái chuyện trên mạng của anh. Cứ cho là em dở hơi đi, anh cũng fải tâm lý một chút chứ, đằng này.... Anh ko biết con gái khi yêu ghen như thế nào àh. Cái đồ đáng ghét
  9. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    5/9/2004
    Mỗi lần thấy anh chơi game + chat chit với đứa nào là em tức lắm. Em ngồi đây anh chẳng thèm care thì thôi, đằng này vừa chat vừa chơi hic hic
    "Em bị làm sao thế, sao anh chơi với bọn tây thì em chẳng nói gì, thế mà chơi với bọn VN thì em loạn cả lên vậy???" Anh lại ôm em hỏi.
    "Em chat với bọn con trai thì anh có ghen không??"
    "Không", em biết ngay câu trả lời đó mà hic hic
    " Anh có yêu em đâu mà ghen, fải không nào" Em tức lắm lắm, anh mà không nói gì thì em bỏ đi thật.
    " Em chat với họ nói chuyện bt thì sao mà fải ghen. Anh tin tưởng em thì anh mới ko ghen, thế em ko tin anh àh??"
    Câu nói đó của em làm em suy nghĩ khá nhiều. Đúng rồi, ghen tuông nhiều khi làm hỏng tất cả, em đã từng ko biết ghen là gì và bao nhiêu người fải ghen lên vì em. Vậy mà giờ đây, em lại là người ghen chỉ vì anh chat với mấy người ất ơ ở đâu đâu. hic hic Yêu là fải tin tưởng nhau mà, anh vẫn trẻ con, vẫn vô tư như ko có chuyện gì xảy ra. HÌnh như anh cũng chưa bao giờ fải ghen vì em nhỉ. Mà em cũng chẳng bao giờ làm những điều như anh làm. hic hic Buồn thế.
    Cả ngày hôm nay vui thật, lại được đến nhà dì anh, được ăn uống no nê. Ngon thật đó. Em cũng vui lắm, thấy tất cả mọi người cũng chuyện trò, cũng cười, thấy anh vui vẻ là em cảm thấy vui lắm rồi. Mọi người thân của anh ở đây hầu như biết em hết rồi nhỉ, chỉ còn ba mẹ anh là chưa gặp em. Năm sau anh ra trường, chắc 2 bác sẽ sang dự graduation của anh. Nhanh thật. HÔm nay nghe anh nói chuyện với dì T, tốt nghiệp xong anh cũng định ở lại làm, em cảm thấy vui vui sao ấy. Em không muốn anh về đâu, ko muốn anh xa em. Chỉ muốn lúc nào anh cũng ở gần em như hôm nay thôi. Gần nhưng mà fải dành thời gian với em, chứ ko fải là gần nhau nhưng lúc nào anh cũng ôm máy tính đâu nhá.
  10. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Morning 7/9/2004
    Cưng,
    Sáng ngủ dậy đã thấy anh bên cạnh, em hạnh phúc lắm. Lại còn được anh ôm nữa chứ. hì hì Giá như lúc nào mình cũng vui vẻ được như bây giờ thì có fải là hay không. Em thích được anh kiss, được anh ôm và nói những lời trêu trọc em. Giống như em là em bé, được anh chơi đùa cùng ý hì hì. Chắc thấy em quấn chăn tròn quá nên kêu em là con gấu HÌ hì Gấu thì đã sao nhỉ, gấu dễ thương mùh.
    Hôm nay đi học và lại chuẩn bị đi làm, anh và em lại mỗi người lo cho bài vở của mình, anh cố gắng lên nhá. Thấy anh ngồi học bài, ko chơi game nữa, em cũng mừng. Em chẳng thích anh chơi game tẹo nào. Chỉ mong sao server bị down thui hihì NÓ mà bị down thì anh a kay chim kú lắm nhỉ
    Đến giờ em đi học rùi, em ra nấu cái gì măm măm rùi đi học đây. Cưng hôm nay fải nộp 2 papers liền đó, cố mà finish them, okey?
    Kiss bye bye nào

Chia sẻ trang này