1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho cuộc tình dang dở...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngl_trc, 19/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay T đọc được câu " trời hết mưa chưa chắc trời đã sáng, tình hết buồn chưa chắc anh đã quên em"...đọc câu này xong thì muôn đời T vẫn mong rằng N đừng có phải bận lòng gì vì T nữa.
    T ổn, T vui, T sống tốt với người khác, T vẫn vậy và hình như cuộc sống của T có người khác care nên mọi thứ đều đều như vắt chanh.
    Hôm nay T gặp 1 người, chỉ là vô tình gặp...sao mà cậu ta nhã nhặn thế, sao mà điềm đạm thế, sao mà đẹp trai thế, sao mà galant thế...và nhất là khuôn mặt quá thư sinh, quá manly...nói chung đúng gu T thick, chỉ có điều cậu ta có bạn gái nên T chả xơ múi gì cho cô bạn thân của T...T thick nó có bạn trai vậy mà nó ế vẫn hoàn ế, giá mà N dạy cho nó ít chiêu tán trai như đi tán gái thì có phải tốt ko nhỉ?.....
  2. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    N ơi, mọi thứ đang đến với T, hình như việc lần này của T cũng manh nha cho N muốn ổn định thì phải. Nghĩ cho cùng mọi thứ với T nó cứ đến đều đều vậy. Mọi người chúc phúc cho T nhiều lắm, một số người thì ngạc nhiên và một số người thì ngưỡng mộ.
    T còn nhớ lời hứa với N là khi nào T lấy chồng T báo. Vậy là T dù có căm ghét N đến mức độ nào thì T vẫn đâu quên lời hứa của mình dành cho ai đó??!! đúng không N?
    Ngày xưa yêu cậu ấy T đã từng nói, nếu yêu nhau thật sự thì chờ đủ 10 năm sẽ cưới, rồi T chia tay cậu ấy nghĩ là sẽ chẳng bao giờ quay lại, nghĩ là không có cậu ấy thì T vẫn sống tốt...Nhưng hình như T chỉ làm điều đó được trong quãng thời gian đủ dài cũng chẳng thể ngắn. Vậy là T có N và T cứ nghĩ N là bến đỗ bình yên của T. T không yêu đương linh tinh nên T biết đâu là quy tắc và nguyên tắc cho mình. Nhưng cuộc sống có ai biết đến chữ ngờ N nhỉ? T cứ nghĩ T dành quá nhiều tình cảm cho N nhưng khi T biết sự thật trên muôn vàn sự thật của N thì trạng thái ấy chuyển thành không cảm xúc. Và T tự nhủ mình rằng, N sống tốt, N hạnh phúc cớ gì T không được như vậy. Điều đó có nghĩa là về sự minh bạch thì T có thừa. Mọi thứ của N cho T một quyết định, quyết định quay lại với cậu ấy và kết thúc một cái gì đó...
    Giờ T thấy thỏa mãn những gì đang có, cuộc sống không đủ hoàn mỹ nhưng T cũng cố gắng từng ngày để mọi thứ thoải mái. Vậy nên T biết những lời của N nói thì cũng chỉ là lời nói. Nói rồi gió bay N à. Nên những gì N nói giờ chả có nghĩa lý gì với T nữa. T yêu 2 người nhưng T chỉ khắc ghi tỏng lòng và chỉ sống vì một người. Giờ mọi người khuyên bảo nhiều nhưng T vẫn thấy cuộc sống của T vậy. Mọi thứ cũg chẳng thay đổi nhiều N à. NHưng để đi được đến cùng thì cũng không nên vội vã...vì đường đời còn lắm gian nan mà chả ai đoán trước được chữ ngờ.
    Giờ T ổn rồi, N cố gắng sớm sớm có gia đình N nhé! lúc đó chắc N sẽ hết thời gian có H với có B thôi. =)), dù sao tâm trạng của T lúc này ổn, ổn để đối mặt với bất cứ thứ gì xảy ra, ổn để nói chuyện với N như người qua đường vậy!
    HP N nhé!
  3. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    N, vậy là cuối cùng mọi việc cũng gần xong. Thực sự T không nghĩ là mọi việc có lúc nó đơn giản như thế. T làm cô dâu trong một buổi sáng khi mà mọi người lo tiệc tùng thì T chỉ có mỗi công việc duy nhất là wait chú rể. Nếu nói thật lòng thì đám cưới vui ngoài sức mong đợi, cưới xong thì hai VC T đi ăn uống với bạn bè đến tận mãi 2h sáng mới về. Nếu nói việc bất cứ cô gái nào đi làm dâu như T thì chắc thuộc dạng hiếm. Chả ai bắt nạt T, ngược lại mọi người thương T lắm, vì biết T và cậu ấy đã từng có thời gian dài chia tay.
    Đam cưới, hầu như vắng bóng các chàng trai ngày xưa thích T, có người nói T lấy chồng là đúng để cho người khác khỏi dòm ngó. Chắc cái lý do ấy cũng phần lớn thúc dục T.
    Trong đám cưới mọi người hỏi thăm N nhiều lắm, hỏi rằng T có mời N không? T kêu có mà N không đi. Ấy là sự thật đúng không N?
    Khi T quyết định cưới cậu ấy thì mọi việc giữa N và T thanh thản lắm rồi, T biết T chả nợ nần gì N nữa vì sau T N đã ngủ với cô gái nào thì N biết???!! sau T thì N đã tốn hống hồ tiền bạc với cô gái nào thì N biết. Chỉ biết giữa N và T chẳng còn tí nợ nần gì...nên T nghĩ mọi thứ thanh thản. Vậy là sau bao sóng gió thì T quyết định lấy chồng sớm hơn dự định, còn N thì cứ ngỡ là T trêu đùa N và mong muốn gì đó phải không???
    Cả cuộc đời này T chưa bao giờ hy sinh cho ai như từng hy sinh cho N. T không phải là cô gái xinh đẹp nhưng T biết bản thân mình là ai. Dù có gục ngã dưới bàn tay N thì T cũng cố gắng để gắng gượng dậy thôi. Nghĩ thời gian trôi đi nhanh quá, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mong vậy rồi cũng sang một trang khác. Giờ T thấy mọi thứ thanh thản, T có người lo lắng cho T, T có người không cáu gắt với T và hơn hết cậu ấy yêu T nhiều hơn nhiều lần N yêu T nên giờ T không còn quan tâm đến N nữa.
    MỘt cú call thông báo T lấy chồng thì chắc N cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? ai đời T lại nhanh đến thế, nhanh đến mức mà mọi người lâu lắm k gặp T đi đám cưới cứ tưởng chú rể là N. Tệ thế đấy. Họ không hề biết là sau cuộc chia tay giữa N và T thì N đã có đến hai cô gái và tò tí te với bao nhiêu cô gái? Ấy là sự tưởng tượng nên chắc chắn N vẫn hơn T mà.
    Cuộc sống còn nhiều cái phải làm, nhiều việc phải nghĩ nhưng với N thì chắc hết rồi. T bước đi trên con đường với người khác để mong xây cho mình một tổ ấm riêng.
    Hơn hết mọi thứ, dù N có nghĩ gì , làm gì đi nữa thì T cũng chẳng quan tâm, T không còn muốn nhắc đến tình yêu của T dành cho N, khôgn còn muốn gì liên quan đến N nên T sẽ dành con đường lớn cho N đi.
    TRong call N có nói là ngày xưa N đèo cô ấy sau xe đi nhanh thì cô ấy ôm chặt N và khi N hỏi không sợ à? thì cô ấy trả lời rằng nếu chết thì cả hai cùng chết. Còn T thì gào lên đòi N dừng lại và xuống xe.
    Có thể phần nào đó câu chuyện ấy cũng làm T suy nghĩ nhiều lời N nói. Phải rồi N ơi, bố mẹ T sinh T ra, T chưa kịp đền đáp bố mẹ thì sao T dám chết vì người mà T yêu, yêu nhưng có biết là đi đến đích hay không? mà lúc đó mọi thứ ở thời điểm đó giữa N và T đã tan nát rồi mà? Vậy nên dù có N hay không có N thì chắc chắn một điều T sẽ không bao giờ dũng cảm chết vì tình như cô ấy. Vậy nên chúng ta khác nhau kể cả suy nghĩ. Cuộc đời T có chết thì cũng chỉ chết vì bố mẹ, vì người thân chứ ai lại đi chết vì N chứ???
    Phải chăng vì N và cô ấy cùng suy nghĩ nên giờ cô ấy cũng đang trong vòng tay của người khác!!! N có lớn mà sao chả thấy khôn đâu nhỉ? chỉ được cái lý thuyết thì tuyệt vời, nói láo thì cũng vậy cứ suy bụng ta ra bụng người.
    Thôi, mọi chuyện dù sao cũng đã an bài, giờ T là vợ của người khác thì T phải sống cho gia đình, không thể sống cho N hay nghĩ cho N gì nữa, chỉ biết cầu chúc hạnh phúc sớm đến với người không biết quý trọng tình cảm như N.
    Hạnh phúc và bình an N nhé!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không còn quan tâm nữa mà sao lại có vẻ thỏa mãn vì người kia phải gặt cái "quả" người kia gieo ra vậy.

    Quá quan tâm ấy chứ. Viết cả 1 bài dài chỉ để thể hiện là "tao giờ hạnh phúc, mày thì còn lận đận nhé thằng lăng loàn kia, hé hé."
  5. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng anh chồng không phải là kẻ thay thế, và cũng hy vọng chị T biết trân trọng những gì mình đang có cũng như trân trọng tình yêu mà chồng dành cho mình.
    Chúc tất cả mọi người đều tìm được hạnh phúc thực sự của mình, hãy có trách nghiệm cho những quyết định của bản thân
  6. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lần nói chuyện cuối cùng của N và T cách đây cũng k lâu nhỉ? những lời T nói về N hoàn toàn là những gì T nghĩ và T nghĩ mọi thứ vậy. T thử N nhiều cũng như cái bản mặt N đến giây phút cuối cùng vẫn cố lấy tấm vải thưa che mắt mọi người. Vậy nên T nói T không quan tâm N nữa là vậy. N lại bật mí cho T chuyện của B, hi hi, T đâu có quan tâm mà bật mí, N kêu suýt mất I3, T cũng đâu quan tâm mà N phải khoe...Ờ phải, nhà có điều kiện thì cứ mua mà xài thôi, I4s còn mua được huống hồ là thứ khác.
    Hôm rồi nếu cậu bạn NN không call cho T bằng đầu số khác thì chắc T nghĩ cậu ta quên T rồi. T kêu T lấy chồng rồi cậu ấy chẳng tin, cho đến khi được nhìn thấy pic.
    Cuộc đời nghĩ mà hài, giờ T không có mối quan tâm nhiều vào những thứ khác, cuộc sống buộc con người phải bước đi y như N đã vậy, cô bạn gái cũ của N đã vậy...Dù gì T đâu có nhanh hơn cô ấy. Cái từ "nhanh" là việc T nói, chứ nhanh của N và T nó kéo dài đôi năm nên chắc N cứ nghĩ là nhanh. Dù gì T lấy chồng cũng rõ ràng, mọi thứ giữa N và T hết, mọi thứ giữa N và T kết thúc hoàn toàn rồi T quyết định. Bản thân N giả vờ với T thì T nghĩ kết quả nó đến chừng đó cũng đúng, rồi N nghĩ T đùa N việc T lấy chồng...đọc đến những dòng đó mà T buồn cười quá. Nhớ lại những gì N từng nói với T, N kêu chia tay T N cần một gia đình và rất gấp, vì ông bà già N...bla bla...nếu có thằng đàn ông nào giở trò và bịa chuyện giỏi hơn N thì chắc N ức chế lắm nhỉ...
    Lần cuối cùng N vẫn có ý xúc phạm cậu ấy, N hỏi về mẹ cậu ấy với giọng mỉa mai. Buồn cười quá! nếu giờ T chê gia đình cậu ấy, T nói xấu mẹ cậu ấy thì T khùng, thậm chí là sai...T chả muốn nói là mọi người đối xử với T tốt và có học hơn hẳn gấp tỷ lần ở gd N. Vậy nên N ơi, đừng bao giờ coi mình là tâm điểm của trái đấy mà coi thường người khác nhé. T nói rồi, T ít khi đụng chạm đến bố mẹ người khác, N đụng chạm papa và mama của T trước nên T vậy. Dù sao lúc này T cũng muốn nói rằng T ổn và N hãy sống đúng lương tâm của một nhà giáo đi. Đừng để mọi thứ N làm càng hoen ố nghề nghiệp ấy. Chúc N đủ.
  7. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    N, từ cái ngày nói chuyện cuối cùng T đo hết thái độ của N T thấy vui lắm. Từ cái hôm N biết T thấy N khốn nạn T cũng thấy vui lắm. Bộ mặt của con người bị người khác lật ra mà họ vẫn chưa cảm nhận được chính bản thân mình mà cảm nhận theo kiểu từ từ rồi chả biết N có nhận ra không? Trước N nói gì nhỉ? T ghen tỵ với B...hi hi, quả thực nếu nói đúng suy nghĩ thì T thấy chả có chút ghen tỵ mà có chút đáng thương cho cuộc đời cô ấy cũng bị N xoay rồi phá hại như thế nào...
    Nếu ngày hôm qua không vì mất công tìm cái điện thoại thì có lẽ T đã k thoáng nghĩ về N...nhưng như thế lại làm cho T càng cảm thấy thoải mái với lựa chọn của mình hơn. Ngày trước N nói, T sẽ tiếc nếu không lấy N...nghĩ mà hài, T đâu có cần N vì N giỏi, T đâu cần N vì N có tiền hay địa vị...N đã vô tình quên mất cái T cần ở N khác với những người khác...Vậy nên T nói T với N mọi thứ sòng phẳng và chẳng ai nợ ai...chả nhẽ giờ T tự kết án mình rằng vì T mà N mất hống hồ tiền bạc và thủ đoạn với cô gái khác? vì T mà N tụe cho mình cái quyền này nọ uh? nghĩ mà vui, vui cho một khiếp người sống dối trá như N thôi...chỉ tiếc những gì N không nhận ra cái gì là của N.
    N ơi, N có thấy cuộc sống N hiện tại bình yên không? vỏ bọc của một người trainning có giúp N thoải mái không? Dĩ nhiên T thấy khổ sở hơn là một cô gái dính phải N trong những lời ong tiếng ve mà không thể biết sự thật là N có nhiều ng` để quan tâm hơn...
    Tự dưng sáng nay T nghĩ đến hình như bạn N chắc cưới rồi, không biết có làm cho N xôn xao tí nào không? rồi chợt T nghĩ cái cảm giác đọc tin nhắn hay nghe một cú call N báo lấy vợ nó hờ hững và khinh bỉ như thế nào? rồi T nghĩ cô H có bỏ chồng lên HN để chuẩn bị cho N mọi thứ như lời cô ấy nói là đám cưới N bằng mọi giá cô ấy cũng có mặt để chuẩn bị mọi thứ...cái cảm giác đó nói đúng ra là gì nhỉ? T đang háo hức đón chờ bộ film đình đám của năm mà chả biết là năm nào???!!!
    T chặn ngòi bút của N, T ghét thấy những gì xấu xa từ N, cứ làm như thế cũng thỏa lòng hơn...
    Time này T lại cần dốc chút sức lực cuối cùng cho việc học hành, mặc dù không còn là nhiệt huyết nhưng đó là cái cần kiếm cơm cho T. Mọi thứ được hoạch định một cách rõ ràng và từ từ xử lý từng cái một...hy vọng là một năm cũng sẽ đạt nhiều kết quả như T mong đợi ở cuộc sống...N ơi, năm nay T cũng sẽ có nhiều thay đổi lắm. Tự dưng nhớ papa và mama mặc dầu biết giờ này T có nhớ, có muốn về thì T thể nào về như ngày trước được...T không nghĩ nhiều về họ cho đến thời điểm này, cũng có thể nói T chả nghĩ gì cứ như mọi thứ đứng yên, cứ như mọi thứ cứ từ từ...mặc dù là mọi thứ không như vậy!
    N ơi, T lại nghĩ linh tinh rồi, thôi thì vẫn chúc N sớm có gia đình riêng cho bản thân mình, còn ra sao thì ra N nhé! Chúc này thì thỏa mãn những gì trước kia N nghĩ còn gì? N kêu bố mẹ bắt N này nọ, N kêu phải ổn định trong năm nay, N kêu...ôi thôi, toàn những thứ mị người khác. Chúc N khỏe, và hạnh phúc.
  8. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...vậy là đất nước này bớt đi một thảm họa, vậy là có người ế tìm được người ế. Nếu không muốn nói như nhận xét của thằng bạn T thì là" ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". N ơi, chỉ chỉ muốn nói sao làm người ngay không muốn lại muốn đi làm người phàm vậy N? Đám cưới là điều thiêng liêng ai lại nói cưới gấp cưới cho xong bao giờ. T mừng vì đất nước này ít nhất bớt đi thảm họa người lừa nhiều người để quy về một mối lừa một người. T nói rồi, T thấy ai lấy N thì đáng thương lắm, nhưng T thật lòng mong N lấy vợ. Ít nhất là N chỉ hại thêm một người chứ không hại thêm gái nhà lành nữa...T biết, cuộc sống rồi mọi thứ qua và đến, dù sao T cũng thanh thản với mọi quyết định với mọi thứ đối xử với N. Và rất vui khi biết tin N lấy vợ...Dù sao T thấy đáng thương cho những người mà sống cả đời bên nhau không biết rõ được sự thật. Hoặc như bạn T nó nói...cái loại ấy...sợ lắm N à.
    Làm sao mà N lừa được T chứ, T nói rồi, T không muốn biết cái gì thôi chứ biết thì còn nhanh hơn N nghĩ. Dù sao giờ papa và mama N cũng ổn rồi, dù sao cuộc sống N cũng ổn rồi. Dù sao T cũng chả thấy shock sếch gì với cái tin của N cả. N ơi, sao N phải dối đưa ví dụ là thằng bạn N nhỉ? dạo này kiếm được tiền nhiều lắm hay sao mà cũng Thành Nguyễn vậy. Cái giọng nói cứ y hệt như con bạn T vậy??nghĩ mà buồn cười lắm. Đôi lúc T đang cố tượng tượng ra người ta photoshop cái mặt của N thì ra hình gì nhỉ? đôi khi nghĩ mấy thứ vớ vẩn lại buồn cười. Có người mật thám cho T bảo "cô ấy nhìn cũng được nhưng không bằng...em trước"...T chỉ hy vọng là cô ấy sống cả đời và đối xử với N còn hơn em trước ấy chứ. Dù sao cũng là cưới rồi, dù sao thì cũng khá nhanh và khá vội vã để có lúc T nghĩ rằng mọi thứ như kiểu là cố chống ế cho nhau vậy...Hôm nay chả hiểu sao T cười nhiều lắm...thật vậy N à.
    T lấy chồng thoải mái hay sao ấy mà có vẻ tăng kg lắm, papa và mama T vẫn vậy. Hình như nhà T ít con hay sao ấy mà giờ papa và mama T quan tâm T thế. Giờ T thấy mọi người thương T lắm, chí ít lúc này cuộc sống T không có gì thay đổi khi có chồng. T thấy mình may mắn hơn nhiều người khác, T thấy may là lần đó T dứt khoát mặc dù N xuống nước và hạ thấp danh dự của N. Tuy nhiên T hiểu một điều như N nói...cái áo quá chật chội với người này thì lại là cả thiên đường với người kia. Mong rằng cô ấy sẽ thực sự vui và thoải mái khi lấy người như N. Có lần T nói, con bạn T cả yêu đương bầu bí loạn xì ngầu vọn vẹn 4 tháng...còn N thì 1 tuần lên giường...mấy tháng ăn hỏi và mấy tháng cưới? từ hồi sinh nhật N từ tháng 9 đến giờ...mà giờ tháng 3 hoa sưa rộ thì rộ tin N cưới cũng được gần tháng...N chỉ mong rằng cuộc sống N đừng như con bạn T thôi...VC chưa hiểu nhau để dẫn đến điều không hay...
    Bình yên và vui vẻ N nhé!
  9. fahrenhait

    fahrenhait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    he he hay qua ta
  10. ngl_trc

    ngl_trc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng T đọc được một câu "có ai muốn người yêu mình đến dự đám cưới chứ?", Sao T càng đọc càng cảm thấy vô lý vì câu chuyện nó k logic tẻo nào. Chỉ có những người không đủ tư cách để thông báo thì mới làm vậy chứ. Như thằng bạn T nói, người yêu cậu ấy đi lấy chồng không báo cho cậy ấy chỉ vì người ta không đủ tự tin để nói lời mời hay gửi tấm thiếp mời...Mọi thứ có vẻ phức tạp quá....T không nghĩ mọi chuyện với N diễn ra nhanh như thế, ấy vậy mà N kêu rằng sao T lấy chồng nhanh đến vậy được.
    Ngày T lấy chồng, T cứ nghĩ là có nên báo cho N không, rồi cũng báo vì T nghĩ mình là người đứng đắn thì cái việc đó đâu có khó??!!!
    Một ngày lên trường sao dạo này bạn nào cũng bầu bí loạn xạ ngậu vậy? Chả nhẽ chúng nó đều rủ nhau săn rồng cả hay sao?? Hình như T đang ít dần cảm xúc vì có lẽ T đang chờ một thứ đang mới mẻ trong T, chính bản thân T cảm nhận được từng ngày. Có lúc T cứ chỉ nghĩ rằng, giá mà con người ai cũng có chút đứng đắn tí thì có phải cuộc sống này dễ thở hơn không??? N ơi, T đang sống trong hoài bão và trong dự định của T, mấy dự định khác cũng sắp xong hết rồi, còn một dự định nữa T vẫn đang đợi...hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi.
    Hôm nay mọi người gặp nhau rồi lôi nhau đi ăn uống hát hò. Lâu lắm rồi T mới gặp tụi nó...Sao mọi người cứ trêu T với cậu ấy nhỉ? Ngày T cưới cậu ấy không có mặt, nghe mọi người bảo cậu ấy buồn lắm. Hình như T cũng cảm nhận được một cái gì đó thoáng buồn ở cậu ấy. Lúc cậu ấy đi có việc mọi người hỏi rằng T trước khi lấy chồng có tình cảm gì cậu ấy không? Buồn cười quá, T coi cậu ấy là em với lại T biết T như thế nào làm sao T có thể yêu không tính như yêu N được...rồi mọi người cũng hiểu. N ơi, làm sao T có thể trách được khi người khác có tình cảm với mình. T nghĩ rằng nếu ai yêu cậu ấy cũng tốt vì thực sự cậu ấy là người tốt...Vậy là T lại làm cho người khác thấy buồn rồi. Rồi nỗi buồn nào cũng qua N nhỉ? nỗi buồn lớn như N với T rồi nó còn qua nữa là...
    Con bạn T lại cãi nhau với chồng chỉ vì chồng nó nói bậy. N ơi, tự dưng cái hình ảnh N nó hiện về trong từng câu chữ ông ấy nói, ông ấy chửi vợ mình và cách ông ấy hành xử...Có bao giờ người chồng biết được người vợ nói xấu chồng mình với người ngoài không? Hôm nay T cảm nhận được hết, đúng là cuộc sống gia đình nhiều khi họ nghĩ họ lỡ cưới rồi nên đành sống vậy...rồi nó nói những điều T chả bao giờ nghĩ, vì chúng nó cũng yêu nhau rồi cũng đã vui vẻ nhiều, chơi nhiều lắm...rồi cũng chính vì những lý do đó mà rạn nứt dần...thật tệ. LÚc này chỉ mong cho N sẽ không bao giờ bị rơi vào cái hoàn cảnh oái ăm ấy, cầu chúc N sẽ không bị vợ nói xấu. Thời gian chưa đủ lâu để nói lên tất cả, cứ sống cho hết ngày hôm nay đã...mọi thứ ra sao sẽ ra.
    Chúc N một ngày vui vẻ, nhớ săn rồng N nhé! hi hi

Chia sẻ trang này