1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho con - lời cầu cứu từ trái tim mẹ!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi noidau, 24/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai làm gì được nếu chỉ có một mình, phải có kẻ tung người hứng thì mới làm nên chuyện chứ. Nên bạn đừng có nghĩ chỉ một mình bạn gái kia có lỗi, ko biết ai là người yếu đuối, chắc theo bạn trong chuyện này chỉ có người đàn ông kia là yếu đuối, thế thì làm đàn ông làm gì nhỉ?
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đọc lại giùm đi bồ. Mình có nói là lỗi chỉ tại anh chàng yếu đuối đa tình kia đâu. Đúng như bạn nói, cái gì cũng phải có hai chiều mới nên chuyện được, và noidau, chính là người vợ bị phản bội kia.
    May mà chị T đó còn hiền, độ lượng và rất yêu chồng. Vô tay mình ấy à ...
  3. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Thôi D sẽ ngừng nói để V k bị tổn thương nữa!
    Xin lỗi dù chỉ vì muốn bảo vệ...xin lỗi!
    Con thân yêu!
    Bây giờ con có 2mẹ.con nhớ nhé!Đừng sợ con à!cố lên!mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con!Từng thứ một, không việc gì như thế!
    Mẹ càng bênh vực, người ta lại càng đẩy mình xuống sâu hơn!Nín đi, nhất định con sẽ có thứ con đạt được!
    To MN:
    Tớ gửi PM cho ấy rồi, ấy đừng lo nữa. Sáng nay ngủ dậy vẫn nhớ pha cafe uống hả?Dạo cho tớ một bản nhạc đi, mệt mỏi wá!
    sáng nay có ng hỏi tớ với ấy có quan hệ gì.Đừng cười nắc nẻ như thế!Như thế xấu lắm!
    ah, đi xem tuồng đi, vui lắm!
  4. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em Lys nói chí lí ! chí lí ! hí hí !!!
  5. xxyyzz

    xxyyzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Topic này, giờ đây như một cuộc chiến bằng lời. Chúng ta chỉ biết câu chuyện qua lời kể, chúng ta chẳng ai biết được ngọn nguồn, những gì chúng ta reply là bằng lý trí, kinh nghiệm, và lòng trắc ẩn. Đây là một câu chuyện nhạy cảm, một suy xét sai, một kết luận cực đoan có thể đổi lại bằng mạng sống của người khác.

    Chúng ta nên ngưng việc kết luận phía nào đúng, phía nào sai, phía nào là nỗi đau, phía nào là gây nỗi đau. Chúng ta, những người trung lập, nên ngưng việc chia thành hai phía đối lập. Có chia đôi, sẽ có xung đột, đó là một hình thức chiến tranh, và chẳng có cuộc chiến nào mà tất cả mọi người đều lành lặn. Sự đối lập giữa "noidau" và gia đình anh chị T. đã gây nên một xung đột quá đủ rồi. Chúng ta, những người trung lập, nên tập trung vào việc hàn gắn hơn là nêu lên một kết luận cực đoan, vì việc này, người trong cuộc có thể họ đã làm rồi. Ai cũng biết, chẳng ai hoàn toàn đúng, nên việc ủng hộ hay đả đảo là vô nghĩa. "Những kẻ phạm tội là những người bị bệnh thần kinh; những người này cần được chữa trị hơn là bị trừng phạt". Thay vào đó, chúng ta suy nghĩ việc làm gì, câu chữ gì có thể giúp cho tất cả mọi người, cả noidau và gia đình anh chị kia có thể sống trong hoà bình và hạnh phúc bằng chính nội tâm và những gì đang có, đang diễn ra đối với mỗi người.
    Đó là ý kiến của xxyyzz, nhưng nếu bản thân xxyyzz không thực hiện được những điều trên (qua post chẳng hạn), mong mọi người nói thẳng vào xxyyzz.
    Được xxyyzz sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 30/12/2005
  6. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    thế nào đây em gái, chả lẽ đến bây giờ em lại muốn chối, không nhận noidau là nhân vật chính trong vở hài kịch của em nữa à ? mà thôi, em không nhận cũng chả sao, chả ai ép em phải nhận cả. ko có người lại lu loa lên là có kẻ dồn ép em, nhỉ.
    Nhân tiện đây cũng nói luôn để mọi người khỏi mất thời gian mà khóc thương vì cái chuyện có thai với ko còn thai của nhân vật chính trong chuyện này. Em ý chả có cái gì trong bụng đâu, thế nhé. Ít nhất là cho đến tận bây giờ, còn từ đêm nay trở đi thì tớ cóc biết, cũng chả quan tâm, vì nó chả ảnh hưởng gì đến mình cả. Còn em noidau, nếu em post bài hộ bạn em, vì thương khi nghe bạn em kể lể như thế, thì bây h em có quyền đến vả vào mặt bạn em dc rồi đấy. Xin lỗi mọi ng, tớ ăn nói hơi lỗ mãng. Chỉ vì chuyện bịa đặt cho vui để giết thời gian của bạn em mà làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình ng khác, làm cho ng khác phải tan nát , thì nói thật, bạn em mất hết tính ng rồi. Câu này chuyển toí bạn em giùm chị nhé. Cám ơn em
    Hôm nay chị chat với mẹ chị, mẹ chị bảo thế này : ng ta phải biết đâu là ranh giới , và phải biết là vượt qua cái ranh giới đây thì sẽ thế nào. Còn nếu đã biết rồi mà vẫn cố tình leo rào qua thì chỉ có hoặc là ngu, hoặc là vô liêm sỉ. Ngu thì chắc ko phải rồi, nhỉ. Lại nhắn dùm với bạn em hộ chị nhé
    Chả biết rồi khi xong chuyện này, bạn em có dc cái gì không mà cứ đắm đuối thế. ah có, mẹ chị bảo có chăng thì gỡ gạc lại dc cái mặt đánh verni, có khả năng thích ứng với búa rìu của dư luận. Đấy, em thấy mẹ chị có quá đáng không, bạn em thế kia mà cần phải đánh verni vào mặt à ?
    chẹp, chị thấy chị phải xem lại cái cách ăn nói của chị mới được, cứ lỗ mãng thế này, ng ngoài ng ta lại chửi cho, có khi cứ điêu toa, lươn lẹo tí lại dc ối ng thương, em nhể
    Còn cái câu em bảo em sẽ đòi lại công bằng ấy mà, nghe ngứa lắm. Đã có cái gì là của em (hay của bạn em chưa ? ). Em giật con búp bê của ng ta để chơi, khi ng ta đòi lại thì em lăn ra ăn vạ. Bảo là : Giả tao đây, cái đò giật búp bê của ng khác . Chị hiểu thế có đúng ko nhỉ, hay là lại hiêu lầm gì đây ???
    @xyz : đọc bài của cậu, tớ nhớ mỗi chữ ''''''''thần kinh '''''''' trong đấy
    @potrait : anh đừng chửi lão béo như thế, kiếm từ gì khác nặng hơn vào mà chửi. Nhân vật chính trong chuyện này còn mở mồm ra mà mắng lão ấy là ngu vozí dốt ,là có bắt cưới ng ta cũng chả thèm đâu, thế nên anh cũng chả việc gì mà e dè đâu.
    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 30/12/2005
  7. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Loạn hết rồi!
    Các người làm trò gì trên đây thế này? Mạng là ảo thật nhưng nếu dùng nó làm phương tiện gì gì đó nó vẫn thừa khả năng làm đau nhiều người.
    Mới đầu vào đọc, thấy thương em gái mở topic. Thương là thương hại thôi, bởi thấy em ấy dại dột.Tình cảm là đáng quý, tình yêu trai gái cũng thế. Nhưng tình cảm gia đình mới là cái thiêng liêng nhất. Đừng chạm vào cái thiêng liêng nhất ấy của người khác. Đừng lấy cái gọi là "tình yêu" ấy để lấp liếm cho hành động. Gia đình, dù có thể ko hoàn toàn xây dựng bằng tình yêu, nhưng dẫu sao, muôn đời, nó vẫn cần được bảo vệ. Em gái dại dột bởi đã xâm phạm đến cái ấy.
    Nhưng càng đọc,càng thấy thất vọng. Cuối cùng, đến trang cuối này, thì đến điên, ko còn hiểu nổi các người đang làm trò gì nữa.Tuồng chèo cải lương, hư thực lẫn lộn bê tất vào đây. Cái mớ hổ lốn này đúng là chẳng thể tiêu hoá nổi nữa rồi. Chấm dứt đi.
  8. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cái màu đỏ : câu này đồng ý với anh, nhg câu chuyện này đến bây giờ chẳng còn được gọi là ảo nữa đâu. Vì hệ quả của nó đã ảnh hưởng tới ng khác rồi và đang cần tới cả 3 gia đình vào giải quyết rồi. Ai thích nghĩ rằng đây là chuyện này chỉ là ảo, thì cứ nghĩ, vì nó chẳng động chạm gì đến ai cả. Nhg~ gi em nói là để gửi tới ng cần dc đọc nó, thế nhé.
    ah quên, có cái này cũng phải nói luôn. Khi ma tớ mới post bài trong này ý mà, ng ta hỏi đi hỏi chị T rằng : thế lấy nick của chị H để post bài trong topic của em đấy à ? Thế là thế nào nhỉ ? ô thế bây giờ là em phủ định cái nick này thật đấy à ?
    Để chị kể thêm chuyện nữa cho em yên tâm. Mấy lời mà em nhắn nhủ trên mạng này này, em yên tâm, là chị T vẫn đều đều in ra cho anh T và gia đình họ đọc đấy, ko sót lời nào đâu. còn anh ý phản ứng thế nào nói ra chị sợ em buồn. Anh ý chỉ nhắn em là em nên kiệm lời thôi, nói nhiều nó lòi ca cái đuôi ra đấy, anh ý túm dc nắm lông của em rồi . chỉ thấy coi thường hơn thôi, thế nhé
    Chào thân ái
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Khoan đã .trước hết cho hỏi .Đây là câu chuyện 3 người đúng ko? tạm gọi người đàn ông la A .người vợ la B và cô gái kia là C nhé
    Hai vợ chồng A và B đang sống hạnh phúc,bỗng nhiên bị cô gái C xen vào? lý do là anh A kia la member của TTVN .từng đi offline và gặp cô gái C .và rồi 2 người quen nhau ,sau đó "iu nhau" mặc dù cô C thừa biết anh A đã có vợ là chị B???
    Và bây giờ có người thì thấy thương cô C,có người thì lên án cô C vì cho là cô ấy đã phá hoại HP gia đình anh chị AB.
    Bdd này xin được có 1 vài lời .Trước hết tất cả mọi người đợc topic này xin đừng vội kết luận bất cứ điều gì .vì bản thân chúng ta là người ngoài cuộc..ko thể hiểu rõ ngọn nguồn và cặn kẽ mọi chuyện cho nên xin đừng đánh giá .
    Tôi thấy trong chuyện này anh A va cô C cả 2 đều có lỗi.
    Trước hết phân tích lỗi của cô C trước: bạn vừa đáng thương vừa đáng giận .Giận vì sao biết người ta đã có vợ rồi mà còn yêu và quan hệ làm gì? bản thân bdd cũng rất thành kiến với những phụ nữ đi cướp chồng người khác,bởi vì những người vợ kia vô tội .nên ko thể làm họ đau khổ và buồn.Thương là bởi vì bdd biết trái tim có tiếng nói riêng của nó,trái tim có những lý lẽ riêng của nó.và bạn đã yêu..vẫn yêu dù biết là ko có kết quả.ko chỉ riêng bạn mà có rất nhiều cô gái cũng yêu người đàn ông có gia đình .và tình yêu cũng là vô tội..tình yêu ko có tội gì cả ..đó là 1 thứ cảm xúc ko thể định hình...và theo những gì bạn viết ko chỉ ở topic này ,mà ở cả topic khác thì tình yêu ko đến đơn phương từ phía bạn .nghĩa là anh A có đáp trả lại bằng những yêu thương ngọt ngào và dẫn đến cả việc bạn tưởng rằng bạn có thai với anh A...Và khi yêu bạn đã đặt niềm tin nơi anh A rất lớn ..đó là điều bình thường .vì người con gái nào khi yêu lại chẳng đặt niềm tin vào đó.Nhưng cuối cùng những gì bạn nhận được chỉ là những trái đắng ( bạn có lường trước chưa? )..Bạn viết những tâm sự lên đây chỉ để giải toả những mệt mỏi và đau khổ như người ta xả xì trét..chứ bạn ko hề kêu gào ai thương hại bạn và chia sẻ cùng bạn? Cho nên đừng ai nói ra những lời đánh giá vô nghĩa kia mà làm gì.Chuyện buồn của người ta nếu chia sẻ được thì tốt .còn ko thì ít nhất sau khi đọc cũng đừng làm người ta đau hơn mà làm gì..Chẳng ai trong chúng ta là hoàn thiện.cho nên chẳng ai có tư cách đánh giá ai.
    Bây giờ phân tích lỗi anh A ..anh đã có gia đình sao lại vẫn cho cô A những yêu thương ,ngọt ngào..vẫn cho cô A những niềm tin .cô ấy cũng vô tội khi yêu anh cơ mà..cô ấy có lấy dao dí vào cổ anh bắt anh yêu lại ko? Người đàn ông đàng hoàng trong trường hợp này theo Bdd thì phải cư xử như thế này mới đúng " Anh rất cám ơn tình yêu của em nhưng anh xin lỗi ,mình gặp nhau đã muộn.anh ko thể làm chuyện có lỗi với vợ anh..vì vợ anh ko có lỗi .và cả em cũng ko có lỗi " thì mọi chuyện đã khác,đàng này anh A đồng tình và nhận lời yêu C ,thậm chí "quan hệ" với C để rồi bây giờ khi mọi chuyện vỡ ra anh ta hèn nhát để C gánh chịu tất cả 1 mình...Trong khi mọi tai tiếng C chịu hết thì anh A hàng ngày vẫn ung dung bên vợ .thậm chí còn nói với vợ kiểu như là phủi tay tất cả với C.Bdd thấy anh A hèn nhát và vô sĩ...Những lúc này sao anh A ko nhớ rằng anh từng yêu thương ôm ấp C như thế nào? .Bây giờ lại hèn như con chó cụp đuôi bên vợ...
    Còn chị B..nếu là người lớn thì nên gặp thẳng C để nói chuyện cho rõ ràng dứt khoát 1 lần ..nếu C biết lỗi và ko liên lac với anh A nữa thì nên để mọi việc dần trôi vào quá khứ...Trừ khi C vẫn cố tình liên lac với anh A thì chị sẽ cư xử khác .ok .....Chứ dù sao cũng phận đàn bà với nhau ...C đã cắt đứt với anh A rồi thì chị hãy để C yên với cuộc sống riêng..khủng bố C làm gì nữa..người ta bị dồn đến đường cùng thế rồi vẫn ko tha sao?
    Tóm lại .C àh ..bạn hãy xem đây là 1 bài học tuy đắt nhưng vẫn có giá trị để giúp bạn lớn hơn .thận trọng hơn trong cuôc sống..hãy để kỉ niệm buồn ngủ yên..rồi thời gian sẽ qua...Bạn đừng bao giờ nghĩ đến việc trả thù..vì còn nghĩ đến trả thù thì bạn còn tự làm đau chính mình...hãy tự thả lỏng bản thân...thả lỏng bạn nhé...rồi sẽ lại bình yên thôi mà...hãy tập trung vào cộng việc..hãy chia sẻ với bạn bè...và đừng bao giờ nghĩ đến cái chết ..vì nếu bạn chết bạn thất bại hoàn toàn..Nếu bạn chết những người trong gia đình bạn sẽ gánh chịu nặng nề nhất .Còn ai kia thì cùng lắm thắp được 1 nén nhang thôi.rồi cái chết của bạn sẽ chỉ là mờ nhạt..Hiểu ko?hãy dũng cảm lên mà sống ..và nhớ đấy ..nhớ 1 kinh nghiệm xương máu này nhé..Chúc bạn sẽ vượt qua tất cả
  10. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị bediudang : những phân tích khách quan của chị, đúng là nhìn từ phía người ngoài, thì câu chuyện này đúng là như thế đấy. Còn để thay mặt cho những người trong cuộc, em xin phân tích lại để chị cùng mọi người khác được hiểu tường tận hơn, tránh tình trạng đoán già đoán non . À quên, noi trước là em cóc phải cái chị T trong chuyện này đâu nhé, em nói mọi ng phải tin em ko là em ứ kể chuyện nữa đâu
    Ta cứ gọi 3 nhân vật đó là anh A, chị B và em C như chị đã đặt; bối cảnh thì cũng như chị đã nói, cả 3 ng này đều là ng nhà ttvn cả, nhg chỉ có khác là chị B đi học xa nhà, lien lạc dc với chồng = mỗi thư từ chat chit, lâu lâu thì gọi điện.
    Rồi 1 ngaỳ ( cái ngày ấy cách đây cũng chỉ 2 tháng chứ mấy ), anh A và em C quen nhau ( qua ọp nai gì đó); Nghe em C tâm sự hoàn cảnh đáng thương và éo le (tức là có yêu mà ko lấy dc nhau, vì ng yêu đi lấy vợ mất (??? ) ), và còn vô số cả tình huống éo le trắc trở khác trong cuộc đời em C. Anh A ngố mới quyết định dùng tình cảm để "cải tạo " lại con ng em ý ( cái này là em bê nguyên văn vào đấy nhé, biết sao thì em kể thế ), hy vọng là sau khi cải tạo dc xong, con ng em C sẽ thay đổi, và cuộc đời em ý sẽ đuợc tốt đẹp hơn. (Cho em nói ngoài lề : Cái này thì đúng là đáng bị chửi là ngu. Em ít khi chửi ai là ngu lắm nhg đến mức thế này thì chả còn từ nào khác cả ); Cả anh A và em C truớc khi bắt đàu chuyện này đã kí giao ước = miệng : nếu em cần có ng để tâm sự hoac cần tìm tài xế trong các buổi ọp nai thì cứ gọi anh; Nhưng anh giao hẹn truớc là anh đã có vợ, thành ra đưng để chuyện gì đi quá xa; Khi nào 1 trong 2 bên cảm thấy ko giư dc giao kèo này thì phải lập tức cắt bỏ giao kèo . Thế đấy
    Rồi sau đó, họ trở nên thân thiết hơn; Và anh A này cũng thường xuyên kể chuyện về em C cho chị B nghe;. Kể nhiều đến nỗi chị B nghi ngờ, vì để có cả 1 kho chuyện như thế, anh phải gặp gỡ em C rất nhiều. Dò hỏi bạn bè ( cái này là chiêu chung của các chị ) thì ai cũng bảo : họ chơi thân , nhg bà yên tâm đing như thế thì bà ko lo mất chồng về tay đâu. ( nguyên văn ); Thế là chị B yên tâm.
    Trong thời gian đó, em C post hàng loạt bài về chuyện tình yêu của em. Đôi lúc có vài tình huống thoáng qua, giống như nhg~ gì anh A kể cho chị B nghe, và thế là lại lo lắng, lại trằn trọc. Rất thông minh, em C đã khéo léo pha trộn nhg~ cảnh ái ân mặn nồng của mình với ng yêu trước, ca nhg~ tình cảm , nhg~ đau thuơng mà em ý đã trải qua ( la là tuyệt nhiên ko thấy nhắc 1 lời nào tới 2 ng vợ chính thức. Xin nhấn mạnh là có ít nhất là 2 ) Cả 2 ng đàn ông khii đọc loạt bài này đều thấy có mình ở trong đấy. Anh A thỉnh thoảng lại thấy có diễn viên đóng thế cho mình ( thuờng là các cảnh nóng ).
    Chị B có hỏi anh A về chuyện này. Anh chỉ giải quyết = câu : Em phải tin anh, anh chưa làm điều gì có lỗi với em cả. Đợi đến khi em về đây, anh sẽ giải thích tất cả. ( chả là cũng gần đến ngày chị B về Vn rồi ); Tin chồng, chị B quyết định chờ. Nghe anh A khen em C là tình cảm lắm, chị B quyết định làm quen = cách add nick. Và rồi họ chat với nhau.
    Đề tài của các buổi chat luôn bắt đàu = lời hỏi thăm sức khoẻ, công việc v.v. nhg thuờng bị xen ngang bởi các câu hỏi của em B đại loại như : Chị có muốn xem hình chụp của em với anh A ko ? bọn em đi ọp vui lắm, mọi ngưòi toàn nhè nhg~ lúc em trêu anh A là chụp thôi chị ạ. Mọi ng xem xong toàn bảo bọn em đẹp đôi, trông như 2 vợ chồng ý . Rồi như để thuyết phục thêm chị B rằng đó là sự thật, em A đã phải gửi mấy tấm pic đó cho chị B. Chị B sốc, nhg vẫn gắng lái câu chuyện sang huớng khác;. cứ như thế, thỉnh thoảng chị lại dc nghe : Anh A bảo em làm nũng xấu lắm, hay : bây giờ mà em có con thì sao chị nhỉ ? Tớ hỏi mọi ng, là ng trong cuộc, mọi ng cảm thấy thế nào ?
    Thế đấy, nội dung của các cuộc chat chit chỉ là như thế ( cái này có em làm chứng, vì em ngồi đọc nội dung 2 ng chat mà, có thích em gửi cho ); quên, suýt nữa lạc đề
    Nội dung của các cuộc chat chit chỉ là như thế, vậy mà ngày hôm sau nó dc lu loa trên mạng rằng : chị B và ng nhà chị đã liên lạc để lăng mạ , để sỉ nhục em C, làm em C cảm thấy đau đớn quá, v.v, nói chung là rất nhiều. Rồi cái gì mà đén tận nhà nữa chứ. nói thật với cả nhà, đén ngày hôm qua gia dinh anh A và chị B mới biết nhà em C ở đâu đấy.
    rồi sau đáy, chị B bắt dc 1 cái mail của anh A gửi cho em C, với nội dung đại loại là dù ng ta có nói thế nào thì anh vẫn yêu em. Thế đáy. và ai mà ngờ dc rằng lá thư đó là em C yêu cầu anh A gửi cho em," để giữ làm kỉ niệm " ( nguyên văn đấy, trích từ miệng của anh A ). ĐỌc dc thư này, chị B ko chịu đựng dc nữa. Hỏi mọi ng vào tình huống như thế ta phải lam sao ? Chị B gọi điện về Vn, đòi gặp anh A, lúc đó anh đi vắng ( đi với ai thì chả rõ ). Trong khi tuyệt vọng vì ko liên lạc dc với anh A, và vì quẫn trí, chị B lao ra đuờng. May nhờ có ng yêu của em chạy ra kéo vào, ko thì đã thành cái xác bẹp ngoài đưòng rồi. Và cái việc chị suýt đâm đầu vào ô tô tự tử ấy, đc em C gọi là chị đang làm phiền anh A 1 cách ồn ào. ( cái này là nguyên văn nhé, ai ko tin đọc lại trang 2 trong topic ) Chị B đã phải thốt lên : thế là bây giờ mình mới là ng 3 à ?May sao, ben chị C còn có gia dình anh A, họ vực chị dậy từng bước 1,sẵn sàng nghe chị khóc hàng tiếng đồng hồ trong điện thoại giữa đêm khuya ( theo giờ Vn ) . Và chị đã đợi dc đến ngày về.
    CÒn em C, trong thời gian này đã nhận dc điện thoại của anh A yêu cầu: Chúng ta dừng ở đây thôi. Và sau lời nói này cái gì phải xảy ra đã xảy ra. Bắt đầu 1 chuỗi khóc lóc vật vã, nào là : Anh giết em rồi, nào là : thôi vĩnh biệt anh, vĩnh biệt mọi ng, em đi đây, sẽ ko còn phải nhìn thấy em nữa đâu v.v và v.v Anh A, 1 ng đã quá nối tiếng về sự tốt bụng (tốt bụng đến mức dám đưa cả gia đình của mình vào phép thử của anh ta ) cũng đã phải đứng ngồi ko yên, nhấp nhổm như ngồi trên lửa. Nhg bên anh còn có chị B, và anh ấy hiểu nếu dám bỏ đi đến với em C là đã kí giấy li dị rồi. Và nhg~ng bạn của anh, nhg~ ng cũng luôn bên anh đã nói thế này : "Mày phải tàn nhẫn lên A ạ, với nhg~ tình huống thế này thì phải tàn nhẫn lên. " Chả ai bảo tàn nhẫn là tốt, nếu ko muốn bào là xấu, rất xấu. VỚi ng xấu thì thật dễ dàng, nhg với nhg~ ng tôt bụng thì lại ko đơn giản. Nhg anh A đã quyết định ko làm ng tốt nữa ( câu này nghe chuói, vì anh đã ko tốt ngay từ đầu câu chuyện rồi, anh ạ ) Anh bỏ ngoài tai nhg~ lời van xin, khóc lóc, lăn lộn. Anh làm như thế, với ai đó là sai, nhg em thì em thấy đúng. Vì khi ng đàn ông đã quyết định rồi thì phải dứt khoát.
    Anh A bộc lộ nỗi lo láng của mình về em C cho chị B nghe. Anh kể rằng anh lo vì lúc truớc có nghe em C noi cũng thuờng xuyên phải sử dụng thuốc ngủ , và luôn giữ trong ng 1 lọ đầy nhóc. Anh lo rằng C sẽ quẫn quá làm liều. Và chị B đã khuyên anh nên tìm đến sự giúp đỡ của nhg~ng bạn chung của cả 3, nhờ họ để mắt tới em C giùm. Và cái câu trả lời cho việc đó là : ông bà đừng có lo, nếu em ý muốn tự tủ thì đã ko còn cách đây 10 nãm rồi. Và : tôi thấy em ý có sao đâu, vẫn hẹn hò đi chơi dem với bọn tôi ầm ầm đấy thôi. Thế đấy, thương thay cho 2 vợ chồng nhà kia, đi thuơng vay khóc mướn ko phải chỗ.
    Và rồi chị về đến VN. Xuống sân bay chả dc bao lâu, anh chị bay ngay vào SG, chưa kịp gặp dc ai, cũng chả báo cho ai biết về chuyến đi của họ. Thế nên mơíi có 1 bài trong topic này dc post vào ngày 26, trang 3, nói rằng vừa mới biết tin anh chị đi SG. Thế nên mọi ng ko nên có dư luận, nói là chị B gọi điện hay chat chit để khủng bố em C, dồn em ý vào đưòng cùng ? Nếu ng ta đã gặp nhau từ truóc rồi thì sao đến ngày ng ta bay ra HN rồi, em C moi biết chuyện đó. HỌ muốn giấu C à ? Mà sao phải giấu ? Là em thì em phải khoe ngay khi mới gặp ấy chứ.
    Mọi chuyện đáng lẽ cứ như thế trôi đi sau lời cắt đứt quan hệ của anh A và em C. Nhưng ( em ghét cái chữ nhưng này ) em C, không biết với mục đích gì đã lập thêm topic mới, là cái noii mọi ng và em đang ngồi đây này. Và 1 câu chuyện mới lại bắt đầu...

    Em xin hầu chuyện mọi ngưòi tiếp lần sau, vì h em phải ngủ.
    Em rất xin lỗi các anh các chị đã bị em trích dẫn ( ko xin phép) các đoạn chat của các anh các chị. Nhg tình thế nó xô đẩy em đến buớc này rồi. Mong các anh các chị tha tội.
    Em cũng xin nhắc lại là em ko phaỉ là chị B trong câu chuyện này. CHồng em mà hư như anh A, em gả luôn cho em C đấy. Em trừng phạt chồng em thế đã đủ nặng chưa ạ ? Cả anh A và chị B đều ko góp 1 lời nào trong topic này đâu, nhg vẫn đều đều theo dõi, và nhờ thế cũng tỉnh ra dc phần nào. Những gì em post ra đây là đuợc sự đồng ý và chấp nhận của 2 bên gia đình anh A và gia dinh chị B, cũng là niềm mong mỏi chung của mọi ng ( nhg~ai tò mò )
    Có thể mọi ng thấy trong câu chuyện trên, lời lẽ của em có hơi thiên vị cho chị C. Mong mọi ng thông cảm cho em. Máu chảy ruột mềm. MÀ ngay cả ng ngoài nhìn vào cũng thấy như em thôi. Còn em cũng đã nói giảm tối đa nhg~nhận xét của em về C, để đạt dc tính trung thực cao nhất cho chuyện ở trên rồi.
    Em cũng rất mong nhận dc phản hồi, có như thế gia đình các bên mới tìm ra dc phương án gq thích hợp nhất. Rất cám ơn mọi ng.
    Chào và hẹn gặp lại

    Được hang_gato sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 31/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này