1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 năm 2005 : Mình có biết rằng người ta vừa nhìn thấy mình không ? Người ta là cái thằng nhố nhăng , mặc quần lửng , chân đi dép săng-đan to đùng và gác lên trước xe ấy , lại còn đi cùng với một đám bạn thân nhố nhăng không kém nữa chứ . Bọn nó thì mải chỉ chỏ vào nhà của mình để chọc người ta , còn người ta , không hiểu bằng cảm giác nào đó đã biết rằng mình ở phía trước mặt . Quả đúng thế , dù là Trời tối rồi nhưng người ta vấn thấy rõ mình là người đang lái xe băng ngang đường để đi ngược về nhà , người ta đã phải tự dừng xe lại trước để mình đi qua đấy . Hi?càng ngày càng giống như người ta dự đoán , mình giống Mẹ một cách đặc biệt . Chỉ có điều người ta không muốn tỏ một điều gì trên mặt hết , như hai đứa đã thoả thuận từ trước với nhau , nhỉ .
    Hết cô này đến cô khác , người ta chẳng thể lấy lại được cảm giác xưa kia nữa . Buồn sao?nên bây giờ , có lẽ ở một mình để làm những việc cần là tốt hơn cả chứ rông ruổi theo đuôi người khác làm gì .
    Hình như có hôm người ta còn thấy mình ngồi với con ở quán cũ thì phải . Nếu không nhìn nhầm thì mình đang nghĩ gì ?
    Chẹp?Chợt nhớ đến bài hát tặng :??Chợt nhớ ngày ấy , khi em qua phố một chiều , trao cho ta ấm nụ hôn lạnh . Và vòng tay , khao khát mong manh . Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhoà , sương giăng trắng niềm mong chờ , chợt chiều Đông lạnh giá đến bơ vơ??.
    Khi hai đứa có tuổi rồi sẽ thế nào nhỉ ? Sợ câu nói ?oTrái Đất tròn? lắm . Thật đấy , người ta sẽ giữ lời hứa chắc chắn , lời hứa không liên hệ gì bằng mọi cách giữa hai đứa .
    Được soleildeautomne sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 09/09/2005
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Không biết đang nghĩ gì, muốn gì nữa...Mệt mỏi, choáng váng với những cuộc gặp, những lời nói bóng gió. Phải thay đổi không khí, phải refesh lại chính mình thôi nhỉ.
    Tự dưng cảm thấy thật lạ lùng..Quan tâm làm gì họ là ai, có mối quan hệ với U ư thế nào làm gì nhỉ? Cũng toàn giống nhau cả thôi....đòi hỏi dở hơi. U thích thì cứ tiếp tục những gì đã làm trước đó đi...rồi thì cũng đừng bắt chước mà gặng hỏi lại. Đang trở nên hâm hâm hết rồi, đừng tạo cảm giác ràng buộc cho nhau thế cơ mà.
    Cũng lâu rồi đấy...100 cái tin cũng nói lên nhiều điều. Nó là thời gian, nó là kỷ niệm, nó là sợi dây gắn bó. Đôi khi tự đọc lại cũng cảm thấy thú vị và nhìn lại được chính bản thân mình trong một thời điểm.
    Xa nhau vài ngày sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và dễ làm cả hai gắn bó hơn...Cố gắng chuẩn bị tâm lý cho điều ấy nhưng vẫn thấy run run và nôn nao cồn cào khó tả. Liệu có chịu nổi không nhỉ? Thôi thì nhắm mắt đưa chân, sẵn sàng đón nhận mọi điều đang chờ phía trước.
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 09/09/2005
  3. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chị đã đọc tất cả rồi em ạ. Chị hiểu những gì em nói và cũng đã suy nghĩ. Nhưng chị không xem xét lại ý kiến của em. Chị cũng đã quyết định thế rồi. Không thay đổi nữa đâu. Mỗi sự lựa chọn đều kèm theo một sự hy sinh, phải không em ? Chị xin lỗi vì đã làm cho em lại rơi vào tình trạng đó, đừng buồn nữa nhé, mọi chuyện qua rồi mà.
    Em biết không, chính em là người giúp chị hiểu anh ấy đấy. Chị rất vui vì em là người ủng hộ cho chuyện của chị. Em làm cho chị hiểu và cảm thông với anh ấy hơn.
    Chị chẳng biết là em đang nghĩ gì nữa...hì hì ... nhưng chị thì rất vui, vui vì có người hiểu chị...Sẽ tiếp tục bàn chuyện này sau. Thế nhé.
    Life is full of ups and downs, don''t let feelings take you down !
     
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật hạnh phúc ... không biết nói gì hơn ...
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chưa bao h dậy sớm thế này,vẫn chưa quen được với việc từ hôm nay sẽ không còn cô đơn nữa.Nghĩ về ngày hôm qua và tự hỏi ngày mai sẽ thế nào?Con gái bao giờ cũng lo xa,lạ thật.Có người bảo mình là hãy nhìn vào hiện tại và tương lai.Ừ mình đang như vậy đây còn gì nữa.và tương lai gần là sẽ có 1 bờ vai sẵn sàng để mình có thể dựa vào,không phải gồng mình lên để lúc nào cũng phải là 1 kẻ mạnh mẽ trong mắt tất cả mọi người,mọi chuyện nữa...Cảm thấy hạnh phúc !
    Mình cười nhiều hơn,nghĩ về mọi điều một cách ấm áp hơn.Có một nụ cười trẻ con và hồn nhiên sẽ luôn ở bên cạnh mình như đã hứa.Cảm ơn,đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác yên bình thế này.À,không,có thể là một sự yên bình để chuẩn bị bước vào một cuộc chiến đấu mới.Nhưng không sao,phải không?Có hạnh phúc nào mà không phải trải qua những phút khó khăn đâu.
    Mọi chuyện bất ngờ với chính bản thân mình,hoá ra vẫn biết nhớ,biết thương,biết giận và biết cảm thấy sự ngọt ngào của tình yêu sau những ngày dài.,và hơn hết là vẫn là một cái đầu bướng bỉnh...Cảm ơn đã cho em cái cảm giác hạnh phúc như thế này,và hãy cùng em bước tới những ngày tiếp sau với những bước đi biết nâng niu hạnh phúc trong từng khoảnh khắc,anh nhé!
    Một vì sao chỉ có tên 2 đứa mình thôi....
  6. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ra đường tự dưng có cơn gió lạnh ào qua, lá vàng rơi lả tả quanh người. Tự dưng muốn có em ở bên ..... để đạp cho vài cái.
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thanh bình, nghe một điệu nhạc từ chiếc đàn ghi ta của anh chàng bàn bên cạnh, đọc một truyện ngắn của NCH.... thực sự thấy thoải mái và hạnh phúc.
    Thoải mái vì đầu óc được thư giãn. Hạnh phúc vì có một bờ vai vững chắc ở bên. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thú vị đếm bước chân và nghe tiếng guốc của mình trên con đường khuya. Bầu trời đêm thật đẹp, không khí đêm thật mát .
    Cảm giác nóng mặt khi đọc được dòng thư của một ai đó, lắng nghe một giọng nói, tin nhắn của người lạ........Đã dặn lòng rằng thôi thì quan tâm làm chi, cuộc sống vốn phải là một sân chơi với nhiều cầu thủ tham gia. Ai ghi bàn thì sẽ chiến thắng và làm chủ tình thế trong một thời điểm nhất định. Nhưng...luôn luôn có từ nhưng trong cái đầu nhỏ nhưng chứa nhiều suy nghĩ rằng : ai đã dối ai? Không có cái gọi là ghen, chỉ có cái gọi là ngạc nhiên và thắc mắc. Ngạc nhiên về quá khứ, ngạc nhiên về những mối quan hệ rất nhanh và ngắn, thắc mắc vì lý do gì mà phải giấu, phải ko dám nói ra.
    Bói bài cũng đúng và hay. Nhìn vào quân bài, nhìn vào con người thấy được người ta nghĩ gì và muốn gì. Sẽ không và đừng chờ đợi. Cơ hội nắm bắt sẽ trôi qua nhanh, sẽ là hối hận nếu không dám biến suy nghĩ thành hành động.
    Ngày mai trời lại sáng như hôm nay.
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mất một chuyến đi Hải phòng với Đoàn thanh niên vào 2 ngày nghỉ cuối tuần .Bực thật. Chiều nay lại phải chiến tiếp
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau và cãi nhau.Tự nhiên mệt mỏi kinh khủng!Giá như có một ai đó đủ để làm ta khóc được một trận nhỉ?Chán quá trời ơi!
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một thứ 7 ở nhà online thì chả thấy đứa nào cả ghét vật, cái thèng chim lợn nó lại đi chơi với con nào rùi bỏ bồ nhí thế này
    Mà ghét quá cơ, cuối tuần sau mới chịu về, bỏ người ta ở nhà chán ơi là chán thế này đây nè, 2 tuần mới được về 1 lần, ghét thế ko biết. Để ngày nào đó rảng rỗi mình ra đó xử cái tội ở lì ngoài đó ko chịu về để thứ 7 mình đi với mấy on girl già chán òm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này