1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO ANH........(LQV)...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongyen_juven, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày ..... tháng .... năm ....
    Lại một người nữa cũng giống như tôi, cũng đang đau khổ và ... hạnh phúc vì tình yêu. Mình cũng có một cô em gái, thật dễ thương, chăm học, và khá là ....vô tư nữa. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ đến , nào ngờ 2 đứa phải chia tay, mình đi ra nước ngoài. Những ngày tháng ở đây thật là buồn, mỗi chiều nhìn lá thu rơi mà tưởng chừng như những giọt nước mắt của mình rơi. Còn gì đau khổ hơn nếu những tình cảm mình dành cho cô bé mà cô bé không hiểu và còn trách mình nữa. Cho đến giờ phút này đây, mình biết là sẽ không bao giờ gặp được cô bé đó nữa đâu, sẽ không còn những lời trách móc, những cuộc hẹn hò... Anh còn quá nhiều điều phải làm, em cũng vậy phải không, nhưng bây giờ mọi chuyện với anh không còn quan trọng nữa rồi, anh lao vào công việc với hy vọng là sẽ quên được em, nhưng anh đã lầm, con tim điều khiển bản thân anh, chứ không phải ngược lại ... Em biết không, anh đã từng nghĩ anh có thể cho em tất cả, và những gì anh làm hôm nay tất cả cũng là dành cho em... Nhưng giờ đây, em quên câu hứa thuở ban đầu, sao em quên nhanh thế, mới có 3 tháng thôi mà, phải không em? Anh co'' còn nên tin vào cuộc sống nữa không? Và nhiều khi anh tự hỏi mình sao anh lại phải đau khổ như vậy? sao anh phải nhìn thế giới bằng màu đen không hy vọng? Bây giờ anh nhìn mọi người bằng ánh mắt khác em ạ, anh không dám quen thân, anh sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ mất người đó, thà anh sống trong cô đơn còn hơn là phải chịu cảnh mất mát... điều đó là sai, anh biết chứ, nhưng anh không làm khác được....
    "Cố quên đi bao nhiêu chuyện đời, khi tim ta đang xót xa, vì đời giày xéo tim ta.... cố quên đi một chuyện tình buồn , vấn vương chi thêm đớn đau, vì tình đã mãi bay xa...Cuộc đời đem đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta,người yêu ơi, ta cố quên em thật rồi... dù hình bóng ấy vẫn chưa nhạt phai ... mà tim ta van nhớ thương ai hoài, nguời yêu hỡi, ta cố quên người mà thôi..."
  2. luuvinh

    luuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn iertkiev đã vào diễn đàn để tâm sự cùng anh em chúng tôi ..! Tôi đoán rằng ,những lúc buồn , ngồi một mình bạn rất hay nghe Jimmy Nguyễn hát ..! Bạn thích nhất bài hát nào của Jimmy vậy iertkiev ?

  3. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình thích nhất bài "thiên đường không tìm thấy" , lời nhạc cũng hay và rất hợp tâm trạng của mình !
    " Bao nhiêu đêm trôi qua, giờ thì vẫn một mình ta, ngồi đây ta nghe gió mưa gào, gào xung quanh đời ta... Ôi nhớ thương tình xa, lòng ta mãi vấn vương nỗi u buồn, nhớ thương ai ôi ngàn năm thương nhớ ai, xin cho ta gặp lại người... nhớ mãi một người, tình xưa khi nao cho ta lãng quên , này người yêu hỡi có hay, ta còn thương nhớ...Vẫn nhớ một người, tìm đâu trong đêm cho ra dáng em ... Này người yêu hỡi có hay, ta còn ... ngồi đây vẫn mong đợi..."
    Tình cảm của mình bây giờ chỉ biết chôn giấu thôi, không thể nói ra được, và cũng biết rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ ... để ý !
  4. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày...........tháng.........năm..........
    "Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại,nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào........!!!''
  5. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Câu này của bạn hoàn toàn đúng hongyen_juven ạ, Mình cung da tung phải chịu cảnh này gần 8 năm trời, nhưng cuối cùng đã tìm ra lối thoát cho mình là thổ lộ tất cả với người đó. Mới ngày hôm qua thôi. Bây giờ mình cũng thấy trong người nhẹ nhõm và ko bứt rứt như trước nữa
  6. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày..............tháng..........năm...........
    vậy là đã 3 ngày trôi qua em ko gặp anh...chẳng hiểu như thế để làm gì ....cho dù có muốn nhưng cuối cùng lại ko.......anh đã thế nào trong 3 ngày đó???thật lòng anh làm em ko thể yên tâm được một điều gì cả....em đã nhấc máy để gọi điện cho anh nhưng lại sợ rằng mình sẽ làm phiền đến anh và rồi lại thôi....em nhớ anh nhưng em chẳng thể làm gì được cả .......3 ngày nay em đã đi lang thang một mình trên phố nhiều hơn để làm gì anh biết ko??để cho lòng mình thanh thản.....để luôn nghĩ đến anh trong những lúc như thế......em tự hứa rằng mình sẽ can đảm hơn sẽ ko nghĩ gì đến những điều đã qua rồi nữa....thế mà 3 ngày nay em chưa thật sự cảm thấy cõi lòng mình bình yên .......anh có hiểu điều em nói ko???em sợ rằng khi ngồi đối diện với anh ,anh lại hỏi em có chuyện gì xảy ra với em.....em ko muốn anh phải lo lắng về những điều vớ vẩn của em...hãy để tự em giải quyết cái tâm lý của chính bản thân em anh nhé.......em sẽ ko sao đâu...sẽ nhanh thôi anh à...mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ...em sẽ lại là một con bé tràn đầy tiếng cười trước mặt anh.....em tin như thế...và sẽ mãi như vậy cho dù có bất kì điều gì xảy ra em vẫn mãi là em gái của anh ....mãi mãi ......
    Anh hãy cố gắng lên và hãy hiểu cho em lúc này anh nhé......
  7. luuvinh

    luuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh hy vong sau may ngay o que ngoai , em se kha hon ! Chac la khi tro ve HN em se tu tin hon, cuoi dua nhieu hon va Can Dam hon !
    Hay phone cho anh khi em ve toi HN em nhe !
    Chuc em co nhung ngay nghi that vui va nhieu ky niem !
  8. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày.......tháng ...........năm.....
    ANH.em mong là anh hiểu cho em nhất là trong thời gian này...em ko biết mình phải làm gì...em ko muốn anh lo lắng qúa nhiều về em......có thể em đã ăn nói ko được nhã nhặn với anh thì em cũng mong là anh bỏ qua cho trong lòng em ko muốn thế.......nhưng .......hiểu cho em anh nhé.....những ngày về quê em cứ nghĩ rằng mình sẽ khác nhưng em đã nhầm nó chẳng thể thay đổi được tâm trạng của em....em đã cắt đứt tất cả để hi vọng mình sẽ có những ngày nghỉ vui vẻ....nhưng nó chẳng như em nghĩ....em cũng chẳng biết là cái tâm trạng này nó sẽ đi đến đâu...nhưng em hi vọng mình ko vì thế mà gục ngã một cách đau đớn.......em sẽ cố gắng ko nghĩ ngợi gì cả....sẽ lao vào công việc để quên đi...và em cũng mong anh hiểu và tha lỗi cho em anh nhé......
    em sẽ liên lạc với anh khi em thấy mình đã lấy lại bình tĩnh...nhanh thôi anh à......em sẽ liên lạc và anh em mình sẽ đi uống cafe nhé........anh nhớ giữ gìn sức khỏe......
  9. luuvinh

    luuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh hieu tam trang em luc nay ! Anh khong trach , gian em dieu gi ca ! Anh chi buon mot dieu , anh khong biet phai lam cach nao de em, vui len va lay lai duoc chinh minh nhu truoc day ! Thay em nhu vay , anh cung dau long lam ,,,,! Neu nhu co the duoc , em hay thu xep thoi gian de anh em minh cung di du lich dau do 1 chuyen , hy vong moi thu se kha hon !
  10. loner_forever

    loner_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm ...
    Ngày tháng năm ...
    Em muốn hỏi anh điều đang day dứt trong em lắm ... Nhưng thực sự em không dám, vì em không có quyền như thế ... Dù em chỉ muốn biết để khẳng định những điều em nghĩ, những gì mà em biết, chứ chẳng để làm gì cả ... Để niềm tin trong em về một người mà em rất tôn trọng không bị đổ vỡ ...
    Em biết là em đã không giữ lời hứa ... Biết thừa là em đã sai rồi, nhưng đó là cách em giải tỏa những day dứt trong em. Hay là em cố tình trêu tức anh đấy ... Không dám nghĩ rằng anh là người không tốt, không cho rằng anh cố tình gây ra cho người đó, như em được biết. Nhưng không tự dưng người đó lại nói cho em biết như thế hay sao ?
    Được loner_forever sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 04/05/2004

Chia sẻ trang này