1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bọn bây làm tao phải ốm o vì bữa rượu . Mệt quá , sáng nay xin nghỉ mất nửa buổi .
    Đến h vẫn đau đầu kinh khủng .
    Sau không đi uống với bọn bây kiểu ngẫu hứng này nữa , sợ quá .
  2. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời ! Không uống được còn cố, ghét cái nhà ông méo này nhất cái box này, sao không nghỉ một tuần luôn đi, tiếc thế
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống. Người cười, người khóc, người uống rượu thấy hay, người uống xong lại khó chịu. Thật chẳng ra làm sao cả. Còn mình thì chẳng biết mình đang như thế nào nữa....Thật khó chịu.....Chắc là qua cái tuổi vô tư khi cười mất rồi.....Sao cuộc sống lắm điều trớ trêu....
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ghét gì thì ghét , đừng có mà mong người ta nghỉ những 1 tuần nhá .
    Đây chưa cần đằng ấy yêu , ok ?
    Trời ơi , thằng bỉm nó có con em hay quá đi mất (khặc khặc...)
    Đi ăn về xong , nghe lại cái bài mà mình vẫn nghe , chán ốm . Tại sao cứ phải đợi và chờ nhỉ ?
    Mình chẳng hiểu sau này thế nào nữa , chứ làm mà cảm thấy bức bối thế này , khó chịu lắm . Như Chim bị gấp cánh ấy , đek bay nhảy được . Ông nói toàn chuyện vớ vỉn , cái đã nói là đíu cần thì nói loạn lên , cái cần thì lại chả đào sâu . Nghe phát bực .
    Ta vào đây , với một sự thoả thuận rõ ràng , cũng thấy tạm chấp nhận , vì dù sao đó sẽ là điều tất lẽ dĩ ngẫu phải làm không trước thì sau .
    Tuy nhiên , điều cần làm thì cứ lần lữa , nhiều lúc tức điên vì cứ nghĩ cái hạn 30 năm thì....lâu quá . 30 năm sẽ được cái gì ? chả biết .
    Biết rằng ở Đời , Sông có khúc , Người có khúc . Ờ...chết miẹ nó roài thì khúc nào ? hay chỉ còn khúc cuối là...hoả táng ?
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa , hi vọng mình không sai lầm ...
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mệt!!!(1000 lần), chán!!!(1000 lần)!
    Dạo này cuộc sống của mình thay đổi ghê quá! Ngày trước thì sống tự do thoải mái...hic! Giờ chẳng còn được đi chơi nhiều,chẳng được tụ tập với bạn bè mấy, chẳng còn được thức khuya, chẳng được lên net nhiều (TRước thì một ngày online một ngày mấy lần, mỗi lần mấy tiếng...giờ thì mấy ngày được một lần!), chẳng được đi lang thang...TV không, music không!!! Khủng khiếp!!
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đi cai nghiện hả muội, sao mà khổ thế cơ chứ, thôi làm tạm một bi đi cho nỡ đỡ vật. cai thì nó cũng từ từ thôi chứ, không là chết đấy không đùa đâu, cái....... của muội ca đã cho ngậm một điếu xì gà rồi đấy, hôm nào thích xem thì ca sẽ up lên cho mà xem, giảm xì choét lắm đấy......... he he là lá la
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , tự nhiên thèng cha kia nó đòi con máy mới lấy nhờ mình check cho , còn này của nó độc thật , ở vn chỉ có một cái .
    Hôm nọ đi cùng chuyến bay cùng với một cô nàng người HN mình , trông xinh thế , mỗi tội hơi bị BƠ một chút ...May mà bồ mình không như thế , tưởng xinh mà lên mặt àh??
    Khè khè , xuống sân bay Tân Sơn Nhất , thì thấy thèng cha trông lịch sự đi con MẸT đen đón nàng , hoá ra nàng là giới thượng lưu , Bơ là phải ...
    Mình thì bắt con taxi ghẻ về cửa hàng của thèng em, thế là mất toi mấy triệu cho chuyến đi chẳng ra đầu cũng ra cuối này .
    Về Hn được mấy hôm lại lên giảng đường trả nợ nốt mấy môn học , khổ thật , có cái bằng cứ treo lơ lửng này thì chết , đúng là năm ẤT DẬU, xúi quá.
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thương cục cưng thế nhỉ[​IMG], thôi cố gắng chăm chỉ kiếm tiền đi nhé, anh cũng ko đòi hỏi gì nhiều đâu mà em phải cố sức, chỉ cần cơm ăn 3 bữa rượu bia uống cả ngày là được rồi[​IMG].
    Cố lên, cuối tuần ta lại đi ăn sáng và uống cafe, phải bận rộn như thế mới thấy time và money là quý[​IMG]
  10. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em gửi không phải để chị chỉ đọc thôi đâu , và tất nhiên không dành cho người khác đọc tùm lum .
    Hãy đọc nó , nghĩ và xem xét lại những vấn đề khúc mắc .
    Thật khó mà nói thật rằng em đang nghĩ gì .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này