1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho anh..........và tôi..................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daughter_of_thesun, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daughter_of_thesun

    daughter_of_thesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho anh..........và tôi..................

    Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế,tại sao lại bật máy vào lúc 00h29 và viết nhật ký public như thế nào.Có lẽ tôi cần một ai đó chia sẻ ,cần phải nói,cần phải viết một cái gì đó,dù tôi biết mẹ tôi dậy mà biết thế này sẽ mắng tôi lắm đây.Mẹ mà ,con yêu mẹ rất nhiều........
    .................
    Gửi ........
    Tôi đây mà ,Tuấn à,thực ra thì anh hơn tôi có 1 tuổi thui, à mà điều này đâu có quan trọng gì .Anh có biết không ,hôm ấy em đã bật máy lên chờ anh trong vòng hơn 3 tiếng ,em chỉ muốn thấy anh ,một ngưòi bạn.Em chỉ muốn anh lắng nghe em ,thế thôi mà.Vậy mà,em đã mong chờ,đợi anh rất nhiều ,Nhưng rồi anh bảo bận ...............
    ............Tôi đã không thể chịu nổi ,đã chat liền suốt mấy tiếng và ........lần đầu tiên em đã chat nhiều đến như thế.........
    .
    .
    .........anh không biết em đã mong chờ anh đến thế nào đâu............anh không biết anh có ý nghĩa như thế nào với em đâu........em đã đợi anh rất lâu............rất lâu..........mà tại sao anh lại không đến......TẠI SAO ANH CHƯA ĐẾN.........
    .................
    (Buồn cưòi quá,mình cũng không hiểu mình viếtt cái gì nữa)
    .......
    CHÚNG TA ĐI QUA NHAU,CHÚNG TA CHỈ LÀ HAI NGƯỜI XA LẠ
  2. daughter_of_thesun

    daughter_of_thesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [hl]Cổ tích của anh...............và ..........tôi[/hl
    anh à ,em chỉ muốn nói,,,,,,,,,anh à,em yêu anh rất nhiều anh có biết không.......anh đừng bao giờ xa rời em anh nhé.Giống như chuyện cổ tích ý anh ạ.Anh cũng yêu em rất nhiều......thế là quá đủ đối với em.......anh ......đã là rất rất nhiều đối với em rồi..........em yêu anh rất nhiều,,,,,,,,,,,,
    .........em nhớ những cuộc đi chơi của chúng ta........em nhớ anh thưòng đèo em trên chiếc xe máy trông rất..hoàng tráng,rất bụii rong ruổi trên đường phố Hà Thành náo nhiệt.....em nhớ anh chở em đi chơi xa,em nhớ anh đã chờ em rất lâu sau mỗi buổi học ở trưòng......em nhớ những bông hồng mạc anh tặng cho em,đó là một bó hồng mộc đưọc bọc bằng 1 cái lạt và không có
    giấy bóng ở ngoài .anh cũng biết là em rất thích sự mộc mạc đúng không.Anh có biết là em nhớ anh rất nhiều không.ANh có biết là em nhớ cả những cái xxxxxxxx của chúng ta nữa .Anh thật ngạo nghễ,........anh đã chia sẻ với em rất nhiều ,đã động viên em rất nhiều........Anh có biết là em lại thèm đưọc thế lắm không.........em nhớ chúng ta đi ăn ốc xào,,,,,,,em ăn đưọc cay mà,,,,,,,em nhớ anh rất nhiều,,,,,,,,,,,,,,và em biết rằng,,,,,anh cũng yêu em rất nhiều,,có đúng không..........Tại sao anh bắt em phải đợi anh...........Tại sao lại lâu đến thế,,,,,,,,có thật thế không hả anh..........em sẽ hát cho anh nghe nhé............em sẽ ru anh ngủ nhé..........Em chỉ là của anh thôi...........Nhưng anh có biết em ghét sự chờ đợi lắm không.........Tại sao anh lại bắt em lên tiếng và nói nhứng điều này ra.........Em còn đợi anh đến bao giờ nữa..........Nhưng em sẽ đợi anh,em biết như thế mà..........
    anh à,em yêu anh rất nhiều..............
  3. daughter_of_thesun

    daughter_of_thesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "hãy cứ sống như là gió''........anh à,nếu anh không đến và mang em đi thì em sẽ đi mãi mãi đấy ,em không muốn thế ,em không muốn thế đâu.........anh có biết là em ghét chờ xe buýt lấm không ,em chỉ muốn anh đến và đi cùng em như ngày xưa thôi. ...........anh có biết không,những chiếc xe buýt đi và đến .............rồi em sẽ phải lên một chuyết xe buýt nào đó mà........
    Những lúc khóc mà không có anh ở bên,anh có biết em buồn đến thế nào không.uớc gì......anh ở đây giờ này...........em biết là anh sẽ đền cho em mà .........tình yêu đep thế hay sao hả anh?em đã nói với anh là em rất thích nghe kể chuyện,,,,,,,,,,và em lại rất thích chuyện cổ tích nữa......Nó thật đẹp phải không anh..........những lúc nhìn thấy anh,em rratá vui .Nhứng lúc không có anh,em buồn..........chỉ uớc gì anh đang ở bên...........
    Em lớn rồi nhưng em còn dại lắm,anh mãi mãi là anh của em ,nhé.............
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh à!Dù đã cố gắng thật nhiều mà sao em vẫn không tài nào quên được khuôn mặt đáng ghét của anh ,nụ cười xấu xí ....của anh,em không biết mình thế nào nữa ,thực lòng thì muốn quên lắm để đến với những người khác nhưng mỗi khi định làm một cái gì đó thì hình ảnh và những kỷ niệm với anh lại hiện về dằn vặt em khiến em không thể quên nó được và kết quả là sau một đêm ,em và những người con trai ấy lại về mo sau tất cả những gì họ cố gắng,nhiều khi em thấy mình cũng nhẫn tâm lắm khi cứ mơn chớn trên tình cảm của họ ,đôi lúc những cử chỉ hành động sự quan tâm của người ta khiến em ảo tưởng rằng em đang dần thích người ta nhưng lại không phải anh ạ!Em biết phải làm sao đây anh,tại sao anh lại có thể dễ dàng đến với một cô gai khác như thế nhỉ .......khi mà chỉ có cách đó có vài ngày em vẫn nằm trong vòng tay anh và nghe anh nói âu yếm anh yêu em.......nhắc đến mà em thấy đau đớn quá anh ơi!Hãy nói cho em biết em phải làm gì được không,biết thế ngày ấy khi anh nói có cxần anh cho một lần để có thể hận anh không ,em nhận lời để rồi em biết thế nào là ghet là hận anh thì có lẽ việc quên đi anh sẽ dễ dàng hơn......

Chia sẻ trang này