1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho con - lời cầu cứu từ trái tim mẹ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi noidau, 24/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ba đáng ghét wá fải k con? Ai lại để mẹ con mình chờ đt đến tận 4h30 sáng nay mới được đi ngủ. Tai papa làm mẹ con mình lo lắng, làm mẹ con mình nhớ ba đến nỗi chẳng thể nào ngủ được fải k con?hic, 5h sáng nay đã dậy đi tắm rùi, lúc chui vào trong chăn run lập cập, một mình mãi chẳng thể ủ ấm nổi, mẹ lại nhớ đến ba, nhớ đến những lần tắm xong vội lao lên giường để ba ủ ấm cho mẹ.

    Mẹ hư thật, ai lại kể cho con nghe những điều ấy. Nhưng mà cái cảm giác được gần ba con, mẹ thấy mình thật hp và ấm áp lạ kỳ. Con ơi, hãy là thiên thần bé nhỏ, hãy nhớ tự chăm sóc sức khỏe nhé! Mẹ nhớ và yêu ba con lắm!

    Sáng nay, chen chân mãi mới tranh thủ đi khám được, nhưng khi bác sỹ nói trứng chưa vào đến cổ tử cung làm mẹ lo lắng wá! Mẹ sợ mẹ k bảo vệ được con, mẹ sợ mẹ mất con - niềm hy vọng cuối cùng của mẹ...Lúc cầm giấy siêu âm mà mẹ lo lắm, thấy xung quanh ai cũng có ng nhà đi cùng, chỉ có mỗi mình mẹ đi một mình. Tự dưng mẹ thấy tủi thân wá, muốn ba con ở bên nhưng rồi ngay cả việc gọi cho ba con mẹ cũng chẳng thể làm được....

    Dẫu biết rằng sẽ còn nhiều lần mẹ fải một mình, sẽ có nhiều lúc mẹ mong ba con ở bên nhưng chẳng thể được, xác định thế rồi mà lòng vẫn đau nhói, vẫn thấy sợ khi nghĩ đến điều đó! Con ơi, mẹ fải làm sao đây?

    Chắc k ai yêu mà lại mẫu thuẫn như mẹ đúng k con? Mẹ yêu ba con vô cùng, giá như ba con có thể hiểu rằng mẹ cần ba con đến như nào thì tốt biết mấy! Biết vậy, nhưng mẹ đành fải giữ tình cảm ấy tận sâu trong đáy lòng mình...chẳng ng fụ nữ nào,muốn đẩy ng mình yêu vào tay ng khác...nhưng mẹ lại tìm mọi cách để đẩy ba con về với mẹ T...Mẹ thấy mâu thuẫn với chính mình, mẹ muốn ba con ở bên mẹ cơ, mẹ chẳng thích fải cao thượng đâu...mẹ ích kỷ lắm...mẹ chỉ muốn ba là của mình mẹ thôi!

    Nhưng vì mẹ yêu ba, nên mẹ sẽ để ba hp bên ng mình yêu...Mẹ biết ba k yêu mẹ như yêu mẹ T, đối với ng đàn ông được sống bên cạnh ng mình thương yêu và thương yêu mình là điều hp rồi...còn với mẹ, ba con lại là hp của mẹ...vì thế con đừng giận mẹ đã k giữ ba lại cho con...tất cả chỉ bởi vì mẹ muốn ba con hp!

    Và thế là lúc nào mẹ cũng nói với ba con rằng mẹ tự lo cho mình, mẹ sẽ đủ bản lĩnh để khi ba rời xa mẹ, mẹ vẫn là mẹ...Và rằng mẹ bảo ba luôn làm mẹ tổn thương nên mẹ muốn chạy trốn khỏi ba con...Mẹ nói mà thấy lòng mình đau như thể mình đang mất đi một thứ gì đáng quý vô cùng nhưng k thể giữ nổi nó...Mẹ nói mẹ k cần ba, mẹ nói mẹ muốn xa ba...nhưng nếu ba con là ng đàn ông nhạy cảm, thì chỉ cần một chút tinh ý thì ba con có thể hiểu nếu ng ta k yêu thương, k nhớ thì ngta k thể gọi điện liên tục cho ba chỉ để nghe tiếng ba, tìm mọi lí do để được gần ba và thậm chí k thể tập trung làm việc nổi khi nghĩ đến ba con...

    Con thân yêu! Khi mẹ viết những dòng chữ này, mẹ sợ lắm! Cuộc đời vốn đầy biến cố, mẹ sợ đến một ngày nào đó,mẹ k còn đủ sức đững vững, k còn đủ khả năng chịu đựng..mẹ sẽ gục gã mất..tất cả mọi thứ níu kéo mẹ đến bây giờ là con...Mẹ sợ khi con sinh ra đời. mẹ k còn đủ nghị lực để tồn tại nữa...khổ thân con bơ vơ...Con mẹ thật đáng thương...vì thế nên mẹ viết nhật ký cho con, để mai sau nếu có chuyện j xảy ra với mẹ, con vẫn còn những kí ức về mẹ, và biết đâu dù lúc ấy xa như thế nào, 2ba con cũng fải nhớ về tìm nhau con nhé! mẹ sợ lắm vì suy nghĩ nào của mẹ cũng thành sự thật...

    Nhưng con đừng lo, ng lính nào khi ra trận chẳng tin tưởng ở tương lai là sẽ chiến thắng, nhưng họ vẫn fải đề phòng trường hợp họ hy sinh bất ngờ...COn đừng lo lắng nhé, nhất định có con bên cạnh, mẹ sẽ vượt wa tất cả...

    Ba kể mẹ T yếu đuối hơn mẹ nhiều, vì thế khi nghe tin mẹ và ba yêu nhau, mẹ T đã nói sẽ lao đầu vào ô tô tự tử. Mẹ yêu ba con ồn ào và nồng nhiệt nhưng mẹ lại k dám fiền ba con một cách ồn ào như vậy...Thế nên khi cảm nhận thấy nét lo lắng của ba hiện lên trên mặt, mẹ biết ba đang nóng lòng lắm, thậm chí mẹ đã fải vỗ về an ủi lại ba...Đó k fải là lần đầu...khi ba lo lắng cho mẹ T, ba wên mất sự tồn tại của mẹ...Mẹ đã chờ mãi, đợi mãi, 3h, 5h, 6h... 10h sáng...vẫn k thấy ba con đâu, thậm chí chỉ là một tin nhắn hỏi thăm mẹ...Mẹ hiểu trong lòng ba con k có mẹ, hay nói chính xác mẹ chỉ là thứ yếu...Lúc đó mẹ nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy rồi cũng đến một ngày mẹ chỉ là số 0 tròn trĩnh, lúc đó mẹ cần ba lắm vì ông ngoại vừa gọi mẹ là đồ báo cô...Đồ báo cô???Mẹ tự hỏi mẹ đã làm gì mà sinh ra trong đời fải khổ sở thế?Mẹ thấy có khi k có sự tồn tại của mẹ, mọi ng sẽ hp hơn chăng... ???
    mẹ cũng chẳng dọa ai là mẹ chết, mẹ cũng chẳng nói với ai cả...lúc đó mẹ đã định âm thầm uống thuốc nhưng rồi điện thoại của anh trai ba con làm mẹ rối bời hơn....Lúc đó mẹ đột nhiên sững sờ và sợ hãi...ngta nói sẽ k để yên cho mẹ...

    mẹ k hiểu, nhưng đó có thể là cách con đã níu giữ mẹ lại với csống này...Vì tự dưng lúc đấy giống như con thú bị thương, mẹ lại gồng mình lên mà chống đỡ với mọi thứ..Tự dưng mẹ muốn con fải được sống, con đáng được sinh ra dù ngta có làm gì mẹ đi nữa...nhất định con mẹ fải khoẻ mạnh.
    ng fụ nữ dẫu có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là ng phụ nữ, cần biết bao một ng chở che, cần biết bao một bờ vai để nương tựa...mẹ k biết nhưng k có ba còn ở cạnh mẹ đã mất đi tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc...như thể mỗi lần ba con đến là ban phát chút nước cho cái cây đã héo khô vì hạn hán....

    Liệu ba con có nghe thấy tiếng cầu cứu từ sâu thẳm trái tim mẹ k?
    Được noidau sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 25/12/2005
  2. styyl3_g1rll

    styyl3_g1rll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ..hixhix....chưa thấy ai cao thượng như cái bà này,,,hix....có cần fải ấp ủ và chịu đau khổ 1 mình với 1 ng` như thế ko?cũng biết là chị yêu anh ta đến thế...nhưng chị chịu đau khổ 1 mình.hi sinh 1 mình vì ng` ta thế có đáng ko...bây h còn chưa có chuyện jì...nhưng về sau có chắc là chị vượt qua đc ko.......hãy suy nghĩ cho thật đúng đắn kẻo sau này fải hối hận đấy chị à.......đừng để sự hi sinh của mình thành vô ích.....
  3. espider1276

    espider1276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    1
    Tặng con của bố
    Buổi sáng hôm nay, bố sẽ mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt con và bật cười khi thấy như nó đang
    mếu máo khóc...
    Buổi sáng hôm nay, bố sẽ để con chọn xem con muốn mặc gì rồi mỉm cười và nói nó thật tuyệt vời
    Buổi sáng hôm nay, bố sẽ đón con và đưa con đến công viên để chơi...
    Buổi sáng hôm nay, bố sẽ mặc kệ đống bát đĩa trông bồn và để con dạy bố làm cách nào để giải
    quyết những câu hỏi của con...
    Và buổi chiều hôm nay, bố sẽ rút dây điện thoại và tắt máy vi tính để ngồi bên con ở sân sau nhà và
    thổi bong bóng...
    Buổi chiều hôm nay, bố sẽ không mắng con dù chỉ một lần hay một lời càu nhàu khi con gào thét và
    gọi vang người bán kem và bố sẽ mua cho con nếu ông ấy đi qua...
    Buổi chiều hôm nay, bố sẽ không lo lắng con sẽ trở nên ra sao khi con lớn lên hoặc phân vân về mỗi
    quyết định của bố khi con liên quan tới...
    Buổi chiều hôm nay, bố sẽ để con giúp bố nướng bánh ngọt và bố sẽ không phản đối nếu con muốn
    thử chúng...
    Buổi tối hôm nay, bố sẽ đưa cả gia đình mình đến rạp chiếu phim chú vịt Donald và mua cho cả nhà
    ta một bữa tối ngon miệng...
    Buổi tối hôm nay, bố sẽ để con vẩy tung tóe nước trong nhà tắm và không tức giận một chút nào...
    Buổi tối hôm nay, bố sẽ cho con thức khuya và chúng ta sẽ ngồi trước hành lang và đếm tất cả
    những ngôi sao trên bầu trời...
    Buổi tối hôm nay, bố sẽ ôm con trong hàng tiếng đồng hồ và mặc kệ rằng mình đã lỡ một chương
    trình TV yêu thích...
    Buổi tối hôm nay, bố sẽ đặt bàn tay để vuốt tóc con khi con cầu nguyện, bố thật biết ơn Chúa vì
    ngài đã trao tặng bố món quà tuyệt vời nhất mà bố đã được tặng
    Bố sẽ nghĩ về những người cha, người mẹ đang tìm kiếm những đứa con bị mất tích; những người
    cha, người mẹ đang thăm ngôi mộ của con cái họ thay vì ở trên giường ngủ; nhưng người cha, người
    mẹ trong những căn phòng bệnh, nhìn những đứa con của họ phải trải qua đau đớn một cách điên
    dại và nghe thấy những tiếng kêu đau khổ trong lòng mình mà không thể làm gì hơn..........
    Và khi bố hôn và chúc con ngủ ngon,bố sẽ ôm con chặt hơn một chút, lâu hơn một chút. Và rồi sau
    đó, bố sẽ cảm ơn Chúa vì con, và chẳng đòi hỏi gì hơn, trừ một ngày nữa...........
    Đây là một người bố 29 tuổi, có vợ và một cuộc sống thật hạnh phúc. Chúa đã phù hộ cho anh ta với
    một đứa con nhỏ tuổi tên là Rachel ( 10 tuổi). Không lâu trước đây, bác sĩ đã phát hiện ra cô bé bị
    ung thư não. Chỉ còn một cách cứu sống em là phẫu thuật.Nhưng thật đáng tiếc, họ không có đủ tiền
    cho cuộc phẫu thuật. AOL và Zdnet đã đồng ý giúp đỡ họ. Chỉ còn một cách chúng ta có thể giúp
    họ:
    Nếu chúng ta gửi dòng tin này ( bằng cách copy bản tiếng Anh và gửi email) đến những người khác,
    AOL sẽ theo dõi và đếm xem bao nhiêu người nhận được nó. Mỗi người mở email này và gửi đến ít
    nhất 3 người sẽ tặng 32c ( 32 trăm đô la). Hãy giúp họ.......
    Nguyên bản tiếng Anh:
    Please read and forward to as many people as you can. You''ll understand after reading this.
    To My Child (don''t delete ~ its being tracked)
    Just for this morning, I am going to smile when I see your face and laugh when I feel like crying.
    Just for this morning, I will let you choose what you want to wear, and smile and say how perfect it is.
    Just for this morning, I am going to step over the laundry, and pick you up and take you to the park to play.
    Just for this morning, I will leave the dishes in the sink, and let you teach me how to put that puzzle of yours together.
    Just for this afternoon, I will unplug the telephone and keep the computer off, and sit with you in the backyard and blow bubbles..
    Just for this afternoon, I will not yell once, not even a tiny grumble when you scream and whine for the ice cream truck, and I will buy you one if he comes by.
    Just for this afternoon, I won''t worry about what you are going to be when you grow up, or second guess every decision I have made where you are concerned.
    Just for this afternoon, I will let you help me bake cookies, and I won''t stand over you trying to fix them.
    Just for this afternoon, I will take us to McDonald''s and buy us both a Happy Meal so you can have both toys.. !
    Just for this evening, I will hold you in my arms and tell you a story about how you were born and how much I love you.
    Just for this evening, I will let you splash in the tub and not get angry.
    Just for this evening, I will let you stay up late while we sit on the porch and count all the stars.
    Just for this evening, I will snuggle beside you for hours, and miss my favorite TV shows.
    Just for this evening when I run my finger through your hair as you pray, I will simply be grateful that God has given me the greatest gift ever given.
    I will think about the mothers and fathers who are searching for their missing children, the mothers and fathers who are visiting their children''s graves instead of their bedrooms, and mothers and fathers who are in hospital rooms watching their children suffer senselessly, and screaming inside that they can''t handle it anymore.
    And when I kiss you good night I will hold you a little tighter, a little longer. It is then, that I will thank God for you, and ask him for nothing, except one more day..............
    Hi. I am a 29 year old father. Me and my wife have had a wonderful life together. God blessed us with a child too. Our daughter''s name is Rachel, and she is 10 years old. Not long ago did the doctors detect brain cancer in her little body. There is only one way to save her and that is an operation. Sadly we don''t have the money for the operation. AOL and Zdnet have agreed to help us. The only way they can help is this:
    If you send this email to other people, AOL will track this email and count how many people get it. Every person that opens this email and sends it to at least 3 people will give us 32c. Please help us. George Arlington
    Chúng ta không rõ liệu sự việc trên có thật không nhưng bạn ạ, hãy cứ forward dòng message này. Nếu không thể giúp gì cho họ về tiền bạc nhưng chúng ta đang đóng góp về mặt tinh thần. Tôi nghĩ việc này cũng không quá khó phải không???
    Đây là một email từ một người bạn gửi cho tôi, nó được forward bởi hàng trăm người.........
    Bye
  4. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @ người_mẹ Có rất nhiều người ở bên cạnh cô. Cô và sinh linh bé bỏng phải sống! xxyyzz sẽ tiếp tục lắng nghe nỗiđau, lắng nghe cô chừng nào cô còn post bài, chừng nào cô còn cảm thấy còn bất hạnh. Hi vọng cô hiểu được những gì xxyyzz nói.
    "Prayers of the hearts"
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 26/12/2005
  5. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gửi người đàn bà và đứa trẻ!
    tôi kô biết chuyện của bạn sẽ kết thúc như thế nào nhưng thực tâm tôi mong nó kô có kết thúc vì đứa trẻ sẽ viết tiếp nó mà đúng kô bạn? can đảm lên nhé! bạn còn trẻ và mọi chuyện sẽ còn ở thì tương lai mà. mong mong lắm bạn giữ được bình tĩnh và trái tim mình thanh thản hơn! có rất nhiều người ở đây sẽ luôn ủng hộ và lắng nghe bạn.
  6. muggle_born

    muggle_born Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thú thực tôi không biết nên gọi việc làm của bạn là gì, dũng cảm hay ngu ngốc. Việc bạn một mình sinh con thì quả là dũng cảm, có rất nhiều khó khăn mà bạn sẽ phải đối diện, khó khăn đó không giảm đi theo năm tháng mà nó sẽ tăng lên. Thế nhưng việc bạn sinh con nhân danh tình yêu thì quả là một điều ngu ngốc. Bố của đứa bé theo những gì bạn viết thì chỉ là một tên Sở Khanh không hơn không kém. Tình yêu chỉ có thể trọn vẹn khi từ 2 phía và tình yêu không thể san sẻ. Gã đó nói là yêu bạn thế nhưng có thể bỏ mặc bạn để về dọn giường cho vợ thì chỉ có thể là một tên hèn nhát. Không biết honà cảnh gia đình bạn thế nào nhưng tôi tin một người cha, người mẹ hay người anh người chị sẽ không đành lòng khi nhìn thấy một người con,người em rơi vào tình cảnh như bạn bây giờ.
    Nhân dịp giáng sinh hy vọng may mắn sẽ đến với mẹ con bạn.
  7. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy. Bạn vô tội, nhưng nếu nói một cách trần trụi thì khi yêu và quan hệ với người đàn ông có vợ, bạn đã đánh cướp hạnh phúc gia đình của một người phụ nữ vô tội khác. Người có lỗi chỉ là người đàn ông yếu đuối và tham lam kia, con người được cả hai phụ nữ yêu thương hết mình. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không để một sinh linh vô tội phải ra đời và gánh chịu hậu quả của định kiến xã hội cộng với việc thiếu vắng sự giáo dưỡng của người cha. Bạn hãy can đảm lên, trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt, bạn vẫn có thể yêu lần nữa và bạn xứng đáng được yêu hết mình, xứng đáng được giữ cho mình trọn vẹn một người đàn ông của riêng bạn. Gắng lên bạn nhé.
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tôi đặt tên bức ảnh này là "Chờ đợi", tôi mong là 2 mẹ con bạn sẽ không phải luôn chờ đợi một người sẽ không tới.
    [​IMG]
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mong hai mẹ con bạn vượt qua được những khó khăn trong thời gian sắp tới. Bạn can đảm và giàu tình mẫu tử lắm bạn ah. Mong hai mẹ con khoẻ mạnh bình an.
    Ah mà bạn đã đi khám lại chưa? cẩn thận bạn nhé có bầu mà té là nguy hiểm lắm đó.
  10. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày T7, mẹ bất ngờ khi nhận được đthoại của mẹ bác Nam- mẹ vẫn thường gọi bà là Mẹ chồng. Bà hỏi tại sao bấy lâu nay k thấy mẹ liên lạc, dạo này mẹ ra sao rồi? Mẹ thấy ấm lòng lắm khi bà nói:" Con à, k có duyên làm vợ thằng Nam, thì con vẫn là con dâu trong lòng bác cơ mà"... Bà hẹn CN sang nhà ăn dỗ bà ngoại bác Nam, để còn gặp mọi ng nữa chứ...mẹ nghẹn lòng vì trong csống vẫn còn nhiều ng sống bằng tình con nhỉ? Đấy, con thấy chưa, hãy cứ yêu thương, rồi con sẽ được ng khác yêu thương mà...fải k con?

    Sáng chủ nhật, mẹ dậy sớm hơn thường ngày, bác Nam đến đón mẹ. Khi ngồi trong xe, mẹ và Bác im lặng bởi mỗi ng đang theo đuổi một ý nghĩ...mẹ cứ thả hồn mình cho đến khi thấy xe đi đến tận Như Quỳnh...Mẹ hỏi tại sao? Bác Nam k muốn mẹ fải khó xử với những câu hỏi của họ hàng, k muốn mẹ lại nghĩ...Mẹ cười, và đáp :" A à, tất cả mọi ng đều biết vợ A k fải E mà... E k ngại thì xin A đừng ngại cho E"

    Trong mâm cơm, mẹ chợt buồn ói khi ngửi thấy mùi mực xào...Vừa chợt đứng dậy thì lại bị chóng mặt..Bác bế thốc mẹ lên trên tầng...Nếu như khi ngta đang hoang mang với rất nhiều điều, khi ngta yếu đuối mà tự dưng lúc đó có một ng tình nguyện ở bên cạnh, thì chắc chắn lúc đó ngta sẽ òa khóc nức nở và kể ra tất cả những ấm ức ngta đã fải chịu trong suốt tgian wa...Bác hỏi mẹ định như thế nào?

    Định như thế nào ư? Mẹ chuẩn bị cho sự ra đời của con bằng tất cả nghị lực, bằng tất cả những thứ mình có.Mẹ nói mẹ sẽ thuê một căn phòng nhỏ, đi làm kiếm tiền và bán tất cả những đồ đạc có thể để chuẩn bị kinh tế khi sinh con ra. mẹ biết nó sẽ k đơn giản như mẹ nghĩ, khi xung quanh mẹ chỉ có một mình, k ai đưa tay ra đỡ...Nhưng mẹ nghĩ, mà k, mẹ tin bằng tất cả trái tim, bằng tất cả nỗi đau..mẹ sẽ sinh con bình an fải k con?

    mẹ thấy Bác lặng đi, nắm thật chặt tay mẹ.."cho dù, E có làm bất cứ điều gì, có như thế thì A cũng ủng hộ E"...chỉ một câu nói mà mẹ thấy vơi đi rất nhiều những ấm ức bấy lâu nay...vẫn còn những ng thương yêu mẹ mà fải k con?
    Khi Bà bước vào, Bác nói mẹ đang mang thai đứa cháu của bà...Mẹ choáng váng đến mức k nói lên lời...Bà chỉ đến bên mẹ và nói tội nghiệp wá! mẹ hiểu trong lòng Bà nghĩ gì..Tiếng bác Nam vẫn đều bên tai mẹ :" Mẹ à, Mẹ giúp con mẹ nhé!Mẹ là bác sỹ ở Viện C...E ấy đang yếu lắm, mẹ giúp con chăm sóc 2mẹ con được bình an nhé"

    Khi đưa mẹ về nhà, Bác nói sẽ tìm thuê cho mẹ một ngôi nhà để mẹ ở riêng...Bác k thể bỏ vợ con Bác được...nhưng hãy nhận sự quan tâm của bác như nhận sự quan tâm từ một ng bạn...Có lẽ khi ngta đang trong cơn chết đuối, bỗng chốc có một tấm ván ở gần đấy thì ngta sẽ lao vội đến..Mẹ cũng muốn buông xuôi...nhưng mẹ hiểu mình và hiểu Bác...mẹ k thể làm điều ấy...đơn giản...mỗi ng có tự trọng riêng của mình...Mẹ k thể tranh thủ lòng tốt của ngta được fải k?Có lẽ, sau này khi con lớn, con sẽ hiểu tại sao mẹ làm vậy

    Và rồi mẹ lại nhớ đến ba con?Tại sao khi mẹ thông báo có con, ba con chỉ nghĩ ra phương pháp sẽ bỏ con?Mẹ nói có rất nhiều cách để giải quyết, nhưng nếu ba con đã quyết, thì mẹ tôn trọng ý kiến của ba con...Cũng có khi mẹ thấy cùg là đàn ông, tại sao bác N lại cư xử khác với ba con..Mẹ k giận ba, bởi mẹ hiểu những điều ba con nghĩ.Con cũng đừng giận ba, con ạ.Bởi sinh một đứa con k được xã hội chấp nhận là một điều rất khó! Mẹ cũng hiểu ba sợ con sẽ thiếu thốn nhiều thứ...Mẹ cũng tự hỏi mẹ có ích kỷ k khi cho con một csống k đầy đủ như bao đứa trẻ khác...K biết sau này con có khóc khi đám bạn chê cười, và con ước..ước gì mẹ đừng sinh con ra đời....nhưng với mẹ, con là món quà vô giá mà ông Trời ban tặng cho mẹ, và rằng con xứng đáng được sinh ra, xứng đáng được sống!

    Con hơn biết bao đứa trẻ đang chịu những đắng cay ở chỗ con còn có ng mẹ. Mẹ vẫn k fải là ng mẹ bất hạnh nhất, bởi mẹ còn có con- thiên sứ bé bỏng của mẹ mà fải k con?

    Cũng có đôi lúc, mẹ và ba hạnh phúc bên nhau... mẹ hỏi ba thích con trai hay con gái... Và rồi ba mẹ lại say sưa đặt tên cho con...Nếu con là con gái mẹ sẽ đặt con là Hân Vy - niềm vui nhỏ của ba mẹ. Nếu con là con trai, mẹ đặt tên con là Tuấn Khang- ng con trai mạnh mẽ và tuấn tú...Có một lần, mẹ hỏi chẳng lẽ con của mẹ lại k được gặp bên Nội à, ba con nói, sẽ có ngày fải gặp chứ!! Uh, đúng rồi, chỉ cần mẹ và con gắng công chờ đợi, ắt sẽ có ngày được đắp đổi bằng hp fải k con?
    Mẹ k cần một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, mẹ cũng chẳng cần fải có tất cả mọi thứ...Thứ mẹ cần lại là tình thương...mẹ muốn con mẹ được sống bằng tình thương cho dù tình thương ấy k được trọn vẹn. Sau này, con k được tị nạnh là con k được ba thương như em con nhé! Mẹ k thích như vậy, vì sao con biết k? Trong một gđình, vẫn luôn có ng được yêu nhiều hơn mà...Con cứ ngoan, cứ sống tốt thì mẹ tin chẳng ai ghét con đâu, fải k con?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này