1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho con - lời cầu cứu từ trái tim mẹ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi noidau, 24/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Bà con ơi, xem kịch mà khg hiểu vở diễn là do nhiều đạo diễn wá Hoặc giả là do khg có đạo diễn ..Xem Kịch bản trước đã nào.Chuyện kể rằng :
    Ngày xưa,í wên,ngày nảy ngày nay ,ở thành phố HOA DÂM BỤT ĐỎ có 1 người con gái tên MÂY (đóng vai C trong vở kịch)được sinh ra trong 1 gia đình có 2 chi em gái ( Mây là chị va Mưa là em)Khi Mây tròn 6 tuổi thì bố cô bỏ đi theo ngưòi đàn bầ khác(cung có thể bi người ấy cho vào tròng va cướp đi khỏi tay 3 mẹ con ) Bằng tình thương yêu con và nỗi oán hờn chồng,người mẹ khổ đau đã nuôi được MÂY và MƯA khôn lớn ,cho lên Thủ đô ăn học va tìm kiếm nhiều cơ hội hy vọng sẽ có được cuộc sống nhiều hp,ít tủi hờn.
    Vốn tính lẳng lơ ,Mây làm bạn bè cơ quan thuong phải nhac nhau canh giac keo xa vao hố ái tình mà Mây giăng sẵn. Cuộc sông xa nhà ,bon chen làm cho Mây cuống cuồng chộp giật,mà mục tiêu chính là các anh chàng xa vợ. Trong 1 lần đi chơi trong nhóm bạn bè,Nàng gặp đuợc anh chàng có máu Lục Vân Tiên (vai A) sau khi đã kịp nếm mùi TY của ít nhất là 1 người đàn ông có vợ (tên BẮC). Bằng các chiêu như : khgcó xe ,nhờ đến đón đi làm ,ốm vặt thường xuyên để giứ anh chang (vai A) ở bên chăm sóc ...
    Vốn có máu giở hơi hay thương người khg phải lối ,cũng chẳng ngờ đối phương đã giăng sẵn cái bẫy CON NHỀN NHỆN ,lại đang là tỷ phú thời gian ,dù trong lòng lúc nào cũng tâm niệm nghĩ đến ngươi vợ ở xa ,cũng vẫn biết cảnh giác với cái tính lẳng lơ của MÂY,khg hiểu sao chàng ta vẫn cứ sập bẫy
    Thế mới nên chuyện .
    Xong câu chuyện đâu dừng lại ở đây.Chị vợ ( vai B) trong lúc học hành tu nghiệp ở xa đã nghe được điều ong tiêng ve.Cũng chăng phải thần thánh gì mà nghe dược tiếng gió ,mà cũng chẳng phải người thinh'' tai ,ở giữa Mạc tư khoa có thể nghe được câu hò Nghệ tĩnh ,mà chỉ là do ~ người bạn tốt của cả 3 ng` khéo léo mà nhắc cho .Vốn tính nhạy cảm và cũng hiểu tính giở hơi của chồng là dễ bị nước mắt đàn bà lừa gạt, B đã có biện pháp nhắc nhở ,rồi cũng có cả những uất úc hờn ghen .Ức vì Xe khg khoá để Bờ hồ khg bị mất mà ở nhà có mỗi cái xe đạp mà khg giữ được,đi đổ vỏ cho người khác cũng khg biết đuòng mà cãi .Khi về nhà đuọc chông và gia đình nhà chông yều thuong dum boc, chi B thấy mình là ty phu hanh phuc ,ngập tran yêu thuơng . Chi B thấy nguòi giau mà co giup nguoi hanh khat chut dinh cung la viec nen lam .Co nguoi ngheo kho den go cua thi co chang cung nen giup nguoi ta nam gao qua ngay ,tích đức cho con .Chỉ có điều , ăn mày đã đuợc chủ nhà giấu vợ chonắm gạo cúu đói lại cứ đòi vào nhà để ở cùng bà chủ, mới là chuyện nực cười .Chị B cũng đã nói thiệt hơn ,thấy Mây cứ lôi ông cố nội là người họ Chí tên Phèo ra để kêu khóc ,vợ chồng A-B chẳng có cách nào khác là đóng cửa nhà lại để sống cuộc sống hạnh phúc của mình ,vui với mối tình có bao nhiêu người chúc phúc ,mối tình mà họ đã dày công tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mới lấy được nhau .Cũng phai thôi ,chảng có lý do gì để họ bận tâm nhiều với người lang thang cơ nhỡ lai khg hiểu lý lẽ ở đời .Vợ chồng vẫn cứ nguyện sống với nhau đến đầu long răng bạc
    Lại nói về Mây ,sau khi khg làm sa ngã được anh chàng dở hơi ,nàng giở bài be lên là có thai với anh ta .Rồi là mãnh liệt ,là doạ uống thuốc ngủ tự tử ,rồi viết nhật ký cho đứa con tưởng tượng đang còn ơ trên trời chưa có cơ hội được đầu thai ,Mây ******** làm tội anh chàng .Phai noi la chiêu này của Mây cung hiệu quả phết.Người xem cứ cuống cuồng cuồng .Nguoi khoc cho May la bi phu tinh,nguoi chửi anh chông là dam lam ma khg dam chiu ,la khg chungtinh ,nguoi chui chi vo la do hoi nhu nhuọc.Con Mây đóng vai là bi ỨC HIẾP hì hì....Không được Hiếp thì Ức. Ức vì muốn có mà khg có gì . Vợ chồng nhà A-B thì cứ say sưa với mối tình bất tận .Có nguòi lo xa bảo lỡ Mây sinh ra em bé mang đến thì sao ,anh A bảo cứ đẻ đi ,thử ADN xem bố nào có con thì đến nhà mà nhận .Có em bé thì thích quá còn gì ,ai chả thích . Thì ra cái sập bẫy của anh chàng chỉ là giúp đỡ nhầm phải cô gái lẳng lơ . Chỉ là đưa đi đón về , chụp ảnh mẫu ,viết luu bút làm kỷ niệm ,mua cháo lúc ốm ,,,...mà có thai được thi thật là lạ. Bà con đã thấy gay cấn chưa .Cho nên cái câu : nguời yêu người sống để yêu nhau " là phải xem lại .
    Nói thêm rằng trong câu chuyện này ,vai phản diện là Mây , ông đạo diễn đã chọn được diễn viên xấu cực kỳ: môi dày lộ rõ được vẻ đam mê nhục dục,tiếp xúc với người đối thoại lại khg chú ý ngậm kẹo Sinh gum nên ngưòi đối diện đôi lúc phải quay mặt đi vì khó chịu .Đóng vai khg chồng mà chửa ,cuớp chồng nguòi khác mà nguòi ta khg lên tiếng ,kêu la ầm ỹ là bị chửa hoang mà khg ai tin ,âu cũng là khó lắm lắm.Khg biết chủ nhiệm phim có quan tâm đến cát xê cho vai này khg nữa .
    Vai nữ chính diện thì xinh đẹp ,hiền dịu nết na,cứ nhìn hinh thức với cách cư xư thì đã đạt rồi ,có điều là lười diễn ,ít chịu ra sân khấu .Vai chính nam thì anh hùng nghĩa hiệp ,đẹp trai kiểu BỜM,dễ thì diễn ,khó lại chạy tọt vào cánh gà .Hai nhân vật này đề nghị cắt cát xê ,tống về ở trong " túp lều bác Tôm " .Có chết đói ráng chịu chú khg ai mời làm diễn viên nữa đâu .
    Phần đầu chỉ có vậy .Mong bàcon hãy nín thở chờ đọi phần2. Nếu không thương đói ăn ,thất nghiệp thì xin cứ chủ động hạ màn
    Kính chúc nhà nhà năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG

  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    năm hết tết đến rồi, chúc mọi ng sức khoẻ và có dc hạnh phúc thực sự của mình
    Moi` mọi ng nghe nghe và đoc cái này làm quà
    Hạnh phúc năm mới
    Hết xừ nó sâm banh rồi
    Pháo hoa cũng tịt mít
    Còn mỗi mình với nó
    Chán vật!
    Tiệc cũng tàn xừ nó rồi
    Mới sáng ra giời xám ngoét
    Thôi thì cứ mặc kệ hôm qua
    Giờ mình với nó cứ gào cái đã
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình.. hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mình và nó
    Thỉnh thoảng mình lại nhìn thấy
    Thế giới mới đi lại dũng cảm ra phết
    Mình lại còn thấy nó ngoi lên trong đống tro của cuộc đời mình.. hè hè..
    Ối giời, đàn ông toàn là lũ ngốc
    Cứ tưởng là mình OK lắm đấy.. húc
    Trông kìa, kéo lê cái quả chân đất sét
    Lăng qua lăng quăng, vít
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mình và nó
    Ơ hơ, bây giờ tự nhiên mình thấy
    Những quả mơ của mình lúc trước đều chết ngoẻo, chả còn đếch gì nữa.
    Lại hết xừ nó một thập kỷ nữa
    Mà mười năm nữa thì bố ai mà biết là cái gì chờ mình ở phía trước...hu hu
    Thôi thì cứ nói: Hạnh phúc năm mới.
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
    Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè...
    Hạnh phúc năm mới
    Hạnh phúc năm mới
    Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
    Nếu không thì nằm xuống và chết đi
    Cả mình và nó


    Happy New Year
    (ABBA)

    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It''''s the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now''''s the time for us to say
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''t we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks he''''ll be okay
    Dragging on, feet of clay
    Never knowing he''''s astray
    Keeps on going anyway
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''t we might as well lay down and die
    You and I
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    It''''s the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what we''''ll find
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''''t we might as well lay down and die
    You and I

    hay phết nhể
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 01/01/2006
  3. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    cái nhà bác fpi này kẻ chuyện nhắng phết, lại thêm cái tính xác thực nữa chớ hớ hớ hớ . nhg cũng chả việc gì phải bức xúc voí cái chị léo lắt làm giề ( là cái chị 4cat ý ) . Bác có ý của bác, ng ta có ý của ng ta. Ng ta hiểu nhầm cái họ nhà em, ng ta xin lỗi, lượn rồi thì bác cũng chả cầnphải lôi ra này no nữa cho phức tạp vấn đề. Cái đấy chả phải là chuyện chính. Bàn chuyện chính đê,hay hơn
    còn em girl hay em noidau gì gì đó, nếu em biết khôn ra, tỉnh ra, thì để cho đứa con tưởng tượng của em nằm im đi, đừng có lôi vào mà nói nữa, ng ta nói cho thì chỉ tổ chua mặt thêm thôi, nhé. Bao giờ có đứa con mới thì ới chị câu, chị đến góp vui cho. Nói rõ tên bố cháu nhé, ko có chị lại nói cho dại mặt, nhé.
    ây da, bà chị mình cứ tưởng là tự nhiên ở không, có đứa nó gọi = mẹ, đang hý hởn, còn đòi đưa đi khám thai chứ.hehhe, thai đâu mà khám. Ăn ở tích đức bao đời mới dc đứa con chứ có phải tự nhiên mà to dc bụng ra đâu, em gái nhờ.
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bạn FPI rất thông minh khi tìm ra được nguyên nhân bệnh lý của trường hợp rất thương tâm này.
    Bệnh Hysteria: Một bệnh từ sinh lý dẫn tới tâm lý rồi tác động ngược lại tới sinh lý.
    Ví dụ một cách thô thiển. Có một con chó cái. Lâu ngày ko có chó đực. Nói chuyện với một cái cây. Mấy hôm sau cũng lặc lè như thể được gặp một chàng Bẹc Giê công tử. Mặc dù chả có cái mẹ gì, ngòai một cành cây bất hạnh chòi ra ngòai dài quá.
    Nhưng thú vị ở chỗ, chó cái lại có BIỂU HIỆN NHƯ THỂ CÓ THAI THẬT.
    Tại sao lại như vậy?
    Tôi lật đật chạy lên tìm Từ Điển và xin pót.
    HYSTERI
    Một chứng bệnh thường gặp ở phụ nữ, với đặc điểm là biểu hiện qua rất nhiều triệu chứng khác nhau, giống đủ loại bệnh, tê liệt, tê mất cảm giác, đau nhức, nôn, đau bụng, ho khan ... NHƯNG KO THỂ NÀO TÌM RA MỘT TỔN THƯƠNG THỰC THỂ NÀO CẢ.
    thường xuất hiện những cơn bột phát với những vận động thất thường, co giật, nói cười huyên thuyên, ngất xỉu hay mang tính đóng kịch, ko bao giờ XẢY RA NẾU Ở MỘT MÌNH (*** có khán giả lấy ai vỗ tay).
    Cơ chế bệnh sinh là hiện tượng chuyển hoán (conversion) từ TÂM LÝ sang THỂ CHẤT, triệu chưúng cơ thể "NÓI LÊN" nỗi khổ tâm, một mặt làm DỊU TÌNH TRẠNG CĂNG THẲNG, một mặt làm người khác quan tâm đến. Giữa một bên là bệnh nhân, một bên là gia đình, thày thuốc (ở đây là CÁI THẰNG GÌ GÌ NGU NGU Ý, *** làm được thày thuốc ý) tạo ra một mối quan hệ đặc biệt đeo đuổi chữa chạy một chứng bệnh nhất định, NUÔI DƯỠNG tình trạng BỆNH LÝ, vì BỆNH NHÂN tìm được một chỗ dựa giải tỏa nỗi KHỔ TÂM. Chẩn đoán Hysteri rất khó, ngòai DLF ra cũng có rất nhiều người có thể chẩn đoán được :D
    Hysteria biểu hiện với những hình thái khác nhau, thường là những triệu chứng CÓ VẺ THỰC THỂ (đau nhức), hoặc trong trạng thái lên đồng. HYSTERIA THƯỜNG XẢY RA Ở NHỮNG NƠI TOÀN NỮ GIỚI (trường TU, trường nội trú nữ sinh, lán trại thanh niên xung phong)
    THÔI MIÊN HAY ÁM THỊ nhiều khi chữa bệnh hiệu quả MỘT CÁCH NGỌAN MỤC, nhưng ko LÂU DÀI, vì ko tác động được đến các nguyên nhân tâm lý sâu xa.
    Muốn tìm hiểu sâu xa, hãy PM cho anh :) Anh quen mấy đứa rất sâu và xa.
    Vầng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tại phòng khám của tôi. noidau, nick của bạn tuy hơi vô nghĩa tí nhưng cái đó cũng ko thể che dấu sự sâu sắc của tâm hồn bạn, cái vẻ đẹp ***g lộng đó chỉ có thể được đưa ra ngòai tấm GƯƠNG bởi TÔI
    Rất hân hạnh phục vụ.
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thôi các bác ơi, em thấy các bác cũng nên bớt nhời đi một chút cho người ta nhờ. Cô em Mây Mưa gì đó bị cái bệnh tâm lý hoang tưởng (theo các bác là vì thiếu hơi giai) đó, đã khổ sở lắm rồi, đằng này các bác nói ra nói vào, châm chích chọc ngoáy người ta hoài trong khi mấy hôm nay người ta đã không phát biểu gì thêm, định để tâm bệnh của người ta hoá ... điên bệnh luôn thật hay sao? Lúc cô em online thông báo đã vác balô ngược trong khu an dưỡng Trâu Quỳ thì chắc các bác cũng chả ai cảm thấy vui vẻ gì đâu.
    Để bạn Hằng gato giải quyết công việc nhà bạn ấy đê. Nếu có vụ đánh lộn cướp chồng thật, lúc đó em xin hợp sức với các bác, gọt tóc bôi vôi mấy con phá hoại hạnh phúc gia đình người ta cho bọn đó biết thế nào là nhục nhã Còn nếu không có thì ta nên chấp nhận cho cô em một mảnh đất này để giải toả tâm lý, dù sao, được viết tự do là quyền của mỗi người cơ mà
  6. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xoá bởi blessthechild vì vi phạm quy định. Mong bạn chú hơn nữa bài viết sau của mình trong topic này. Chúc vui!
    u?c blessthechild s?a vo 20:38 ngy 02/01/2006
  7. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    cái bôi vàng vàng í, thì bạn Ly nói đúng, nhg ng ta viết mà viết bậy, đâm chọc lung tung tới ng này người khác là tớ cũng ko đồng ý. Mồm em ý, em ý cứ nói, nhg cấm có được động tới nhà tớ ( ở đây là chị T nhà tớ ) thế nhá. Em ý ko lu loa lên rằng mình là người tốt thì cũng chả có ai nghĩ em ý xấu, nhg ko cần phải tô cho mình đẹp = cách bôi cho ng khác xấu., nhá.
    @em : bao giờ từ thành phố dâm bụt đỏ lên thì vào đây mà nói nốt cho nó rõ ràng nhé
  8. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tham gia topic này chú ý là tớ mở lại topic này theo yêu cầu của người trong cuộc, với hy vọng họ sẽ là những người cho các bạn hiểu chính xác câu chuyện này là thế nào. Cho nên tớ hy vọng có bạn nào có ý định tham gia topic này thì hãy chú ý hơn với những bài viết của mình. Tớ đã del một số bài kô phù hợp và mang tính spam trong này, và tớ hy vọng sẽ kô phải làm vậy nữa.
    Chúc mọi người 1 tuần làm việc vui vẻ!
  9. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. Nhưng thật tiếc vì đến cuối cùng tôi mới là ng ra mặt!
    Mọi chuyện như thế nào, có lẽ mỗi người có một suy nghĩ và một kết luận cho mình. Dù đúng, dù sai, mọi ng hãy cứ nghĩ theo cách mình đang nghĩ. Nhưng xin đừng làm tổn thương tới A và chị! A và chị sẽ cảm thấy hp khi mọi ng fỏng đoán theo cách của riêng mình sao?
    Câu chuyện bắt đầu bằng lá mail của tôi BCC đến cho một ng bạn.Câu chuyện chắc cũng chỉ dừng lại ở đấy, nếu bạn tôi k nghĩ rằng tôi còn có hy vọng cho chính cuộc sống của mình, và con tôi sẽ viết tiếp phần đời của tôi. Tôi k trách và cũng k giận khi bạn tôi chỉ vì muốn tốt cho tôi mà thành ra gián tiếp hại tôi. Không ai muốn bưng chuyện của mình lên mạng, để mà bị mổ xẻ, để mà mọi ng phân tích và hiểu theo ý kiến riêng của mỗi người
    Nếu các bạn chú ý khi đọc những bài Noidau đã viết, mọi ng sẽ hiểu rằng tgian luôn đi chậm hơn mấy ngày, k theo đúng diễn biến của nó, cũng k theo một trình tự nào. Vì sao? Bởi vì đó là nguyên si những lá mail tôi gửi cho bạn, và bạn tôi post lên. Nhưng đáng tiếc là bạn tôi k lường trước hết được hậu quả của nó, k biết rằng suy nghĩ của nó tức là đang hại tôi thêm lần nữa, và làm tổn thương chính những người tôi yêu wí!
    Bắt đầu từ bây giờ, mọi ng sẽ k fải đọc bất cứ bài nào của Noidau viết, bởi tôi đang có password của nó. Ai bị tổn thương, ai bị đau, ai bị mất mát, có tìm hiểu cũng chẳng lợi ích gì cả. nếu như tôi gửi lại cho mọi ng tất cả những email, tất cả những tin nhắn, tất cả những lá thư, tất cả những gì tôi giữ riêng lại cho mình, liệu lúc đó mọi ng có nghĩ rằng những điều mọi ng đang nói có ý nghĩa gì k? Và khi ấy, những điều trắng đen để làm gì khi mọi thứ đều vô nghĩa?
    Cứ cho là tôi tồi tệ và khốn nạn đi, cũng được nếu ý nghĩ đó khiến cho mọi ng ngừng tranh luận, ngừng làm vô ý tổn thương đến ng khác. Nếu mọi ng muốn mắng, muốn chửi, hãy cứ PM. Tôi sẽ lắng nghe tất cả điều này.
    Đây là lời cuối cùng tôi viết cho tất cả. Hy vọng mọi ng hiểu và thông cảm.
    Nếu mọi ng có bất cứ thắc mắc và có liên quan đến những nhân vật trong này, hy vọng mọi ng hãy PM để tôi giải đáp cho tất cả!
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tớ phải khoá lại vì nhân vật chính yêu cầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này