Nhật Ký Cho Anh E thực sự ko còn sức nữa rồi, ko còn sức để chịu đựng những nỗi đau. niềm tin trong e đã vỡ vụn, từng mảnh một cứ cứa vào tim e đau nhói.e đã quá tin a, tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu của 2 đứa để rồi khi sự thật phơi bày ra trước mắt thì e ko đủ can đảm để chấp nhận, sao sự thật lại phũ phàng thế a?E đã gắng gượng, cố hết sức để đứng lên mà ko thể được, 2 chân e cứ quỵ xuống, thân thể rã rời e thấy mình như đang rơi, rơi mãi....và e chọn cách được giải thoát, giải thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy những lọc lừa giả dối. Cái tát như trời giáng của cô bạn cũ tình cờ gặp lại, quả bóng của bọn trẻ xóm biển ngày trc e mua tặng đã lôi e về với thực tại. Nó ko còn nhận ra con người bướng bỉnh tự tin của e nữa, lôi e về nhà nó để cho e thấy e còn hp hơn nó rất nhiều. Ừ. nỗi đau của e có là gì đâu,chồng nó ung thư não gđ cuối mà 2 vc nó vẫn cùng nhau dành giật sự sống dù chỉ còn tính theo ngày, vậy mà e, e lại hèn nhát chạy chốn bằng cách tự hủy hoại cs của mình, nước mắt lăn dài mặn đắng.
Vậy là e đã quay trở lại. Quay lại và chấp nhận sự thật, quay lại để chứng kiến hp của a .E phải đứng lên và đi tiếp dù phần đường còn lại ko có a bên cạnh nữa. a đang hp bên người mới và ko bao giờ có thể biết được 1 tháng qua đối với e dài thế nào đâu, e đau đớn tưởng như ko thể sống nổi khi nhận ra a đã thay đổi, sau mỗi lần vấp ngã con người ta sẽ phải tự đứng dậy và sẽ thận trọng hơn khi đi tiếp. E ko còn tin vào điều gì nữa, từ bây giờ e sẽ sống khác và e muốn có 1 góc là mình - Ngốc xít bướng bỉnh và ngây thơ của a ngày nào và a, e muốn giữ mãi a của e như ngày xưa ấy - chỉ ở topic này thôi. Ngày mai lỡ đường chúng ta gặp lại, có thể e sẽ làm tổn thương a, người đứng trước a sẽ là e hoàn toàn khác - lạnh lùng và tàn nhẫn, thì a cũng đừng ngạc nhiên nhé. đấy là bài học a đã dạy e thật thà và cả tin đến ngốc nghếch như e ko thể tồn tại được trên cuộc đời đẫy rẫy nhưng gian dối hiểm ác này. TY là gì chứ?chỉ là 1 trò chơi của con người và ở đó ko bao giờ có sự chân thành. Chỉ có e là ngốc nghếch y và tin a 1 cách tuyết đối để khi nhận ra thì đã muộn. và bây giờ e sẽ bắt đầu những trò chơi mới...
Ôi bạn ơi, đừng bắt đầu những trò chơi mới. Nó sẽ huỷ hoại chính bạn đầu tiên đấy. Đừng nên làm hỏng cảm xúc và rung động của mình. Đừng có cố làm một người tàn nhẫn khi bạn không phải là như vậy. Tốt nhất hãy tạm thời cho cảm xúc "ngủ yên" và hãy là người bạn tốt của mọi người... giúp đỡ cô bạn bạn và chồng cô ấy chẳng hạn
Lại 1 ngày nữa trôi qua , e vẫn đau lắm a biết ko?mất a bây giờ lại mất bé S nữa e ko còn sức nữa rồi. e đang cố sống bằng những ký ức mà sao khó quá a ạh. Lúc này đây e cần có a bên cạnh biết nhường nào, vậy mà.....tất cả đã xa rồi phải ko a?
E đã tưởng rằng sau khi mất bé S trái tim e vô cảm, e đã tha thứ hết cho a, nhớ về a như 1 kỷ niệm vậy mà sau khi gọi cho a trái tim e lại òa vỡ, e đã phải nói dối, cố kìm lòng mình cho a thấy ko có a e vẫn sống rất tốt để a được yên lòng. E đã tha thứ cho a và hiểu rằng yêu 1 nguời ko nhất thiết phải ở bên người đó. E sẽ vẫn mãi y a - bò liếm ngốc của e nhưng ko y con người hiện tại của a vì người ấy ko phải là a, người ấy lạnh lùng lắm, người ấy đã ko hỏi thăm hay an ủi e 1 lời khi e mất bé S. e chỉ y a thôi bl ạh, a và bé S sẽ sống mãi trong lòng e.