1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho em....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yesterday_today_tomorrow, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho em....

    Vinh vịt...

    Những dòng chị viết cho em bây giod chắc em không thể đọc được nhưng đến một lúc nào đó khi em đủ lớn để đọc chị sẽ để em biết những trang nhật ký chị voết cho em...

    Ngày em được mẹ mang về nhà là ngày cuộc sống gia đình ta có phần đảo lộn...cha không đồng ý để mẹ nuôi em nhưng bằng lòng quyết tâm mẹ đã gạt tất cả những lời rèm pha để nuôi em ...

    Lúc đó chị không được biết rằng mẹ đã nuôi em vì cái máy đt chết tiệt của chị bị rơi tõm vào chậu nước và tắt ngấm ,mãi khi em khá lên mẹ mới có thể liên lác đươc với chị...Mẹ không biết ai là người sinh ra em chỉ biết răng em được một bà cụ đem cho....

    Chị chỉ được mọi nguời cung quanh kể lại rằng khi mẹ đón em về nhà em gầy và yếu lắm có lẽ tại lâu rồi không ai cho em ăn uống cận thận và chăm sóc tốt ..Còn hôm nay,em đã lớn hơn đã xinh xắn hơn đã được chăm sóc tốt hơn.Chị thấy yên tâm về điều đó..

    Số phận mẹ không may mắn như người khác ...khi sinh chị được một thời gian bác sĩ cho biết mẹ không còn khả năng sinh nở thế là từ đó đến khi em xuất hiện mẹ chỉ có ba và mình chị...Chị biết hàng đêm mẹ vẫn khóc vẫn ngủ không yên với những lo toan cuộc đời phải nến trải ..chị thương mẹ nhiều mà không biết phải là gì...

    Ba có những suy nghĩ riêng và đôi khi những suy nghĩ của ba làm mẹ phiền lòng ,chị trách ba thì ít mà trách số phận thì nhiều ...Tại sao số phận lạo không công bằng với một người tuyệt vời như mẹ chúng ta ...?Tại sao mọi người có thể đối sử với mẹ như vây...?

    Bây giờ chị đang xa mẹ và em nhưng mẹ sẽ đỡ buồn hơn khi biết rằng em sẽ rất ngoan không khóc nhè và có chị luôn ủng hộ những quyết định của mẹ...

    Ngoan nhé vịt yêu...chị yêu em nhiều lắm...
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở nhà thấy ba vui vẻ với em chị vui lắm...
    Vịt của chị đã đuợc hơn 4kg rồi ..lớn nhanh lên vịt nhé ....
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Vịt của chị...!
    Hôm nay mẹ gọi đt cho chị hỏi bao giờ chị về nhà ...?cũng sắp rồi ..Thương vịt và thương mẹ quá cơ...
    Bây giờ em chỉ là một đứa nhỏ mới trào đời ít ngày em chưa thể nghe và hiểu được những gì mọi người xung quanh nói về em cũng như những tình cảm mọi ngưòi danh cho em...
    Hãy cảm ơn những giọt nước mắt nóng ran khi mẹ ôm em vào lòng để yêu thương ,để vỗ về khi em bị ai đó hắt hủi...
    Hãy cảm ơn những đêm bà và mẹ thức trắng đêm để nghe từng nhịp thở của em vì em đang sốt..
    Hãy cảm ơn những lời nói chan chứa mẹ bảo vệ em trước những đay nghiến cuộc đời ..
    Hãy cảm ơn bàn tay mẹ ,giọng ru ngọt ngào của bà khi nuôi em từng ngày lớn lên...
    Mẹ của chúng ta ,một người tuyệt vời nhất trong những nguời tuyệt vời ,một người với tình thương yêu bao la dành cho chị rồi giờ đây là cả em....Mẹ đã chịu bao cực nhọc ,bao tủi hờn khi em xuất hiện ...Nhưng tình yêu của mẹ ,lòng vị tha và niềm tin đã làm bố thay đổi ...Bắt đàu bằng những việc rất nhỏ ,bằng những lời nói rất vụng về nhưng chị hiẻu rằng bố đã xó những thay đổi ....Em không phải là người có lỗi ,mẹ của chúng ta càng không phải là người có lỗi ,lỗi này là tại cuộc đời không công bằng với mẹ và không công bằng với em ...Dù mẹ không là người sinh ra em ,nhưng mẹ đang từng ngày yêu thương nuôi em lớn lên .....đặt cho em những viên gạch đàu tiên của cuộc đời...

Chia sẻ trang này