1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Tình anh đại dương
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ừ, vui nhỉ, có chuyện buôn nhỉ, thế cũng được......... em lo à,vậy thì đính chính đi nhé....................
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 17/08/2005
  3. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ kể với gió tình yêu của em
    Và về anh và những điều không thể nói...
    Wishing you were here with me...
  4. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu rồi , sẽ yêu anh trọn đờiTrái tim em chỉ biết anh thôi...
     
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn không biết cho đến lúc hẹn bà xong .
    Chiều hôm đó mới được tin là có người quen làm ở quán đó , quán tôi rất hay ngồi trước đây .
    Chẹp...đúng là dòng đời đưa đẩy .
    Còn cảm nhận về Con Người là cái mà tôi luôn sẵn sàng dành cho tất cả người xung quanh , không trừ một ai .
  6. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, buồn quá!!!Sai một ly đi một dặm. Đáng đời nhà mình chưa!!!Không có lập trường gì cả. Giờ thì người ta đã nhìn mình bằng con mắt khác mất rồi. Bình thường mình cũng khá chu đáo đấy chứ, thế mà lần này mình không gọi điện cho người ta báo lấy một câu. Hôm nay bà chị gọi điện cho mình nói chả ra làm sao cả! Tự bản thân mình cũng thấy xấu hổ. Chỉ biết xin lỗi người ta thôi. Chiều qua đã định gọi điện rồi mà nhiều việc quá quên béng mất. Điên cả người! Mình cũng không chấp nhận được huống hồ...
    Hic, mình gửi mail 2 hôm nay mà bà kia vẫn không reply lấy một tí. Không hiểu có chuyện gì. Lại sắp hết hạn rồi chứ. Mình thì cứ rối cả lên vì sốt ruột. Không làm nổi việc gì ra hồn cả!!! Muốn nổi điên quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ trở nên thật khó hiểu, dưòng như mình ko muốn nghĩ gì nữa, sao con gái lại kì quặc đến mức vậy chứ.............................. thôi cứ mặc như bình thường thôi, muốn ra sao thì ra, mình cũng nản lắm rồi, chẳng muốn xem con gái nghĩ cái gì nữa........ chắc tình yêu sẽ mang lại nghị lực cho mọi thứ chứ nhỉ, còn nếu như ngược lại thì.......................
  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mấy hôm nay ở HN bão còn nó đi Hp hú hí.nghe bài của mày tao thấy buồn ở thể rắn lắm rồi.Chẳng giống mọi hôm gì cả.
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    "...người ra đi đầu không ngoảnh lại
    sau lưng thềm lá rớt rơi đầy..." (hi vọng nhớ đúng câu thơ này)
    Buồn quá...................
  10. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Làm sao anh có thể thông cảm cho em được khi mà nụ cười và ánh mắt em sẵn sàng trao cho bất kỳ ai, anh cứ ngỡ những thứ đó chỉ dành cho mình anh mà thôi, nào ngờ, bất kỳ ai cũng có cảm giác như vậy cả/
    Làm sao anh có thể quý em được chứ mặc dù khuôn mặt em giống như một thiên thần bé nhỏ, ngây thơ và hồn nhiên đến không ngờ. Và anh cũng đã từng hi vọng vào ánh trăng thanh tao giữa khung trời chật hẹp u ám khói bụi này, vậy mà ánh trăng kia cung tan biến theo bão táp cuộc đời, cũng nhem nhuốc và bẩn thỉu như chính những thứ cặn bã mà nó đã cuốn theo. Ôi mộng mơ rồi cũng tan, sự thật về em được che đậy bằng một lớp vỏ bọc hào quang sáng chói, vậy mà em không hề biết hay cố tình không biết cứ cười vui dạo chơi với thứ hào quang nhạt nhoà, nhạt nhoà
    Làm sao anh có thể trò chuyện với em khi mà 2 thế giới của chúng ta khác biệt, Anh đâu biết về những điều em kể, về những điều em thích thú anh chỉ đơn sơ như chiếc lá trên cành cũng lung lay hoà theo từng cơn gió mà lòng nặng chĩu. Em đừng nghĩ rằng những thứ em biết, những điều em trải qua là phần của cuộc sống, đó chỉ là những đồ trang sức rẻ tiền và có thể sẽ làm hại em khi em không còn có chúng nữa.
    Làm sao anh có thể hiểu em khi mà bản thân anh cũng còn không hiểu, anh không biết thế nào là tốt cho em, những thứ mà anh định kiến lại là trao lưu của xã hội và theo quy luật tồn tại, những cái gì có lý thì tồn tại còn cái gì tồn tại kiểu gì cũng có lý của nó. Hy vọng rằng cuộc đời vẫn sẽ mỉm cười với em như cuộc sống hoan lạc mà em đang trải nghiệm
    Làm sao anh có thể tiếp tục làm bạn với em được nữa khi mà anh có thể biết rằng em đã từng sống bầy đàn với các sếp của anh và nhiều hơn những điều mà anh tưởng tượng ra. Em có thể tự hào về điều đó nhưng với anh là điều xúc phạm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này