1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    To mẹ yêu !
    mẹ à ! đúng 1 tháng nữa là đến giỗ mẹ rồi thế là mẹ xa chúng con gần 2 năm rồi , trong 2 năm đó trong gia đình mình có bao nhiêu thay đổi , 3 anh em chúng con bây giờ đều đã trưởng thành lắm rồi mẹ có biết không , mỗi khi con buồn bây giờ con chẳng biêt tâm sự với ai nữa, chúng con thèm được mẹ âu yếm sờ mặt từng đưa một mỗi khi chúng con đi học về, bị bố đánh mỗi khi đi chơi không xin phép hay cãi nhau ... mỗi buổi đi làm về đi qua căn phòng của mẹ con chỉ muốn khóc khi thấy bố vẫn đặt bức ảnh cả gia đình mình lên chỗ trang trọng nhất, bố vẫn ở căn phòng ấy bố bảo bố không thể rời xa căn phòng đó vì chúng con biết bố vẫn rất yêu mẹ ! Mẹ ơi cháu tí bây giờ lớn lắm rồi mẹ ạ nó càng ngày càng tròn ra và nhìn đáng yêu lắm, nó luôn nhắc đến bà nội. Cả nhà đã khóc khi thấy nó đứng bên mộ bà 2 tay chắp lại mồm bi bô gọi bà nội mà chúng con không cầm được lòng ... Con vẫn nhớ mãi cái buổi sáng hôm ấy khi hay tin mẹ vào bệnh viện cấp cứu, con đã chạy, chạy thật nhanh đến bên mẹ để được nhìn mẹ lần cuối cùng, mẹ ra đi chẳng kịp dặn dò chúng con 1 câu nào, con đã khóc và gào thật to khi thấy người ta tháo tất cả các hệ thống cấp cứu trên người mẹ ra và lúc đây con biết mẹ đã xa chúng con mãi mãi, mẹ ơi sao ông trời bất công với mẹ thế ? cả cuộc đời mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi khi không được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy những đứa con của mẹ lớn lên từng ngày. Mỗi khi buồn con lại lên chùa ngồi hằng giờ nhìn bức ảnh mẹ được đặt bên cạnh phật bà, những lúc đó con cảm thấy lòng mình thanh thản biết bao nhiêu, những lúc đấy con lại cảm thấy mẹ đang ngồi bên cạnh với đôi bàn tay ấm áp vuốt đầu hỏi han con những điều con đã làm trong ngày hôm nay ... mẹ ơi ... thế là gần 2 năm rồi đấy mẹ nhỉ , con trai mẹ vẫn luôn nhớ những lời mẹ dậy và chúng con vẫn luôn làm theo lời mẹ. Tận trong đáy lòng... con kính chúc mẹ luôn bình an và vẫn là chỗ dụa tinh thần cho cả gia đình mình mẹ nhé ...
  2. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
              Mùa thu đến rồi đấy anh có biết không ? Người ta nói rằng mùa thu rất buồn nhưng em yêu mùa thu đến kỳ lạ. Em thích được đi dạo trên những con đường có nhiều lá vàng, và dậy sớm để cảm nhận được tiết trời se se lạnh của mùa thu. Sáng nay khi đi dạo cùng với một đứa bạn thân- nó bảo em rằng em thuộc tuýp người lãng mạn. Có lẽ là như vậy...Lãng mạn là gia vị của tâm hồn, bởi nó sẽ làm dịu bớt nhưng lo toan của cuộc sống đời thường, cho người ta thêm yêu cuộc sống phải không anh ?Hôm nay em viết nhật ký nhưng không còn là những dòng chữ buồn nữa mà bằng những niềm vui nhỏ khi đón mùa sang...
                                       "Sáng mát trong như sáng năm xưa
                                     Gió thổi mùa thu hương cốm mới
                                Tôi nhớ những mùa thu đã xa
                                        Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội "
    Được ThuHien83 sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 08/08/2005
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày chủ nhật nữa trôi qua, chỉ còn 2 tiếng nữa là bắt đầu 1 tuần làm việc mới với biết bao công việc đang chờ mình ở phía trước , hy vọng 1 tuần mới với nhiều thuận lợi, may mắn và thành công trong công việc !
  4. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có cái diary kiểu này biết thêm chút thông tin về mày đấy Vịt Bình. Có nhận lời chia buồn của tao không?
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    quay về HN sau một tuần thả rông. đi biển lần này khác hẳn với 15 năm đi biển trước đây. vẫn vui, vẫn được ngắm biển như mọi lần, vẫn được thưởng thức những món đặc sản biển. nhưng bãi biển năm nay yên tĩnh quá, không một sự quấy rầy hay mời chào của những cô cậu đi bán rong. và lần đầu tiên được ngắm mặt trời lên. mắt nhắm mắt mở đi ra biển từ khi đêm vẫn còn tối mịt, bầu trời đầy sao. chỉ có hai người ngồi đợi những tia nắng mặt trời từ từ sáng lên từ phía đường chân trời tít ngoài xa, nơi những con tàu đánh cá đêm đang dần dần về bến. đẹp nhưng khó nắm bắt quá. chỉ có cảm giác là mình đang được ngắm nhìn nó, hiện hữu trước mắt nhưng cũng tan biến cũng quá nhanh. không thể lưu giữ lại được như lúc mình đưa tay hứng ánh mặt trời. chỉ có cái vẻ thanh bình tuyệt đối là còn lại. ở bên anh với biển. cuộc sống mà cứ như thế này trôi đi thì có phải tốt biết mấy. bây giờ lại phải quay về với hiện tại, ồn ào và bon chen, hic......

  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trăn trở...càng trăn trở càng thấy bế tắc.
    Đêm qua vừa quyết tâm thế, sáng nay tỉnh dậy lại thấy tự ti, nản chí làm sao.
    Bạn ấy khuyên nên dũng cảm từ bỏ mọi thứ mà làm lại từ đầu...tuổi xuân, sức trẻ còn đó lo gì không thực hiện được. Anh ấy thì nhắc nhở đấu tranh là tốt nhưng phải biết hy sinh, có cho thì mới có nhận. Uh,,,,,đều là những lời khuyên chân thành và có trách nhiệm cả. Một người là bạn, một người là anh,,,,,hai ý kiến khiến mình phân vân không biết cái nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại? Nếu từ bỏ mình có chịu được những chông gai đang đặt ra trước mắt không? Làm gì? Ở đâu? Sống vì ai?
    Nếu mình giữ cho mọi thứ như trật tự vốn có, mình được gì, mất gì?
    Có người nói : nếu không nắm chắc thành công 50% thì đừng có làm. Nhưng lại có người bảo : nếu không thử sao biết thành công đến bao nhiêu phần trăm? Tơ vò, vò tới vò lui, vò quanh vò quẩn...túm lại là vẫn chẳng biết vò sao cho hợp lý.
    Hôm nay có thể sẽ là ngày đáng nhớ cho một sự khơ?i đâ?u mới nhưng cufng có thê? chă?ng điê?u gi? xa?y ra. Nhưng chắc chắn mi?nh sef bắt đầu tư? việc chưa câ?n tích luyf, không ma?ng hươ?ng thụ ma? xây dựng cho mình một nền móng vững chắc đã.
    Người thân ơi, bạn bè ơi, hãy dang tay chào đón va? ca?m thông nhé.
    (Tự đọc cufng thấy sến daf man...chẹp, nhưng ma? biết la?m sao được, đôi khi câ?n lâ?m câ?m va? dơ? hơi một chút.....)
  7. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Xoá .
    Em nghĩ sao nếu anh giơanh cho hai người làm quen ¿
    (Vì bị chị mình doạ)
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 08/08/2005
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc rất kĩ những gì mọi người đã viết trong mục này, không phải là hiểu thêm một chút đâu mà hiểu thêm được mọi người rất nhiều, và quan trọng nhất là có cảm giác được mọi người chia sẻ, muốn được mọi người cảm thông,chúng ta như một tập thể không thể rời xa, mỗi người mỗi hoàn cảnh ,mỗi tính nết khác nhau,nhưng tớ luôn có cảm giác đây như một gia đình thực sự, không phải gặp nhau ở đây chỉ cho qua ngày, để giải trí đơn thuần mà tớ cũng muốn tìm lại chính mình ở đây,nhiều khi tớ nghĩ rằng lên đây để đọc các bài viết và còn để nhìn thấy nick của mọi người nữa,mọi thứ đều thân thương đến lạ, tớ cũng không thể hình dung nếu như không còn box mình thì như thế nào nữa.Tớ muốn đọc tâm sự của chính các bạn và cũng muốn mọi người hiểu rõ hơn về tớ. Chính vì thế, tớ không muốn mất đi bất cứ một người bạn nào,không muốn mất đi hình ảnh bất cứ ai dù chỉ là trong mắt nhau thôi bởi vì tớ thực sự rất yêu và rất quí tất cả các bạn ..................................
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    eo ơi thằng ku tình biển post bài hay thế , đúng thật từ khi vào cái chuồng gà này đây là bài đầu tiên nghe nó post ngoan ngoãn thế này , mai mưa mất thôi bà con ơi mai mà mưa tao ko đi được thì mày đùng trách tao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này