1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    chẳng thay đổi là máy, nhà cũ, người đó...
  2. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào box, cảm xúc giờ đã tắt ngấm. những hi vọng về năm gà phát triển đang tắt dần. Năm gà và những lo toan, những nỗi buồn. Hôm qua uống say quá, tệ thật, uống càng say càng nhìn nhận vấn đề rõ hơn và buồn hơn.
    Hôm qua nhìn thấy em, nhỏ bé ngây thơ đoan trang hồn nhiên kiêu kỳ đến kỳ lạ, chỉ dám nhìn em và lặng lẽ quay đi vì biết rằng khoé mắt kia chẳng gợn chút sóng buồn
  3. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mệt, buồn ngủ, chán. Suy ra là người uể oải, đầu óc mụ mị và rốt cuộc là chả làm được trò trống gì cả! Thế mới phiền.Ghét thật!
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hề hề chiến đê không lại mất bây giờ thời buổi này lắm chuột lắm híc híc
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rùi, sung sướng rùi. 2-9 đến rùi, ăn chơi thui. Đà Lạt thẳng tiến nào , tìm cái không khí mát mát lành lành để đỡ nhớ HN nào.
  6. virtuous

    virtuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy anh dù là qua tấm ảnh thôi nhưng cũng cảm thấy vui rồi .Mình bị dụ vào đây và hi vọng được giao lưu với mọi người như lời anh nói
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày mà chẳng hiểu sao mình không biết là đúng hay sai nữa, hoạ chăng chỉ có tương lai mới có thể trả lời được tất cả, mà có lẽ mình đã sai rồi, sai một cách trầm trọng, cơ hội của mỗi người không có nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ con bạn mình sẽ mất đi cơ hội mất thôi.
    To..........: mày biêt ko? dù có thế nào đi nữa, không biết mày và mọi người nghĩ thế nào, nhưng tao luôn có cảm tình với L, tao lại có cảm giác rằng đó thực sự là người có thể mang lại cho mày tất cả, bởi chắc sẽ chẳng còn ai yêu mày hơn thế nữa, mày hãy chỉ cho nó mọi thứ đi, đừng bao giờ mất kiên nhẫn, hãy để cho nó hoà đồng với mọi người để nó mất đi cái vẻ rụt rè của nó đi, cái gì cũng có thể thay đổi, tao luôn tin như vậy, tao thấy thông cảm với nó vô cùng, đến khi hôm đi cả bọn, nó hoà đồng như thế, cười tươi như thế mày có thấy vui không, còn tao,tao thấy ấm lắm, mà tao chỉ là bạn thôi nhé đã cảm thấy như vậy rồi, khuyên mày nhé,đừng để mọi thứ trôi vụt qua mất rồi mới luyến tiếc ............. hi vọng mày hiểu tao và tao với mày vẫn là những người bạn thân nhất, tao vẫn luôn bên cạnh mày, đừng quên nhé ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cho thằng ... đi cùng tao nhiều vào, để tao dạy nó.
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Hà nội ngày 31/8/2005
    Dạo này trí nhớ kém quá, đi làm về là lao ra đường quên cha cả giờ về ăn cơm. Tự dưng thấy mệt vì một cuộc điện thoại không đúng lúc, âm thanh như la hét, lời nói uất ức có vẻ bức xúc lắm rồi, mình ôm máy nghe một hồi chưa kịp nói gì thì máy đã tút loạt lên. Chao ôi, hạnh phúc là cái chó gì mà sao phải đau đầu thế này nhỉ .
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 31/08/2005
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Sao sống mà cũng phải khổ thế cơ à? Chẳng hiểu mình đang mong cái gì? Đợi cái gì để đến bây h phải mệt mỏi vì nghĩ ngợi. Chỉ làm bạn cũng khó đến thế, hơi thân 1 tí cũng khó như thế. Tưởng rằng như vừa tìm được cái gì tâm đắc, cái gì gọi là niềm vui thế mà vội tắt ngấm tất cả. Mình ích kỷ à? Ko chịu nghĩ cho cảm, nghĩ của ai à? Một đứa ko biết hối tiếc là gì cơ mà.
    To....Tao mệt lắm mày biết ko? Cuộc sống của tao đã có quá nhiều thứ phải nghĩ và phải tính, mày ko thể mang lại 1 chút thoải mái sao? Tao đang đòi hỏi mày quá đáng à? Mày làm được cơ mà, tao ko muốn nghĩ và đúng hơn là ko dám nghĩ đến 1 cái tương lai xa vời, chỉ ngày hôm nay thấy vui là đủ, tao cũng ko đủ dũng cảm để vượt qua được bản thân mình, tao hiểu những ý tốt mày đang làm cho tao và L....nhưng đấy là chuyện ko thể nói cố là cố được, mày hiểu ko? Dù sao thì cũng cảm ơn những gì bọn mày đã mang đến cho tao.
  10. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ôi vui quá, hôm nay lần đầu tiên login được vào box từ máy tính của mình . Ngày hôm nay mệt quá, mới có 1 buổi sáng mà đã thấy khổ sở rồi. Ko biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Ngày đầu tiên đến thử tìm hiểu công việc thôi mà đã thấy oải quá rồi. Mình trì trệ quá đi mất. Lúc mệt mỏi nhất, lại phân vân, nên hay là ko nên đi nữa đây. Mọi thứ đã vào guồng quay của nó, chỉ có tiến, chứ ko có lùi. Ấy vậy mà mình lại đang muốn tách ra khỏi cái guồng quay ấy. Bước vào một môi trường mới, rút cuộc thì có cái gì hay nào??? Ôi, làm thế nào bây giờ? Ước gì có ai đó quyết định hộ mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này