1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Càng đến lúc sắp đi lại càng muốn thời gian trôi chậm lại, mình đã rất mong đến ngày được đi,nhưng bây giờ mình sợ cái phút giây đấy lắm, không muốn đi nữa đâu, T ơi, không muốn đi đâu,người ta nói thật đấy, người ta cứ nói như thế là lại mắng, thế sao mình không đặt địa vị vào người ta đi, lúc nào cũng thấy mắng, thấy đùa, người ta muốn nói chuyện nghhiêm túc thật mà, sắp đi rồi. Người ta là con gái mà suốt ngày như vậy, anh trai kiểu gì đấy, chẳng nịnh được người ta một câu à, tủi thân quá cơ..... Mai đi vào ông rồi, đến hôm đấy ra là chỉ kịp chuẩn bị một chút thôi là đi, chẳng còn thời gian đâu mà đi ăn,đi chơi nữa rồi. Người ta nói thì mình chẳng nghiêm túc gì cả........ anh cả có chị dâu rồi, còn mẹ còn mình, chẳng biết nhà sẽ như thế nào đây, ai cũng bận việc cả, nghĩ lại thấy chẳng muốn đi nữa đâu. Mình có biết là ngưòi ta với mình từ nhỏ lúc nào cũng có nhau, là chỗ dựa cho người ta ko? người ta đi rồi, lo cho mình lắm, bảo kiếm lấy một cô chị dâu đi cho mình hết caí thói đùa dai, cũng có thể lo cho mình nữa, chẳng có ai lén dọn phòng cho mình nữa đâu, chẳng có ai chờ để dọn cho mình lúc mình ăn cơm muộn đâu,lần nào mình về ăn cơm trưa ở nhà nhiều là người ta biết ngay mình hết tiền rồi,thế nào người ta cũng hỏi mình mà, mình vô tâm lắm, đến mức người ta phát tủi thân...... có cảm giác như mình có người yêu rồi ý, có nhiều bạn rồi mình chẳng cần biết cái gì nữa, từ bé đến giờ có bao giờ 2 đứa như thế đâu.Người ta chẳng muốn viết lên đây như thế này đâu, cũng ngại lắm chứ, nhưng người ta chẳng sợ nữa, miễn sao để mình hiểu là được vì biết thế nào mình cũng vào đọc ở đây mà, như thế người ta không phải sợ cái cảnh vừa nói vừa phải nhìn cái mặt nhăn nhở của mình, đọc đi nha .....................................
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Nhất thằng tinhbien..... Từ bé đến lớn nhìn mấy thằng bạn có em gái mình cũng ước ao có một cô e gái thế không biết, đọc xong cái này lại càng thấy ghen tị với chúng nó, nhất là thằng tinhbien. Sướng nhé, nhất mày đấy. Tí ra sân bóng nhé. Lâu không đá bóng cũng hồi hộp ghê...kha` kha`. Thôi không có e gái thì tất cả tình cảm dành cho người yêu hết vậy.........
  3. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai của tuổi 25, tự tặng cho mình thêm một bông hoa nữa nào . Lẽ ra ở cái tuổi này rồi ko còn viết nhật ký nữa mới phải, thế mà ở nhà, ở cơ quan, ở trên box gà, trong máy tính, trong sổ tay, trong cả... sổ công tác nữa, thích lúc nào là viết lúc ấy, buồn chán cái gì là lại viết vào đấy, hic, hay thật . Eo ôi, tâm sự gì mà cứ vung vãi khắp mọi nơi, đến ngày cuối cùng của tuổi 24, đi dọn lại mà thấy cũng hãi
    Sang tuổi mới rồi, chẳng thấy lớn lên tí nào, vẫn trẻ con, vẫn hâm hấp, vẫn hay có cái kiểu buồn vu vơ, vẫn còn có những lúc tư lự như bà cụ non già trước tuổi như thế. Oài..., oải quá đi mất thôi. Lại thêm một tuổi nữa rồi, ko biết giờ này năm sau trông mình thế nào nhỉ . Thằng bạn thân bảo: cưới đi, cưới đi cho đỡ rách việc. Còn con bạn thân lại bảo: hay là lại đi học, đi học đi cho mở mang đầu óc . Hic, ko biết mở nữa thì đi đến đâu, ko khéo chúng nó tống mình vào Trâu Quỳ thì chít dở
    Lại hết một tuần nữa rồi. Ngày mai đi làm, lại bắt đầu một ngày mới, một tuần mới. Mong sao cho mọi thứ khác đi, đừng quanh quẩn mãi cái quỹ đạo đau lòng ko sao thoát ra được. Và ước gì sang năm nay sẽ bớt lo toan, sẽ bớt phải suy tư
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, Greenrose đi Tâu quì chúng mày ạ, tự nó nhận đấy nhé, ha ha eo ôi, khổ cái thằng cà nhắc cuctacuctac chắc phải vác cặp ***g đi đưa cơm rồi đây, ra công viên bắt xe nhá, khổ cái thân con cừu.......... mà hôm nay sao Greenrose nó thật thế nhỉ khá khá khá khá, chà dạo này mình cứ hâm hâm, đơ đơ thế nào đó khá khá khá chắc mình phải đi Tâu Quì mất thôi, hahahaha pùn cừi quá cơ, thế mà nó leo lẻo cái mồm ra nói mình ,hô hô hô không nhịnn được mới chết chứ......... ặc ặc
    To con ranh : tao hiểu mày rồi, tối về tao cho mày đi nhậu cùng,thích nhé, nhưng ko đc up ảnh tao lên đây nữa đâu nhé,tao thương mày quá cơ, thật đấy.........
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi về muộn. Hỏng xe giữa đường, chả bít thế nào đành phone cho hắn. Nghe cái giọng nhừa nhựa vì say rượu mà chán chẳng muốn nói. Đúng là Gà hư. Dắt bộ cái xe về nhà mà... sợ. Lần sau nhất định không đi chơi một mình nữa
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lại một tuần nữa trôi quá với biết bao niềm vui nỗi buồn , hy vong 1 tuấn mới với thật nhiều may mắn và thuận lợi đến với mọi người và minh ...híc híc nghe bài goodbye mà nhớ mẹ quá thế là lại sắp đến giỗ mẹ rồi , đúng là thời gian nó cứ trôi đi vun vút chẳng chờ ai ... ôi cuộc đời !!!
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Lại hết 1 tuần rồi đấy. Sao hắn cứ mãi thế nhờ? Chẳng hiểu bao h mới người lớn được. Nhiều khi muốn buông xuôi,muốn chấp nhận nhưng cứ cố được 1 chút lại xẹp hứng vì hắn cứ muốn tỏ ra chủ quyền. Ko bao h thấy hắn nói được câu nào lãng mạn, quan tâm.Mình có buồn thì hắn cũng lặng im, có vui cũng ko biết nói thế nào, bạn bè mình hắn cũng ko hoà đồng được, sao càng ngày càng thấy xa thế này. Mình biết hắn yêu mình nhiều lắm,nhưng chắc cũng chẳng làm thế nào được,cãi nhau đến mấy lần 1 tuần thì yêu làm sao được đây. Buồn thật đấy, sao bao nhiêu năm quen nhau mà vẫn ko thay đổi được gì hết vậy. Chán thật. Dạo này ko bận bịu mấy nên có nhiều cơ hội đi với hội gà nhiều hơn, thấy bọn nó cũng phức tạp quá, mỗi đứa 1 tính 1 nết, ko hiểu nổi bọn nó nghĩ gì trong đầu nữa.Mà mình đang viết cái gì thế nhỉ?Điên mất
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mệt,hôm nay mới lại có cảm giác mệt thế này,bã cả người ra,may mà còn có xe ôm,hehhee.
    Nhưng hôm na cũng vui vui,chắc bọn trẻ con khiến mình có cảm giác m chưa đến nỗi già lắm.
    Lại làm việc,nhưng mà cố lên nào,còn phải phấn đấu vì nhiều thứ nữa!!
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuẩn học của lũ bạn cùng lớp trước mà cú muốn chết .
    Kiểu này năm nay mà không xong thì ta chậm hơn thiên hạ nhiều bậc là cái chắc chắn .
    Hmm , cứ cho là ít nhất 3 năm nữa thì đạt chuẩn chung của bọn nó đi , mình liệu chắc chắn không ? hay là vẫn đang hì hụi đâu đó ?
  10. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hay là chị iu tinhbien đi,không iu nguời khác nữa, muốn có chị dâu thứ hai quá cơ,lâu rồi 2 anh em mới đi với nhau,ai cũng buồn, không phải mình thương người ta vì người ta nói thế chứ, mình uống nhiều lắm,về là mình ngủ luôn rồi, mình có kể về người ta với mọi người đúng ko, người ta không nói với mama về chuyện mình hút thuốc đâu,thật đấy,nhưng mình hạn chế đi,ngày mai mình dậy, rồi lại cuống cuồng lên chuẩn bị đi làm, khi mình về thì người ta vào ông rồi, người ta viết nhật kí đây,hôm nào cho xem hẳn hoi, đừng có mà xem trộm như lần trước nhé...... như thế ngượng lắm ..................... hôm nay mình đúng ra dáng một ông anh, như thế người ta càng lo cho mình nhiều hơn,mình nghĩ đến mình một tí đi,sống cho người khác là tốt,nhưng mình phải tự lo thì mới có sức mà lo cho người khác chứ, người ta không lo nữa vì có vợ yêu của mình rồi , lại còn người iu của mình nữa chứ. Thôi người ta viết nhật kí đây, mai mình đọc những cái này chắc ở cơ quan rồi,người ta đi đây, lấy bánh tráng cho mình ăn nhé................................. T à, không được mắng người ta như hôm nọ nữa nhé,người ta lại khóc đấy, chỉ vì người ta quên ko bảo mẹ thôi mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này