1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ơ cái thằng ôn con Minhacoong này, mày nhất định không chào chị hả, đừng để bà đây cáu tiết lên nhé, nhìn cái mặt thằng ôn con đã thấy muốn phẹt cho một cái rồi, mày cứ nhớ chị mày đấy, liệu liệu cái thần hồn
  2. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thèm yêu và thèm được yêu theo đúng nghĩa của nó. Mình như đang lơ lửng giữa cái thứ gọi là tình yêu kia. Nhiều lúc tưởng nhớ anh đến ngột ngạt, những lúc bị đối xử bạc đãi lại nhớ đến anh như 1 cái phao theo đúng nghĩa, nghĩa là mình cũng có người yêu chứ ko phải là 1 đứa ko có ai theo đuổi,nhưng khi vui phơi phới thì anh đang lẩn khuất ở đâu đó. Cứ thế này mãi à? Tội nghiệp mình, tội nghiệp anh. Sorry!!!
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Luôn nghĩ rằng mọi thứ thật đơn giản nhưng không hề vậy, mọi thứ thay đổi và dường như không theo ý mình, đôi khi đi tìm niềm vui nhưng không nhận ra rằng nó luôn ở ngay cạnh mình .............. khi có người hiểu mình, phải biết rằng đó là niềm hạnh phúc, và hãy cười lên, sống và mãnh liệt vào, còn nhiều cái để mà lo hơn nhiều lắm chứ, bởi khi mình ngã quị, cuộc sống vẫn tiếp tục và vòng quay của nó vẫn lăn, đừng để nó nghiền nát mình ra, hãy đứng lên và làm chủ nó đi ................................. cố lên nào.............tất cả.... cùng cố lên ....
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi chuyện sẽ qua, hãy nhìn về phía trước nhé...Tất cả chúng ta đều phải cố gắng mà.Cố gắng vì cho xã hội, gia đình và hơn hết là cho chính ta.Mày đồng ý với tao chứ??? Thôi cố lên chi a ki.....
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nào cùng cố nhé tình yêu của tao .
    - Tại sao chúng ta lại ngã
    - Vì chúng ta cần học cách đứng dậy.
    Cố gắng lên nhá, sẽ đứng được lên sau mỗi khi ngã là sẽ trưởng thành thêm 1 tí đấy
    Nhưng mà mày dùng nick tao chửi ku Minh hơi bị mạnh đấy nhá, mọi người lại hiểu lầm tao là ko có cọng lông văn hoá như mày thì toi tao
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Giá mà nền Giáo rụt của VN mà cũng nghĩ được thế này thì đã chả có cảnh học sinh Việt Nam sống dở chết dở vì đống sách . Chắc lúc đó bọn nó có thời gian nghĩ nhiều hơn về tương lai .
    Thôi , cố làm gì , cố quá thì lại quá cố (mất miếng nữa chứ) thì bỏ mẹ .
  7. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhiều việc kinh khủng.Ghét thật,sao những ngày được thảnh thơi chẳng bao h kéo dài thế nhỉ?
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    là lá la vui quá cơ hì hì chuẩn bị lên đường thôi ... chẳng hiêu sao hôm nay mình vui thế không biết
    To ... : cố lên , cố lên ... vịt ơi
  9. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Dẫm Lại Đường Yêu ...
    Gặp em, anh như người trong cơn mộng
    Nghe vọng về tình ái khắp đó đây
    Ly rượu hồng đầy vơi cười ngất ngây
    Thơ trầm bổng, cuồng quây theo gió lộng
    Tiệc chưa tàn, trời chuyển động mưa bay
    Tia mắt ấy, say tình hay say rượu ?
    Đêm nay về ấp ôm trong giấc ngủ
    Môi mỉm cười khi nhớ chén nồng cay
    Nhìn mắt em, anh muốn nói thật nhiều
    Nhưng, sợ em tưởng anh không bình tĩnh
    Ô hay ! Anh đang say say, tỉnh tỉnh
    Chợt nghe lòng đàn khảy bản nhạc yêu
    Vừa gặp em, anh dệt mộng quá nhiều
    Ắt rồi đây, sẽ gặp điều khổ ải !
    Sao tim anh cứ cuống-cuồng sợ hãi ?
    Cảm thấy lòng đang dẫm lại đường yêu!
    Bước chân em thất thểu đạp sương chiều
    Tóc ươn ướt thấm dần trong da thịt
    Trăng, sao lặn bốn bề đen mù mịt
    Chỉ còn anh ngờ nghệch bước cô liêu
    Ánh đèn khuya mờ nhạt cảnh điều hiu
    Anh chẳng biết về đâu trong đêm tối
    Đường trăm ngã mà như đà nghẽn lối
    Ngõ ngách nào anh vào giấc mộng yêu
    Em hỡi ! Nào phải Anh yêu vội vã
    Vì con tim hối hả vụt bừng lên
    Thôi, cần gì để tìm hiểu chi thêm
    Yêu cứ yêu, chứ sợ gì em nhỉ !
    Khổ đau. Hạnh phúc. Anh xin trao gởi
    Do duyên trời sẽ định đoạt dùm anh
    Giông bão tới hay êm đềm trôi chảy
    Đường yêu đương dẫm lại giữa đêm buồn.
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    úi,thơ của ai thế bìm bịp,hihihihihihi.chết mất,sao mà càng đến cuối nó càng lủng củng thế!
    hôm nay mệt thật,buổi tối đến gặp mọi ng thấy vui vui.Nhưng mà..cái cách mọi ng nhìn m làm mình thấy....chẳng biết nói thế nào.
    To chị D:hy vọng là em sẽ ko bị nhầm lẫn như chị,em đang bắt đầu cảm thấy ngại rồi đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này