1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đau tim thía nhỉ.
    Kiểu này lại phải nhờ cô em đặt chỗ khám cho vậy
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    còn gì để lại hết cho tao, cả 2 đứa cứ chết đê
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1 ngày hạnh phúc vì được ở bên cạnh em yêu ...
  4. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    oạch, mày online 24/24, cận thận khi yêu em... máy tính thì điện giật cho sun..c đấy em ạ.
  5. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mail của nhóc sao thảm thiết vậy ?? Mày làm tao lại phải trở về chức vụ Gà mẹ. Ừm, suốt ngày tôm với tép, thế mà vẫn nhớ đến tao kể cũng lại nhở ?? Thằng đấy có gì ngon lành đâu. Không có nó, còn có nhiều đứa khác cơ mà. Cùng lắm mày tổng tiến công và nổi dậy với Ut của tao. Lo con bò răng không đen à ??
    Ho*, tự nhiên lo cho nó. Còn cái thân mình thì sao ?? Dù gì cũng bò được lên nấc thang đầu tiên dẫn đến tương lai. Chả hỉu có đi lạc ko nhỉ ?? Hi vọng số mình không hẩm hiu , hờ hờ...Thôi thì cố lên một tí ,sẽ được hai tí. Chắc ông trời không nỡ vùi dập một thiên tài như mình. Ahjaahja Fighting.....
    Ngó lại cái Horoscope thấy tuần này..con người của công việc. Cái gì mà ngọ lửa tham vọng bắt đầu trỗi dậy....Mình bây giờ có việc gì để làm đâu cơ chứ. Bói với chả toán.. Tự nhiên lại nghĩ ngợi ><
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cố vừa vừa thôi, hai tí là được rồi, cố nữa thì ................ thành bò sữa đấy nhá
  7. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký : Một ngày đi qua rồi năm tháng qua. Ngày mình xa nhau còn nhớ không em. Sánh bước bên nhau dưới ánh sao lung linh. Nguyện cầu được bên nhau mãi a hà
  8. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hehe hôm bữa ko đi Đà Lạt được tức quá nhưng bù lại T5 này đi Đaklak chơi 3 bữa rùi về Nha Trang cho đến cuối tuần sau mới về. Có đứa nào đi công tác lên đó, gọi tao đi lượn lờ với . Lâu lâu mới đi xả stress sung sướng thế này , dạo này mình hay bị stress quá cơ
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    một ngày bắt đầu bằng giọng nói của anh,và kết thúc bằng những lời ngọt ngào cố lên,cố lên mình yêu quý...!Có lẽ bây giờ chẳng có ai hạnh phúc bằng mình,sẽ cảm nhận và thấm thía điều này qua từng ngày một,và mong rằng nó sẽ kéo dài mãi,hy vọng thế!
    Một ngày mới ,nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nắng đẹp hơn,hì,có phải khi yêu ngta luôn có cảm giác cái gì cũng đẹp?Anh à,ở bên em mãi nhé,để em ko bao h cảm thấy lẻ loi và cô đơn như những ngày vừa qua....
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Okê con gà đen, thích thì chiều, hế hế, em à, một đầu tăm có tên hai đứa mẹ mìn..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này