1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHIẾN TRƯỜNG ( Chiến đấu phá đồn địch ? ).

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gladiator_vn, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gladiator_vn

    Gladiator_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ CHIẾN TRƯỜNG ( Chiến đấu phá đồn địch ? ).

    Vào một ngày đẹp trời trong cái TTVN đáng yêu này . Tôi đã bắt gặp nàng . không chỉ bởi nàng là một thành viên rất mới của box nên được tôi chú ý. Mà còn bởi cái nick đầy ấn tượng , Và thế rùi một ngày rồi hai ngày ...nàng đã được đưa vào tầm ngắm với mộtc chế độ đặc biệt . nàng đi đến đâu tôi cũng theo đến đó . Cứ sau mỗi chủ đề mà thấy nick nàng post bài là tôi lại nhẩy vào theo . Những bài nàng viết hồn nhiên và ngây thơ lắm . Có một chủ đề nàng viết và nội dung của nó đã là câu hỏi cho giớ trẻ hiện nay khi yêu qua mạng . Đọc xong tôi cảm thấy khâm phục về một tình yêu nàng dành cho người nàng mến . Biết nàng đã có người yêu tôi cũng buồn lắm .
    Rồi một hôm nàng bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi về cái chủ đề đó . Tôi sướng như phát điên lên vì cơ hội được làm quen với nàng . Sau vài lần nhắn tin cho nhau tôi và nàng đã chat với nhau . Qua bao nhiêu cuộc nói chuyện là bấy nhiêu lần tôi biết thêm rất nhiều điều lý thú từ nàng . Càng nói chuyện với nhau tôi thấy cuộc sống của tôi và nàng giống nhau lắm . Giống về phương diện tình cảm thôi . Nàng đã dành tình yêu cho một người bạn nhưng người đó thờ ơ lắm . Đã bao đêm nàng bật khóc vì nhớ người ấy . Nếu bạn là tôi bạn sẽ thấu hiểu tình cảm của nàng . và cũng thẩu hiểu luôn tình cảm của tôi nữa .Tôi cũng đã từng giống như nàng nhưng chỉ có điều tôi chưa bao giờ phải khóc . Một tình yêu mạnh mẽ yêu trong chờ đợi bất chấp tất cả chì tin vào một tương lai sẽ tốt đẹp ( Sau cơn mưa trời tất nhiên sẽ lại trở lên sáng hơn , nhưng tôi chỉ sợ sau cơn mưa này của nàng thì một cơn mưa nữa lại tới và có nghĩa là trời sẽ uất hơn cuộc sống sẽ trở lên tồi tệ .) Sao tôi cảm thấy ghét những con người vô tâm chỉ biết người khác lo cho mình mà không biết người ta nghĩ gì . Tôi rất thương nàng và mến nàng . Trái tim tôi lại dạo rực sau một thời gian dài băng giá . Bây giờ đây lúc nào tôi cũng muốn tâm sự cùng nàng . Tôi đã từng bắt nàng thức thâu đêm chỉ để chuyện trò cùng tôi . Tôi cũng biết nàng cũng rất vui khi nói chuyện cùng tôi bởi vì chúng tôi có nhiều điểm tương đồng lắm . Thật sự là tôi rất nhớ và buồn nếu như phải xa nàng , cũng vì thế sáng nay khi tôi chuẩn bị đi xa một thời gian thì trời lại đổ mưa rất to từ đêm , và chuyến đi của tôi phải hoãn lại . trong bụng tôi mừng lắm vì lại có cơ hội gặp nàng . Bây giờ đây tôi đã cảm thấy yêu nàng và rất muốn phá vỡ cái đồn địch mà nàng đang có . Nhưng cũng lại muốn nàng hạnh phúc với người ấy vì tình yêu nàng đã chọn . Hơn hết lúc này đây cuộc đời tôi như đững giữa biển nước mênh mông mà không biết đâu là bến bờ cần đến .



    Nếu người đã thấu hiểu tình con. Thì xin người đừng đùa giơn con như vậy.



    Được Gladiator_vn sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 26/05/2003
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tôi cũng thích được phá đồn địch lắm . Còn gì bằng khi ta lại không dám làm vì người ta yêu . Tôi hy vọng vào một ngày đẹp trời chúa sẽ không phụ những người chung tình .
    Better late than never
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều cần phải học hỏi thêm và những điều bạn biết , bạn dám hành động cũng còn là quá ít so với những yêu cầu cao hơn....Trong chuyện tình yêu con người dù có thông minh đến đâu cũng khuất phục trước "thần vệ nữ " ..Trong mỗi con người đều cầu toàn và đôi khi còn những mặc cảm đến ngu ngốc ....
    .............
    .............Diệp của tôi thật duyên dáng biết bao , có phải do tôi đã yêu nên bất cứ gì cũng thấy đẹp và duyên dáng, em quả thật làm tôi rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ , chỉ băng những hình ảnh mơ hồ và nhàn nhạt qua chiếc webcam nhỏ xíu ...chỉ bằng những lời nói chân thành của IM thế mà nó đã trói buộc cuộc sống của tôi với em(trước khi viết bài này tôi đã nghĩ như thế)..thật không ngờ phải không ? quả là một điều khó tin , trước khi gặp em tôi vẫn thường đinh ninh như thế ..Lạy thánh ala ..Thế mà chuyện này la sự thật , tôi đã yêu em , yêu một cách si mê và điên dại ..một ngày không được nhìn ngắm em là tôi không chịu được , bằng bất cứ giá nào tôi phải gặp được em..vậy là những khoảng thời gian cứ đươc tôi mang ra áp vào việc chờ đợi và săn đón em..những khoản tiền nhịn ăn sáng và những đồng tiền mồ hôi xương máu kiếm chác được trong những giờ miệt mài bên chiếc máy tính cà tàng được tôi vung vít cho những buổi hò hẹn đầu tiên...Thời gian trôi qua tôi sống trong mộng tưởng rằng đã chiếm được trái tim thiên thần nhưng nào biết đâu những bon chen và mê đắm của mình trong cuộc chạy đua là vô vị biết bao ...Mặc dù thế không phải là em không có chút tình cảm gọi là yêu thương với tôi ..cũng còn vớt vát được một chút ,em ban phát cho tôi một thứ tình cảm không diễn tả được nó nằm trong dạng nào ..Tình bạn ư ? không phải , tôi biết chắc như thế ,Vậy là tình yêu sao ? đương nhiên tôi cũng chẳng phải thằng ngu mà nghĩ đó là tình yêu ...Cho đến giờ tôi vẫn không điịnh nghĩa được thứ tình cảm ấy...đâm ra tôi cảm thấy sợ chính mình , sợ chính cái tình cảm đó ,,sợ cả em mặc dù tôi yêu em biết bao...Nhiều đêm thức trắng tôi đã suy nghĩ rất nhiều , nghĩ về em, về tình cảm em dành cho anh , về mối quan hệ của hai đứa ..nhưng anh thật không tìm ra lời giải đáp ....Trong những ngày đắm chìm trong ảo tưởng của tình yêu do em mang lại tôi ngây ngất , tôi say , cái say thật dễ chịu nó không sốc như say rượu không ủ rũ như say cafe mà ngọt ngào và êm ái như nụ hôn phớt hờ lên má của em vậy ...Việc gì đến cũng phải đến một ngày định mệnh ấy trong sự tất bật của dòng đời tôi đã nói lên cái câu mà giờ đây tôi mới biết la tỏ tình ...Anh yêu em Diệp ơi .. ..Em thẹn thùng không nói , tôi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má của em , rồi lần đầu tiên lên đôi môi cháy bỏng , một cảm giác hoàn toàn chiến thắng , sự huy hoàng của viên tướng thắng trận trở về , niềm vinh quang đã mang lại hạnh phúc cho em ...những làn gió tóc em như đùa trên tâm hồn mơ mộng của tôi..Qua thời gian chừng đủ để cảm nhận sự thật em quay lại thỏ thẻ nói với tôi ".......Em rất quý anh và không muốn anh buồn ..nhưng em chưa yêu anh...".....Tôi xững sờ, choáng váng , tôi không còn cảm giác , hiện tại lúc đó thì cả bầu trời như sụp đổ , mây đen và giông tố kéo đến rất nhanh ...Rồi cảm giác cũng phải trở về đúng nơi nó đã xuất phát...Tôi lặng lẽ nhìn em ...em cúi đầu tránh né và tôi đã hiểu rằng mình đã tuyệt vọng và sẽ không thể thương một ai khác ngoài em ..em mang lại cho anh niềm vui và cũng để lại trong anh đau khổ.. Có phải không đây ? có thật sự là em ...Trước khi bỏ em lại trong căn nhà truớc đây đầy lãng mạn tôi đã đưa ra một yêu cầu ..."Để anh hôn tạm biệt tình yêu của anh em nhé " Em gật đầu và thế là tôi đã xuôi tay(trong khi đáng lý ra tôi phải hiểu la em cũng yêu tôi)...để rồi hôm nay ngồi .ân hận...Tôi biết đâu rằng giá như tôi đủ tự tin thì em đã là của tôi rồi....Hiện nay tôi vẫn nhớ và yêu em hơn bao giờ hết nhưng biết sao đây ? tôi đã bị từ chối một lần và cũng đã đủ đau rồi ....Dù rằng em còn yêu và nhớ tôi chăng nữa thì cũng đã ...xa rồi ....
    <marquee>YÊU TẤT CẢ CÁC BẠN GÁI TRONG BOX CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHẤT LÀ BACHHOP</marquee> [/size=7]
  4. chieu_lang_man

    chieu_lang_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ca Ca à ! Sao ca ca dùng nick này ? Nhưng dù sao Ca Ca cũng cố lên em chúc cho sẽ vượt qua trở ngại nhất là cái đồn địch mà Ca Ca muốn phá đó . Tặng Ca Ca một bài thơ này nhé .
    " nếu anh đừng yêu em
    Đừng chân thành bỏng cháy
    Dừng nồng nàn đến vậy
    Trái đất tròn... biết đâu ?
    nếu anh đừng yêu em
    Đừng nhớ nhung chờ đợi
    Bởi vì em nông nổi
    Dại khờ em biết đâu !
    Nếu anh đừng yêu em
    Làm ngày dài hoá tháng
    Đừng ước mong ảo tưởng
    Em mủi lòng biết đâu ?
    nếu anh còn yêu em
    Xin cứ chờ cứ đợi
    Cứ yêu em đắm đuối
    Con gái mà .. biết đâu . "
  5. Gladiator_vn

    Gladiator_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tiểu muội làm một bài thơ hay quá . Anh sẽ nghe lời tiểu muội sẽ chiến đấu đến cùng vậy .
    " Tôi yêu em - Tôi đã yêu em
    Và tôi đã hôn em trong hương gió
    Em bình dị mà âm thầm rực lửa
    Toả nồng say cho trái tim tôi
    Tôi mặc kệ cứ yêu dù nghiệt ngã
    Có thể tràn. Và cay đắng chia ly
    Có thể đến bất kỳ trong khoảnh khắc
    Tôi yêu em - Em đừng nghĩ hoài chi "

    Con xin người.​
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sao bất công với những người có trái tim tràn đầy tình thương như vậy chứ. Anh đã yêu nó thật sao?? Nó không biết nữa và cũng không muốn tin nữa. Nó cảm thây có lỗi....... Nó không thể đáp lại tình cảm này ngay lúc này được. Mong anh hiểu nó.... Vết thương vừa qua đã quá lớn đối với nó.... Nó không thể dễ dàng quên nhanh như thế được và không thể đón nhận tình cảm của anh một cách nhanh chóng như vậy được..... Nó không muốn phạm sai lầm 1 lần nữa. Đối với nó, anh là 1 người tuyệt vời, anh đáng để nó kính trọng... Và nó biết tình cảm của anh dành cho nó cũng đặc biệt lắm. Điều đó đã làm nó vui lên được phần nào..... Và càng vui hơn nữa khi anh đề nghĩ được thay thế người kia_ 1 người mà bao nhiêu người đã nói rằng không xứng đáng với nó.... Nó không dám để anh làm điều đó..... Nó không muốn anh là người thay thế. Nó sẽ quên được người ấy, anh cứ yên tâm là thế bởi anh luôn sẵn sàng mang lại nụ cười trên môi nó mà Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào nó có thể đón nhận tình cảm của anh..... Trời sao làm nó khó xử vậy chứ. Nó không muốn anh làm thế vì nó mà... Sao anh lại làm thế chứ. Nó đưa ra mọi lý do vậy mà cũng ko làm thay đổi được quyết định của anh..... Nó chỉ mong rằng 1 ngày nào đó, nó cảm thấy xứng đáng hơn với anh và có thể đón nhận tình cảm đó bằng 1 niềm hạnh phúc thật sự... Giờ đây nếu nó làm thế thì nó chỉ là 1 con bé ích kỷ và tồi tệ mà thôi. Mong anh hiểu tình cảm của nó hic hic
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. thanh_ala_vn

    thanh_ala_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Híc đọc mà buồn rơi nước mắt. Gà_Con à anh sẽ bắt hắn phải đợi em bằng được . Vì anh nói gì hắn nghe lời anh lắm . Hẵy cố gắng vượt lên em nhé .
    Juventus-Baggio
    Thà hôn em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hôn em .
  8. www.ttvnonline.com

    www.ttvnonline.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người ấy không yêu Gà con thì cần gì quan tâm đến Gà con.
    Cũng như bạn không yêu một cô gái nhưng cô ấy cứ bám nhẵng nhẵng lấy bạn. Khó chịu bỏ mị lên được .

    Đã muốn phá đồn địch lại còn giả vờ nhân nghĩa. Xã hội lắm người giả tạo như cậu vậy sao?
    Nếu muốn phá đồn địch thì đừng nên nói câu ở dưới.
    Cái kiểu "cầu mong em được hạnh phúc với người em yêu " chỉ dành cho những đứa mới đọc mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền. Đã yêu là phải chiến đấu.

    đứng giữa biển nước là đúng. Làm con trai phải quyết đoán. Nên đánh đồn địch hay không quyết định nhanh lên. Đừng bỏ lỡ cơ hội
    http://www.ttvnonline.com
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đồn nào chẳng có địch, nếu mà đồn không có địch thì cũng chỉ là tạm thời không có địch thôi, hoặc là có vấn đề. Làm trai có lẽ đương đầu với mấy cái đó là chuyện cơm bữa, chúng ta hãy đặt giả thiết ngược lại đi là bạn gái của mình có thằng khác theo đuổi thì lúc đó ta nên làm gì ??? và sẽ tự tìm cho mình câu trả lời phá đồn địch
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  10. step_back

    step_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Galadiator_vn , thanh_ala, thanh_ala_vn... với ba mũi giáp công thế này thì em Ga`_coN có chạy lên giời cũng ko thoát.

Chia sẻ trang này