1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho con - lời cầu cứu từ trái tim mẹ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi noidau, 24/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Nhân vật thứ chính đã xuất hiện. Còn nhân vật chính sao ko thấy xuất hiện nhỉ. Hay là vẫn lén lút vào đọc nhưng không dám post.
    Tội nghiệp cho em noidau
    Tôi kể em nghe chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm lỗi để trên đầu
    Nỏ thần vô ý trao tay giặc
    Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.
  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    @magician : em chả phải là nhân vật thứ chính như bác nói đâu, cùng lắm cũng chỉ là cái anh cầm cờ chạy lăng xăng ở vòng ngoài trong cái vở chèo này mà thôi. Có khác hơn tí là đuợc đọc kịch bản ( hay còn gọi là đọc vở í mà ), hết phần diẽn của mình thì ra ngoài ngồi xem nhân vật chính thể hiện, thế thôi.
    Còn các nhân vật chính khác, họ bỏ đoàn diễn từ lâu rồi. Cơm áo gạo tiền , chả có ai là rảnh rỗi như em cả
    @em (đang nói em đấy em ạ ) Tiếc cho em quá em ơi, kịch bản hay thế này mà chả còn ai diễn cùng, chỉ còn lại cái anh cầm cờ này với vài khán giả của em. Thôi thì cứ cố mà theo tiếp vậy.
  3. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngừng lại trò chơi này đi!
    Đây k fải là trò chơi..
    đây cũng k fải là tin tức để mọi ng cập nhật...nếu ngta đang đau thì cũng đừng vì thế mà cười trên nỗi đau của ng khác!
    Tôi có thể làm đau chính mình, thậm chí chấp nhận bị ng khác làm tổn thương!
    Nhưng xin đừng làm tổn thương tới Achị, tới những ng bạn, tới ng thân của tôi
    Chị...chị đừng đọc để bị tổn thương!
    Con ng thật đáng sợ chị à....
    E mong chị hãy cứ chấp nhận và nhìn E như thể E luôn vui vẻ và hp giống như trưa nay Achị gặp E..>E lại là đứa con gái nhí nhảnh, năng động và sôi nổi như ngày nào...Như thế dễ hơn!
    E k muốn mọi ng nhìn E với con mắt thương hại...chính mọi ng đã nói và để đến tai gđình E mọi chuyện...
    Bây giờ E đang rối như tơ vò khi gđình E nhất định muốn gặp A, gặp gđình A...Còn gđình A thì lại hỏi E về mọi thứ...
    Bây giờ là lúc E cần yên tinh, bây giờ là lúc E cần khoảng lặng...E sẽ k cho phép bất cứ ai, bất cứ ng nào làm tổn thương đến A...bằng mọi cách...nhất định thế...ngay cả nếu E fải...
    Achị yên tâm, vì mọi chuyện đều có cách giải quyết!E đã từng bị fiền khi ng khác xen vào chuyện của E và A..vì thế E sẽ k để gđình E làm bất cứ điều gì...
    Cả 2 fải hứa với E...hãy để E sống csống của chính E...gđình Achị đừng làm fiền tới csống của E...Và E cũng k để ng thân, gđình E làm fiền đến csống của Achị
  4. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Chị đang làm tổn thương chính gđình chị đấy, chính chị làm tổn thương đến chị T! Thế nên Chị ngừng đi...
    Chị có cấm được ng khác suy nghĩ k? Chị có cấm được ai đó đau k? Chị có cấm ai đó yêu k? Nếu chị làm được điều đó thì tốt....
    Giống vậy thôi...Bao nhiêu lâu rồi E k gặp lại cả A và cả chị T...E chẳng muốn nói chuyện, chẳng muốn mọi ng biết đến sự tồn tại của mình...vì sao à? Bởi vì E đã rút về khoảng lặng bình yên...thậm chí là fải đào sâu chôn chặt mọi thứ...để A và chị sống fần đời tốt đẹp hơn csống E đang fải sống!
    Giá như ngta đừng cố tò mò, đừng cố muốn biết mọi chuyện thì nó đã rất khác rồi...Lúc đầu nó chỉ là những lá mail E viết cho con E...khi E cần đến sự cảm thông của mọi ng...để tự mình vượt qua tất cả
    Nếu chị đã từng yêu, đã từng tuyệt vọng...chị sẽ hiểu vì sao tất cả TY, tất cả niềm tin E chỉ dám dồn lên 10 đầu ngón tay, dồn vào những bài viết của E...Bởi E sợ nếu E kể ra thì mọi ng sẽ như chị...Sẽ lại làm ầm lên, và sẽ lại nói ra những điều...
    Ai đã fải cầu cứu?Ai đã fải ngã gục khi đọc những dòng chị viết? Ai cũng có những ng thân, ai cũng muốn lên tiếng bảo vệ ngthân của mình...thậm chí là những lời PM lăng mạ....E chấp nhận và chưa bao giờ nói lại chị bất cứ điều gì...Khi thấy E im lặng mà fải chịu đau...mọi ng cũng xót xa...mọi ng cũng muốn post bài...nhưng mọi ng k bao giờ làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chị và gđình chị...vì e k cho fép ngta làm điều đó! Chẳng ích lợi gì khi tất cả mọi ng lại fải đói xử căng thẳng với nhau, fải k chị?
    Chị vừa add nick à..mình nói chuyện trên đó tiện hơn
  5. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    À nữa, còn cái chuyện mà em bảo ra YM chat ấy mà, bao giờ rỗi, mình gặp thì chat. Chứ chị là chị vẫn thích post như thế này hơn, chị viết cái gì thì em đọc mà mọi ng khác cũng đọc. Vì chị cũng biết tài phóng tác của em rồi. Chat nói chuyện thì em gọi đó là lăng mạ (??? ), chat hỏi thăm em thì em gọi là chửi bới xúc phạm em (???) , thế nên chị chả dây.
    Cứ ở đây, thiên nhiên thế này , có mọi ng làm chứng, nhỉ
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 29/12/2005
  6. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    chào em, đọc những dòng tâm sự của em từ ngày đầu. không thể nói lời gì để chia sẻ cùng em. chỉ có vài lời nhắc nhở, nếu đứa bé còn, nếu em thật sự muốn giữ bé lại bên mình, đấy chính là hạnh phúc, là tình yêu của em. Từ bây giờ em phải cứng cỏi lên, phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Tôi muốn sau này khi em sinh con ra đấy sẽ là một đứa trẻ khoẻ mạnh, làm em tự hào, là niềm an ủi của em. Tôi không muốn nếu có lại thấy em lâm vào hoàn cảnh chạy vào bệnh viện một lần nữa. Cố lên em ah, tôi cũng là một người phụ nữ nuôi con một mình, sẽ rất vất vả và khó khăn đấy em à. phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cho đứa trẻ, đừng than khóc nữa. hãy mạnh mẽ lên, cố lên !!! đừng quan tâm đến những người xung quanh, mà hãy nghĩ đến cha mẹ và người thân của mình !
  7. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này trước đã em ạ, bài kia đọc sau

    Trích từ bài của noidau viết lúc 18:09 ngày 29/12/2005:
    Chị đang làm tổn thương chính gđình chị đấy, chính chị làm tổn thương đến chị T! Thế nên Chị ngừng đi...
    Chị có cấm được ng khác suy nghĩ k? Chị có cấm được ai đó đau k? Chị có cấm ai đó yêu k? Nếu chị làm được điều đó thì tốt....
    Giống vậy thôi...Bao nhiêu lâu rồi E k gặp lại cả A và cả chị T...E chẳng muốn nói chuyện, chẳng muốn mọi ng biết đến sự tồn tại của mình...vì sao à? Bởi vì E đã rút về khoảng lặng bình yên...thậm chí là fải đào sâu chôn chặt mọi thứ...để A và chị sống fần đời tốt đẹp hơn csống E đang fải sống!
    Giá như ngta đừng cố tò mò, đừng cố muốn biết mọi chuyện thì nó đã rất khác rồi...Lúc đầu nó chỉ là những lá mail E viết cho con E..khi E cần đến sự cảm thông của mọi ng...để tự mình vượt qua tất cả
    Nếu chị đã từng yêu, đã từng tuyệt vọng...chị sẽ hiểu vì sao tất cả TY, tất cả niềm tin E chỉ dám dồn lên 10 đầu ngón tay, dồn vào những bài viết của E...Bởi E sợ nếu E kể ra thì mọi ng sẽ như chị...Sẽ lại làm ầm lên, và sẽ lại nói ra những điều...
    Ai đã fải cầu cứu?Ai đã fải ngã gục khi đọc những dòng chị viết? Ai cũng có những ng thân, ai cũng muốn lên tiếng bảo vệ ngthân của mình...thậm chí là những lời PM lăng mạ....E chấp nhận và chưa bao giờ nói lại chị bất cứ điều gì...Khi thấy E im lặng mà fải chịu đau...mọi ng cũng xót xa...mọi ng cũng muốn post bài...nhưng mọi ng k bao giờ làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chị và gđình chị...vì e k cho fép ngta làm điều đó! Chẳng ích lợi gì khi tất cả mọi ng lại fải đói xử căng thẳng với nhau, fải k chị?
    Chị vừa add nick à..mình nói chuyện trên đó tiện hơn
    [
    @ em : cái vàng vàng : nhg~ cái em nói, chỉ chả làm dc, và cũng chả có ý định làm:
    Lúc chat chị đã nói với em rồi, em nhạy cảm quá, đặc biệt là với những điều động đến quyền loi của em
    cái đỏ đỏ : chị nghĩ em là ng ích kỉ, và đến tận bây giờ chị vẫn giữ nguyên ý kiến của chị. Cả loạt bài của em post lên ( chả riêng ở cái topic này ), em nhay vào nỗi đau của ng khác, em khoét hết cái lỗ này đến lỗ khác vào da thịt ng ta, rồi em lại đổ muối vào đó, bảo là lấp nhg~ cái lỗ ấy đi. thế rồi chỉ cần ng ta va nhẹ vào em thôi, hoặc là chỉ cần 1 chuyện ko như ý em muốn, hoặc ko đúng như kịch bản của em, thế là em giaỹ naỷ lên, lăn lộn ra và khóc; xin lỗi em nhé, chỉ tại chị hơi thẳng tính, thấy ngứa đâu là phải gãi ở đấy thôi. Em chỉ biết đến cảm giác của mình thôi có phải không? Em có nghĩ đến lúc cũng có ng gục ngã vì đau đớn khi đọc bài của em ko ? hay đấy cũng là mục đich chính của em khi lập cái topic này. Thế chị mới bảo là em ích kỉ đấy Chài , lại phải xin lỗi lần nữa vì lại phải nói thẳng:
    Tiếp đến cái vàng vàng nhé : chị T ấy mà, bây giờ không còn là bị tổn thương hay ko tổn thương nữa đâu em ạ; Mà là ng ta đã ở tận cùng của đau đớn rồi, là nhờ em đấy em ạ;
    Chị thấy vừa buồn cho em lại vừa cả buồn cưòi nữa; nếu em đã xây dựng nhân vật con của em, em có quyền để nhân vật đó thể hiện những gì em muốn nói, nhg nếu đã cho cháu qua đời thì cũng ko nên chỉ vì hôm nay vừa dc gặp 2 vợ chồng của ng ta là phải dựng cháu dậy như thế; Lửa tình lại bừng lên rồi sao: ? Xin lỗi lại phải xin lỗi em lần nữa về thái độ thẳng tuột của chị;[
    Ng ta bảo chị cay nghiệt. ừ thì chị cay nghiệt; Em có xem cheoko.?? Chắc là có; THế em có thấy luc nào cũng có 1 nhân vật phản diện ko ? Trong vở chèo này của em, chị xin đóng vai phản diện, vì chỉ đọc bài của em viết không thì sẽ thấy em trong sáng, thánh thiện lắm, ko nỡ bắt em làm ng xấu đâu; THế nhé. Mà chỉ nên có 1 ng xấu, nhiều hơn 1 là kết thúc ko có hậu đâu em ạ ;
    chào thân ai
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 29/12/2005
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin lỗi là đã chen vào, cái diễn đàn này từ khi ra đời đã có bao nhiêu scandal, cái này ko phải cái đầu tiên và có lẽ ko phải cuối cùng. Cứ như thế này mọi người chẳng biết đâu mà lần, chẳng biết ai đúng ai sai. Có lẽ mọi người PM hay chat cho nhau thì tiện hơn nhỉ. Không khéo mấy ngày nữa lại có báo đăng, box này chật người vào, diễn đàn lại sập đến nơi.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ở đây mọi thứ đều là ảo. Người ta nói sao thì biết vậy, làm sao trách được..... Trước kia bên box Cún có vụ scandal I_hate_love, che đậy mãi rồi cũng lộ mặt lừa đảo. Cứ để thời gian sẽ trả lời thôi......
  10. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Vở kịch có các nhân vật sau:

    Nhân vật chính: noidau, girlcodien,hang_gato,mandarhy



    Nhân vật phụ:xxyyzz,ngayve1412,baby2005



    Nhân vật quần chúng:VTS, sinenes,donghailongvuong,1u29 và tất cả chúng taaaaaaaaa (chúng ta đang làm con rối cho các nhân vật chính giật dây)

    Thiếu nhân vật nào, thừa nhân vật nào tự thân lên tiếng nhé. Tớ thấy vở kịch này vừa kịch tính, vừa vụng nên góp tiếng cho vui.
    Trong số những nhân vật trên, ai là diễn viên đảm nhận nhiều vai thì lên tiếng cho khán giả cùng ibiết để tỏ lòng ngường mộ. Tớ bỏ nhầm chuồng, phân vai chính, vai phụ có gì sai sót thì cũng đừng ghét tớ nhé. Nhớ lên tiewngs đòi quền lợi.
    Bạn nào giải thích giùm tớ coi lý do noidau post bài đầu tiên của topic này sang topic From...to
    http://www3.ttvnol.com/f_97/475950/trang-34.ttvn
    bằng động tác copy and paste (Gửi lúc 15:06, 24/12/05). Rồi lại xoá sau hai-3 ngày gì đó????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này