1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluerivernlg

    bluerivernlg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là gì mà khi sống ai cũng kêu khổ thế?giàu cũng khổ kiểu giàu,nghèo cũng có cái khổ kiểu nghèo.chẳng có gì là vui vẻ cả.các bạn đã từng nghe chưa?người Trung Quốc khi chết đi là đốt pháo ăn mừng đấy.vì sao?vì khi chết đi là con người được đi vào cõi cực lạc vô biên,thoát xa khỏi bể khổ,không đốt pháo ăn mừng thì làm gì?
    nói như vậy thì chẳng nhẽ cuộc sống không có gì vui sao?có chứ.nhiều thú để vui lắm chứ.hãy hỏi những người không có cơ hội được hưởng cuộc sống như chúng ta mà xem,bạn sẽ biết ngay.chết là hết!!!hãy dành nữa thời gian trong ngày,trong đời để vui hưởng cuộc sống chứ nhỉ?
    Được bluerivernlg sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 31/08/2005
  2. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm vô gia cư, chán chẳng biết đi đâu...nó đi đâu mà giờ này chưa thấy về, mai phải đi đánh vai cái key thôi
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ước gì ta yêu người ít đi một chút, vô tâm thêm 1 chút, dễ quên thêm 1 chút thì giờ ko có phải buồn vì nhớ thế này. Người ta có nói "lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi", sao chưa là vợ chồng mà ta đã quen hơi rồi, đi siêu thị giật mình nhìn lại người đi thoáng qua có dùng mùi giống người, tim lại nhói lên 1 cái. Nhỏ bạn mua đồ cho chồng nó, ta cũng quen tay chọn lựa, lựa cho đã rùi mới nhớ là còn ai nữa để mà mua....
  4. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    *****....d... hiểu nó ở cái dạng nào nữa....huhu.....Nó là như vậy sao ??? Không hiểu mình đang trong tâm trạng như thế nào nữa....Không thể hiểu được....Cả mình cũng vậy...
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    trời nóng người cũng nóng theo. lúc nãy tự dưng mình nói cái gì với nó ấy nhỉ. đúng là mệt mỏi thì mình nói cái gì làm cái gì, mình đều không kiểm soát được. đủ các thứ xì trét đập vào đầu. chỉ muốn lăn ra ngủ rồi khỏi thức dậy cho xong. đỡ phải nhớ đến điều gì hết.

  6. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    chán , lâu không dám post bài thì không sao, vui tay post lên cái là lại kêu, càng post càng kêu, càng kêu lại càng post
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    tự dưng đến gần giờ đi bị lên cơn đau dạ dày, bò lê bò lết , làm sao đi đây.... thui nào, ráng lên nào. Đi cho đỡ buồn nào, chứ ở nhà có chết ra đó có ai biết đâu nào, đi còn có người lo cho nào . Ráng thui nào
  8. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bởi vì cái kế hoạch 5 năm của chị nên mới bị đau dạ dày đấy, em biết rồi, ai mà có cái gì dính dáng đến tb thì thế nào cũng bị đau dạ dày cho mà xem, em nói thật đấy, mà thấy ông í thay title chuyển từ chị Congchua sang chị, nên chắc chị bị đau dạ dày thay chị congchua rồi, khổ nhỉ.
    To cưacưa : mai được đi Hội An với cả Mỹ Sơn rồi, thích thế, từ giờ đến ngày mai mình đừng có nói gì tử tế nghiêm túc nữa nhé, mai trời mà mưa thì chết, đợi bao nhiêu lâu rồi để được đi chơi thế này đấy, về kể cho mình nghe nhé, khổ thân không được đi đâu, đến câu cá cũng không được đi, tội ghê hi hi hi nhớ là không đc nói chuyện nghiêm túc đâu đấy!
  9. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ mà chán ko chịu được. Nhiều khi thấy bọn nó có người yêu cũng ham lắm,nhưng biết rằng mình sẽ chẳng yêu ai lâu được, 1 đứa cả thèm chóng chán như mình thì yêu là điều ko có lợi. Nhưng thực sự ngày lễ mà đi 1 mình thì chán quá thể.
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chẳng vui lắm,chẳng biết tại sao nữa.Mình đã trở thành 1 đứa buồn vui thất thường thế này từ bao giờ thế không biết!
    Mai lại đi thi.Ôi hát hò,ngày xưa suốt ngày líu lo thế mà bi h bảo đi thi vẫn thấy sợ sợ.Lâu rồi chẳng có cái cảm giác run ,có khi mai lên sk lại run bắn cũng nên.Mà hát hò ko ra sao thế nào cũng bị ăn chửi,chết tôi mất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này