1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    He he, tội nghiệp, mịa, nhớ mấy năm trước anh e còn hoan lạc, còn khề khà với chú Cử mãi , thế bọn bên đấy ko thằng nào tổ chức cho mày à, có mỗi 2 thằng nó quan tâm đến mày là Slot và Linh dê thì về hết rồi. Thôi, về đây uống bia sau, ko chờ tao sang.
    Thế mới gặp em Hà à, em đấy đang ở UK qua P chơi à, có " vui vẻ" gì ko?
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Thèng ku cháu mới tậu được con DYLAN, rủ chú đi lòng vòng HN , lăng xăng vào mấy cái quán cafe, đưa đến mấy đứa bạn của nó trên phố .Quả thật , dân trên phố nhiều con choai choai đẹp chết luôn , đều bọn tuổi teen cưỡi SH , dùng máy điện thoại đẹp , mình mà lăng xê khéo bọn này thể nào cũng kéo được vài con máy đẹp...!
    Tiếc cho thân mình , cặm cụi sương gió vẫn cưỡi con WAVE TẦU ghẻ , nhiều lúc thấy buồn.Bọn nhà giàu sướng thật !
    Thằng cháu choai choai thế mà cặp khối em , đưa vào nhà nghỉ như cơm bữa, nay thay con này , mai thay con khác .Mình nghĩ : Mình già rồi thì phải !
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang chat thì đau bụng quá , lập tức phải giục thằng Chuối nó về nhanh . Suýt đứt giữa đường .
    Mịe khỉ , sao uống có cốc cà phê mà lại đau bụng thế , hay là tại con bé bán quán...????
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 21/09/2005
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    lần đầu tiên mình uống cafe mà không bị say. nhưng mà đói nhanh quá. cứ uống nhiều như vậy mặt mình nổi đầy mụn mất thôi.
    thôi thế là cũng xong. chúc mừng cho nó. sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã được đền đáp. đúng vào ngày kỷ niệm 1 năm ngày hai đứa hẹn hò với nhau thì được gia đình người ta chấp nhận. thế là mình thấy yên tâm cho nó. một người hiền hậu mà tốt như nó phải được đối xử hạnh phúc như vậy thì cuộc đời mới có hai chữ công bằng.

  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nhớ bà xã quá híc híc 1 tuần sẽ rất lâu vì thiếu bóng hình quen thuộc hàng ngày , dù ở đâu làm gì chúng mình sẽ luôn nhớ và yêu nhau em nhé ...
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mới cách xa nhau co vài tiếng thôi mà thấy kinh khủng thật!Nhưng mà sẽ phải quen thôi,2 đứa đèu bận mà.
    Gắng lên anh yêu,thử thách đầu tiên của 2 đứa!
    Nhớ nhiều lắm,nhưng sẽ không để cho ngta mất tập trung được.Biết trong lòng lúc nào cũng có nhau là được mà,anh nhỉ?
  7. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ko được lên ttvnol gặp mọi người tớ buồn quá!! Sáng này ra mạng mà trong đầu vẫn còn lâng lâng của thi vị ngày hôm quá!! Mệt quá! Về ngủ bây giờ ra than vãn với các bạn. Mong mọi người thứ tha!! Tớ đang ở miền trung nên chưa thể ra ngoài đó để gặp các bạn. Và tớ khó có thể làm cho các bạn hiểu về tớ được. Mong các bạn hiểu trước cho tớ rằng. Tớ thích một tình bạn trong sáng, và tính của mình là chỉ muốn thẳng thắn!
    Chúc các bạn vui vẻ, may mắn, và luôn thành công. Khi nào có tin vui hoặc cần sự giúp đỡ thì hãy cho mình biết! Tôi sẽ giúp đỡ các bạn bằng mọi sức lực của mình!! Chỉ cần các bạn vui vẻ!!
  8. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình thấy đơn độc như lúc này. Mình đã mất quá nhiều thứ khi làm việc ở đây. Sự tự tin của mình, danh dự bị tổn thương, và hơn cả là lòng tin vào cuộc sống. Tại sao người ta có thể sống với nhau một cách thủ đoạn và bỉ ổi như vậy. Hôm nay thật sự đã làm mình sốc nặng quá. Đó chắc chắn là một bài học lớn cho mình nhưng cũng bắt mình phải trả giá khá đắt. Ước gì tôi có đủ khôn ngoan để đối phó với những thủ đoạn, đủ mánh khoé để chơi lại cái xấu. Tôi thật quá tôi ơi.
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người khôn ngoan, và thông minh nữa, chắc chắn là vậy, vì bạn đã không dùng thủ đoạn để chơi lại cái xấu. Bây giờ thì uống một cốc nước to để nuốt sự uất ức xuống rồi nhảy lên giường làm một giấc cho sướng.
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng nghĩ thế . Người ta thường dựa vào cách này vì người ta chỉ đơn giản là muốn thanh thản đầu óc thôi , thanh thản cái tâm lý "Làng Vũ Đại" thôi .
    To Loreal : Sao thế bà bạn ? chẳng thấy tin tức gì . Bi h lại đọc được bài này , chắc là gặp khó khăn hả ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này