1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đây......làm sao........A chắc không gặp e nữa đâu.......
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc quá
    To.........: Đư?ng mong tao thay đô?i.
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 19/08/2005
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    thất vọng, quá thất vọng về con ngừoi mà mình đã từng yêu, đến phút cuối lại quá tệ bạc với nhau. Bạc bẽo đến thế là cùng. Cho mày chừa cái tội hi vọng vào người ta nha, hi vọng cho lắm rồi đau con ạ, chừa đi nhá.
    to tinhbien: chết tao rùi, khi đi xa tao lại nhớ mày quá.... vì khi đi chơi với mày là lúc tao được vui nhất trong thời gian tao ở HN. Cám ơn mày nhá....
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chán quá bely ạ, vừa nói chuyện với thằng cuctacuctac xong,hôm mày đi tao phải ở trên chỗ làm, mà đợi mãi chẳng thấy việc về, cứ đi lông bông ở chỗ cầu Thăng Long, chán ghê cơ,biết thế đi cho vui nhỉ. Mà cái hôm đi đấy may mà cả lũ ko dính mưa, đấy mày đi xa thì phải hỏi già, về nhà thì phải hỏi trẻ, chuẩn chưa, không có ku Minh "cán bộ" thì đã ướt như chuột lột rồi ha ha
    Mày thấy nhớ tao hả, sao mày không nói sớm đi, đi rồi mày mới bô bô cái mồm, sợ vợ tao chứ gì .......... hề hề, với lại tao không bỏ vợ tao được rồi, tiếc quá, tao vẫn căm mày cái vụ mày làm mất hoà khí vợ chồng tao trên rượu ong đâu đấy, Tết ra đây tao xử lý mày,ngay tại hồ Thiền Quang luôn........................... Chết thật, vợ ơi, dậy tao bẩu......... hình như tao cũng như nhứ con bé Ly kiểu gì í nó vào đó rồi cũng thấy buồn ghê................
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Một ngày nghỉ như mọi ngày nghỉ khác. Quá nhiều thứ xảy ra khiến con người mình cảm thấy gai người khi nghĩ về những người mình đã từng coi là bạn. Nhưng đã gọi là cuộc sống thì tránh làm sao được, có người đến với mình bằng thiện chí thì trong mắt họ mình là người tốt, còn những người ko ưa thì chẳng là cái quái gì trong xã hội, nhưng chắc gì họ đã là người biết sống. Cuộc sống vẫn cứ đều đều trôi qua, ngày ngày có 1 công việc, có lẽ bây giờ mới thấm thía câu nói : điều hạnh phúc nhất là sáng sáng được đến chỗ làm hay nói đúng hơn là đưọc làm việc.
    To thangnct: lâu ko thấy Thắng xuất hiện nhỉ, dạo này cũng nhiều tâm sự ghê cơ. Có cần Diệp chia sẻ ko nhỉ?
    To chồng yêu: Tao có khi phải cảm ơn mày vì mỗi khi có mày tao thấy mình vui hơn, lâu rồi ko ai làm tao vui như thế
    To 1 đứa hâm: Tao muốn chia sẻ với mày nhưng có lẽ mỗi đứa 1 quan điểm sống nên tao cũng chẳng biết khuyên mày thế nào, đành phải nói câu quen thuộc vậy mày lớn rồi muốn làm gì thì làm...hè hè
  8. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay tự nhiên có đứa nhắc đến thịt chó. Thèm đek chịu được.
    Buồn cười, 1 lần có chú mang 10 kg thịt chó sang. Thế là di động của mấy thằng đi đón bị gọi liên tục. Câu hỏi đầu tiên lúc nào cũng là :" Chó đến chưa? Chúng mày đón được chó chưa?". Tội nghiệp đồng chí mang thịt chó sang, chả đc hỏi han câu đek nào.
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chắc mai trời mưa to.Con bé vốn dĩ lười chẳng mấy khi giặt ga giường vậy mà lôi ra giặt.Tự nhiên thấy yêu đời lạ.
  10. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Con Thuỷ dở hơi, ghét nó thế không biết! Tự nhiên hôm nay người thì gọi điện, người thì vừa gặp đã hỏi chuyện mình rối rít. Mình ngơ ngác một lúc mới nghĩ ra là từ mồm nó. Đúng là cái loa phóng thanh! Chuyện chưa ra đâu với đâu, mình chỉ mới nói ra ý định của mình mà nó đã ti toe rồi. Làm mình ngại với mọi người quá. Ức chế không thể tả nổi!hic hic....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này