1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    khổ thân , cố lên hì hì
  2. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chà anh em ta hợp nhau rồi, anh cũng cả thèm chóng chán lắm, anh thì ngược lại với em, đẹp trai nhưng vô duyên.
    Chà, đi ăn trưa mà tốn kém quá, Diệp béo ăn khoẻ thật, bó tay. Đúng là HN8162. He he, hay HN81baoximăng nhỉ .
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới có cảm giác run rẩy,đến giờ vẫn chưa hoàn hồn vì suýt bị giật đt.Số m vẫn may,bị giật mà ko mất.Lũ du côn,hic!!!
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hix thế mà chị có biết đâu, tại congchua im quá, giấu bệnh tật nên mới lỡ bước sa chân đấy chứ. Hoá ra đụng phải tổ chim lợn hay sao mà lại xui về đường bệnh tật thế này
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    oàiiiiiiiiiiiiiiiiiii cuối cùng thì cũng đã xong híc híc đã 3h50 roài , yahoo chẳng có ma nào cả híc híc hoàn công với chẳng hoàn củng mệt quá híc híc thế là sắp phải đi làm lại roài , ước gì ngày nào cũng là ngày 2-9 nhỉ hì hì vừa được nghỉ lại vừa có xiền kekeke
  6. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    chán đời quá, quá chán đời, chán quá đời, đời chán quá, đời quá chán.
    chán nhỉ cái gì cũng chán
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Off về xong , đau đầu quá , không biết nguyên nhân thế nào nữa .
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tuần, mình đã cảm thấy may mắn rùi( không bù thứ 2 tuần trước đên hơn mực ) Sáng ra thấy bọn trẻ con tíu tít đi khai giảng tự dưng nhớ lại ngày xưa .................... Sao dạo này mình hay suy tư thế? Chết thật, có lẽ mình già thật rồi ........
  9. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ngày,
    0h rồi mà vẫn chưa ngủ, nhớ em quá. Viết tin nhắn rồi không gửi chỉ lưu lại thỉnh thoảng đem ra đọc cũng được. Nhớ hôm nào bàn tay mình run rẩy khẽ chạm vào bàn tay mềm mại của em, một cảm giác không thể diễn tả được, mình có cảm tưởng là không thở được nữa. Mình không nghĩ những cái chạm khẽ lại có mức dung động lớn như vậy, "ôi tình yêu như mật ngọt trên cây, khiến lòng ta ngất ngây". Giờ đây, tìm được cảm giác đó sao khó quá vậy, có phải em không hề cảm nhận được tình cảm của anh
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời đặc trưng không khí Thu . Man mát , gió nhẹ , không khí trong hơn . Chắc thế .
    Trên đường đi làm , qua trường cấp I và II , lại nhớ đến xưa . Cái lúc đến trường làm vui thú lắm , gặp bạn là vui lắm .
    Thế mà hôm nay , mình đã ở một thời khắc khác của Con Người rồi . Chẹp...thế là nhanh quá .
    Mỗi năm qua đi , mỗi năm lại thấy không giống năm trước tị nào .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này