1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Anh là con đường, là kẻ lữ hành, là tất cả những cánh buồm dẫn về biển cả nhưng anh biết rằng ko có con đường cũng như cánh buồm nào đưa anh đến bên em. Anh cũng biết em có và ấp ủ những giấc mơ, anh rất buồn khi ko đánh thức được những giấc mơ đây, chính vì thế.... tạm biệt mối tình đầu thứ 4 của tôi, he he
    Diệp béo đi cafe Nguyễn Du tâm sự ko, ra đấy tớ mời bạn cốc chanh leo, thơm lém
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và buồn chán. Vẫn biết cuộc sống đôi khi như vậy nhưng có lẽ nên than thở một chút sẽ tốt hơn chăng?
    Thời tiết như sang thu, đẹp thật. Lắm lúc mình muốn có ai đó đi dạo buổi chiều sau giờ làm. Muốn một bờ vai, để những lúc cảm thấy mệt mỏi, mình có thể nhẹ nhàng tìm thấy sự cảm thông, chia sẻ.Muốn một người có thể nghe và hiểu những gì mình nói, mình có thể khóc thoải mái bên người ấy, có thể cười thoải mái bên người ấy. Ở bên người đó mình sẽ là một đứa trẻ vô tư gạt mọi ưu phiền trong cuộc sống, mọi áp lực công việc qua một bên để sống thoải mái hơn .................. Nhưng khó quá
    Sáng nay qua hồ Thuyền Quang, cái cảm giác tiết trời thu thật thú vị. Định tạt vào đó ngồi một lúc nhưng sực nhớ là cách đây gần 2 tháng có người tự tử ở đó.. thôi đến cơ quan ngồi điều hoà cũng mát chán
  3. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hix, mấy ngày trôi qua nhanh thế. Lại đi mất rùi, lại chán rùi... Bùn ngủ rùi. Ngủ thui
    Được belysymbol_0209 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 06/09/2005
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chả biết mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa,có cái gì đó thay đổi,hic,lại dở hơi biết bơi đến nơi roài!!!
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thôi xong có biết bơi đâu mà dở hơi em ơi ...
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không phải chứ , hị hị...
    Nghe như trò đùa , mà trò đùa này thì chơi nhiều rồi , chẳng quan tâm nữa .
  7. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lão bìm bịp kia nhá,kệ người ta,sao cứ tham gia thế nhở???bon chen quá cơ
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh giấc...lại khóc. Khóc vì thấy bơ vơ, khóc vì ngày mai thôi sẽ chỉ còn một mình trên con đường vắng...
    Tối hôm qua đứa bạn thân còn nói với minh rằng:" cậu khóc làm gì, nước mắt có giải quyết được chuyện gì đâu, nước mắt chỉ làm cho cậu mềm yếu thôi", nhưng chính nó cũng khóc khi nghe chuyện của mình, nó bảo anh làm thế là đúng, là vì lo cho mình, anh là một người tốt. Nó càng nói, mình lại càng thấy tủi thân vì phải xa một nguời như thế.
    Tất cả rồi sẽ là quá khứ, mình phải biết nhìn thẳng vào sự thật, phải sống mạnh mẽ hơn để anh không phải buồn vì mình. Mình vẫn biết thế nhưng không thể không nhớ và không thể không khóc được.
    Thời gian trôi nhanh quá, thế là đã sắp ra trường rồi. Phải sống có ý nghĩa hơn, phải cứng rắn hơn để anh sẽ không phải buồn hay nghĩ ngợi gì về mình nữa.
     
    Dù xa nhau vẫn gọi người yêu dấu
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    chán vật vã. động vào cái gì cũng hỏng. trời nắng thế này chỉ muốn nhảy vào thùng nước đá cho xong. nhìn mọi người cứ tươi hơn hớn mà ghen tỵ. nhớ đến một đứa thấy số nó thế mà sướng. cũng mừng cho nó. nhớ đến một đứa khác thì lại thấy sao mà thương cho nó. cái gì cũng khó. càng tốt tính thì càng gặp khó khăn đau khổ hay sao ấy nhỉ. giá mà nó chua ngoa hơn một chút, sống thực dụng hơn một chút, có lẽ nó sẽ không mất nhiều nước mắt như vậy.
    người yêu đâu nhỉ, chồng mình đâu nhỉ, bà chị dễ thương của mình đâu nhỉ, mí cả cái con bé green đanh đá keo kiệt đang trốn ở góc nào không bít. đi sạch roài. kiếm đâu ra tiền mà đi ăn mấy cái đám cưới bi giờ chứ. trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thử cái coi xem được chưa để còn làm lại tiếp, a ku Minh chào chị chưa hả, thấy mày lởn vởn trong box,lớn tồng ngồng mà cứ đi lông nhông thế hả không chào là chị mày lại tỉn cho bằng răng bây giờ chứ lị........................... lần sau như thế thì phải tụt quần ra xin lỗi đấy nhá, nhố nhố nhăng nhăng ....... hí hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này