1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu của em,em ủng hộ tình yêu về để chúng ta có thêm cơ hội.hehe,đùa tý,hôm nay đang vui,sodi!
    Cả ngày ở Sơn Tây,mệt bã người,12h đêm mới xong chtrình,về nhà thì nhìn thấy 4 con miu con xinh xẻo,mỗi đứa một vẻ,ôi sao mà mình yêu chúng nó thế cơ chứ.Nhím nhà mình giỏi quá cơ!
    Thấy Nhím đẻ em bé xong hình như mất hẳn vẻ đanh đá nghịch ngơm hàng ngày.Hình như con vật cũng thế,chẳng riêng gì con người,cứ làm mẹ là dịu dàng và trông đáng yêu vô cùng!Thích quá đi mất,mình ngắm chúng nó mãi không chán gì cả!
    Cuối cùng thì 1 ngày cũng kết thúc thật là vui vẻ!
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Đen thế không biết, hẹn giờ dậy xem khi bật tivi lên thì đài truyền hình cáp lại bị lỗi, ức thật....bốp bốp...
  3. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi!Sao tự nhiên buồn thế nhỉ?Mà cũng chả biết buồn vì cái gì nữa.Hic....Giá như bây giờ được ăn gà quay.Mới có 1rưỡi sáng vậy là còn phải 9 tiếng nữa cửa hàng mới làm việc.Ngồi chơi game mãi cũng chán,ngủ thì ko được.Ghét thật!
  4. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    <== nhìn mèo con mới đẻ là nó cắn chết hết con đấy cunhat ơi hề hề mèo nó mới đẻ mà người nhìn cái con nào ác vía thì nó cắn chết hết con còn con nào hiền thì nó tha con đi chỗ khác .
    To me : 1 ngày vớ bở của mình hề hề sướng quá đi mất chỉ muốn hét thật to đã thế hôm nay lại có thằng mời mình đi ăn thịt chó hề hề ăn thịt cho giải hết đen tuần sau để mình lại có thêm mấy cái hợp đồng như ngày hôm nay hề hề , tự thưởng cho mình điếu thuốc nào
  6. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Này, xem gì đấy? SOHO à? À, truyền hình cáp thì không có kênh đấy, vậy thì chắc xem Fashion TV rồi! Thế thì ức là phải rồi!
    ----------
    Ummm....hôm nay là một ngày không vui, không buồn. Vậy thôi
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Con gái Quy Nhơn xấu thế nhỉ làm mất hẳn thói quen hay ngó nghiêng của mình khi đi trên đường phố
  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    thế mắt bạn mới đỡ lác mà.
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới bắt đầu!Mới sáng sớm tự nhiên dở quẻ xem bói.Híc tháng này mình có người yêu mới.Tự nhiên chả biết vui hay buồn nữa.25 tuổi rồi,chả còn nhiều thời gian để yêu theo kiểu yêu rồi kô biết đến tương lai.Cái mình cần bây giờ là một người yêu để rồi cưới,để rồi sống cả cuộc đời với người ấy.Để lo lắng chăm lo cho họ như những gì mẹ đã làm cho bố.Thực sự mỏi mệt lắm rồi.Mỗi khi có ai đó nhìn và cười nữa miệng,để rồi tự an ủi mình còn nhiều thứ khác cần phải làm hơn.Nhưng thực sự trong thâm tâm chỉ mong muốn một mái ấm gia đình,một người đàn ông mà đủ nghị lực và sức mạnh cho mình làm chỗ dựa.Hình như đôi khi mình nam tính quá chăng?
    Con gái giống cha giàu ba họ,Bố để cho con cái tính nóng như lửa,cái tính thẳng như ruột ngựa ,cái tính yêu thì nói là yêu,ghét thì nói là ghét để đôi khi con thấy mình chả chút nữ tính nào cả.Ngay cả nhà mình vẫn ao ước giá con là con trai thì hay biết mấy đúng ko?Có lẽ vì vậy mà đôi khi người ta nói con gái của bố mẹ chả biết lấy lòng người khác gì cả.Mệt mỏi lắm rồi!Đôi khi con muốn sống thật lòng một chút cũng không được.Va vấp nhiều quá khiến con bây giờ chả giống như con bé ngày xưa nữa rồi.Mọi người gặp lại ngạc nhiên vì con ít nói hơn,trầm lắng hơn.Giá như.....Ở đời có bao nhiêu cái giá như nhỉ????
  10. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn băngnhi viết hết những cái mình định viết,bắt đền đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này