1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    bạn đã mạnh mẹ đứng trứơc những mánh khoé lừa lọc. Bạn nên tự tin và cứng rắn thêm một chút nữa đi! Và bạn hãy khẳng định mình với những con người đó đi!!
    Đây là những gì mà người mới đi làm vào một công ty mà! Tớ đã phỉa chịu cái cảnh này rồi! Đã phải ngồi bàn giấy từ sáng đến chiều, chỉ ngồi đọc những tài liệu vô bổ, pha nước cho mọi người uống. Và còn phải chịu bao nhiêu lời dèm pha. Nếu bạn chịu thất bại và ra đi thì những người đó họ sẽ là thành công!! Và họ sẽ nghĩ bạn không yêu thích công việc mình làm!! Cố gắng lên bạn nhé! Lúc đầu hãy xem như là mình làm việc để học tập.
    Chúc bạn thành công!!! Cố gắng lên! Còn cố gắng là còn phấn đấu! Muốn tuơng lai tốt hơn thì phải phấn đấu và cố gắng!!
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhỉ , đêm qua mơ đẹp quá cơ .
    Sau khi đi sinh nhật ở nhà mụ công chúa ở trong 1 cái ngõ hẹp có con sông (miẹ , trong khi đó nhà nó ở gần đường tàu kia mà) , mình cùng mấy đứa nữa (chả thấy mẹt đứa nào ở bữa SN hôm qua nữa , ặc) đi ra 1 cái hồ lớn chơi , hình như nhà đứa nào ở đó thì phải . Cả lũ đang ngồi bốc phét , chọc ngoáy nhau , ăn uống...thì chợt thấy có 1 cái trực thăng (trời , trực thăng ở HN mới chết) đang được điều khiển bởi 1 thằng phi công mới lái thì phải . Chiếc trực thăng quay vòng vòng một hồi thì...rầm...cánh vào nhà con bạn , teo mất một đống cửa kính nhà nó . Hẹ...cả lũ vẫn đek sợ (mơ có khác) , giương mắt lên soi xem thằng kia thế nào . Thế rồi lại...rầm 1 phát vào nhà sau khi chiếc trực thăng bay vòng vèo một hồi gần hết vòng hồ lớn (lần này những 4 con lợn trên chiếc trực thăng kia đấy). Lần này thì có tiếng kêu thét , chửi rủa thôi rồi của 1 bà lớn tuổi , chả nhớ là ai . Rồi đông đảo công chúng đến....coi mới chết .
    Cả lũ đành bỏ cái nhà đó lang thang chỗ khác . Không hiểu thế nào cả lũ lại lạc nhau .
    Mình quên béng mất chiếc di động , định quay lại chỗ nhà Công chúa thì nhầm ngõ , chả nhớ ngõ nào nữa . Loay hoay một hồi vất vả , vẫn chả thấy , nhưng may sao nó lại phát hiện nằm trong túi quần (chắc do rơi cú di động nên sợ) .
    Thế rồi từ cái ngõ đó , mình lại nổi máu lang thang mọi khi , và đi vào một nhánh ngõ khác , không khí bí ẩn hơn (nhà mụ công chúa có cái ngõ đek nào bí ẩn) .
    Oà...cái ngõ đó bí hiểm thật , nhưng trời hè đang nóng (mịe , công chúa sinh vào mùa thu mà mình lại nghĩ đến mùa hè) mà được chui vào đó thì nhất quả đất rồi . Cái nơi mình nghĩ lại là làng hoa Ngọc Hà cũ , đây là khu vườn còn lại duy nhất của cả đất cũ này (chắc do bị ám ảnh bởi vườn nuôi ong của 1 nhà ở làng Hoa) . Con đường vào trồng đầy cây lớn , bóng mát xum xuê , lại còn gần con sông với con đường nhỏ cong cong đi vào nữa chứ (lãng mạn quá đến mức mình khựng cả người) .
    Cả vườn trồng toàn hoa , nào hoa hồng , hoa cúc..nhiều thể loại , mỗi thể loại được chia theo khoảnh riêng . Chỉ có đứng đó , đi xe chầm chậm cũng đủ khiến mình ngớ ngẩn người rùi (thế mà cái cảnh chiều hôm ở vườn Hồng hôm rùi đã khiến mình lặng mất 20'' rùi , và cái đêm Ba vì đó đã khiến mình tiêu mất mấy tiếng cơ đấy) . Mình như trong mơ (lúc mơ thì nghĩ thế) mà vẫn cứ bước đi ....
    Đến lúc bước rời khỏi khu vườn đó , đúng lúc giật mình tỉnh dậy đi làm chứ . Muộn béng mất chục phút . Hờ...chạy thục mạng đi lun . Đẹp quá...
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 4 ở SG rồi,nhớ kinh khủng!
    Chắc giờ này đã ngủ ngon lắm rồi.Mình thì vẫn đang hì hục với 1 đống giấy tờ.
    Không biết có mơ thấy mình không nhỉ?
    Cố gắng lên nào,chỉ còn 2 ngày nữa là được gặp nhau rồi anh ạ!
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thằng sư thiến quả là bỉ vỏ, tớ xin chia buồn cùng với bạn rất cảm thông đấy nhá nhưng tớ nghe đồn là thằng Dũng nó đang trực nhật dưới nhà bạn cơ mà.......... khó hiểu nhẩy
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    oài đã 4 ngày roài híc híc còn nốt đêm nay nữa là vợ về roài cố lên nào, nhớ vợ thương còn thèm thịt chó quá cơ hì hì đúng là xa vợ cái hư quá kekeke hôm qua tối thứ 7 mình đi uống rượu , nhớ lại cái hồi tối thứ 7 nào cũng say nhưng hôm qua không ko say, mình có biết làm sao không mình ?
    Nhớ quá... cố lên nào mình thứ 3 ta lại được ở bên nhau roài, cố lên mẹ xitẹt
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua bị đâm xe, đầu sưng to còn chân tay thì xây xước máu chảy tùm lum. Lếch thếch dựng xe chạy tiếp, nước mắt vòng quanh. Cô đơn và mệt mỏi.
  7. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ về HN? Bao giờ về PM cho tớ, nick YM cũng giống nick ở ttvn, hoặc mobi: 0989.128.121. Tớ mời cậu đi ăn. Nhé!
    To ....: hì hì, đố bà biết là tôi nhắn tin này cho bà hay cho đứa khác? . Bà thích cái gì nèo? Cho bà chọn: đi ăn, đi uống trà, tôi mua sách cho, tôi mua cho miếng vải đi may đồ. Chỉ có 4 lựa chọn ấy thôi. Kể cả đi ăn và đi uống trà thì thời gian thế nào chắc bà biết . Thông củm! Bạn cũng thương bà lắm, nhưng mà cũng ko lượn vào trong Hà Đông để giảm xì choét cho bà được. Cố gắng lên tí, hì

  8. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quyết định tự giải thoát cho mình khỏi tình trạng tệ hại này.
    To....: Cám ơn bà ! Tôi chưa biết thích gì hơn nhưng ....cái gì cũng thích
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhà gọi lên kêu ở dưới chạy Bão kinh lắm . Không biết thực hư ra sao , nhưng cứ tưởng tượng cơn bão thật nó đổ bộ thì khủng khiếp biết nhường nào .
    Lại đọc cái tin Việt Nam tặng Mĩ 100.000 USD cứu trợ bão Katrina mà thấy nực cười . Mình còn lo chưa xuôi , lại khoái đi chọc vớ vỉn . Lại còn kèm cái đuôi "bao gồm cho cả bà con Việt kiều" .
    Cơn bão này nó mà đổ bộ thì không biết còn thích đi tặng ai nữa không ???
    Cầu chúa nó đổ sang mịe lũ Khựa , thế là thoát nạn .
  10. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui lắm! Thêm 1 người bạn, thêm 1 niềm vui. Cái quan trọng là, tớ cũng ko ngờ tới, là tớ lại suy nghĩ nhiều đến thế. Cậu làm tớ cảm thấy cuộc sống đơn giản hơn và có ý nghĩa hơn. Cứ sống đi, cứ đi, cứ bước lên, cuộc sống có nhiều điều đáng quý hơn những cái vòng luẩn quẩn hiện tại. Thanks!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này