1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chờ đợi em .... Đợi tình yêu của anh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yenoim, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thức đến 3h sáng. Học được 2 tiếng.
    Mình muốn tìm quên trong bài vở.
    Nghiền hết Chapter 12, Principles of Marketing - Philip Kotler.
    Quay qua xây dựng dự án kinh doanh H2.
    Vẫn không quên nổi.
    Sáng háo hức, 8h phi ra khỏi giường. 9h kém 15 đã lang thang ở Đinh Lễ, 10'' 1 lần ra Đinh Tiên Hoàng ngó. 1 lần ... 2 lần ... 3 lần ...
    Nghĩ là để xe ở chỗ khác, hoặc đi cùng papa đi đâu đó. Thôi, ra đọc sách tiếp, lát quay lại.
    10h30. "The number you''ve called is not available at the moment ... ". Đợi. 11h30 ko thấy gì, về.
    Gần 3h chiều em bận đi với mẹ. Đành vậy.
    Rốt cuộc thì cũng chỉ có anh đuổi theo em, em có nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi không ?
    Nếu đến giao thừa mà em vẫn chưa tha thứ thì anh sẽ phải tạm rút lui thôi cưng à. Anh cần thời gian để nạp năng lượng, trước khi cố gắng một lần nữa, dĩ nhiên nếu có duyên.
    Nếu ngày nào cũng như ngày hôm nay thì quả thực là anh không chịu nổi. Ai bảo anh đã ngồi tưởng tượng ra rằng em sẽ bất ngờ lắm khi thấy anh đứng đợi, rằng kỷ niệm đẹp ngày 17/1 sẽ lại ùa về ...
    Sắp Valinhtinh, theo cách gọi của em. Valinhtinh năm ngoái em cũng không ổn lắm trong chuyện tình cảm. Anh không mong năm nay mọi chuyện lặp lại. Valinhtinh năm nay còn 9 ngày. Nhưng anh thì chỉ còn hơn 1 ngày để nỗ lực thôi.
    Giao thừa sẽ là sự khởi đầu mới ... Em nói anh thiếu kiên nhẫn cũng được, nhưng anh không thích tình trạng này tẹo nào. Chẳng lẽ kế hoạch 8 tháng ban đầu anh xây dựng lại chính xác ?
    Biết đâu, sau khi xa em nửa năm, anh lại đủ dũng cảm để bước vào cuộc sống của em lần thứ ba.
    Nào, tự nhủ với mình nhé Mabư, nếu đến giao thừa mà nàng vẫn không thể tha thứ, thì mày phải xa nàng một thời gian nhé ? Nửa năm không chat, không nhắn tin hàng ngày, không đến nhà, không tìm cơ hội tiếp xúc, chỉ giữ lời hứa nhắn tin hàng đêm ? Mày có làm được không ? Làm được không ? Mạnh mẽ lên. Mày còn 32h để hy vọng. Hết 32h đó mà nàng không tha thứ, thì mày đành phải chấp nhận thôi.
    Mày là người biết giữ lời hứa, vậy mày có dám hứa không ?
    Hứa rằng mày sẽ chỉ yếu đuối thế này đến giao thừa, vì nếu kéo dài thì trái tim mày không chịu nổi đâu. Biết làm sao được, ai bảo mày quá yêu ... Nếu mày chỉ coi đây là trò chơi thì đâu có bị tổn thương gì đâu ... Yêu càng nhiều thì tổn thương càng sâu ...
    Thôi được, nếu bây giờ mày vẫn chưa dám hứa dứt khoát, thì mày còn 32h để hứa dứt khoát. Mạnh mẽ lên, Mabư !
    ... Tự dưng ngồi nghe Kem dâu tình yêu & Khi cô đơn anh hãy nhớ đến em, lâu lâu mới nghe 2 bài hay thế ...
  2. yenoim

    yenoim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh khao khát được như giấc mơ thần tiên ngày thơ bé dại , thầm mong ước sẽ xây nên lâu đài anh ước mơ, một nàng công chúa cùng anh hát ca, cùng anh sẻ chia những lúc khi anh vui buồn u sầu, cùng anh cất cánh bay lên trời cao?
    Và niềm hạnh phúc ság lên từ mắt em đưa tình anh vào trong giấc mộng và mình bên nhau dẫu ngày có trôi, ngọt ngào như là kem dâu là tình yêu của anh với em...
  3. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/06/05F62CE3/
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
    Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về
    Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
    Với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới..
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Và chúng ta lại đón giao thừa,
    Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về
    Để biết ta còn mãi trong đời,
    Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu, kìa anh tới.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2008/01/05F65195/
    Wish you were here

Chia sẻ trang này