1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho con...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi t2nsoinoi82, 10/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Con gái!!!
    Vậy là con đã ra đời được hai tháng, đúng ngày hôm nay 2 tháng trước con đã cất tiếng khóc chào đời. Con khóc và ba cũng khóc. Khóc vì bao nhiêu khổ đau dằn vặt...khóc vì hạnh phúc khi bế con trên tay. Sinh linh bé bỏng của ba, con là hạnh phúc lớn nhất sau những chuỗi ngày dài buồn khổ và tủi thân. Bây giờ khi ba viết những dòng này ba không ở cạnh con nhưng ba biết một điều sâu thẳm trong lòng mình, con ở trong ba, trên từng tế bào, trên từng giọt máu, trên từng sợi tóc, trên từng hơi thở, trên tất cả những gi ba có....
    Mỗi lần bên con, nghe con khóc nhìn con cười lòng ba như dịu lại. Tất cả, phải tất cả con ạ. Tất cả những nỗi cực nhọc, đau buồn trong ba như tan biến theo những âm thanh đó. Sự vội vã của cuộc đời của thời gian như đứng lại để lắng nghe khoảnh khắc trái tim ba thổn thức bên con...
    Con gái yêu của ba!!!
    Con sẽ luôn tươi cừơi như chính cái tên ba đặt cho con nhỉ? Đúng thế con sẽ luôn được đón nhận ở ba tất cả những gì ba có thể làm được để con được hạnh phúc và vui vẻ...Hạ Nhiên cái tên mà ba ấp ủ bao lâu nay bây giờ con chính thức mang nó như quyền của con được hưởng, nó sẽ theo con đi suốt cuộc đời. Mang theo hết ánh nắng của mùa hạ, mùa con sinh ra, ánh nắng trong trẻo và hồn nhiên, vững vàng và trong sáng...
    Con yêu!!!
    Để rồi đây, ngày mai và ngày mai nữa con sẽ lớn lên ba sẽ ở bên con để tính cho con từng ngày, từng tháng từng năm từng bước chân con đi theo dòng nhật ký, ba sẽ viết cho con trong phần lớn cuộc đời ba. Cuộc đời của những thăng trầm và buồn khổ. Nhưng với con chỉ là những dòng đẹp nhất, giống như tia nắng trong trẻo và hồn nhiên, giống như cơn gió ngọt ngào và mát lạnh...
    Ba yêu con!!!
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Chia sẻ cùng anh những cảm xúc rất thật này :) Trước đây em luôn tự hỏi tại sao mỗi lần viết về con, người ta lại viết nuột nà và có phần sến sãi đến thế, nhưng khi được làm mẹ rồi em mới hiểu được tại sao. Cũng giống như khi đọc những tâm sự của anh, em thấy 1 phần tâm tư tình cảm của chồng mình trong đó. Tình yêu của những ông bố/ bà mẹ dành cho con quả thực là 1 thứ tình yêu mãnh liệt vô cùng.

    Chúc mừng anh đã được làm Bố, vì làm Bố là 1 sự kiện tuyệt vời (nhất) trong cuộc đời người đàn ông :D

Chia sẻ trang này