1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hì hì lơi lỏng offline đâu chỉ vì chuyện ấy, 2 chuyện không có liên quan gì đến nhau . ah mấy lần chúng nó gọi có thấy ông gọi tôi đâu Dạo trước thằng Magic cũng có gọi nhưng dạo này không biết nó mất tích đằng nào rồi.
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    2 thằng điên này, mày lên đây đong hàng đấy hả Trung, thằng Angle lọt vào mắt xanh của Hunter,tao bẩu Dũng ạ, thằng kia nó bửn lắm, đừng có giây vào nó, người ta bảo là giây vào .....ứt đấy.. mà thằng Hunter mày không viết bài nào dài sơn 2 dòng à....... lượn đi cho nước nó trong, nhố nhố nhăng nhăng, trẻ con với chúng mày đấy à........
  3. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    ngắn gon nhưng xúc tích cần gì phải dài dòng lôi thôi như mày. đi đâu cũng thất ị lung tung được. đề nghị mày sắm cái Bô dắt sẵn bên người ấy không lại ị đùn.
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    theo nguồn tin đáng tin cậy hơn thì angle ko lơi lỏng việc đi offline mà tích cực đi offline với một người nữa
  5. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hai ông viết sai chính tả nghiêm trọng quá về học lại lớp 1 đi nhé toét cả mắt
    thì liên quan gì đến mày thằng tinhbien thằng mất vệ sinh kia mày có ngứa thì đi chỗ khác nhé
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chán vật vã hôm nay trời mưa chẳng làm được gì híc híc ghét thế không biết !!!
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    1 buổi café thật khó nói .
    Mà thôi , mình cũng đã xác định rồi , mọi thứ bây giờ nằm ngoài sự quan tâm mà .
    Hmm , mình không hổ thẹn vì đối xử như thế . Bây giờ cũng chỉ là người dưng chứ hơn gì , hơn cùng lắm chỉ là 1 người quen .
    Đúng là chỉ đi vì công việc thì sự quan tâm của mình khác đi rất nhiều .
    May quá , mình đã không bị phân tâm quá chỉ vì người đó .
    Không nhớ nhung , không nghĩ ngợi , không mong chờ !
    Không ảo tưởng , không tiến lên , không hối hận !
    Chỉ có cảm thấy 1 điều là người đó rất hiểu ý khách khi mình nói rằng : anh đang đói , em hãy chọn cho anh một thứ gì đó .
    Lúc đó tưởng nhầm , nhưng ra khỏi quán thì mới hiểu rằng đó là sự lựa chọn đúng . Cực kì hợp với cái bụng đang đói của mình .
    ("đời anh như con bò quay"...Trời ạ , thằng em tự dưng gào lên câu này , khiến cho mình đau ruột...)
  8. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đó chắc là một kỷ niệm đẹp của ông. Nhưng tôi không hiểu tại sao ông lại muốn đối mặt với quá khứ, và còn cảm nhận của người ta nữa?
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đêm giật mình khi nghe thấy một tiếng khóc của trẻ con, lòng thấy cồn cào da diết. Lúc này đây, không cảm thấy muốn khóc cũng chẳng muốn cười, cảm xúc cứ lâng lâng..nhẹ nhàng nhưng nặng nề đến khó tả.
    Biết là sẽ bắt đầu phải sống nhưng sao khó khăn quá......
  10. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ra biển vào những ngày mưa thích thật. Cảm giác bình yên ...dễ chịu...Em có dự định đi Huế nhưng phải trở về vì kỳ học mới bắt đầu rồi. Thế là em đã đi được 6 ngày rồi...chỉ sáu ngày thôi mà "chiến sự " ở đây xảy ra ác liệt quá !
    Em biết có người đã hiểu lầm chuyện của anh & em. Nhưng thôi, không sao cả. Thế lại càng vui cho box mình, anh nhỉ. Mọi người lại có dưa để buôn, còn anh làm VIP thì tha hồ mà trả lời các câu hỏi của mọi người nhé.
    Em rất  buồn, buồn lắm anh ạ...
    Ngày mai em sẽ về HN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này