1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHO ANH........(LQV)...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongyen_juven, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày............tháng ..........năm...........
    Một ngày khá mệt mỏi......chẳng biết rằng mỗi ngày trôi qua em đã làm những gì.....thời gian cứ dần trôi đi mà mọi cái thì càng ngày càng rối tung lên.......nếu như có thể đi đâu đó được thì em đã đi rồi anh à.....giờ đây em cũng chẳng biết trong đầu em đang nghĩ gì.....em ko hiểu em muốn gì nữa......ngay cả anh em cũng chẳng muốn gặp thế thì còn nói gì đến những điều khác nữa.....ko biết rằng em nên cố gắng thế nào đây..???mà cũng chẳng biết anh sẽ ở lại hà nội bao lâu nữa???đến lúc anh rời khỏi hà nội thì em sẽ thế nào ????em chỉ mong bây giờ mình có thể sáng suốt hơn ,can đảm hơn .....bao nhiêu việc em cần phải giải quyết thế mà nó vẫn chưa đi đến đâu cả....ngày hôm nay trời mưa tầm tã em có cảm nhận rằng chưa bao giờ trời mưa to như thế......và chưa bao giờ em lại khóc nhiều trong một ngày đến thế....mệt mỏi......chán tất cả.....khóc có giải quyết được vấn đề gì đâu cơ chứ.....nước mắt chỉ làm em mệt mỏi hơn mà thôi......chưa bao giờ em lại lâm vào tình trạng như lúc này.......chưa bao giờ em thấy mình bỏ mặc tất cả đến thế......chưa bao giờ em phải sống trong những giây phút buồn thảm như thế này..........ngày hôm nay em lại ngồi và dở lại những lá thư của bạn bè ....nhiều thư đến nỗi có những lá thư em đã chưa kịp hồi âm cho họ......em đã bỏ mặc và ngày hôm đọc lại mới biết họ mong sự hồi âm của em biết bao thế mà em lại vô tâm đến thế.....em cố ngồi để viết xong 1 lá thư hồi âm cho đứa em trai đang đi quân sự ở xa...nói một lời xin lỗi ....kể về cuộc sống và công việc hiện tại của em.....lá thư đó đã viết xong trong một sự cố gắng cần thiết........em biết đứa em trai đó sẽ ko trách em nhưng em lại trách bản thân mình vì ko hồi âm cho nó sớm hơn........
    em sẽ cố gắng lấy lại tinh thần em sẽ gọi điện cho anh sau....anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng lo lắng gì cho em cả....em ko sao đâu.....
  2. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày.............tháng..........năm...............
    Đã lâu rồi em ko gặp anh.............mấy lần anh có gọi điện và nhắn tin cho em nhưng em lại chẳng cầm máy và cũng chẳng hồi âm lại tin nhắn cho anh.....anh có trách em ko???chỉ mới có ngày hôm qua thôi khi em gặp anh trên Net em cũng chẳng muốn nói chuyện với anh.......em biết là anh rất bực mình nhưng hãy hiểu cho em anh nhé......em ko muốn anh thấy tinh thần của em lúc này........thật lòng em ko muốn anh phải lo lắng quá nhiều cho em.......em sẽ gặp anh chỉ trong mấy ngày nữa thôi em mong là sẽ kịp gặp lại anh trước khi anh lên tàu về sài gòn......khi gặp lại anh em tin là tinh thần của mình đã khá hơn và em sẽ lại là chính em....
    mấy ngày nữa em sẽ gọi điện cho anh rồi anh em mình sẽ lên TRẤN VŨ ngồi nói chuyện anh nhé.......anh nhớ giữ gìn sức khoẻ...........
  3. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày.............tháng............năm.............
    Thế là anh cũng đã rời khỏi Hà Nội mà em ko được gặp anh...em biết nói với anh thế nào khi tối hôm qua em nhận được tin nhắn của anh........thật lòng em thấy buồn lắm....nhưng thôi dù sao em cũng chẳng trách anh được dù sao anh đi như thế sẽ tốt hơn bởi vì em ko muốn anh gặp mặt em lúc này.....trưa nay khi em gọi điện cho anh chỉ để biết tin tức về anh thôi......anh vào Đà Nẵng sau sẽ vào luôn Sài Gòn như thế thì em ko còn gì để nói nữa...em hi vọng là anh sẽ làm lại mọi việc từ đầu......lúc này em rất buồn .......nhưng ko sao cả đâu ngay cả khi em ko có anh bên cạnh thì em cũng sẽ cố gắng vượt qua....sẽ cố gắng anh à......
    anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng lo lắng gì cho em cả.....em sẽ ko làm anh phải thất vọng đâu.......thế nhé....khi nào về sài gòn hãy liên lạc với em anh nhé......chúc anh luôn cố gắng trong mọi việc...........
  4. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày...........tháng..........năm..........
    Có lẽ anh ko lên net để đọc những dòng nhật kí em viết cho anh nữa nhưng ko sao cả đâu em biết..........anh còn có nhiều việc phải làm.......ngày hôm nay em cảm thấy rất mệt mỏi đã có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống của em .......nhưng cũng đang cố gắng ...cố gắng rất nhiều......chỉ có điều những điều xảy ra đã làm em quá mệt mỏi.......anh đã về sài gòn chưa..........mấy ngày nay em ko nhận được một tin nhắn nào của anh cả.....anh trách em nhiều lắm đúng ko anh??nếu anh có trách thì anh cứ trách đi em ko có gì để thắc mắc hay giải thích đâu....
    anh cố gắng lên nhé...em luôn bên anh chỉ có điều trong lúc này em thấy mình ko được thanh thản trong tâm hồn.....hãy hiểu cho em nhé.........anh nhớ giữ gìn sức khoẻ..........
  5. luuvinh

    luuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho du gio day , anh khong con o gan emnu a,nhung luc nao anh cung nghi ve em , lo lang rat nhieu ve em ! Co em gai be bong cua anh ! Hay co gang len em nhe ! Anh em minh hay cung nhau co gang ! Anh se luon ben canh em ................!
  6. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng....năm...
    Em đã trở lại tâm trạng bình thường như trước kia...đã trở lại là cô em gái bướng bỉnh của anh.....giờ đây sẽ ko còn điều gì làm em trở nên như thời gian trước nữa ...sẽ ko có điều gì có thể làm em gục ngã nữa...em đã lấy lại được niềm tin cho chính mình ....đã ý thức được những điều mình cần phải làm.....em biết sẽ thật khó khăn nhưng em sẽ vượt qua...sẽ đối diện với tất cả........anh đừng lo lắng gì cho em cả chỉ cần anh luôn vui vẻ và thành công thì đó là điều duy nhất em mong muốn......anh em mình cùng cố gắng anh nhé......
  7. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày.....tháng.....năm....
    đã lâu lắm rồi đúng ko anh???đã lâu em ko vào để viết cho anh những dòng nhật kí....thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ??anh cứ nghĩ rằng em ko còn nghĩ gì đến anh nữa.....thật lòng những điều anh nghĩ đã làm em rất buồn......nhưng em sẽ chẳng trách anh....còn anh ,có thể anh đã có những li do rất chính đáng về em và em ko có gì để giải thích em chỉ mong anh hãy hiểu cho em ko phải em quên anh hay cố tình làm một điều gì đó để ko liên lạc với anh nữa....em rất đau lòng khi anh nghĩ về em như vậy.......
    anh hãy cố gắng trong mọi chuyện và đừng nghĩ về em như thế anh nhé...em sẽ rất buồn...em sẽ cố gắng để liên lạc với anh....
  8. luuvinh

    luuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em viet cho anh da may ngay , nhung may ngay qua , anh rat ban nhieu viec , vi vay den bay gio , anh moi co the vao doc nhung dong em viet " Em viet cho rieng anh " .
    Em khong trach anh chu ? Em dung nghi gi ve chuyen bua truoc nua em nhe !
    Chi vi nhat thoi luc do , anh buon qua nen nhan tin cho em noi vay thoi , con thuc long, anh chua bao gio nghi nhu vay .
    Moi chuyen xay ra deu co nguyen do cua no .
    minh khong duoc quyen doi hoi o nguoi khac , va cung khong nen trach nguoi khac dieu gi khi chua biet ro nguyen nhan dung khong em ?
    Anh xin loi vi da lam em buon . Anh hua tu nay se khong nhu vay nua !
    Em dung gian anh nua em nhe !!! Ok..?
    leu.....leu......leu ............ Yen oi !...............Yen a`h ..........! Yen cuoi kha` kha` ...........!!! he he he he
    Yen do hoi ........khong biet boi .......! ha ha ha
  9. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày........tháng....năm......
    Anh Vĩnh dở hơi ko biết bơi.....hahahahahaha
  10. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ngày......tháng...năm...
    Cũng lại đã lâu lắm rồi em mới vào cái trang tâm sự để viết cho anh vài dòng....từ cái ngày nhận được tin nhắn của anh em cũng chẳng có thời gian mà viết nữa......cứ về đến nhà là lăn ra ngủ như là ma vậy......chẳng hiểu sao lại ngủ nhiều đến thế......mà công việc của anh thế nào rồi có như những gì anh đã nói với em ko thế????.......nếu có tiến triển tốt thì nhớ liên lạc nói với em 1 tiếng để em còn biết...hà nội lúc này hay mưa lắm...thời tiết cứ thất thường thế nên em ngủ như chết là phảiđành vậy chứ biết làm thế nào bây giờ.....hay buồn ngủ lắm viết cho anh vài dòng vậy thôi em về nhà ngủ đây buồn ngủ lắm rồi

Chia sẻ trang này