1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký... Chỉ riêng anh và em (*^_^*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Be_Chocolate, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Late night 11/9/2004
    Anh àh,
    Bé đã rất buồn khi nghĩ đến những gì anh dành cho bé. Cả weekend anh ngồi chơi game, chẳng thèm quan tâm đến bé thế nào. Và rồi hôm nay mọi người rủ anh đi club chơi thì anh lại đi. Lúc bé hỏi anh định đi đâu, anh chỉ trả lời một cách lạnh lùng: Đi club. Tại sao vậy anh? Điều đó làm anh fải như vậy với em sao? Em đã làm gì sai mà anh lại như vậy chứ. Ngồi nhà cũng chán, em đã vào trường chơi với Kim. Em thấy vui vẻ hơn khi đi với nó, em thấy nó cũng là người SG đó, mà sao nó đàn ông như vậy? Sao anh chẳng bao giờ đối với em như vậy chứ??
    Em lại bắt đầu so sánh anh với những người khác rồi, tại sao vậy nhỉ?? Có quá nhiều sự khác biệt giữa anh và những người khác đối với em ko nhỉ? Họ nhẹ nhàng với em bao nhiêu thì anh hay quát mắng, gắt gảo với em bấy nhiêu. Em đã làm gì mà anh ko vừa lòng vậy????
    Em đi chơi về, thấy mọi người đang chơi bài. Anh nhìn em có vẻ ko hay ho cho lắm, vậy anh đang tức em chuyện gì chứ??? Em chán lắm, em chẳng muốn tiếp tục nữa đâu. Người ta yêu nhau ko bao giờ lạnh nhạt như vậy đâu anh àh. Em chẳng biết fải nói gì hơn. Em muốn mặc kệ anh muốn làm gì cũng được, em muốn em ko còn fải nghĩ tới anh nhưng mà khó quá là khó anh àh. Ở ngay sát anh, làm sao em có thể ko đến với anh chứ?? Làm sao để em có thể kiếm chế sự quan tâm của em dành cho anh??? Mà sau tất cả những gì em làm cho anh thì em đã được nhận cái gì nhỉ??? Em buồn nhiều, những giọt nước mắt lại rơi. Em cũng ko hiểu vì sao em lại khóc nữa. Có lẽ do sự lạnh lùng của anh. Em sợ cách cư xử của anh như vậy, em ko hề muốn thế. Nhưng có lẽ chấp nhận là cách tốt nhất anh nhỉ. Sẽ đến một ngày nào đó em chẳng thể chiu được sự lạnh lùng đó dành cho em nữa đâu, lúc đó ko biết em sẽ khóc hay cười đây
  2. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Night 13/9
    Cưng,
    Em giờ đã vui lên chút rồi, dù sao thì em cũng đã biết được lý do vì sao anh lại lạnh lùng với em như vậy. Em biết em sai rồi, em xin lỗi nhé. Em sẽ không lặp lại như vậy đâu. Em ko nghĩ anh lại tức em chuyện đó. Em cũng chỉ nghĩ em đi chơi với thằng K để đỡ buồn hơn thôi chứ ko nghĩ là anh giận như vậy. Giờ nghĩ lại em biết em sai rồi. Xin lỗi anh nhé, cưng. Em không cố ý làm anh tức lên như vậy đâu àh. Em sợ nhất là anh lạnh lùng với em. Đã biết bao nhiêu lần anh như vậy rồi, và em lại là người hỏi cho ra chuyện. Chắc anh biết tính em cái gì cũng fải có nguyên nhân rõ ràng nên anh cố ý lạnh lùng với em như vậy hủh? Ghét thía. Thà anh cứ mắng em về chuyện em đi chơi khuya có hay hơn ko là cái mặt lạnh lùng đó. Anh nói ra thì em mới biết, em mới rút kinh nghiệm được chứ. hic hic
  3. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Noon 27/9
    Cưng iu!
    Đã lâu lắm rồi bé không biết nhật ký nhỉ. Bé giờ cảm thấy sống vui hơn, tuy rằng vẫn có những lúc giận cưng vì cưng chẳng quan tâm đến bé, chẳng đưa bé đi chơi và những người cuối tuần. Lúc nào cưng cũng ôm cái game của cưng, bé chán lắm. Lần trươc bé cứ nghĩ bé được đi xem film, ai dè bé lại fải ngồi nhà, vầ cưng cũng vẫn ôm cái game của cưng như mọi ngày. Còn gì chán hơn nữa. Cưng đừng nghĩ bé giận cưng nhá. Bé không có giận cưng vì cưng ko đưa bé đi xem film đâu àh. bé hiểu xe bị hỏng là do xe chứ ko fải do cưng thất hứa với bé àh. Cưng biết ko, lúc cưng nói cưng bận chiều hôm đó và ko đi xem film, bé giận cưng lắm. Bé ghét những ai nói có rồi lại ko làm lắm, thà đừng bao giờ nói còn hơn. Lúc đó bé nghĩ đến những điều bé học được trong cuộc sống và bé cũng đã học được rằng đừng bao giờ nói mà ko làm, điều đó khiến mọi người ko còn tôn trọng lời nói của bạn nữa thôi. Bé rất tôn trọng anh, bé luôn muốn tin vào những gì anh nói và những gì anh sẽ làm. Khi mà anh lại hỏi lại bé muốn đi xem film gì, thật ra bé cũng ko quan trọng xem film gì đâu. Bé thấy vui hơn khi mà anh đã ko có ý nuốt lời hứa của anh. Nói thật thì bé ko có bắt anh fải đi xem film với bé, chẳng qua anh ngồi chơi game suốt ngày, bé ko có muốn thế. Bé muốn anh đi đây đi đó, thay đổi không khí chứ ôm máy tính hại người lắm. Hôm đó ko đi cũng là một quyết định sáng suốt ha, bé thầm cảm ơn bánh xe của anh đã bị thủng hì hì Thật ra hôm đó nấu cơm xong là bé mệt lắm àh. Bé chẳng còn đứng nổi nữa đâu nên mới fải về nhà nằm chứ. Anh đừng nghĩ bé giận dỗi gì nhá. Bé ko có thế đâu àh, Khi nào bé tức là bé nói với anh mà, fải không???
    Hôm qua anh B cũng đến với với anh mà bé ko có hài lòng cách cư xử của anh đâu. Anh chẳng tiếp anh B gì cả, cứ ngồi chơi game như vậy. Bé thấy anh B vẫn muốn hang out với anh lắm, dù sao thì anh ấy cũng coi anh là bạn thân của anh ấy mà. Anh ko hiểu điều đó sao??? Anh B lúc nào cũng đưa chị TA đi chơi cuối tuần trong khi anh chẳng bao giờ đứa bé đi cả. Anh kêu anh ko có tiền, bé đâu có quan tâm, bé cũng ko có tiêu tiền nhiều á. Cái mà bé quan tâm là anh có muốn dành thời gian cho bé ko á. Nhưn gmà thời gian anh dành cho game còn gấp nhiều nhiều lần ý chứ. Anh nhỉ? Anh B kêu bé nói chia tay với anh vì anh ko có đưa bé đi chơi nè. Bé chẳng thể làm thế được nhỉ. Cơ bản bé yêu anh đâu fải do anh ko đưa bé đi chơi đúng ko, bé cũng ko thể đi chơi với người con trai khác nếu anh ko đưa đúng ko. Bé ko có muốn anh giận bé như lần trước bé đi chơi đến 4h sáng đâu àh. Bé chỉ thích đi chơi và nói chuyện với anh thui. Không biết anh thì thế nào nhỉ??
  4. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Moon Festival 2004
    Bé muốn có một đêm Trung Thu riêng với anh, thật sự bé rất muốn ở bên anh khi chỉ có 2 người. Liệu anh và bé đã được bao nhiêu lần như vậy? Liệu có bao giờ chúng mình đi chơi riêng chưa?? Rất hiếm khi fải ko anh, nó có thể chỉ được tính trên đầu ngón tay kể từ khi bé yêu anh. Tại sao vậy nhỉ. Và bé đã lôi bằng được anh đi với bé. Bé biết anh chẳng thích đâu, bé biết anh cho rằng bé hư vì cứ muốn gì là đòi bằng được. Rất hiếm khi bé như vậy, anh hiểu ko.
    Và bé cũng hy vọng anh cảm thấy vui vào đêm Trung Thu năm nay, Trung thu trăng cao và sáng, sáng lắm anh nhỉ. Bé nằm mà nhìn thấy những ánh trăng rọi vào đôi mắt anh, bé biết bé vẫn yêu đôi mắt ấy của anh nhất, đó cũng là đôi mắt đầu tiên khiến bé để ý đến anh. Anh có cảm nhận được những ánh mắt bé nhìn anh ko??? Anh có biết ánh mắt đó nói lên điều gì ko??? Bé muốn nói thật nhiều, nhiều lắm, nhưng tất cả những điều bé muốn nói lại chẳng thốt ra được lời nào, chỉ là những cái ôm thật chặt, bé muốn ở bên anh như vậy.
    Hôm qua thật là buồn đối với bé, bé có quá tham lam để đi làm thêm kiếm tiền ko nhỉ. Bé đã từng nghĩ rằng mình đi làm chỉ để lấy kinh nghiệm và giao tiếp với mọi người, nhưng giờ sao bé lại ham những đồng tiền đó vậy. Bé đắn đo nhiều, bé biết anh nghĩ thế nào. Bé ko muốn vì vậy mà bỏ bê công việc nhà. Bé muốn dành cho cuộc sống ở nhà nhiều hơn, bé muốn có những bữa cơm ngon do bé nấu cho anh ăn, bé muốn nghe những lời khen chê của anh. Và bé quyết định chẳng làm nữa đâu anh àh. Bé thích về nhà nấu nướng hơn àh. Anh có muốn vậy ko?????
    HÔm nay bé buồn nhiều, anh biết ko. Bé thấy bé kém cỏi lắm, bé làm bài ko có tốt như bé nghĩ, bé cứ tưởng rằng mình học tốt và có thể đi làm, nhưng giờ bé thấy công việc học tập của bé ko được đảm bảo nữa. Bé lo nhiều, bé lo trượt interview vào tháng 2 tới lắm, bé ko có muốn vậy. Bé biết, lo nhiều, nói nhiều cũng ko giải quyết được, tất cả fải được làm bằng hành động anh nhỉ. Bé fải cố gắng hơn nữa fải ko anh. Bé sẽ cố gắng, giờ bé mà cứ tụt dần thế này, chắc cuối kỳ chết mất àh. Bé sợ.....
  5. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    NIght 18/10 .......
    HÌnh như cũng gần 1 tháng rồi bé ko viết cho anh. Bé cứ nghĩ rằng cái nhật ký này chỉ dành cho mỗi lần bé cô đơn, bé buồn tủi thì bé chút nó vào đây nhưng hiện tại lại ngược lại cưng àh. Bé đang hạnh phúc nhiều, bé đang được cười nhiều bởi bên bé có cưng yêu đó. Cưng biết ko???
    Để xem nào, từ trước đến nay, có lẽ chẳng bao giờ bé được nghe anh nói "Anh yêu em" hay là "I love you" Bé ko chắc hôm qua bé ngủ mơ hay đó là sự thật, bé nghe thấy anh nói với bé rằng "I love you" rồi anh lại ôm chặt bé. Dù đó là mơ hay thật thì bé vẫn rất vui vì giờ bé biết anh yêu và thương bé nhiều, phải ko cưng?? Bé cũng yêu anh nhiều lắm.
    Lần trước về nhà Dì T cũng anh, nghe anh kể chuyện với dì rằng sau khi tốt nghiệp, anh vẫn ở lại 1 năm để đi làm. Bé mừng lắm. Nhưng chẳng biết anh sẽ làm ở đây hay lên chỗ chị QA làm. Có lẽ tương lai sẽ trả lời câu đó. Dù sao thì bé vẫn vui, nếu anh có ở chỗ chị QA thì bé và anh vẫn có cơ hội thăm nhau, anh nhỉ. Bé chỉ mong được ở bên anh, được nằm trong vòng tay của anh thôi. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhiều lắm
  6. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    31/10/04
    Cưng yêu, hôm nay đọc vài dòng cưng chat với mommy của cưng, em thấy buồn nhiều. Buồn hơn nữa khi bác ấy muốn cưng gác chuyện tình yêu của chúng mình sang một bên để tập trung vào học. Thật sự em thấy buồn nhiều, có lẽ bác ko tin tưởng vào em, bác nghĩ rằng em đã đánh mất nhiều thời gian của cưng, phải ko ạ?? Em chẳng biết phải nói thế nào, em chỉ mong bác đừng nghĩ như vậy. Có lẽ bác cũng buồn chuyện cưng ít liên lạc với bác và bác lại cho rằng vì cưng ở nơi xa xôi này, vì nơi đây đã có em nên cưng ko còn liên lạc thường xuyên với bác nữa. Em ko muốn bác buồn vậy, càng ko muốn bác nghĩ cưng càng ngày càng ít quan tâm đến gia đình. Em hiểu nỗi buồn của bác vì có một thời gian em cũng ít liên lạc với mommy của em và mommy đã nghĩ rằng tình cảm em dành cho gia đình ngày càng nhạt đi. Nhưng mommy hiểu em, mommy ko bao giờ kêu em gác chuyện tình cảm của em sang một bên, mommy càng ko bao giờ kêu những việc làm của em khi bên cưng là linh tinh. Mômy em bảo thông cảm vì giờ đây trong em ko chỉ có gia đình mà còn có cưng. Mommy em hiểu, còn bác thì sao???? Em cũng mong cưng tập trung vào học hơn, mong cưng đừng chơi game nhiều, bác lại nghĩ ko tốt về em. Em biết bác đã ko có ấn tượng tốt với em từ trước rồi, nhưng em luôn tự nhủ mình phải tự tin, mình ko làm gì sai trái, mình có thể chứng minh cho bác biết mình thế nào khi có dịp gặp bác. Thật sự em muốn cưng quan tâm đến gia đình nhiều hơn và nghe lời bác hơn, em nói cưng cũng ko nghe mùh.
    Noel này cưng sẽ về balan, em cũng đã từng mong cưng ở lại đây với em nhưng giờ thì em rất mong cưng lấy được visa và về balan thăm bác. Em ko muốn cưng ở đây suốt với em như thế này. Bác sẽ buồn nhiều. Cố gắng học tốt và xin visa sang đó chơi với 2 bác cưng nhé. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên.
    Sorry về chuyện em mách chị QA là cưng chơi game. Nhưng hãy hiểu cho em, chỉ vì em lo cho cưng nên em mới fải làm vậy. Đã bao giờ cưng nghĩ tới em đang mong gì và em làm điều đó vì cái gì chưa?? Chắc là cưng sẽ ko bao giờ hiểu được đâu nhỉ. Cưng còn ham chơi lắm. hic hic
  7. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay còn nằm mơ cưng nói với em rằng: Cưng ko còn yêu em nữa. Em đã nghĩ rằng em có thể chịu đựng được điều này, rồi mọi chuyện sẽ qua, nhưng thật sự khi điều đó xảy ra trong giấc mơ, em đã rất buồn, đã buồn nhiều.... Em thật sự ko muốn cưng xa em, thật sự ko muốn cưng yêu một người nào khác ngoài em.... Em thật trẻ con fải ko cưng. Khi tỉnh dậy, em vẫn thấy cưng nằm đây, bên cạnh em. Em muốn ôm chặt cưng để ko bao giờ phải xa cưng.... Hy vọng giấc mơ chỉ là giấc mơ
  8. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    9/11/04
    Vậy là anh B đã về thật rồi, em cứ nghĩ đến cảnh chị TA và anh B chia tay nhau là em không thể cầm nổi nước mắt kưng biết ko. Chia tay vì không còn yêu nhau còn đỡ buồn hơn là khi đang yêu mà phải xa nhau.... hic hic Rồi chẳng mấy chốc kưng cũng rời xa em thôi. Em cũng ko hy vọng nhiều, cưng không muốn như vậy đúng ko. Em biết, vui vẻ bây giờ, sau này.... chẳng thể nói trước điều gì. Có phải em quá chủ quan với tương lai em, có phải em sống vô trách nhiệm, chỉ biết hiện tại mà ko nghĩ đến tương lai em không?? Em không biết nữa nhưng em chỉ muốn hưởng trọn tình yêu em đang có ở bên anh. Như thế có quá mơ mộng không anh???
    Sau này anh đi rồi, em tìm anh không ra thì sao?? Có lẽ chẳng tìm được thật. Em cũng ko muốn nói trước điều gì cả, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, không thì chắc mỗi người một hướng mà đi thôi. Sự nghiệp dù sao vẫn quan trọng hơn, anh nhỉ. Em luôn cố gắng lập sự nghiệp bên này, còn anh?? EM thấy em và anh không có cùng một mục đích, không đi đến cùng một cái đích thì trước sau gì cũng phải xa nhau thôi..... Có lẽ điều này không thể tránh khỏi
    Hôm nay mẹ nhắn tin, chúc cho tình yêu em và anh luôn đẹp như trong truyện cổ tích, em cười mà lòng em buồn biết bao. Buồn vì mẹ không hề biết em và anh chỉ yêu bây giờ và ko có một bước tiến nào xa hơn bây giờ. Đã nhiều lần mẹ hỏi về chuyện anh và em, về tương lai lâu dài nhưng em chỉ biết lảng tránh, em chỉ biết lờ nó đi và không nghĩ nữa. Tương lai sẽ ra sao?? Trái tim em không thể thuộc về anh mãi mãi, phải không vậy cưng??? Cái đó chỉ có thời gian mới trả lời được thôi, anh nhỉ
  9. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Night 11/11
    Đang chơi conquer với kưng, kưng biết ko??? Kưng chẳng làm những gì em muốn cả, đáng ghét lắm. Vậy mà khi em nói em ghét kưng, thì kưng lại nói: But I love you... Hic, kưng biết ko?? Chỉ cần một câu thế thôi, em cảm thấy một cái gì đó rất hạnh phúc trong lòng. Hy vọng đó là sự thật
  10. Be_Chocolate

    Be_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Noon 22/11/2004
    Dạo này ko còn lúc nào cũng chạy lăng xăng, đòi kưng ôm nữa. Có lẽ em đang cố gắng thay đổi mình, ít ra là thay đổi những gì em từng làm đối với anh, sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm ơn. Khó nhỉ, yêu mà ko được biểu lộ tình cảm.... Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả anh và em, sẽ đỡ làm fiền anh hơn và đỡ mang đến sự tủi thân cho em hơn. Em fải biết chấp nhận thôi.
    Sáng nay trước khi đi ngủ chạy sang nhà anh, nằm ôm anh 5 phút thế mà em cảm thấy ấm áp ghê. Chắc vì mấy ngày nay ko được nằm ôm anh kiểu đó nên mới cảm nhận được hơi ấm như vậy. Có phải là cái gì quá nhiều thì sẽ mất hết cảm xúc, còn cái gì thỉnh thoảng xảy ra thì lại mang đến cho em nhiều cảm xúc ko nhỉ??? Hy vọng là em còn được cảm giác như thế này nữa

Chia sẻ trang này