1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, mk, dạo này mình sống buông thả quá, phải thay đổi vậy. Cái vòng luẩn quẩn, tiền, rượu và gái, chán vãi.
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cũng là con gái mà sao chẳng thể nhẹ nhàng được chứ ,choang choác như con Gà quả Gà mờ chẳng sai .Gà mờ thì khác gì Đời mờ ,nhìn những đứa con gái chúm chím môi hé hoa cau mắt lim dim bồ câu ngủ mà ghét.Chẳng bít tiểu thư lá ngọc cành vàng đến đâu mà rõ ỡm ờ .Ơ sao mình lại zô zuyên thế nhỉ người ta chứ mình đâu .Xí nhưng Hãm quá .
    Dạo này chán quan hệ với những mối quan hệ nửa vời .Phù phiếm ...........muốn quen nhiêu những người hơn tuỏi mình để học tí kinh nghiệm nhưng dek fải nhiều tuổi là nhiều tiền nhưng thèng bạn nó nói .Với một số ai đó họ nghĩ có tiền họ có thể làm nhiều việc họ coi trọng đồng tiền .Ừh thì có tiền để ăn ,để uống nhưng tôi chẳng ước mình thật giàu để lâý đồng tiền đè bẹp thiên hạ. Người dân thường thì vẫn cứ là dân thường miễn thoả mãn những thứ trong đời thường là hạnh phúc rồi .Khoác trên mình tấm áo choàng của con Công một lần trong đời và lại trở về quạ khoang thì còn nhục hơn .Mà lắm tài thì nhiều tật ko bít thế sao mà có những đứa vẫn muốn lao vào .Thử chăngiem thì chỉ thích làm fó thường dân thui .Lại thèm cafe rùi nghiện thì chít
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cũng là con gái mà sao chẳng thể nhẹ nhàng được chứ ,choang choác như con Gà quả Gà mờ chẳng sai .Gà mờ thì khác gì Đời mờ ,nhìn những đứa con gái chúm chím môi hé hoa cau mắt lim dim bồ câu ngủ mà ghét.Chẳng bít tiểu thư lá ngọc cành vàng đến đâu mà rõ ỡm ờ .Ơ sao mình lại zô zuyên thế nhỉ người ta chứ mình đâu .Xí nhưng Hãm quá .
    Dạo này chán quan hệ với những mối quan hệ nửa vời .Phù phiếm ...........muốn quen nhiêu những người hơn tuỏi mình để học tí kinh nghiệm nhưng dek fải nhiều tuổi là nhiều tiền nhưng thèng bạn nó nói .Với một số ai đó họ nghĩ có tiền họ có thể làm nhiều việc họ coi trọng đồng tiền .Ừh thì có tiền để ăn ,để uống nhưng tôi chẳng ước mình thật giàu để lâý đồng tiền đè bẹp thiên hạ. Người dân thường thì vẫn cứ là dân thường miễn thoả mãn những thứ trong đời thường là hạnh phúc rồi .Khoác trên mình tấm áo choàng của con Công một lần trong đời và lại trở về quạ khoang thì còn nhục hơn .Mà lắm tài thì nhiều tật ko bít thế sao mà có những đứa vẫn muốn lao vào .Thử chăngiem thì chỉ thích làm fó thường dân thui .Lại thèm cafe rùi nghiện thì chít
  4. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Oà, sang đây xả xì trét..hum nay mệt thế,...ngày mai ngày mốt còn mệt hơn..bỏ nhà đi mất..mà sao cái tháng này mình rãnh rỗi ko ai đến thăm..tháng sau mình ko ở nhà, thì đến làm jì, lão Long chết tiệt, về nhanh cho người ta đi...
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Oà, sang đây xả xì trét..hum nay mệt thế,...ngày mai ngày mốt còn mệt hơn..bỏ nhà đi mất..mà sao cái tháng này mình rãnh rỗi ko ai đến thăm..tháng sau mình ko ở nhà, thì đến làm jì, lão Long chết tiệt, về nhanh cho người ta đi...
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Em ơi có một câu thế này này :"Tiền không mua được hạnh phúc nhưng để có hạnh phúc thì cần có một chút tiền." Thời buổi này làm sao còn tồn tại được cái hình ảnh thơ mộng "Một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa" Thời buổi này Công và Quạ lẫn lộn hết chẳng còn có thể phân biệt được nữa.
    Nhưng cuộc sống mà phẳng lặng quá thì chẳng còn là thú vị nữa.
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 20/06/2005
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Em ơi có một câu thế này này :"Tiền không mua được hạnh phúc nhưng để có hạnh phúc thì cần có một chút tiền." Thời buổi này làm sao còn tồn tại được cái hình ảnh thơ mộng "Một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa" Thời buổi này Công và Quạ lẫn lộn hết chẳng còn có thể phân biệt được nữa.
    Nhưng cuộc sống mà phẳng lặng quá thì chẳng còn là thú vị nữa.
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 20/06/2005
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có những người tưởng trong lòng bình yên nhưng chưa chắc bình yên đâu anh nhỉ. Em cũng ko thích cái gì nó cũng yên ả nhưng dữ dội quá thì cũng sợ. Nó biến mình thành kẻ sống nhiều mặt lắm.Một con người mang nhiều khuôn ,nhiều lớp vỏ bọc để che đậy. Mà sao hôm nay cảm thấy hụt hẫng thế.Những lúc thế này lại nhớ đến cháu. Mỗi lúc trong lòng Dì nó ko bình yên là muốn gặp cháu. Để 2 dì cháu vui cười khúc khích, nụ cười trẻ thơ thích thật .
    Lại beng beng rùi hihihi... cuói tuần này đi bơi cho thoải mái.Hù hù cho đã đời
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có những người tưởng trong lòng bình yên nhưng chưa chắc bình yên đâu anh nhỉ. Em cũng ko thích cái gì nó cũng yên ả nhưng dữ dội quá thì cũng sợ. Nó biến mình thành kẻ sống nhiều mặt lắm.Một con người mang nhiều khuôn ,nhiều lớp vỏ bọc để che đậy. Mà sao hôm nay cảm thấy hụt hẫng thế.Những lúc thế này lại nhớ đến cháu. Mỗi lúc trong lòng Dì nó ko bình yên là muốn gặp cháu. Để 2 dì cháu vui cười khúc khích, nụ cười trẻ thơ thích thật .
    Lại beng beng rùi hihihi... cuói tuần này đi bơi cho thoải mái.Hù hù cho đã đời
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ha há , nhận được tin thấy vui vui . Hôm qua nói chuyện với ông anh mà không phải là người lạ , cho nên có to tiếng . Rốt cuộc thì cuộc nói chuyện cũng đã trả lời được điều mình đang thắc mắc mấy hôm nay .
    Vãi hàng mụ bạn già . Viết dài thế . Mà box mình không viết , mụ lại viết sang box khác .
    Mấy đứa đi thế nào ? Vui không ?
    Lâu lâu rồi mới chat chit bậy bạ kiểu đó . Thật hiếm hoi . Mà xui làm sao , lần trước đã choảng nhau trên Box rồi , nay lại lần nữa choảng tiếp trên YM . Khổ thân cho ebunba . Chắc là hận mình tới xương nhỉ . Muốn đền bù chắc cũng khó .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 22/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này