1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho Anh Yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XauMaKieu, 23/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XauMaKieu

    XauMaKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho Anh Yêu

    Ngày thứ Nhất.

    Anh à, sáng nay Em thức dậy, và cứ vô thức nhẩm lại lời trong cuốn "Bảy ngày cho mãi mãi" của Marc Levy.

    "...Bachert chính là người mà Chúa đã chọn cho cháu, là một nửa còn lại của cháu, là tình yêu đích thực. Như vậy, cả đời cháu sẽ phải vận dụng toàn bộ trí thông minh chỉ để đi tìm anh ta... và nhất là để nhận ra anh ta"

    Và Em cứ băn khoăn mãi. Em có đủ thông minh để tìm ra Anh. Nhưng liệu Em có đủ thông minh để biết đó chính là Anh không?

    Có vẻ như nhiệm vụ này 1 mình Em không thể làm được. Em cần được giúp đỡ. Em cần Anh, để chỉ cho Em thấy, Anh chính là người mà Em tìm.
  2. XauMaKieu

    XauMaKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ Hai
    Cuối cùng thì mọi người cũng phải tò mò Anh ạ. Mấy chị cùng CQ thậm chí còn kéo Em vào để thì thầm (như buôn bạc giả í nhỉ) là "Có người yêu rồi đúng không, thấy em điệu quá chừng!"
    "Điệu" nghĩa là make-up đó. Tại vì hôm Chủ Nhật, Em lơ mơ nghe được 1 lời khuyên trên ... TV mà Em thấy cũng đúng lắm:
    "Muốn yêu người thì trước hết phải yêu mình"
    Đương nhiên là Em muốn Yêu người rồi. Có ai không muốn đâu chứ! Thế là Em phải Yêu mình thôi. Nhưng xét qua xét lại 1 hồi, thấy lâu nay Em chẳng ghét bỏ gì bản thân cả. Vậy Em phải Yêu mình như thế nào đây? À, câu này phát ra từ 1 chương trình làm đẹp. Thế thì Em cũng sẽ làm đẹp!
    Cũng không có gì phức tạp lắm đâu Anh à. Không đến nỗi là Anh sẽ không nhận ra Em đâu. Chỉ đơn giản là 1 chút phấn hồng cho má, và 1 thêm 1 tẹo son cam cho môi mỗi sáng thôi. Nhưng mà Em thấy tươi mới hơn hẳn. Lạ nhỉ?
    Em xinh hơn lên, là cho Em. Nhưng xét tận gốc rễ, lại là vì Anh, Anh à!
    Tiếc là ai cũng được ngắm, chỉ trừ Anh...
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu.....
  4. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu của cô bé này mãnh liệt nhỉ..
    Cheers,

    vo danh doc khach
  5. XauMaKieu

    XauMaKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Brừ, đã yêu đâu mà mãnh liệt!
  6. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
  7. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu nhau mà đã viết nhật ký tặng...thế này yêu rồi kô biết sẽ thế nào?tình yêu quá mãnh liệt ...
    Cheers,

    vo danh doc khach
  8. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chắc định nói yêu rồi thì giống VA đây muh
  9. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ Ba.
    Anh à!
    Anh hỏi "Em cứ thích nhắn tin chỉ có mỗi 2 từ như vậy thôi à? Để làm gì?" Ừ, để làm gì nhỉ? Có phải để mỉm cười khi nhận lại cái reply cũng chỉ là hai từ "Anh đây" hay không?
    Anh à!
    Người ta nói Em yêu mãnh liệt, và Em đã cự lại rằng Em đã yêu đâu. Nhưng mà có lẽ người ta thì hiểu Em, còn Em lại đang không hiểu (hay cố tình không hiểu) mình. Có lẽ tại vì Em chưa bao giờ làm những chuyện "điên rồ" như thế này.Vì Em muốn trốn, vì Em sợ cái cảm giác mới mẻ Em đang có! Anh cũng hiểu Em mà, Anh nhỉ?
    Anh à!
    Hai ngày trước trong Nhật ký, Em viết chỉ cho Em thôi. Còn bắt đầu từ hôm nay, Em sẽ viết cho Anh và Em.
  10. XauMaKieu

    XauMaKieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ Tư.
    Em cũng không thể ngờ là mình lại giữ bí mật giỏi đến thế! Lời tỏ tình của Anh, nụ hôn đầu của Em, mà không ai biết đối với Em cảm giác như thế nào; kể cả Anh. Vì ngay cả Em cũng không biết tả thế nào nữa. Ngố quá Anh nhỉ?

Chia sẻ trang này