1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chờ đợi em .... Đợi tình yêu của anh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yenoim, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    À, không phải bạn Thảo cong môi làm duyên.
    Mà là mình ngồi 1 góc, người mình yêu ngồi 1 góc, khi mình quay sang nhìn thì bị vướng 1 bạn tên là Thảo.
    Mình nhắn tin, bảo em yêu là "bạn Thảo chắn tầm nhìn của anh", thế là em yêu tìm cách ngồi dịch sang để mình có thể nhìn thấy, rùi em yêu cong môi làm duyên ...
    Vậy đó ...
    Yêu em kinh khủng ...
  2. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ui tình tứ
  3. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Trước khi ngủ, bạn nghĩ tới điều gì: ...............H
    Giữa đêm, khi tỉnh giấc bạn nghĩ tới điều gì: H
    Vậy suy ra Sáng ngủ dậy, bạn nghĩ tới điều gì:


  4. T_1_N

    T_1_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=BWzR8jk7hJw
  5. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em của bạn mà gặp anh của tớ chắc là cặp giời sinh đấy...bala..bala...
    Dưng mà tớ hok íu đuối như cậu, ít nhứt là h tớ có thể quên anh sau 2 năm day dứt và sau khi chửi một trận tơi bời cho thoả...
    " Mìn phải bít iu quí bản thân mình trước khi đòi hỏi ng khác làm vậy " Chỉ biết khuyên bạn thía thui
  6. T_1_N

    T_1_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Yêu và thương...
    http://www.youtube.com/watch?v=vHPXv1G4sbA
    http://www.youtube.com/watch?v=XahNe9Vj9kI&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=TqMVcInvYp0
    http://www.youtube.com/watch?v=5wLF8-0ZpZU
    Có những điều man làm người ta nói " đàn ông mà..."
    nhưng nếu woman làm người ta nói "...............

  7. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ đếm từng ngày thế này thì sẽ thấy rất lâu đó. Hãy tạm quên cái tgian đó đi để tập trung vào việc khác, như thế bạn sẽ cảm thấy tgian trôi qua rất nhanh, và ngày mà bạn mong chờ sẽ đến nhanh hơn bạn nghĩ đó !!!
  8. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đến quá đột ngột ... Nhưng sao anh vẫn cảm thấy điều gì đó mong manh ...
    Hy vọng là anh linh cảm nhầm ...
    Nhưng anh rất sợ, vì từ xưa đến nay anh thường cảm giác đúng ....
    Chẳng lẽ, anh không xứng với em ?
  9. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em nói anh chẳng bao giờ giữ được cái gì .... Đúng thế, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi.
    Chỉ cần em tin anh thêm một lần ....
    Anh sẽ giữ được mọi thứ, trong đó có một điều quan trọng nhất mà anh phải giữ được, đó là tình yêu của em ...
    Mọi hôm em đều bảo anh đi ngủ đi, thật ra anh có bao giờ ngủ nổi, khi biết em đang giận anh. Đêm nay bóng đá đầy ra đó, anh cũng làm gì có tâm trạng mà xem.
    Thật ra đêm nào anh cũng thức đến 3-4 h sáng, cố tìm việc để làm, để quên đi rằng em đang giận anh. Nhưng làm sao anh quên được đây ? Anh đã quá yêu em mất rồi.
    Anh không biết bây giờ, và kể cả sau này, liệu có ai yêu em tha thiết và vô điều kiện như anh hay không .... Chỉ có điều, anh nhạy cảm lắm. Anh sợ bị từ chối, anh sợ bị đối xử lạnh lùng. Anh sợ lắm, em hiểu không ?
    Có thể em sẽ chẳng hiểu đâu, có thể em sẽ vẫn giận anh, vẫn lạnh lùng với anh, nhưng cũng chẳng sao. Rồi anh cũng sẽ quen thôi. Anh đã làm em mất bạn, mất người yêu, mất cả danh dự nữa. Có đứa con gái nào chịu nổi khi bị nói như thế ?
    Em không tưởng tượng nổi là lần đầu em gọi anh là anh, xưng em, anh đã hạnh phúc như thế nào đâu. Tim anh tưởng chừng đã vỡ tung.
    Giờ đây, anh không biết khi nào em mới lại gọi anh là anh, xưng em. Anh chỉ biết chờ đợi thôi. Mặc dù mỗi ngày chờ đợi là mỗi ngày tim anh thêm đau đớn, anh vẫn sẽ chờ .... Anh sẽ chờ một buổi sáng sớm, điện thoại rung, mở ra có 1 tin nhắn "Kưng dậy chưa ? Có nhớ em không ? Em tha thứ cho kưng rồi nỳ" ...
    Mơ mộng quá nhỉ ? Nhưng em biết không, dù anh có phải chờ đến bao giờ, dù khi đó trái tim anh đã vỡ nát, thì nếu em ghép các mảnh nhỏ của trái tim anh lại, trên trái tim anh vẫn sẽ hiện lên dòng chữ ANH YÊU EM, MIONEY ....
    Được yenoim sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 03/02/2008
  10. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    1h 29 phút sáng ...
    Bia làm anh nhức đầu quá ....
    Chắc em không biết là anh đã phải cố gắng gượng lắm mới ngồi chat được với em đến giờ này nhỉ ?
    Hôm nay, hình như em yêu đã có dấu hiệu mún tha thứ cho mình rùi .... Thật ra mình chỉ mún có cơ hội để chuộc lỗi, mình ko cần em yêu phải làm người yêu mình ... Nhưng mình đã làm tổn thương em yêu với tư cách người yêu, vậy thì xem ra mình chỉ có thể chuộc lỗi với tư cách người yêu thôi ...
    Sắp Tết rồi. Hai mươi em cho đời một giấc mơ ... 8 tháng nữa là tròn 20. Mình đã đọc ở đâu đó 14 việc phải làm trước năm 20 tuổi.Còn 8 tháng nữa ... tròn 20 là một mốc không phải lúc nào cũng xảy ra trong đời, đúng không ? Vậy thì, cố gắng nhé Mabư ...
    Mình đang dần dần cảm thấy vết thương ... Nó giống như khi người ta trúng đạn, thường ko thấy đau ngay mà một lúc sau mới đau ... Mình đang dần cảm thấy không thể tự tha thứ cho mình, mà hình phạt kinh khủng nhất dĩ nhiên là không được liên lạc với em yêu, không được em yêu quan tâm chăm sóc trong một thời gian.
    Thật sự, nếu xa em yêu thì 1 ngày cũng chẳng khác nào 1 năm. Einstein có lẽ đã viết ra Thuyết tương đối khi đang yêu, nhỉ ?
    1 tháng được yêu em, và được em yêu trôi qua như một giấc mơ ...
    Giờ thì gặm nhấm 10 ngày xa em dài hơn cơn ác mộng dài nhất ... Một ví dụ hết sức trực quan cho Thuyết tương đối đúng không ?
    Mình sẽ cố gắng làm mọi việc, cho đến 30 Tết ... Hạn chót cho những nỗ lực ...
    Sau đó ...

Chia sẻ trang này