1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho con - lời cầu cứu từ trái tim mẹ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi noidau, 24/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hic. chả hiểu mọi người đang nói cái gì nữa ! có chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
  2. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Con thân yêu!
    Mẹ vẫn vào đây viết cho con, nhưng mẹ chẳng bao giờ dám đọc những lời mọi ng viết, mọi ng nói...thậm chí họ gửi đường link... bởi chỉ đơn giản...mẹ sẽ gục ngã...lúc đó liệu còn có ai nâng mẹ đứng dậy....
    Mẹ vẫn viết cho con, viết cho con cho đến tận khi mẹ k còn có thể, cho đến tận khi mẹ k còn hơi thở...
    Mẹ đang hít thật sâu và thở ra từ từ...con cũng làm giống mẹ đi!
    mẹ con mình cần và fải sống csống của chính mình...mặc kệ mọi ng, cho dù ng ấy là ba đi chăng nữa cũng vậy thôi
    Tóm lại, mẹ con mình cần fải sống...chẳng hiểu sao...bình thường nghe họ tra khảo, nghe họ nói chuyện, nhận được Pm, nhận được đt của ngta mẹ lại khóc và k chịu nổi...nhưng hình như mẹ nhận ra được rằng ngta càg muốn mình gục ngã, mình cần fải kiên cường
    Aja Aja fighting!
    Cố lến! Sắp wa rồi con ơi...ngày mai sẽ là ngày mới
    Ngày mai mẹ sẽ cùng con sống trong môi trường khác...ngày mai trong đầu mẹ sẽ k còn bất cứ nỗi đau nào nữa...tất cả vì con, con thân yêu!
    Mẹ yêu con...dù cho con đang ở bất cứ nơi đâu...nói như Mactoc chỉ cần mẹ con mình có TY là được fải k con?
    Con tội nghiệp hãy kiên cường lên...
    Csống của mẹ và con sẽ là csống hạnh phúc!Nhất định thế!!!
    Mẹ hôn con của mẹ....con sẽ là đứa bé hạnh phúc bởi con là thiên thần...yêu con
  3. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đây fải k con?
    Mẹ lại thấy ấm áp tình ng, bởi vẫn còn có nhiều ng bên cạnh mẹ...chỉ cần còn một ng nâng mẹ khi ngã...nhất định mẹ sẽ đứng vững!
    Từ sáng đến giờ nhận được đthoại của thầy giáo, của một ng bạn đồng hương, của một ng bạn cùng lớp, của một ng bạn vô tình gặp....và một cuộc nói chuyện với ng bạn...tất cả làm mẹ ấm lòng...bởi mẹ bắt đầu bằng sai lầm...nhưng con của mẹ sẽ khác... Thiên đường? Con chờ mẹ nhé!
    Bất cứ nơi đâu chỉ cần có mẹ và con...
    Lại điện thoại, lại PM... nhưng may wá con à...ng bạn ấy hỏi liệu ngta sẽ giúp được gì...mẹ sẽ cần tiền để nằm viện, và cho dù như thế nào ngta cũng ở bên
    Con của mẹ, nhất định con sẽ được bình an....
    Nào mẹ con mình cùng ng nhé!
    Kệ ngta đi con, ai chẳng có những lời nói của mình...những lời nói viết bằng nỗi đau và cuộc đời thì k đơn giản là lời nói fải k con?
    àh, con cười đi! Mẹ vừa tìm cho con được mấy cái hình em bé, eo ôi đáng yêu vô cùng...nhưng còn lâu mới đáng yêu bằng thiên thần của mẹ..
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay nhỉ, lời ra tiếng vào để làm gì không biết!
    Người ta thích viết gì là quyền của người ta, hiểu được thì hãy tham gia, không hiểu, không đồng cảm được thì đừng có vào đọc cho đỡ khó chịu rồi lại ngứa ngáy chân tay tỉa tót này nọ.
    Kể cả câu chuyện này không phải là thật đi chăng nữa, dù chỉ là một vở kịch hay gì gì đấy thì cũng là quyền của người viết, cứ để họ sống với vở kịch của mình ảnh hưởng gì đến ai đâu.
    Trên diễn đàn ảo thiếu gì những câu chuyện như thế này, thật giả lẫn lộn, cái quan trọng là dù thế nào mọi người cũng nên tôn trọng người viết!
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố hiểu! Có vẻ như mọi sự đang rất hỗn độn!
  6. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn sinence!
    Bạn gọi tôi là "nhân vật phụ" trong một vở kịch. Bạn quá đa nghi và võ đoán đấy.
    Tôi không biết bạn suy luận như thế nào, nhưng những lời lẽ của bạn lại có thể làm xúc phạm người khác. Những bài post nếu không đúng sự thật, thì cứ coi nó như một truyện ngắn. Đâu cần bạn phải nêu phát hiện đầy ý miệt thị người khác như vậy. Nó không những không đem lại lợi ích cho bất cứ người nào, ngoài ra nó còn có thể làm tổn thương đến người khác.
    Tôi không có ý chống đối lại bạn, chỉ e là lời bạn quá nặng đối với câu chuyện.
    Thân mến.
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 30/12/2005
  7. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    hihi, bé bỏng của mẹ ơi...
    Sáng nay có ng bạn đã gửi cho mẹ đường link này...Mẹ lưu vào nhật ký cho con mẹ nhé, để sau này...trên suốt chặng đường đời, khi nào mệt mỏi...con hãy đọc lại và cười nhé!
    hic, chẳng hiểu sao k gửi được hình...
    thôi gửi link vậy...chán wá! mẹ ngốc về mấy cái công cụ trong TTVN này lắm! Cà rốt thế nhỉ?
    http://donganhol.com/uocgi.htm
    xin lỗi V.vì noidau vo tình làm tổn thương V.
    K cố ý đâu...xin lỗi thật mà
    Được noidau sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 30/12/2005
    Được noidau sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 30/12/2005
    Được noidau sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 30/12/2005
  8. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau ơi, hôm trước có đứa bạn gửi cho bài viết của chị. Thực sự đọc xong, hai đứa chỉ muốn khóc vì quá cảm động với chính nỗi đâu của chị.
    Vừa rồi thấy chị cũng online, nếu rảnh thì chúng ta cũng chia sẻ nha.
    Chúc chị một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc
  9. familyportrait

    familyportrait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em gái, em làm tất cả những điều này để làm gì vậy? Em không thể lừa dối mọi người, lừa dối những ng đáng thương xung quanh em cả đời được, em không thể viết lên những lời "tâm sự" để làm tổn thương thêm người khác như vậy, em cảm thấy mình đáng thương ư? còn người con gái T kia thì sao? người ta có tội tình gì đâu mà khi trở về lại phải đi giải quyết những điều tai tiếng mà em và anh chàng ngu ngốc kia gây nên?
    Rốt cục thì em muốn gì vậy? Em muốn được mọi ng trên diễn đàn chia sẻ với em à? chia sẻ với "nỗi đau" của một cô gái biết trước khi quan hệ với một người có gia đình thì sẽ có hậu quả thế nào à? Em đã biết thừa là anh chàng kia có yêu em đâu, anh ta luôn không ngừng nói yêu vợ đấy thôi, thế nhưng em vẫn dấn vào (thằng kia thì cũng ngu nên dính vào cô em, tưởng là đôi bên cùng có lợi mà ......mày ngu quá mày ạ, mk). Hay mục đích cao xa của em là níu giữ lấy cái "tình yêu" mà em (hoặc cũng có thể anh chàng kia) thêu dệt nên đây? Hay xa nữa là em nhằm mục đích la làng cho cả thiên hạ biết là mình đáng thương lắm, cô vợ thì quá quắt lắm, anh chồng thì đểu giả lắm. Xời, người trong cuộc tự biết mình là ai!!!
    Thấy em đáng thương vô cùng, nhưng nếu em không nói lên những điều này thì người ta còn thấy thương hại em, chứ bây giờ thấy em tầm thường quá, em không cố gắng, em hiểu không, từng lời từng chữ em nói lên trên diễn đàn từ trước tới giờ tưởng như em sẽ tiến bộ về mặt tinh thần, về ý chí, nhưng rồi rốt cục em chỉ toàn đưa mình từ mối tơ này sang mối tơ khác, chả có đường thoát, sao em cứ đày đọa thân xác em thế hả? EM không tự mình thoát ra khỏi tình trạng hiện tại từ trước tới nay, mà chỉ toàn dựa vào 1 tấm thân của 1 anh chàng nào đó để "kíu" mình. Ng ta có thể thấy thương em ban đầu khi gặp em và nghe tâm sự của em, nhưng không ai ngoài em có thể vĩnh viễn giúp em thoát ra được những hậu quả của chính những hành động của em.
    Một điều luôn đúng là em sẽ không thể níu giữ tình yêu bằng bất kỳ giá nào, và cũng không thể lừa dối tình yêu suốt cả đời em. Thế nên hãy tin là mọi hành động thế nào đều có hệ quả tương ứng.
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, bà chị này sao phát biểu hạp ý mình đến thế. Vote bà chị 5*
    Nói chung, tui luôn ủng hộ những cuộc hôn nhân gắn bó và những lứa đôi chung thuỷ. Đả đảo những kẻ xen vào hạnh phúc gia đình của người khác. Biết thế mà còn đâm đầu vào, làm cho người vợ vô tội của người đàn ông yếu đuối và đa tình kia đau khổ, thì tốt nhất bạn nên đổi nick thành nguoigaynoidau chứ nick kia của bạn chưa hoàn toàn chính xác. Có gan làm thì ráng chịu đi bạn à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này