1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng kiềm chế, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và điên khùng, chia sẻ với mọi người, yêu thương nhiều hơn, nghĩ đến một tương lai tươi sáng hơn....
    Tương lai sẽ tươi sáng, phải ko? Hôm nay là 1 ngày mới, bắt đầu 1 tuần mới....

  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Ước gì....những lúc khó khăn này có anh bên cạnh.
    Em biết, anh cũng phải lo lắng nhiều việc, nhiều chuyện để cùng vượt qua thử thách về không gian và thời gian này....
    Nhưng anh biết không? mỗi lần em định làm một việc gì đó, đều cảm thấy chới với, vì chẳng biết bám vào đâu, níu vào đâu, không biết bắt đầu từ cái gì, mặc dù, em vẫn làm được (và sự thật là thế)....
    em lo lắng anh ạ, lo lắng thật sự, bởi em sợ, em và anh tự tạo cho nhau sự tự lập quá đỗi, sẽ chẳng cần đến nhau khi một mai phải dời xa......em sẽ có thói quen ăn một mình, uống một mình, và làm việc một mình... sẽ quen, sẽ quen anh ạ.
    giờ thì em có nhiều cảm giác xung quanh lắm, vui ít, buồn nhiều, chúng bạn họ thật hạnh phúc..........
    Thôi, không than thở nữa, em làm việc tiếp đây, rồi sẽ qua, chóng qua thôi.
    Trời mưa nhiều quá, giá như, lòng em cũng mưa, để cho lạnh bớt tâm hồn đang nóng của em.........
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tinhbien oi!!!! Bã xã kêu kìa!!! nhanh nhanh không tôi tới đó!!! oai''!!!
  4. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật mình, post bài nhật kí cho đỡ tủi thân.
    Chúng mày vào chúc mừng sinh nhật tao đi.
    Hôm nay cũng là ngày bạn rời paris, sau một tuần ngắn ngủi, mình xin lỗi vì những lời hứa chắc như đinh đóng cột của mình , bây giờ mình mới biết mỗi người cũng chỉ được 24h một ngày, không hơn được.
    Ai mà ngờ được mình gặp bạn ở đây ? Sau 5 năm, từ cái ngày mà tuần nào mình cũng lóc cóc đạp xe qua trường bạn chơi, vào đúng thứ 4, giờ nghỉ giải lao, chính xác như máy, chỉ để nói chuyện với bạn 10phút, thế là mình có đủ hào hứng để hoạt động cho tuần tiếp theo.
    Bạn vẫn vậy, tính nết vẫn đỏng đảnh, nhí nhảnh và trẻ con như hồi xưa, vẫn thế , bạn lại đến rồi đi, thoảng qua như cơn gió, nhưng chẳng để lại trong mình nhiều như tiểu thuyết vẫn nói, ngoài cái ấm ức về sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, về sự nhầm lẫn giữa kẻ ban ơn và kẻ chịu ơn.
    Thôi mai viết tiếp, mình bắt đầu lẩm cẩm rồi.
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng kĩ sư thiếu diot sinh nhật vui vẻ cái nhỉ bia nhá vỗ tay nào bláp bláp bláp , xa nhà chắc ku cậu buồn lắm đấy, chà........... sao hôm nay thằng nầy lắm tâm sự thíe. thảo nào hôm qua bão số 6 quét một nhát dọc bờ biển, đã thế lại di chuyển giật dẹo nữa chứ.......... khổ thân
  6. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    có cần nhà gà đến cào hộ không thê? Biển không thơ mộng nữa người đẹp không tới đâu!! Bùn cho tìnhbien quá!! Hu hu
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì hì lại 1 ngày cực kì hạnh phúc nữa đi qua ... sao mà thấy nhớ thấy yêu mình quá hic hic
    Được vietbinh1981 sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 20/09/2005
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mừng sinh nhật anh VA!Quênmất,khổ thế.May vẫn là ngày 19,hehhêh,vẫn chưa muộn!
    chúc anh thêm 1 tuổi mới với nhiều niềm vui hơn nhé!
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thương,chẳng có gì xáo trộn cả.Trừ một chi tiết nhỏ.Hình như cả người ấy và mình đều cảm nhận thế......
    Liệu có nên phiêu lưu không nhỉ????Mà thôi,đó là điều không nên tý nào.
    Cái gì đến sẽ đến.Lo gì đúng không?
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cậu à, về sừ Việt Nam cho vui, khéo ở bên đó rồi chết già cũng nên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này