1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngồi chat với thằng Tình biển , thấy nó dám to còi với một thằng học về Thể chế nhà nước . Cứ tưởng tượng cái mặt ngu ngu , đắc thắng của nó khi "giảng giải" cho mình , thấy buồn cười không chịu được , hô hố...
    Minh Tuan: tao là cơ quan nhà nước mà
    Minh Tuan: mày phải hiểu Nhà nước là thế đó
    Minh Tuan:
    mail2522002: cũng đáng buồn thật
    mail2522002: tâm lí vào cơ quan nhà nước của nhiều đứa là thế
    mail2522002: đó là thực tế
    mail2522002: còn làm tư nhân thì uyển chuyển hơn về mặt nguyên tắc
    Minh Tuan: cơ cấu của Nhà nước là một khối tổng thế rất lớn
    Minh Tuan: quản lí ở tầm vĩ mô
    Minh Tuan: không thể so sánh với công ty được
    Minh Tuan: kể cả mô hình một tổng công ty cũng ko thể cơ cấu như mặt nhà nước
    Minh Tuan: bởi nhiều cá nhân ko thực sự muốn làm
    Minh Tuan: ràng buộc thì cao
    Minh Tuan: ko có quyền đuổi khi là biên chế
    Minh Tuan: chính vi vậy nguyên tắc phải thật rắn để làm chế tài ràng buộc
    Minh Tuan: hiểu chưa
    Minh Tuan: còn công ty
    Minh Tuan: ko được kết quả tao đuổi ngay
    Minh Tuan: thế lại khác
    mail2522002: uh
    mail2522002: có vẻ Nhà nước phức tạp nhể
    Khặc khặc...càng nghĩ càng buồn cười .
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, học về thể chế Nhà nước mà lại chui vào cái xó xỉnh đấy rồi kêu là chỗ tao uyển chuyển, lại còn bọn tao là dân công nghệ nữa chứ, nghe buồn ị quá, quên mất ko giữ lại cái phần mày nói về công nghệ khoa học, mà tao cũng không muốn làm cái trò thối này, không thì mày không còn mặt mũi nào mà ngồi đây nữa, đã là dân cử nhân lại còn lắm nhọt, công nghệ................. ha ha
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngu như chó . Học là một chuyện , làm là một chuyện khác .
    Mày không nghĩ đi làm thì mày lấy c-ứt mà ăn à ?
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sư nhà nó chứ, phui phủi cái mồm mày Vịt bìm ạ, đang yên đang lành trời đổ mưa ,lại còn mưa to nữa chứ, chẳng nhẽ đến ông trời cũng không cho mình cơ hội nghiêm túc nữa à................................ bó tay, thế này thì nghiêm túc làm gì nhểy
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    choáng cái, mưa thật, mà lại còn mưa to nữa chứ
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tao thành thật chia buồn với mày . Nhưng xét lại , với tội trạng "giả danh" thì mày xứng đáng .
    Hôm nào đi đá bóng , nhớ giơ cái mẹt ra để tao cho 1 phát nhé .
    Quí mày quá cơ , thằng hề hay nhất Box này
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đang bực vì không làm xong chuyện giúp con bạn, vào quán net, mình lại buột mồm nói ra. Ai dè bà chị vồn vã muốn giúp làm mình thấy vừa mừng vừa...thấy sao ấy. Mình chỉ biết bà sơ sơ thôi, vậy mà bà ấy nhiệt tình, thân thiện quá khiến mình e ngại.
    Tưởng rỗi rãi mà hoá ra lại nhiều việc. Thôi,giúp vụ này xong xuôi rồi tính chuyện của mình tiếp vậy. 2 đứa nó lấy nhau đúng ra là chuyện vui đấy chứ, vậy mà mình cứ thấy chúng nó khổ khổ, tội tội thế nào ấy.
    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 09/08/2005
  8. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chết mày chưa vạ cái mồm mày thì mày phải chịu thôi. Mày thì lần nào cũng toác ra để đến khi ngậm vào cũng ngậm không yên.
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, chuyện nhỏ thế mà còn bị lừa huống hồ là việc hệ trọng như đi xin việc, thế chiều nay thế nào, đã suy nghĩ và trả lời dứt khoát chưa, để anh còn biết, liệu cuối tháng 8 có tin vui ko đấy. Ngoài Bắc bon chen mệt lắm, cưng có đ/k vào Nam thì cứ vào, nhưng nhớ lấy chồng Bắc là được
    Mưa to quá, hỏng hết cả toan tính của mình. Một buổi tối nhạt nhẽo, phải xử lí đống quần áo của 10 ngày lang thang xa nhà, ngại quá, ko lẽ lại lấy vợ
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    tao không bắt đền mày thì thôi mày con kêu ca giề đang yên đang lành không sao tự nhiên giở thói côn đồ nghiêm túc đàng hoàng , mày làm hại biết bao nhiêu người trong đó có tao, mày có biết không ra đến đường băng tự nhiên mưa bố nó mất chẳng làm được cái giề cả thế là thứ 7 CN này tao lại phải đi làm , đúng là thằng bạn tốt , nhục như con chùng trục ! fax
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này