1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lại có 2 anh em nhà nào lên đây buông lời mây gió hay nhể , không biết cừu non thật hay cáo già
    Ôi...chạy từ 7h30 sáng mà những 10h mới đến được Công ty , bó tay HN .
    1 hình ảnh HN tệ hại , bẩn thỉu luôn trong đầu thì nay nó còn hiện ra trong mắt nữa cơ .
    **...Giao thông công cống thì có .
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt mày phải chui xuống cống đâu, có đưòng thì ko đi, khổ, hôm nay mưa chắc mày lóp ngóp lắm mới đến nhỉ, mà rác rến, phưn phiếc nhiều như thế mà mày lách từ Thanh Xuân ra mất có 3 tiếng rưỡi, thế là giỏi rồi............ đúng là giao thông công cống
  3. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Bạn Mail là chuyên gia luồn lách công cống mà.
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bó tay , gặp ngay phải một lũ chuyên gia bơm vá roài .
    Hôm nay bọn mày kiếm được nhiều không ?
  5. jadennt

    jadennt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngày, tháng năm
    Hôm nay lần đầu tiên vào cái box gà này, chẳng biết ai, đời cũng lạ thật. Những người xung quanh mình thì chẳng bao giờ tâm sự, nhưng lại lên trên này tâm sự với những người lạ. Uh nhưng biết đâu được người lạ lại đồng cảm và giúp mình nhiều hơn chăng. Khát khao học tập, khát khao được cuộc sống bình thường sao khó quá, sáng ăn xong đi học, trưa về lướt web rồi ngủ, nghe nhạc cũng chán, đi chơi tối cũng chán. Bọn con trai thời này nông cạn quá, chỉ lừa được những đứa nông cạn thôi, mà đa phần bọn con gái nhõng nhẽo cũng nông cạn như thế cả. Ước ao rồi cũng chỉ là ước ao... chán

    Được jadennt sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 22/08/2005
  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0

    Ngày...tháng...năm...
    Ấy nói đúng, tất cả có lẽ nên dừng lại, tớ và ấy cùng cảm thấy mệt mỏi và ko đủ kiên nhẫn nữa. Cố gắng mãi cũng có để làm gì đâu. Tớ cứ mãi chẳng cảm thấy yêu. Ấy bảo tớ và ấy ko giống những đôi khác, tất nhiên là ko giống bởi vì nó thiếu tình yêu. Tớ xin lỗi vì đã ko thành thật với ấy, nhưng thật sự tớ muốn cho tớ và ấy 1 cơ hội, tớ muốn quan hệ bao nhiêu năm của bọn mình sẽ có 1 kết cục tốt nhưng rất tiếc là ko được, tớ biết tớ đã sai, tình yêu là tình cảm mà tình cảm thì ko thể gượng ép được, ấy cũng ko muốn làm bạn với tớ, cũng chẳng sao nếu như điều đó làm ấy thanh thản và quên tớ nhanh hơn. Nhưng thật sự tớ ko muốn bọn mình quay lưng như những kẻ ko quen biết, ây bảo ấy ko muốn làm bạn với tớ vì ấy vẫn yêu tớ. Xin lỗi ấy lần nữa vì tớ ko làm thế nào được. Vậy là xong đúng ko? Quen biết bao nhiêu năm tự nhiên thành những kẻ ko quen. Tớ ko vui, chắc ây cũng vậy nhưng thôi đi, coi như nó chỉ là 1 cơn gió nhẹ, 1 cơn say sóng bất thình lình. Chúc ấy luôn vui nhé bạn của tớ. Ấy mãi là bạn tớ ấy biết ko cho dù ấy ko muốn công nhận cũng được. Tạm biệt
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Lạy chúa con vừa từ địa ngục trở về. Chưa bao h đi off với tình trạng tồi tệ như hôm nay. mình biết chắc ko phải 1 mình mình cảm thấy vậy. Tại mày đấy chồng ạ, mày để vợ mày ở nhà 1 mình và gánh hết hậu quả. Thằng Magic kia, tao hận mày, tội gì thì mày biết rồi đấy, mai đi làm mà mắt tao vẫn tím và sưng thì mày đừng trách, đừng tưởng uống say rồi muốn làm gì thì làm nhé, tao điên lắm rồi đấy. Khổ thân mỗi con bé NG nhà mình, có cái chìa khoá cũng bị bọn nó ném xuống cống, ông VitBịm kia thì cũng chẳng khá hơn cái thằng khỉ Sơn kia là mấy, nói chung lần sau ko cố được thì đừng có cố. Lần sau ma còn tình trạng này thì đừng rủ tao đi nhé, chán kiểu này lắm đấy.Đá cho bọn mày mỗi đứa 1 cái, ghét thật
  8. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm nay ngồi nghĩ lại, thời gian trôi qua nhanh thế. Mới hôm nào chuẩn bị đồ về HN với anh, hôm nay đang ngồi tại SG nhìn từng cặp tình nhân đưa nhau đi chơi dừng lại uống nước sâm. Sao tự dưng lại cảm thấy xót thương cho chính mình. Thời gian ở Hn nửa tháng giống như một cơn mơ nóng bỏng cho những ngày mưa ở SG, thoáng qua rồi tạnh một cách nhanh chóng, cơn mơ trôi qua rồi thức dậy hỏi "mình mới ở HN về à? Mọi chuyện đã được giải quyết hết rùi a? Kết thúc rồi sao?", nghĩ cứ tưởng là mơ nhưng lại là thật.... Nghe được một câu nói "cuộc tình càng nóng bỏng bao nhiêu thì kết thúc càng lạnh lẽo bấy nhiêu", ngẫm lại cũng thấy có phần đúng đấy chứ nhỉ?
    "Mỗi khi kết thúc thì ta thường nhớ lúc mới bắt đầu"
  9. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    khổ thân mày hề hề chỉ vì vui quá thôi mà mày ơi với cả cả lũ vùa đi làm về đứa nào cũng mệt rồi uống như điên ko say làm sao được với cả tao đang chán híc híc thôi từ sau đếch uống rượu nữa ta chuyển sang beer vậy híc híc ...
    To 2 huter + north : cám ơn 2 đứa mày nhé hì hì thôi tao đi làm đây 7h roài ( eo ơi lâu lắm roài mới say tít thò lò hề hề )
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Bọn khốn này, chả đứa nào gọi cho em nico một phát.
    Đú đởn, bia rượu say tít như thế....
    Chúa ơi, con chưa một lần nhìn thấy ai say, hôm đó giá như có con...................hị hị hị hị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này