1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHIẾN TRƯỜNG ( Chiến đấu phá đồn địch ? ).

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Gladiator_vn, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trời đất bao la, mạng TTVN cũng rộng
    Anh chỉ là người đấu sĩ cô đơn
    Chờ đợi mãi ở cuối trời thương nhớ
    Với bóng hình em nhuộm trắng hồn.
    Anh cũng biết yêu em là cay đắng
    Nhưng hiểu làm sao được trái tim?
    Bởi em vẫn mãi yêu "người ấy"
    Nên lòng anh cũng mãi yêu em.
    Chúc gladiator sớm "Phá đồn địch, báo hoàng ân". Gà Con dễ thương quá...
    Đương thì nhược ái Hàn công tử
    Mai cốt thành khôi hận vị hưu.
    Được Liv sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 01/06/2003
  2. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đã không còn tình cảm với mình thì nên níu kéo làm gì nữa cho khổ. Nếu vẫn còn tình cảm thì hãy biến tình yêu thành tình bạn vì như vậy người ta sẽ tôn trọng bạn và có thể giữa 2 bạn sẽ vẫn còn mối quan hệ rất vui vẻ.
    To thanh ala: anh nói thế mà nghe được à? Thế hắn có nghe lời anh không vậy
    I love the way you love me
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn ngọc nam ....! theo tôi bạn đã vội vã mật rồi , bạn không cho con người ta một cơ hội để yêu bạn . Người ta cần có thời gian để yêu bạn , vậy mà bạn không cho , thật là tiếc. Nhưng không sao , theo tôi , khi bạn nói bạn hon người ta lần cuối thì không nhất thiết đó phải là lần cuối .... Tôi cá rằng người con gái đang đợi bạn đến để hon thêm những lần nưa đó ...
    chúc bạn luôn hạnh phúc và đạt dượ được tình yêu
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được

Chia sẻ trang này