1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho đất Đồng Nai

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi TreXanhVN, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TreXanhVN

    TreXanhVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho đất Đồng Nai

    Ngày 7-6-2003

    Trời tháng sáu chuyển mình vào hạ , những cơn mưa cứ mãi kéo dài trên xứ Trấn Biên xưa . Thành phố Biên Hòa hai năm nay đã thay đổi khá nhiều làm mình đôi khi bâng khuâng hối tiếc về một kỷ niệm nào đó tại vùng đất này . Với tình cảm ấy một nhu cầu cảm thấy phải ghi lại những gì đã và đang diễn ra tại quê hương để cho bạn bè phương xa có thể hình dung được một xứ sở đang từng ngày thay đổi theo nhịp sống công nghiệp tại một vùng đất có tên tuổi rất thân quen của hai chữ -Đồng Nai - .

    1. Trường Ngô Quyền của chúng ta .

    Ai đã từng lớn lên tại đất Biên Hòa , có lẽ không thể nào quên được mái trường này với bao kỷ niệm vui buồn của thời học sinh . Nhưng nay thì trường Ngô Quyền đã được san sửa . Có dịp chạy qua đây không ít người cứ nuối tiếc một điều gì gì đó khó diễn tả thành lời .
    Vẫn biết là xây dựng nâng cấp trường Ngô Quyền lên một ngôi trường quy mô to lớn hơn , xinh đẹp hơn . Nhưng có lẽ với những ai đã từng học ở đây vẫn cứ yêu mến hình ảnh của ngôi trường cũ , sao mà giản dị đơn sơ với con dốc đỗ xuống cổng trường mộc mạc . Mỗi bữa trưa chiều các em áo dài trắng cứ lả lướt tan trường , ào ra đường làm kẹt cả xe nhưng hình như người dân thành phố vẫn cảm thấy dễ chấp nhận việc này . Nó như một thông điệp báo hiệu cho khách qua đường phải nhớ lại thời học trò của mình đôi khi cũng háo thắng , vô tâm , mặc cho dòng người qua lại tự lo liệu . Phải nói có thế mới gọi là học trò ............



    Đất Phương Nam
  2. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    14/6/2003
    Trời HN hôm nay mưa lất phất, thoát khỏi lớp VT buổi sáng, ngủ thêm được một chút. Trong lòng yên tĩnh nhớ về những ngày nơi quê nhà, mới nhận ra rằng Biên Hoà luôn trong con tim mình bởi vì Biên Hoà luôn yên lặng trước những đổi thay của dòng đời. Ít chịu sửa mình, luôn cổ lỗ, bảo thủ và ta yêu Biên Hoà ở điểm đó. Không hiểu vì sao những bạn trẻ Biên Hoà đi chơi thì sang tận Sài Gòn, Bình Dương, cũng như các bạn ở Sài Gòn thì xuống tận Vũng Tàu đễ du ngoạn. Thành ra mãi tới giờ Biên Hoà mới có một cái discothèque tạm coi là được, mặc dầu cái Bông Sứ gì gì đó cũng tạm được. Nói tới đây lại tự cười bản thân mình vì từ trước đến giờ mình có đi chơi ở những chỗ ấy đâu, suốt ngày cứ ở nhà, chỉ khi ra Hà Nội này thì mới có những màn trèo tường đi chơi khuya, chơi diện tử với những thế trận HalfLife bằng chéo. Ngày càng già cỗi tâm hồn hơn thì ngày càng thương về quê hương, nhưng có lâu lắm mới quay trở về Biên Hoà sinh sống được, cầu cho khi ấy Biên Hòa đừng đổi thay nhiều quá. Đôi khi muốn thoát khỏi vỏ bọc của mình thì lại nhớ lại những ngày hứng chí chạy xe mãi xuống tận Thống Nhất , đơn giản chỉ để ăn một tô hủ tiếu, rồi sau đó ung dung đi trên con đường mát lạnh cả người xuyên qua rừng cao su để xem người ta câu cá, rồi khi thấy những cặp tình nhân bên nhau thì quay về bởi không chịu nổi cảm giác cô đơn mặc dù mình là một người đơn độc luôn thích sự im lặng. Rồi những tháng ngày ở Hà Nội khi bó mình trong KTX, trong lòng buồn bực thì mong mình đang ở quê nhà để được đi vòng quanh thành phố, để trút hết nỗi buồn và sau đó sống can đảm hơn. Người xưa thường hay " thính vũ " mà nhớ cố nhân, còn ta thì " thính vũ" mà nhớ những ngày mưa tháng 7 đi chơi ở SG về bị mắc mưa phải tạt vào quán Chè Nhớ để tránh mưa, nhưng vào mà chẳng lẽ không ăn, ta đành phải ăn một tô bún thịt nướng để chờ cơn mưa qua vậy, nhưng trời cũng khéo chiều lòng người, trời hơi lạnh mà ăn một tô bún thì đúng thật ngàn vàng không đổi. Ta " thính vũ " để nhớ về màu hoa đỏ chói, để lẩm nhẩm hát khe khẽ " em mãi mê về một màu mây xa, cánh buồm trôi về một thời đã qua,anh thầm hát một câu thơ cũ về thời áo trắng xa xôi, thời hoa đỏ diệu kì ". Có đợt vừa rồi, lên Xuân Mai, gặp một cô em nữ sinh chở những chùm phượng đỏ rực trên giỏ xe, ta chợt thấy rằng tuổi học trò là tuổi đẹp nhất trong đời người, và đẹp là so những ngày tháng ở Biên Hoà, học trò vô tư lự với mối tình đầu thật ngọt ngào.
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home
    Được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 14/06/2003
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7...
    Đêm Hà Nội, bầu trời trong văn vắt. Vầng trăng cũng trong veo treo lơ lửng giữa trời. Lên cầu Chương Dương cùng cô bạn, vừa thủ thỉ chuyện này chuyện kia, vừa ngắm dòng sông trăng lấp lánh... Về tới nhà rồi, trăng vẫn theo tới tận ngõ. Nhưng rồi những toà nhà cao tầng cũng che khuất mất, ngồi trong phòng, không thể nào ngắm trăng được, lại phải thơ thẩn ra sân... Chợt người Đồng Nai nhắn tin "Trăng đẹp cực, bầu trời trong văn vắt, sống ở thành phố, mấy người nhớ đến trăng..." Lại thấy nhớ da diết ánh trăng trên cánh đồng lúa vàng dưới chân núi Thầy, núi Phượng, mà giờ đây trở nên xa xôi lắm rồi. Chắc người Đồng Nai đang rất bâng khuâng với cảm giác ngồi bên khung cửa, hé tấm kính cho ánh trăng tràn vào...
    Tặng bài thơ này cho troi&dat và các bạn Đồng Nai, nhân một đêm ngắm trăng ở Hà Nội và chuyện trò với một người Đồng Nai ở Sài Gòn.
    Trăng và phố
    Em còn nhớ vầng trăng khuya trong vắt
    Leo ngu ngơ lên đỉnh dốc trời
    Vầng trăng suốt 4 mùa ươm hạt nhớ
    Thế mà giờ... đã hoá xa xôi
    Phía trước em là phố
    Đêm đêm xe cộ tròng trành
    Sau lưng em là phố
    Sớm ngày đèn đỏ đèn xanh
    Ngước lên vấp toàn ô kính
    Bước chân thèm cỏ buồn tênh
    Từ lúc em sinh ra trăng mùa nào cũng sáng
    Cánh đồng khuya văng vẳng khúc dế mèn
    Và sương núi cùng khói chiều lãng đãng
    Vẫn trong lành vầ vẫn rất bình yên
    Em có còn nhìn người bằng ánh mắt trăng duyên
    Hay nhìn bằng ánh đèn Nê-ông bám đầy bụi bặm?
    Em còn biết bâng khuâng nhớ tháng ngày xa lắc
    Có hoa thơm cỏ ngọt tinh khôi?
    Em còn biết hồn nhiên bằng những tiếng cười
    Lúc khóc nhè lại đợi người đến dỗ
    Hay tất cả dửng dưng như xe trôi trên phố
    Nơi thiếu bóng trăng và ngập ngụa ánh đèn?
    Dù thế nào thì em hãy đừng quên
    Dù thế nào thì em cũng đừng quên...​

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?

  4. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ngày mấy nhỉ?
    Gần nửa đêm mà không buồn ngủ chút nào hết. Kiểu này chắc mai vô cty ngủ gục. Tắt hết đèn rồi mà vẫn không ngủ được. Sao cứ trằn trọc mãi thế này? Ủa, mà sao tắt hết đèn rồi mà vẫn còn sáng thế không biết. Ồ, hóa ra là ánh trăng. Trăng thò đầu qua cửa sổ ngó vào. Chắc tính ăn trộm thứ gì đây . Sáng rực cả căn gác. Ngó ra ngoài thử cái coi. Chà, đẹp quá! Trời xanh thăm thẳm. Lang thang đôi ba cụm mây trắng. Trăng tròn vành vạnh. Trời trong vắt. Không ngờ đêm nay trời đẹp vậy. Chắc cũng tại lâu ngày rồi quên mất trăng. Ở SG lâu ngày, chỉ còn biết sống bằng ánh sáng điện. Trăng dần bước ra khỏi cuộc sống lúc nào không hay. Ngày xưa còn nhỏ, mỗi đêm trăng là một lần vui thích. Trăng nông thôn Đồng Nai ngày ấy cũng đẹp vô cùng. Lại chợt nhớ ra, cũng khá lâu rồi không về ngắm trăng Đồng Nai. Không biết có còn như thuở nào?
    Trời ơi
  5. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày.
    À không, một đêm chứ. Một ngày nữa sắp hết. Một ngày mới sắp bước qua. Còn một vài phút nữa thôi là qua ngày mới. Một ngày chẳng nên cơm cháo gì. Không hiểu sao dạo này khó ngủ quá. Không lẽ nhớ nhà? Gần 30 tuổi đầu rồi, đã quen sống xa nhà từ 13 năm nay. Chắc là không phải nhớ nhà rồi. Dù cũng đã hơi lâu không về Đồng Nai. Ừm, đêm nay lại là một đêm trăng sáng. Lại thêm một dịp được ngắm ánh trăng. Trăng đẹp như vậy mà đi ngủ kể cũng uổng. mà ngắm có một mình. Kể cũng buồn thiệt! Phải chi có cưng ở đây ngắm trăng cùng anh. Không biết trăng đất Bắc có đẹp như thế này không hả cưng?
    Trời ơi
  6. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    21/6/2003
    Mãi tới hôm qua mới biết tin là được về hè, mừng húm cùng tụi bạn cùng phòng kéo nhau xuống căn tin Mụ Béo. Sau trận tử chiến là túi tiền xác sơ và một vé tàu. Vậy là từ đây cho đến lúc về là phải ăn chay rồi. Thôi đành đóng vai sư cụ 1 tuần vậy. Bạn bè trong đó không biết được nghỉ hè chưa ? Vài đứa nghe nói là được tham gia TNTN Seagame, không biết hè này có rảnh không ? Có đứa lại đi TNTN, thành ra về mà không biết có gặp được ai hay không ? Mà kì này về thì ta sẽ làm gì nhỉ ? Hay là nhiều thứ quá nên không thống kê được, thôi thì thấy gì thì làm nấy vậy. Nhiều chuyện lan man quá, tâm trạng ta bây giờ thật rối bời, nói chung là cứ tưng tửng hâm hấp như thằng điên. Mà thôi, tuần sau là có mặt ở BH rồi.
    Quá đã!
    I'm a poor lonesome cowboy
    I've a long long way from home

Chia sẻ trang này