1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày nữa trôi qua em yêu ạ, anh cảm thấy vui vì có em luôn kề bên trong tâm trí anh, anh đã cố làm thật nhanh ( nhưng không ẩu đâu , yên tâm em yêu nhé ) để được về gặp em , được nhìn thấy em cười và hăng say làm việc. Anh biết tình yêu đã giúp 2 chúng mình có thêm cố gắng nghị lực để vượt qua mọi khó khăn và hôm nay là 1 ngày như thế đấy em yêu ạ ! Ốm, mệt nhưng khi nghe những giọng nói ngọt nào của em dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho anh tiếp tục công việc và có lẽ đó cũng là sức mạnh của tình yêu và không 1 cái gì có thể ngăn cản những bước tiến mạnh mẽ đó ! Anh thầm cảm ơn em , người mang lại cho anh những điều hạnh phúc nhất và chắc chắn 1 điều anh sẽ yêu em hơn ngày hôm qua và sẽ không bằng ngày mai ! Anh sẽ luôn ở bên và che chở cho em , sẽ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống vì anh biết bây giờ anh không thể sống thiếu em, cô bé của anh ạ , anh yêu em anh yêu em rất nhiềuuuu ....
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    chẹp chẹp. đôi nào mới yêu nhau đều có cái thể loại nhắn gửi cho nhau mùi mẫn như vậy cả. hỏi mấy ông anh bà chị đều bảo nghĩ lại hồi đấy tự dưng thấy buồn cười. bây giờ thì hiếm lắm mới nhắn tin cho nhau được một câu nhớ giữ gìn sức khoẻ. còn mình bây giờ thì cứ đều đều .... cãi nhau ...... giận ....... hoà ........ nói chuyện ........ cãi nhau ....... nhiều khi chả còn gì để nói

  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Vừa khóc vừa cười. Lúc mưa lúc nắng. Lúc bắng nhắng, lúc nghiêm túc. Buồn.
    Ở lại ngày hôm qua
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng..năm
    Chà,,,Những dòng nhật ký dở dở ương ương của box gà không khéo lại nổi tiếng như "Nhật ký DTT".
    Con người mà, đâu có ai hoàn mỹ. Trời còn có lúc nắng lúc mưa thì ắt con người phải lúc thế này lúc thế khác.
    Chỉ một điều duy nhất phải nghiêm túc mà nhìn nhận rằng : Có thể hợp nhau về tình cảm song bất đồng về quan điểm làm việc chẳng có gì là lạ.
    Đừng có cảm thấy buồn bã vì câu nói, cách ứng xử và cả tác phong làm việc của người ta. Mỗi người một thế mạnh. M mà không biết cách nghiên cứu cho phù hợp với người ta à?
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc, muốn cười, muốn mùa đông không có nắng.
    Muốn ở lại với ngày hôm qua..............
    Buồn
    Được free_free_free sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 15/09/2005
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    một ngày chẳng vui lắm.Một chtrình đột xuất như búa tạ rơi vào đầu,tự nhiên lại sắp phải đi công tác trong khi chẳng muốn đi tý nào.Và một đôi bạn đang yêu chia tay nhau chẳng vì lý do gì rõ ràng.Hic,tiếc cho tình yêu tưởng như chỉ ngày mai thôi sẽ kết thúc bằng 1 đám cưới...Lại thấy buồn,và lo nghĩ vẩn vơ.Hic,dở hơi,anh nhỉ?
    đúng là chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào,có điều gì là chắc chắn đâu.Chỉ có thể hy vọng....
    Sao buồn thế này chứ?
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mất tết trung thu. Không biết ở Thái Nguyên về có kịp không? Sao mà ghét thế
    Tháng này đúng là khóc dở mếu dở đây.hic..hic...không còn lối thoát nào ....
    <!--Sign_End-->
    Được ebunba sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 15/09/2005
  8. codoncodonnoidau

    codoncodonnoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày đến nơi rồi mà chẳng làm được cái việc gì ra hồn cả, xin chúa hãy ban thêm cho con niềm tin và sức mạnh, dạo này con thiếu tự tin, cơ thể lại ngày càng suy nhược quá đi mất, chứ chả được như những ngày đầu lúc chúa ban cho con sự sống.
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bồ à ?
    Nó không kịp về đâu . Dạo này ở Thái nguyên nhiều hàng ngon lắm (vừa đi qua đó đấy , hé hé...)
    Chết đói cũng phải thôi
  10. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu rồi nhỉ!Vậy là năm nay lại không có quà Trung Thu rồi.Nhớ nhà qúa!
    Mọi người ở nhà có ai phá cỗ trông trăng có thể post ảnh lên cho Nhi ngắm được không?Làm ơn giúp điiiiiiiiiiii!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này