1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO ANH........(LQV)...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongyen_juven, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ CHO ANH........(LQV)...........


    ngày ...............tháng ...............năm...............
    Ngày hôm nay em viết cho anh bằng những dòng nhật ký thế này em biết anh sẽ chẳng đọc được đâu.....nhưng nhật kí này chỉ viết cho mình anh thôi anh à..........
    ngày hôm nay thật bận rộn với em ,buổi trưa về đến nhà em đau hết cả đầu chỉ muốn ngủ một giấc thôi......buổi sáng nay em chưa ăn sáng mà em cũng chẳng thấy đói bụng ......đến gần 12h trưa thì nhận được tin nhắn của anh....anh nói là cậu anh gọi điện bảo anh về nhà nói chuyện......rồi anh hỏi em là anh phải làm sao bây giờ ....em đã nt cho anh và nói là anh cứ về nhà xem cậu anh nói gì đằng nào thì anh cũng phải gặp cậu anh dù sớm hay muộn......anh nói là anh sẽ gặp nhưng ko phải lúc này......rồi thì tiền điện thoại anh chưa trả nên đã bị cắt......em thấy mình có lỗi anh à....anh gọi điện cho em quá nhiều ....hiện giờ số tiền điện thoại đó đã là bao nhiều rồi hả anh???em buồn lắm buồn là bởi vì em chẳng giúp gì được cho anh trong cái tình trạng anh đang gặp khó khăn thế này........mấy ngày nay em chẳng thể ngủ được.....chẳng ăn uống được gì cả.....em nhớ anh và lo lắng cho anh rất nhiều ...ở Sài Gòn anh chỉ có một mình....lại sống xa gia đình......em ko biết là anh sẽ thế nào trong khi bao nhiêu chuyện khó khăn đã xảy ra với anh.....bao nhiêu chuyện buồn đã đến với anh em mình thế anh nhỉ???đôi lúc em thấy cuộc sống thật bất công .....mỗi ngày em chỉ cầu mong anh sẽ can đảm và sáng suốt hơn mà thôi.....những gì đã xảy đến với anh em rất đau lòng anh trai à......nhưng em lại chẳng thể làm gì được cho anh......em thấy mình thật vô dụng chỉ biết ngồi khóc mỗi khi nghe thấy tiếng anh thở dài....chỉ biết đau lòng khi anh nói rằng anh chưa ăn uống gì cả.....và chỉ biết im lặng nghe những lời tâm sự của anh........em vô dụng quá anh nhỉ???ngày hôm nay điện thoại của anh đã bị cắt anh sẽ chẳng liên lạc với em nữa.......em biết chứ .....nhưng ko sao đâu anh à ......thật lòng mỗi ngày em muốn nghe thấy giọng nói của anh ......nghe thấy để biết anh thế nào ...ra sao....và nhiều điều nữa........
    Anh này,anh hãy cố gắng lên nhé......em sẽ luôn nói câu nói này với anh .....em tin rồi sẽ có một ngày em sẽ lại nghe thấy tiếng cười của anh ........tiếng cười của QUANG VĨNH _anh trai em....một tiếng cười đầy tự hào và kiêu hãnh.......hãy cố gắng vượt qua tất cả anh nhé.......
    "PHẢI SỐNG,CHIẾN ĐẤU VÀ CHIẾN THẮNG KO ĐƯỢC LÙI BƯỚC DÙ TRONG BẤT KÌ HOÀN CẢNH NÀO.....:"đó là điều mà anh đã nói với em đấy anh trai à...em vẫn giữ cái tin này trong máy điên thoại của em đấy.....

    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  2. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày.................tháng.....................năm...............
    Ngày hôm nay quả là một ngày thật mệt mỏi anh à,trời thì hơi nóng nực,buổi tối lại mưa một chút ...thật may mắn là trời đã tạnh mưa khi em về.....em vẫn chưa ăn tối.....mà em cũng ko biết giờ này anh đã ăn tối chưa????anh đã dọn đến nhà cậu anh ở chưa??em chỉ sợ anh ko chịu nổi những lời mắng mỏ của cậu anh mà thôi......nhưng hiện tại nếu anh ở nhà cậu anh sẽ tốt hơn rất nhiều......ở ngoài này em cũng đang mệt mỏi lắm...nhiều lúc em chỉ muốn ở nhà một ngày và ngủ một giấc như chưa bao giờ được ngủ......nhưng em lại chẳng thể làm thế anh à......đúng là cái công việc đi làm thuê thật chán.......nhưng đành vậy nhiều lúc nghe những lời mắng mỏ của chủ nhà em chỉ muốn bỏ việc.....nghe thật chán anh nhỉ???/mà em cũng chẳng có chuyện gì vui để kể cho anh nghe cả....thật buồn quá đi mất......chiều nay em mới gặp lại con bạn thân nhưng em cũng chẳng có nhiều thời gian mà ngồi nói chuyện.....thế đấy anh ạ.......còn anh, chẳng biết ngày hôm nay anh đã làm gì nhỉ???em chỉ muốn ngồi để viết cho anh vài dòng tâm sự thôi ...
    Hãy can đảm và cố gắng trong mọi chuyện anh nhé....và mong anh sớm lấy lại niềm tin.....
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  3. luuvinh

    luuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ...............................................................................................................!!!
    ...............................................................................................................!!!
    ...............................................................................................................!!!
    LQV
    LQV
  4. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày...........tháng .............năm..........
    Mỗi ngày cứ trôi qua như mọi ngày....hà nội hôm nay thật nóng chắc có khi mùa hè sắp đến rồi anh ạ..........nhưng em nghe đâu ngày mai hà nội sẽ có mưa...........nếu trời mưa thì em sẽ khốn khổ lắm đấy...........em ghét nhất trời mưa chẳng hiểu vì sao lại thế.........buổi tối đang dọn dẹp nhà cửa cho người ta nhìn lên đồng hồ đã thấy gần 8h ,em cầm máy gọi điện để hỏi xem anh đã anh cơm chưa????và cũng muốn được nghe thấy giọng nói của anh......ai ngờ đâu anh vẫn chưa ăn tối....lại đang lang thang trên đường phố 1 mình........tự nhiên nước mắt lại trào ra...sao lúc này em lai mau nước mắt thế......đứa trẻ_con chủ nhà tình cờ nhìn thấy và bảo:"chị làm sao thế???sao chị lại khóc thế hả chị???ai mắng chị à???"đúng là con nít ...em gạt nước mắt đi và nói rằng chị chẳng sao cả.....một câu trốn tránh lý do...........em chỉ muốn làm việc cho xong để lên net viết những dòng này cho anh.....vào net thì lại gặp anh ....em vừa nói chuyện với anh vừa viết những dòng này.....chẳng biết ai đã nói cho anh biết em đã viết bài này cho anh .......anh lại hỏi em là em có thấy vui khi anh đã đọc bài viết này ko??em sẽ chẳng trả lời anh câu hỏi đó đâu anh à......bởi vì em sẽ giữ điều đó cho riêng mình .......chỉ riêng mình em thôi......
    Ngày hôm nay em lại có một đồng xu ,chút xíu nữa khi về nhà em sẽ lại nhét vào con lợn cũng chẳng biết là em đã nhét bao nhiêu đồng xu rồi......nhưng anh thử tính xem .....em đã nhét những đồng xu đó từ ngày anh bay vào phương Nam đấy......chẳng biết là đã được bao nhiêu ngày rồi.....bao nhiêu đồng xu rồi.........đến khi anh trở về hà nội anh sẽ cùng em đếm xem là bao nhiêu đồng xu anh nhé......anh có biết là đó là niềm vui duy nhất của em ko???mỗi ngày nhét được một đồng xu vào con lợn ấy là em vui lắm anh à......tất cả những niềm mong nhớ của em là thế đấy anh ạ............
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  5. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày............tháng .............năm..............
    Tự nhiên trong người thấy mệt mỏi,sáng nay đến giờ đi làm người cứ như ko muốn đứng dậy,thế là lại nằm ở nhà suốt cả buổi sáng anh ạ....chán khủng khiếp.....chẳng biết làm gì....cứ như là ngày tận thế vậy....người đau ê ẩm......thế là lại phải dùng đến thuốc ngủ để quên đi cái nỗi đau ê ẩm ấy......đến 12h trưa mới tỉnh ......nằm lại nghĩ ko biết anh đã ăn cơm chưa????lại cố cầm cái điện thoại để nhắn tin xem anh thế nào.....nhẹ nhõm vì biết anh đã ăn cơm rồi.....nhưng lại buồn vì anh cũng thấy mệt mỏi............em biết lúc này anh đang chán lắm......và em cũng thế nhưng anh em mình phải cố gắng thôi anh à......tối hôm qua về đến nhà lại như là tra tấn......mẹ và thằng em trai như là cãi nhau vậy......bực cả mình ...đành lên sân thượng ngồi để ngắm sao vậy.....nhưng ngày hôm qua chẳng có ông sao nào để mà ngắm cả.....buồn khủng khiếp....nhớ anh lắm nhưng mà .....chỉ biết ngồi để mà nhớ thôi...nhắn tin cho anh thì tối qua mạng vinaphone lại ko thể gửi được tin nhắn.....muốn lang thang ngoài phố một chút thì cái giờ đó cũng đã muộn.....
    Chiều nay em đã nhận được tin nhắn của anh.......buổi chiều đã hẹn với người ta thế nên em phải giữ lời.....dù nói thật trong người em ko được khoẻ cho lắm......chắc là mấy ngày làm việc thêm giờ đã làm em quá sức anh à........nhưng ko sao đâu anh đừng lo lắng gì cả....mấy ngày nữa sức khoẻ của em sẽ như trước thôi mà.....điều mà em lo lắng nhất lúc này chính là anh đấy anh ạ.....em chẳng thể yên tâm được về anh đâu đấy.....anh nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé.....mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi anh à.....
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  6. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày...........tháng ...........năm............
    EM NHỚ ANH.........!!
    "ĐỪNG CẦU NGUYỆN VỀ NHỮNG ĐIỀU CAO SIÊU,HÃY CẦU NGUYỆN CHO SỰ SÁNG SUỐT VÀ LÒNG CAN ĐẢM..."
    Anh à.....em mong anh luôn luôn sáng suốt và can đảm....em luôn cầu nguyện điều đó cho anh ,anh trai à........
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  7. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ngày............tháng.............năm...........
    Vậy là đã mấy ngày trôi qua rồi.....mỗi ngày thời gian cứ dài ra mà em thì......em thấy mình thật lạc lõng anh à......em chỉ mong mỗi ngày được viết những dòng chữ này để thấy rằng anh luôn ở rất gần bên em....chứ ko phải ở xa em ......để em có đủ can đảm vượt qua mọi chuyện....mấy ngày nay em đã nhận được tin nhắn của anh nhưng máy của em đã hết tiền nên em ko nhắn tin lại cho anh được.....chẳng biết cái ngày em nằm viện cái Hà_bạn thân của em đã nói gì với anh nhưng thật lòng em ko muốn anh lo lắng vì thế mà em đã ko nói cho anh biết ....em mong là anh hiểu cho em bởi vì em ko muốn vì chuyện nhỏ nhặt của em làm anh phải suy nghĩ....anh đã mệt mỏi và suy nghĩ quá nhiều chuyện rồi......em đã rất buồn khi thấy anh như thế ....em sẽ dằn vặt bản thân mình rất nhiều nếu phải để anh lo lắng.......anh hiểu em nói ko???
    chỉ còn vài ngày nữa thôi là cái Hà cũng sẽ rời khỏi hà nội để bay đến một đất nước khác vậy là một người bạn duy nhất của em lúc này cũng sẽ lại ra đi......thật trống vắng...thật buồn.....cái thời gian bên nhau sẽ càng ngắn đi nó thì muốn có thật nhiều kỉ niệm chính vì thế mà suốt ngày nó cứ kè kè bên em......nhiều lúc em tức điên lên bảo là mày biến đi cho tao nhờ....thế là nó lại nhăn nhở ra cười......nó bảo rằng mày thử cười lên cho tao xem nào....cái con dở hơi thế ko biết em làm sao cười nổi trong lúc này cơ chứ.......đành phải cố cười cho qua chuyện ......thế mà nó cũng chẳng để yên cho em ,nó bảo mày có cười như thế bao giờ đâu nhỉ??cười lại xem nào......đến bực cả mình......điên cả người anh à......hết chuyện để nói nó lại hỏi về anh nào là anh trai mày đẹp trai ko??có người yêu chưa??.........v..v...có nó em cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhưng có nhiều chuyện em chẳng bao giờ nói với nó cho dù nó là đứa bạn thân....chẳng hiểu nó sẽ nghĩ về em thế nào nhưng em tin nó hiểu em....chính vì hiểu nên chúng em mới chơi với nhau đã được 4 năm.....
    Ngày hôm nay hà nội thật nóng bức,chẳng biết giờ này anh đã ăn tối chưa???em nhớ anh lắm....buổi tối đi làm về vào net tâm sự với anh thế này đây......ma sao hôm nay em viết những điều dở hơi thế nhỉ ???anh có thấy thế ko???mấy ngày nay anh có khoẻ ko??em mong anh có đủ can đảm để tiến bước trên con đường anh đang đi.....hãy hi vọng vào những điều tốt đẹp ....em tin nó sẽ đến....cố gắng lên anh nhé.....!!!em luôn bên anh....
    Và còn một điều nữa em muốn nói đó là em sẽ rất buồn nếu anh nói là anh đang gây phiền phức cho em ....v..v ....em ko muốn anh nói thế ko bao giờ anh hiểu ko??anh đừng áy náy trong lòng về bất cứ chuyện gì cả anh nhé...ko giúp được gì cho anh bản thân em đã có lỗi với anh rất nhiều .....em mong anh hiểu em chỉ vậy thôi.....
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  8. luuvinh

    luuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    !!! .............................. LQV
    LQV
  9. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày.............tháng..............năm.............
    Ngày hôm nay cái Hà nó đã bay lúc 12h trưa,em đã đi tiễn nó ra sân bay......sẽ rất lâu và có thể là ko bao giờ em và nó gặp nhau ...mỗi người chỉ biết nhớ về những kỉ niệm mà thôi....em biết nó thật buồn...nó đã khóc sưng cả mắt ở sân bay mà em thì chẳng biết phải nói thế nào thôi cứ mặc kệ cho nó khóc như thế sẽ hơn......nghe mà buồn quá nhỉ???sáng nay khi anh gọi điện nó vẫn còn ngủ say bởi cả ngày chủ nhật nó đã nhậu quá nhiều đến nỗi chẳng còn biết gì nữa.....khi từ sân bay về nhà em mới khóc được......khóc chán chê rồi lăn ra ngủ .......ngoài điều đó ra em chẳng biết phải làm gì trong lúc này nữa......thật sự rất buồn .....giờ này anh đang làm gì???anh đã ăn cơm chưa???ngày hôm nay anh đã làm những gì????giá như em được nói chuyện với anh lúc này nhỉ???trống vắng quá đi mất......em thấy trong người mệt mỏi ......lên net để viết cho anh vài dòng cho đỡ buồn.......nhưng thật lòng em buồn lắm đấy.....
  10. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày .............tháng.............năm...........
    Anh đang làm gì vào giờ này thế???em vừa đi dạo phố về nên vào net viết cho anh vài dòng đây....ngày hôm nay em đi làm về sớm....mấy ngày nay gia đình ko căng thẳng nữa thế nên em ko lang thang về muộn nữa anh à.....em biết anh đang buồn nhiều chuyện mà có những chuyện anh ko muốn nói cho em biết...em hiểu cái lý do anh làm như thế....thật lòng em muốn anh sẽ nói cho em biết những điều buồn phiền trong lòng anh...em ko trách anh khi anh ko nói cho em biết nhưng em sẽ rất buồn...buồn lắm mà ko hiểu tại sao lại thế......!!!ngày hôm nay em cố gắng lắm mới ăn hết được 1 bát cơm ,sự cố gắng này cũng là vì em ko muốn anh quá lo lắng về chuyện ăn uống của em ...và cũng vì anh mà em phải cố mà ăn như thế.....
    Sáng nay ,dọn nhà em nhặt được cái phong bì của cái Hà ,em cứ nghĩ là thư của ai gửi cho nó ai dè đâu hoá ra nó viết thư cho em ..giở cái lá thư ra đọc nó viết dài quá đi đọc đến mỏi cả mắt.....em biết khi đi nó ko nói gì được với em cả chỉ gửi tất cả những điều muốn nói vào lá thư đó...đọc xong em lại buồn quá đi anh à......lại khóc.....mà ko biết giờ này anh đã ăn tối chưa???em nhớ anh lắm....anh hãy cố gắng trong mọi chuyện anh nhé....phải tự tin và can đảm lên anh trai à......anh nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng để khi về hà nội gặp em mà em thấy anh ko như trước thì em đau lòng và xót xa lắm đấy........!!!

Chia sẻ trang này