1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Tức , tức quá.. tức điên hết cả người........aaaaaaaaaa gãy cái móng tay rồi. Điên thật. Nó tưởng nó là cái gì cơ chứ. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương Nó dám nhìn đểu mình mới đau chứ.... Lần sau gặp lại, nhất định cho nó đau vài bộ phận mới được Tức quá.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Mình lại làm cái chuyện đó rồi. Lâu lâu không làm, bây giờ làm lại thấy ngại ghê. Chả hiểu him sẽ nghĩ sao nhỉ ?? Hi vọng là ...Hix hix mình ăn hiền ở sạch thế này cơ mà. Chắc không vấn đề gì. Yêu wá à.
    Humm Avivar đợi đấy. Tao sẽ tu xong tiếng Nhật trong vòng 1 năm rồi cho ông anh mày chết. Dám khích đểu mình cơ đấy. Không biết mèo nào dài đuôi hơn đâu . Ghét cái mặt.
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    không tin được là lại có lúc hạnh phúc thế này!
    mà sao nhớ thế nhỉ.....
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc quá ... quá hạnh phúc là lá la giữa vườn cây xanh em chào đón mặt trời là lá la cũng nhớ mình ghê , nhớ da man tàn bạo
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, chán thế nhỉ. Tự dưng lại bực mình với bản thân. Ghét quá, từ sáng đến giờ nhiều người làm mình bực thế.
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bà lắm chuyện nhỉ . Nhạy cảm quá nên tôi cũng chả biết hỏi han bà thế nào , hmm...
    To Bìm+Nhất : Nhìn hai đứa , tự dưng thấy tâm trạng quen quen lạ . Đã lâu rùi đấy , bi h 2 đứa nhắc lại mới nhớ .
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đíu ai như mình , chủ nhật cũng làm . Mệt...
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc , chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc như bây giờ , một ngày mới đã đến và càng ngày mình càng cảm thấy yêu cuộc sống hơn, nhờ em đấy vịt yêu của anh ạ !
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cốc cacao nóng ngon lạ , hình như thơm hơn bình thường . Từ trước khi có em bán ở đây , anh cũng đã vào , cũng như em thôi , cũng là khách không lạ mặt gì . Anh cũng uống cafe , cũng uống cacao , uống trà...
    Phải nói rằng trừ món trà nhạt thếch ra , quán này chả còn gì ngon . Cafe chán òm , cacao ngọt lịm những đường . Anh hay đến quán , đơn giản vì đó là nơi anh và em gặp lần đầu tiên . Sau vì không khí buổi trưa ở quán đó thư thả .
    Còn nay ? Anh vẫn vào , cho dù anh không còn cảm thấy ấm áp hạnh phúc như trước , cho dù anh thật sự không muốn nhìn thấy em (vì thế nên hiếm khi đến quán những lúc em làm) . Nhiều lúc đơn giản chỉ vì muốn ngồi ở đó thư giãn với cô em , tránh nắng đổ lửa...nhiều lí do lắm , nếu muốn kể ra .
    Và cái tối qua , cái tối Rằm hiếm hoi , ngoài trời mưa tầm tã , trong nhà thì mất điện . Em thắp nến cho , anh cũng chẳng có thêm cảm xúc gì . Ngồi với bà chị , vẫn ăn nói láo lếu như thường ngày vẫn thế . Vậy mà nó chỉ có khác khi em đích thân pha (hình như thế) cốc cacao cho anh , rồi còn đích thân đưa cho anh . Hừ , làm người ta đương ngồi khoanh chân trên ghế , giật mình thả chân xuống , nhận cốc cacao .
    Chẹp...mùi vị cacao nóng không có gì , chỉ khác khi nếm nó , mùi vị thật thơm , thật ấn tượng . Nó không ngọt lịm , mà thoang thoảng thôi .
    Nhưng rồi vẫn thế , chuyện ai nấy làm , bạn ai nấy...nói chuyện . Hay thật , đúng là khi có tình cảm thì chỉ nguyên chuyện ở bên nhau cũng thấy vui , hạnh phúc . Ấy khi không muốn đi đến đâu , ở sát nhau , mang cho cốc nước cũng không thấy gì hơn ngoài 1 cảm giác : người phục vụ ở đây chiều lòng khách tốt .
    Nhìn cách phục vụ , lại chợt nhớ đến đoạn đối thoại của mình với khách hàng , chẳng mềm mại tí nào :
    - Thực ra khi xây dựng...này , anh muốn mở thêm cánh cửa...
    (cảm thấy bực vì nói dài)
    Tuy nhiên , việc xây dựng nó như thế nào , mở rộng ra sao...
    (bực tiếp vì nói mãi chưa trúng)
    - À , thế à , thế bác định mở loại cửa gì nào ? Cửa hàng hay là cửa WC ? cái cửa nhà anh Cường ấy hả ?
    ...(bất đồng)
    - Em đừng nói thế với anh , anh không thích nghe
    - Thế hả .
    ...Mịe , mình còn xa mới khéo nổi bằng , hị
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày quả thực mình rất mệt mỏi,nhưng hạnh phúc thì chắc cũng chẳng thể diễn tả được.Thấy sao mình lại nhận được nhiều thứ thế này?
    Ghét thật đấy,trông mặt mũi làm gì có gì đặc biệt mà sao ai cũng có cảm tình thế nhỉ,rồi có khi mami papi lại sắp quý ?ongười ngoài? hơn cả mình mất thôi.Ai cũng vui.Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu mình cũng đang hạnh phúc thế nào....
    Anh à,cố gắng lên,vì tương lai của chúng ta.Hì,chẳng phải chỉ có vài cửa ải đâu,sẽ còn nhiều nữa.Nhưng mà iu nhau thì hai đứa sẽ cùng vượt qua tất cả.Nắm tay em,cùng đi nào....!
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chưa ra biển tưởng biển xanh phẳng lặng
    Chưa vào đời tưởng mộng đời êm trôi
    Chao ôi sự thật ngược đời
    Biển xanh nổi sóng sự đời éo le.
    Mưa lại mưa rồi, ngổn ngang quá. Hãy hát lên đi nào cho những bản tình ca còn dang dở, những lời yêu thương vẫn vang vọng trong ta. Cứ ngây ngô, cứ vô tư đi có được không. Mọi thứ luôn là số 0 thế này sao. Sự tròn trĩnh lúc này đâu phải là thứ ta cần, ước gì ta biết ?oghét? ta biết ?oai oán? để con tim ta thôi nhức nhối và day dứt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này