1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Dào, Ông nó cũng thật là....Biết tôi nói cái gì chứ?!! Phải gọi là nhạy cảm hay mau mỏ nhỉ?!!
    ------------
    Một ngày như mọi ngày. Chả được cái tích sự gì cho đời cả!
  2. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Lại ông-tôi rồi, bảo bao nhiêu lần là ông-em cơ mà.
    Ông tưởng em nói cái title của em, thế em nói set set cái gì thế?
    Lâu ko nhìn thấy gương mặt hiền hậu bẫu bĩnh đầy vẻ thuỷ chugn và cam chịu của em, , xin em post cái ảnh lên đi, đề là " Tặng ông" cho thằng Magic ghen ói máu cái coi!
    ------------------------------
    Nhật kí : Vẫn thế.
    Tình hình này có lẽ 1 tháng chỉ cần viết nhật kí một lần thôi, à nếu thế thì phải gọi là ... nguyệt kí mới phải. Nhưng mà, nghe cứ .... bẩn bẩn thế nào ý nhỉ ! ( hic xin lỗi chị em gà mái )
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo là nhanh....
    Câu này nghe quen quen!không dưới chục lần mất
    Thôi, không có tâm sự chi thì qua chỗ khác buôn bán nhé . Afc là rất nghiêm túc đấy!
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cưng cứ bình tĩnh, chuyện đâu có đó, mai hay ngày kia anh em ta gặp nhau tí nhỉ, đàm đạo về chuyện đời cái. Ah, có quà cho cưng đấy, anh lên Lào Cai, tranh thủ ghé qua Sapa, có cái túi đeo mobile tòng teng ở cổ bằng thổ cẩm, ko hiểu cưng có thích ko?
  5. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hic! Trời mưa to quá!!!Mình bị mắc kẹt ở đây mất! Một mình tung hoành trong box này, kể cũng quá nhiệt tình nhỉ?! Nhưng mưa gió thế này không ngồi post bài thì làm gì, chui ra ngoài cho ướt hết à??? Chả ngu gì!!!
    Hôm nay mình chịu khó đến ngạc nhiên. Kể ra cũng không vô ích đấy chứ! Hơi vui là đằng khác...
    Mưa đến bao giờ mới tạnh chứ...Thôi, đành phải lội mưa ra về vậy. Chứ biết làm thế nào. Tình hình thế nay thì đến đêm không ngớt mất...
    Tự nhiên lại thấy buồn chứ.Hmmm....(Thể hiện thở dài bằng chữ như thế nào nhỉ??)
    Được Dream_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 21/07/2005
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa to thật, ngồi nhìn ra mưa.Cả hai chẳng nói gì. Cứ nhìn mưa như ngày nầo ,hứng hứng những giọt mưa như hất tung vào lòng cùng sự ngổn ngang bộn bề. Mực và rưọu có lẽ cũng ko làm giảm bớt được anh nhỉ. Em có lỗi, giờ thì làm gì đây. Em có quyền và rồi em cứ đưa mọi quyền ấy ra, còn anh anh cứ làm theo. Em yêu cầu gì anh đáp ứng và rồi em dẫm đạp lên tất cả. Muộn rồi em sẽ ra đi và ngày hôm qua trong cơn giông bão ấy ,em để anh ra đi. Cạn hết ly và quên đi nhé.Lời buộc tội cũng như lời thú tội cũng vô nghĩa.
    Anh cũng chẳng cản em như mọi lần, anh cứ để em uống, uống say nhưng nào có say khi chen chúa cõi lòng.....Vẫn mình em trên con đuờng hôm nào......Mưa...Lạnh...Mưa hay Nước mắt...
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    ước gì tớ cũng biết uống bia rượu nhỉ. thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt với chúng nó, mình ngồi trơ mắt ra , toàn tấn công đồ ăn. mọi người cứ bảo là mình giả vờ không biết uống
    toàn lý do. chúc anh trai có buổi hẹn hò vui vẻ

  8. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán thế nhỉ?! Con gián chắc cũng không chán như mình!
    Sốt hết cả ruột. Cứ hễ động đến tiền nong là lại lòi ra bao nhiêu cái rắc rối. Trước đây mình ít khi phải lo nghĩ đến tiền, còn bây giờ vào việc rồi thì lại khác. Đúng là không có tiền thì chả làm được tích sự gì cho đời cả! Hmm...m...m
  9. langtuphudu

    langtuphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chuyển sang than vãn và trách móc viết đi, Nhật ký toàn chuyện buồn chán và sao cái buồn chán nó lại ngắn ngủi và thô kệch đến vậy. Chúc vui vẻ
  10. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đã mưa, mưa to quá. Ông trời tạo điều kiện cho mình ngủ thêm mấy tiếng nữa ( đã quá, đã quá ), bù lại buổi tối hôm qua phải thức khuya để đọc tài liệu kế toán + Bỉ vỏ ( Nguyên Hồng).
    Cả tuần chỉ mong có ngày cuối tuần để...ngủ và đọc chuyện. Sướng. Nhưng chiều nay, khi lên Tràng Tiền mua sách thì thấy chạnh lòng quá. Cuối tuần, người ta tay trong tay đi chơi còn mình thì ...hix hix. Thôi, kệ người ta, mình alone thì mình có niềm vui riêng của mình.
    Nhất định sẽ phấn đấu sau.... Sẽ cố gắng đi off cùng với box gà nhiều ( vì thầy bói bảo là mình rất hợp với tuổi đó...ke ke)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này