1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá chị ạ . Ai đời thứ 7 mà lại đi chơi với bà em có chán không .
    Vợ chồng con bạn lặc lè bò đến chơi , lúc về lại xỏ 1 câu : tối thứ 7 lại ở nhà à , buồn thế ?
    Mk...******** .
    Chả sao , đằng nào cũng đang bù đầu vào việc cho nên cũng tạm vơi đi nhiều .
  2. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang nóng lại được đi Hải Phòng. Hehe đúng là kết hợp một công đôi ba việc. Kiểm hàng sau là màn ăn nhậu tưng bừng, nhưng không có đoạn kết như đồng chí amie2701 dự đoán. Ngày mai rảnh rỗi mấy thằng bạn rủ ra Cát Bà chơi, mình từ chối sợ ra đấy gặp mặt bé con thì toi . Ở Hà Nội không biết thằng mad đã lên được level nào rồi nhỉ ? Cuộc sống dạo này có nhiều bạn tốt vui hẳn lên. Không như xưa cứ thiên lý độc hành.
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật mưa tầm tã nhưng lại có buổi tụ tập với bạn bè thân thật thú vị. Gần trưa cả bọn kéo nhau đi ăn thịt chó, tranh thủ lúc trời vừa ngớt mưa một tí lại kéo nhau đến quán cafe nhà sàn bên sông ngồi. Nhâm nhi một ly cafe, ngồi nhìn mưa rơi trắng trên sông, thêm một bản nhạc nhẹ nhàng, bên cạnh là bọn bạn thân yêu...tự nhiên thấy lòng thật nhẹ nhàng, ấm áp. Chỉ có ngày mưa dai dẳng như thế mới có dịp ngồi chuyện trò với nhau mấy tiếng đồng hồ, ôn lại chuyện ngày xưa mà không ai phải vội vàng với những công chuyện khác. Không hẳn mưa là chỉ thấy buồn nhỉ?!
  4. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một ngày làm "bảo mẫu". Tạ ơn trời đất! Hic, thằng cháu mình, sao mà nó nghịch thế hả trời! SAu khi nó về, nhà cửa như một bãi chiến trường! Khiếp thật. Cả ngày hôm qua mẹ nó vứt nó ở nhà, mình đã vô cùng khốn khổ, nó cứ tranh cartoonnetwork với mình mới cú chứ, mình thì lại đang phê "wake me up when September ends". Thế là nó tru tréo cả buổi hôm đó. Mặc xác cho nó khóc chán chê thì thôi. Thế mà cuối cùng nó im thật. Lúc sau lại thấy lò dò xuống tranh cartoon tiếp!Đúng là trẻ con!
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Những ngày chán ngắt.......
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 25/07/2005
  6. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chán đến thế sao...
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tự dưng mất hết hứng về hn rồi. Ai sẽ đón mình đây... Ko muốn ai cả, thấy tự mình thì thích hơn trong hoàn cảnh bây giờ. đã nói đíu iu nữa rồi mà. Ghét cái trò nhường người yêu thế ko biết... Làm như là đồ vật mà nhường nhau vậy sao.... Sao mình lại nói linh tinh nhăng quậy thế nhỉ? Đến mình đọc còn ko hiểu gì cả... Ghét quá, ko về Hn nữa, người gì đâu đáng ghét, vô tâm đến khó ưa, ko về Hn nữa, ko về nữa, ko thèm về nữa...
  8. Romance_p

    Romance_p Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cái gì trong tầm tay thì không biết quý trọng nâng niu. Sao trước đây mình không đi off line nhiều nhiều với hội gà nhỉ, chắc có lẽ là do mình quá bân . Bây giờ mình vẫn nhớ như in cái vụ off line đi xem đội gà đá bong sau đó đi uống bia. Nhớ anh em gà quây quần bên nhau nói chuyên, cãi nhau rôm rả. Bác mail dạo này thế nào rồi nhỉ , đã đợi được em học xong chưa , công chúa crazy , tru béo, nico tin,palm.......không biết sống chết ra sao nhỉ?? Ôi cảm giác thân thương của tôi bây giờ chỉ còn là nỗi nhớ nhà và bạn bè.
  9. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình mất tập trung quá, chẳng làm được việc gì nên chuyện cả.Làm mất lòng tin của bao người rồi. Híc, phải tự kiểm điểm bản thân thôi. Chưa bao giờ thấy mọi chuyện rối tung lên thế này. Và mình thì vẫn đang trên mây, chưa xuống được....
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chán quá chẳng hiểu sao hôm nay chán thế không biết , không thể trách ai được cụng tại minh cơ lúc đi chẳng chịu chuẩn bị kĩ càng gì cả nên mới ra thế này , đành rút kinh nghiệm lần sau vậy " tiền sử " mấy thằng trọ trẹ vặn vẹo tao nhé cứ đợi đấy mấy hôm nữa chúng mày ra ngoài này thì chết với ông ông quay cho chúng mày hết đường về với vợ fax
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này