1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chờ đợi em .... Đợi tình yêu của anh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yenoim, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký chờ đợi em .... Đợi tình yêu của anh....

    Em nói : ?oBố mẹ tớ biết, chị tớ biết ? chẳng ai thích con mình như thế cả?.

    Em nói : ?oThôi đi nhé, đừng biểu hiện nữa nhé, hạn chế nhé?

    Em nói : ?oLý trí một chút đi, kiềm chế đi?.

    Em - lần thứ 2 trong vòng 3 năm - từ chối, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tình yêu của anh.

    Anh, ngây ngô và khờ dại, chỉ biết lấy em làm động lực để vươn lên.

    Em, tinh tế và kiêu hãnh, liệu có bao giờ dành cho anh một vị trí trong trái tim ?

    Anh, si mê và mất tỉnh táo, dường như chỉ nhìn thấy mình em giữa cả một thế giới ồn ào và không ngừng chuyển động.

    Em, có biết bao mối quan tâm, có bao giờ cần tới anh như một chỗ dựa mà anh hằng mong đợi được làm cho em ?

    Hôm nay em đã nói ?oGiải quyết chuyện kia đi nhé, đừng quan tâm đến tớ nữa, nếu có gì thì chờ tới cuối năm?.

    Anh sẽ đếm từng ngày một, cho tới ngày được nói lên 3 từ thiêng liêng ấy : Anh yêu em.

    Anh yêu em biết bao.

    Phải, anh đã sai, sai nhiều lắm khi chọn bừa một người để làm người yêu, chỉ vì người ấy ở bên anh, an ủi anh khi em từ chối anh ?" còn quá ngây thơ và non nớt để chịu đựng một lời từ chối - lần đầu.

    Anh chẳng có quyền gì để đòi hỏi em. Đối với anh, được thấy em mỗi ngày đã là hạnh phúc.

    Nhưng anh sẽ làm việc vì một tương lai có em. Anh sẽ dứt bỏ tất cả để được nói lời yêu em, dù em từ chối đi chăng nữa.

    Anh chưa bao giờ ngừng mơ đến một buổi sáng thức dậy, nhìn ra bờ biển Địa Trung Hải, và bên cạnh là em ?" tinh - tế của anh đang dụi mắt một cách cực kỳ đáng yêu. Anh chưa bao giờ ngừng mơ ?..

    Còn 354 ngày là đến cuối năm ?
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    con giai mà yếu đuối, sến, và...cbn
    Hèn gì gái từ chối là phải.
  3. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bạn viết khó hiểu quá, vàng vàng là gì đấy ?
  4. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [
    Nếu mạnh mẽ hơn thì em đã không phải mò lên đây trút bầu tâm sự bác ạ.
    Anyway, bác nói chuẩn. Kính bác vài ly
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    bạn thật mỏng mạnh và yêu đuối
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 12/01/2008
  6. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hix sao ai cũng bảo mình yếu đuối.
    Sao bạn lại nghĩ thế nhỉ ?
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thì chả có gì là yếu đuối . Đấy bác khóc sưng cả mắt ấy mà có bác nào dám lên đây thổ lộ đâu ? Cổ vũ chủ toppic cái . Cứ làm những gì con tim mách bảo hề hề . Trong tình yêu thì dẹp lý trí sang một bên , nhét giẻ vô miệng nó
  8. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà ko dùng trí óc thì rồi lại ... khổ 1 đời thôi
  9. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em hỏi anh "Thế này giống như bắt cá 2 tay à".
    Anh nói không phải, kia chỉ là một sự nhầm lẫn trong tình cảm thôi. Người anh thực sự yêu là em.
    Em nói "Nói thế bạn vừa muốn tin vừa không muốn tin".
    Ừ, thật ra hàng tuần được nhìn thấy em 3-4 lần, được biết giờ này em đang ở đâu làm gì, có vui vẻ hạnh phúc không đã là quá đủ rồi, cần gì hơn nữa nhỉ ?
    Em tin hay không tin cũng vậy thôi.
    Em nói nếu mong em luôn hạnh phúc thì khi em thik người khác đừng có đau đớn quằn quại nhé, anh nói anh sẽ làm mọi việc để em hạnh phúc, em nói với tình trạng của anh bây giờ thì không có quyền nói thế đâu ....
    Ừ, đúng thế, chừng nào chưa break up được với sự - nhầm - lẫn - tình - cảm này thì làm gì có quyền nói với em như thế ....
    Em nói ngay cả khi break up xong, cũng phải chờ ít nhất 6 tháng mới được nói lời yêu em .... vì em không muốn bị coi là nguyên nhân khiến anh break up với người hiện tại ....
    C''est la vie ...
    Anyway, tối qua thực sự rất vui ... Em nói đừng qua nhà nhiều kẻo bố mẹ em biết, không thích .... Okie, anh gửi cho em bài hát qua mobile .... Nhưng anh cũng không ngờ là một thằng vụng về như anh có thể làm em khóc nhè khi nghe lời nhắn ....
    Anh yêu em ...
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Dạ , yêu m,à dùng trí óc thì khổ cả 2 đời đấy bác ạ

Chia sẻ trang này