1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mình thành thật xin lỗi tất cả các bạn, nói chung chỉ ngồi với bạn bè mình mới cảm thấy thoải mái, ko toan tính gì như vậy, mà rất lâu rồi mình mới như thế. Hôm qua mình quá chén, có gì ko phải thì các bạn bỏ qua nhé, khi nào mình về HN sẽ mời các bạn một bữa... cafe Nguyễn Du bét nhè.
    D béo cho bạn xin lỗi, hik, hik, nếu nhan sắc của bạn có bị ảnh hưởng ko thằng nào dòm ngó đến thì để tớ vậy, tớ phải trả giá vì những gì mình đã làm, một cái giá quá đắt
  2. jadennt

    jadennt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá, chán lém
    Làm gì đây khi con tim không còn trao ai sao đành nín thinh
  3. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bạn về nhỉ để mình còn biết đường chuẩn bị nilon cho bạn chứ hôm qua nhìn bạn chạy bộ khổ thân quá.Mà sao hôm qua bạn hung hăng quá đi mất,uống bất kể trời đất mới kinh chứ.
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ôi, sắp khùng nặng rồi, thi nhiều quá . Ngày nào cũng thi 2,3 môn liên tiếp nhau... mệt phờ râu (mà mình ko có râu ). Người thì rã rời, tinh thần thi suy sụp, ôi căng thẳng quá. Có ai đời thi 18 môn trong 9 ngày ko cơ chứ , nát hết đời. Dạo này lại gầy đi nữa rùi, lại chứng chán ăn xuất hiện nữa rồi, mỗi lần tinh thần suy sụp lại thế thì thành con mắm mất thui. Ôi mệt quá, viết mà chả hiểu mình đang viết gì....
    Mà tinhbien@ ơi, tao nói rồi, mồm mày thối lắm. Tao lại rớt Triết nữa rùi kìa. Đứa nào mua tặng hộ tao cho tinhbien chai Duck để nó đánh răng đê . Thối thế
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    oài nhẹ cả người cuối cùng công việc của mình cũng vượt được tiến độ 1 ngày hề hề sướng không chịu được kekeke hôm nay mình cảm thấy vui dã man nhưng mỗi tội người nó mệt quá chắc là do hậu quả hôm qua đi uống rượu đây , thôi lần sau cạch rượu vì ... tương lai con em chúng ta kekeke
    To 1 person : cố lên nhưng đừng cố quá ko lại thành quá cố đấy em ạ hì hì mỗi tội càng ngày càng gầy chẳng chịu ăn uống nghỉ ngơi gi cả , không phải gở mồm chứ cứ như thế này chắc em chẳng trụ được lâu vì sức khoẻ chẳng khoẻ mấy mà làm suốt ngày đêm ... hôm nay ok hì hì congratulation ...
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, thi từ 1h ->7h..... tả tơi hoa lá, còn gì là đời hoa . Mai thi tiếp nữa , ôi sợ thi rồi
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới sắp bắt đầu rồi.Tự nhiên thấy chán lạ.Híc!Đôi khi mình cũng kô biết mình cần cái gì nữa.Sống mà kô có mục đích thì sao nhỉ??????
    Giá như năm nay mình được 1 mình một phòng thì hay quá.Cầu Trời khấn Phật!
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chán vật
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 26/08/2005
  9. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chán cài gì mà chán, vật cái gì mà vật, hẹn hò kiểu gì đấy, có biết người ta đạp xe gần 5km để đến được hàng net ko hả, có phải lúc nào cũng ra được đây đâu, tưởng đi thế này ông bà cho đi chắc, mình biết thừa thế rồi còn gì............ thế mà ra nhận được mỗi một câu offline tỉnh queo "Tao bận, đi đây" ........... tức không chịu được, quá đáng.......tuần nữa người ta về, không cần phải lên mạng nữa đâu, bực cả mình.... có gì gọi vào máy bàn của ông
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ờ , đó là cảm giác của ngày đầu tiên của tuần này . Tớ cũng có cảm giác đó . Trước khi đi làm , không thấy bất cứ một ý nghĩ tích cực nào , chỉ thấy đầu óc trống rỗng .
    Lúc đi ăn cơm trưa , sếp còn xỏ "làm việc mà không khoẻ thì sao làm việc nổi chứ" .
    Hôm nay là ngày thứ 6 , cuối tuần rồi , cũng không hiểu tại sao nữa . Vẫn không có nhiều sự thay đổi , chỉ thấy trống rỗng (có lẽ vì mải miết chạy hết tuần quá chăng ?) .
    Hic...sáng nay bỏ làm sáng , ngủ mê mệt tới trưa , có lẽ nhờ 1 phần vào trời mưa .
    Sáng mai lại đi ăn sáng với bạn già rùi , cũng tốt .
    Sang tuần , lại chạy tiếp , hi vọng sẽ có không khí hơn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này