1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    @chip chip: Đấy thấy chưa, lúc sáng thầy đã bảo rôìi...đi thi mà cứ gặp thầy yên tâm ấm cật mà lướt qua...ai lai chèn ép em thía...thằng Tinhbien nó lải nhải thầy chết mất..hế hế....Thế là tốt rồi nhé...Hôm nào định khao đây hả chip chip..có gì thì bảo trước vài hôm nhé...nếu không thầy là thầy trách em đấy...Thầy mà bực là thầy rủ Tinhbien nhà em đi ăn thịt chó đấy..lúc đấy đừng trách thầy là người độc ác..hê hế..ố là lá...
  2. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thầy cứ yên tâm đi em sẽ nói giúp thầy mấy câu để lần sau anh TiBi nhà em nhường thầy mấy ván đệ tử nhẻ
    Em còn 1 cái rào nữa cơ thầy ạ!Có gì thầy cứ tinh với anh TiBi đi .À mà nghe đâu thầy Luận cũng thích ăn nem chua thì phải(em thấy 3 anh ngộ thật đấy - cái vụ Hàng Bông ý mà thầy chưa quên chứ)

  3. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay cô bé này con nha ai mà hỏi lạ ghê..thầy là bạn của thằng bạn là bạn của thằng bạn là bạn người yêu chip chip là bạn thân của em đấy......
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Hihi...cái vụ đó cũng lâu rồi..nhưng là thầy ko quên đâu... 2 thằng chúng nó bẩu với thầy là "tao ko ăn quen nem chua rán đâu?" thế mà thầy quay đi quay lại..ngoắt 1 cái đĩa nem chua 10nghìn đã không còn miếng nào...oạch...giờ em nhắc thầy vẫn thấy bực..ố là lá...Cho nên em mà ăn uống với Tinhbien nhà em cẩn thận nhé...Hãy tập trung chuyên môn nhé..đừng có dại dột như thầy là bụng bị mốc meo nha....Thầy là thầy cứ cẩn thận fải dặn dò em trước...Thấy quan tâm em thế cơ mà..ố là lá..
  6. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Text
    Thầy là bạn của bạn là người yêu của chip chip ha thầy.Xa xôi quá ha.Thầy đừng để anh Tibi bắt nạt bạn em thầy nhé.Thanks thầy nhìu nhìu trước ạ
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ......Ố là la ...cảm ơn thầy nhìu nhé!Thầy đã quan tâm và dặn dò em vậy ..Dưng mà hình như nó ngược lại thì fải.Hình như thầy đang nói về mình thì fải chứ anh TiBi không vậy đâu thầy ạ.Thầy nói oan cho nhà em quá..hu..hu
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đội hình box Gà ngày càng trẻ hoá......Toàn thấy mũi xanh mũi đỏ, chíp hôi chíp thơm thế này...hé hé....xôm nhà xôm cửa quá thể. ..............Chừng tháng nữa quay lại không khéo còn có cả tã giấy tã vải, nhỉ .
    Ngày rét, không mưa, nhiệt độ từ 12 - 17. Trời thế này, cứ ở nhà, quấn chăn chơi Picachu hay Cướp biển hết tháng cũng ổn. Còn 4 tiếng đồng hồ nữa là sang ngày mới. Lại bắt đầu hai tay hai chuột, hai mắt hai máy. Vậy là cũng đã nửa năm trôi qua rồi, nhanh không thể tưởng. Một điều gì hơi ngỡ ngàng, hơi thân thuộc...Năm tới sẽ ra sao?
  9. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chán thằng bạn quá thể, kén gì mà kén thế không biết, khổ thân con bé quá,nếu nó biết chắc là buồn lắm,tội lỗi quá, đã thế lại còn bày cách cho thằng bạn để giãn ra, nhưng biết sao đựơc,gì chứ chuyện tình cảm thì phải rõ ràng, tránh hiểu nhầm.....ôi.... tình duyên thật là trớ trêu, chả phải ai cũng được hạnh phúc như mình tìm đuợc đúng người mà mình mong muốn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này