1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho con...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormty, 17/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho con...

    Con yêu của mẹ, vậy là mẹ đã được biết đến con trong cuộc đời mình.Điều mong mỏi đầu tiên là mẹ muốn được gặp con.Mẹ sẽ đếm từng ngày
    Thú thực, mẹ sợ mình bị điếcnên mẹ càng mong muốn có con hơn.Hạnh phúc lắm...mẹ sẽ dành thời gian rănh rỗi của mình để kể cho con nghe những chuyện mà khi con vắng mặt, người mẹ muốn chia sẻ mọi điều đáng tiếc lại khôg phải là bố con.Đừng buồn mẹ nhé.
    Bố đi chơi vẫn chưa về, chắc là sẽ say rượu rồi, hôm nay mẹ sẽ phải mệt lắm vì phòng mình bí con ạh, mà bố thở ra hơi rượu thì mẹ.Có mỗi 2 mẹ con mình thôi, mẹ đang xem những mẫu quần áo để chuẩn bị cho con của mẹ không bị tức thở khi mỗi ngày con lớn dần lên.Mẹ mong chờ đến ngày con thành hình lắm, mẹ mong con sẽ là con gái, nhưng mẹ cũng hạnh phúc như thế nếu con là con trai.Mẹ yêu con lắm.
    Mẹ sẽ phải xin lỗi con vì khi mang con, mẹ đã không thể lúc nào cũng vui vẻ được.Hôm qua mẹ đã khóc, mẹ biết sẽ ảnh hưởng đến con nhiều lắm, mẹ xin lỗi.Bố mẹ cãi nhau, và mẹ thật buồn...mẹ sẽ cố gắng thật vui vẻ, để sau này con của mẹ sẽ luôn tươi tắn.
    Máy ngày nay mẹ mệt lắm, đêm mẹ không thể ngủ được, bạn của mẹ, các bác ấy nói là do có sự thay đổi trong người, có sự hiện diện của con...mẹ hạnh phúc lắm, nghĩ đến con, mọi sự mệt nhọc chẳng có ý nghĩa gì nữa.Mẹ chẳng biết 1 tháng nữa mẹ có bị nghén không, mẹ hi vọng là mẹ sẽ ổn.
    Con biết không, mẹ đã bắt đầu tìm hiểu về con, về sự phát triển của con, mẹ không ăn những món có hại cho con, uống sắt nữa này .Mẹ mong khi ta gặp nhau, con của mẹ sẽ là một người khoẻ mạnh....mẹ cứ cười một mình thôi, ngốc quá nhỉ.Bố gọi mẹ là ngố, đúng là mẹ ngố thật khi đến giờ này mẹ vẫn không gọi điện cho bố về, dù bố chỉ đi sinh nhật bạn.Mẹ nghĩ bố là người lớn rồi, sắp có con trên đời rồi, bố sẽ phải biết mình nên làm thế nào.Mẹ làm vậy có đúng không con?
    Bà nội cứ giục mẹ gọi bố về, nhưng mẹ không làm được con ạh, chắc vì lòng tự trọng của mẹ quá cao...Mẹ xin lỗi vì đã kể cho con những chuyện không vui...chỉ là một chút buồn của mẹ thôi, mẹ vẫn yêu bố con nhiều lắm, con an tâm nhé.
    Mẹ đi ngủ đây, mẹ cần giữ cho con của mẹ nữa chứ, phải không?
    Mẹ yêu con nhiều lắm, con của mẹ!

Chia sẻ trang này